1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀNH ĂN HỘI: Bắc Hà mùa xuân (lịch trình trang 41)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ThatWhy01, 17/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    thay mặt cả nhà a cảm ơn chú em :))
    chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng....
    mọi người nhớ mừng tuổi cho mình nhé,mừng tuổi thẻ vịt teo 100 ấy :x :x
  2. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Chúc các xế lun cứng tay lái trên cung đường, các ôm ngày càng bờ rồ và lun vui vẻ trên mọi nẻo đường( mượn câu chúc của 1 ng bạn)
  3. brandycherry

    brandycherry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    @chi lo lem: chúc các tay lái lun cứng tay lái, các tay ôm lun cứng tay ôm nhỉ :D hi vọng sớm gặp lại cả nhà
  4. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hem bit ngay nay co ai bi tranh gianh hok nhi?
    Em cu hien cu xinh thia nhe
    [​IMG]
    xe chat
    [​IMG]
    thieu nu dan toc...Kinh
    [​IMG]
    Nang Sai Ghenh...Nay em co nho
    [​IMG]
    Mo hai
    [​IMG]
    Co giao
    [​IMG]
    Bong ma O Quy Ho
    [​IMG]
    Mo ca
    Gianh an and friends
    [​IMG]
    Ngoc CB
    [​IMG]
    Tam chat
    [​IMG]
    Em bi lac hjx hjx
    [​IMG]
    Nang Sai Ghenh (ver2)
    [​IMG]
    Mau Han xeng moi via
    [​IMG]
    voi su gop mat cua nang Olive xinh dep
    [​IMG]
    Được rosewhite82 sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 08/03/2010
  5. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/3 luôn là một ngày đặc biệt đối với các ôm và nó cũng thật đặc biệt với cả lũ xế tụi tớ. Vì đây là dịp để bọn tớ thể hiện tình cảm của mình dành cho bọn ấy. Chúc cho tất cả các ôm luôn vui, khỏe, trẻ và đẹp trong mắt các xế của mình ;).
    Happy women?Ts day!
  6. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Huhu, nhớ những ngày APC quá, nhớ quá đi.
    Khép lại năm 2009 và đón năm 2010 bằng một chuyến có ý nghĩa và rất nhiều niềm vui. APC là niềm mơ ước mà mình không nghĩ là có thể sớm thực hiện đến vậy. Bể kế hoạch đi Tây Nguyên làm mình rất tiếc, nhưng có lẽ trong cái rủi có cái may vì nhờ nó mà mình có được một chuyến đi tuyệt vời đến thế! Mỗi chuyến đi đều đem lại cho mình thật nhiều cảm xúc, nhưng chuyến đi này có nhiều nét đặc biệt hơn, và vì thế mà ngay khi đặt chân đến HN - mình đã nghĩ nhất định sẽ viết Ký sự 9 ngày APC để lưu lại những ngày không thể quên trong đời.
    Tối 25/12/2009 : Lên tàu
    Mẹ vẫn thường hỏi mình: sao con lên Lào Cai nhiều thế mà không chán à? và lần nào mình cũng chỉ cười, LC không phải là điểm đến, đó chỉ là điểm dừng chân thôi mẹ ạ
    Đọc bài viết ngày 0 của bà chị mà ghen tị quá, người ta thì có cả fan club đi đưa tiễn lâm li, trong khi mình chỉ "thuê" được có một ông xe ôm chở đến, được cái ông này cũng tốt tính, không lấy xiền, mà cũng không thấy nói gì đến chuyện ghi nợ, lần sau cứ thế phát huy nhá.
    Mình cứ nhét cái này vào, rồi lôi cái kia ra - nhưng giây phút cuối cùng mình bỏ cái áo len cao cổ ra lại là thượng sách, nếu có mang theo cũng chả có cơ hội mà dùng. Mình cho vào ba lô, rồi thấy chật quá lại chuyển sang cái túi du lịch. Chả hiểu sao giảm thiểu đến mức tối đa có thể rồi mà vẫn một đống to đùng, nhiều người tưởng mình đi buôn chuyến.
    Mình ở cùng một khoang với 5 chị em nữa, có một chị từ Sài Gòn, có em Sói với bà chị (mà sau này mình biết là rất chi là tham ăn) nói rất nhiều, có lẽ hôm đầu tiên còn e ngại và vì ốm dở nên không thấy tranh ăn hạt dẻ với ai cả. Hôm qua xem lại cái clip bạn Kún quay, các mẫu nhà này đúng là điệu thôi rồi. Cứ thấy máy ảnh giơ lên là tạo dáng đủ kiểu, cho đến lúc phát hiện ra quay thì ai lại vào việc đấy, ăn cứ ăn, nói cứ nói...
    Tối hôm ấy mọi người đều đi ngủ sớm cả, lý do thì chắc là vì chưa quen nhau, và vì ai cũng nghĩ ngủ sớm để lấy sức cho 9 ngày sắp tới.
    Niềm tự hào không biết say tàu xe của mình bị sụp đổ hoàn toàn khi tàu chuẩn bị đến ga Lào Cai. Hai chị em mỗi người một cái túi nilon, mà cái túi nilon của mình còn có cả mùi kẹo cao su trong đấy, ngửi thấy phát sợ... Mình nghĩ bụng, k biết có fải là sức khỏe mình có vấn đề không? thế này thì Y Tý - rồi mốc 0 nữa sẽ ra sao đây???
    Ngày 26/12/2009 (ngày 1): Lào Cai- Lũng Pô- Y TýT
    Vào cái quán Nhật Linh ngay gần ga, lần trước đi MCC thấy ăn ở đây cũng được, giá cả phải chăng, 15k/ bát cho tất cả các loại. Lúc này mình tỉnh táo lại rồi, nghĩ đến được đi xe máy là thấy vui rồi. Dưng cũng chính lúc này đây, những con người tham ăn bắt đầu bộc lộ bản chất. Chả là, mấy cái người ấy sau khi ăn hết bát mỳ thì quay sang nói với mọi người là: ôi, bát mình chả có gì ấy nhỉ, mình cứ như chưa ăn gì ấy nhỉ. Lần này mình làm thủ quỹ, trách nhiệm nặng nề lắm í, không có mình thì làm sao mọi người có được những bữa ăn ngon lành như thế. Mình và Kún đi mua đồ ăn trưa cho mọi người, trưa nay chúng mình sẽ ăn ở đồn biên phòng Lũng Pô- nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt đấy.
    Từ Lào Cai, qua cầu Cốc Lếu, qua trung tâm huyện Bát Xát, qua A Lù, A Mú Sung là đến. Nghe gần thế thôi, mà gần thực - có mấy chục cây ấy mà (mấy ngày sau mình toàn chạy mấy chục km để ăn sáng, hôm rồi xế mình bảo cả nhà xuống Nam Định ăn sáng rồi về HN làm việc) nhưng cũng mất nửa ngày đường vì đường cấp phối rất xấu, chỗ không đường cấp phối là đường đất bụi mù mịt. Dòng sông Hồng êm ả giữa hai bờ lau, bên này sông xế mình và các xế khác giữ vững tay lái vượt qua con đường xấu và dốc, bên kia sông là con đường xuyên Á của TQ hoành tráng, xe ô tô chạy vù vù. Một cảm giác buồn xâm chiếm tâm hồn, đến bao giờ đồng bào dân tộc ở đây mới có con đường trải nhựa để đi?
    Đang đi thấy trưởng đoàn dừng xe lại, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy cột mốc 95, tất cả lao vào chụp ảnh, may mà mình ghê gớm nên cũng vớt vát được cái ảnh ngồi một mình. Tranh chụp ảnh và tranh ăn với đoàn này mệt lắm í.
    Buổi trưa, cả đoàn dừng chân ngay gần ngã ba sông mà không biết, vài người (trong đó có mình, hí hí) lại lao vào chụp cái biển có ghi chữ "Vành đai biên giới", đi qua những cái biển ấy rất nhiều lần, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình chụp ảnh đấy. Ở đồn biên phòng có ba anh, nhưng lúc đến chỉ có một anh ở lại, anh ấy dẫn bọn mình theo con đường nhỏ đang làm, qua cột mốc 92 tới bãi cát trắng rộng, nơi có dòng suối Lũng Pô nước màu xanh chảy hòa vào dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa tạo thành ngã ba sông thơ mộng.
    Nghe anh bộ đội biên phòng kể chuyện, chụp ảnh kỷ niệm xong, chúng mình lên đồn ăn trưa, trải mấy cái chiếu bày bánh mì, xúc xích, pate, quýt, sữa la liệt...ăn uống, cười nói. Ku Linh chạy về bảo có người tắm suối kìa, ku Dương chạy theo bảo đâu đâu anh xem với. Mình đang đứng ở bể nước cũng nói với theo: Nếu là con gái thì thôi, nhưng có con giai thì gọi chị nhá. K thấy ai gọi mình, thôi chắc chả có giai bản nào rồi (dưng mà cũng k tiếc, vì mấy hôm sau mình được nhìn thấy giai bản tắm khoáng nữa cơ, chuyện này sẽ kể sau, theo đúng trình tự).
    Đường đi Lũng Pô:
    [​IMG]
    Cái đường cắt ngang là đường xuyên Á của TQ:
    [​IMG]
    Đường xuống đầu nguồn, xế này hôm qua đã được quyết định là số 1 sau sự tích "cái nhíp của vợ anh dân tộc", mấy ngày trước thì tranh đua ác liệt lắm và cũng được nằm trong tốp đầu
    [​IMG]
    Đầu nguồn sông Hồng:
    [​IMG]
    Cảnh sắc nơi đây:
    [​IMG]
    2h30 chiều, chúng mình tạm biệt Lũng Pô xuôi về Y Tý, vẫn con đường rất xấu nhưng bầu trời đã trở nên xanh ngắt...chưa ở đâu mà lau nhiều đến thế, bát ngát cả núi đồi. Mọi người nói lên Y Tý mà gặp mây thì là nhất, uh, mình đã được thấy cái nhất ở Y Tý rồi, hơn cả mọi người, mình đã thấy được bầu trời xanh đến là xanh.
    Đường đi Y Tý:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa dã quỳ đây rồi, rực rỡ trong nắng vàng nhé, nhưng mà về sau này mới biết đường đi Lai Châu, Điện Biên còn bát ngát dã quỳ cơ, cái này chỉ là chút xíu thôi,...
    [​IMG]
    Và bầu trời xanh ngất ngây lòng người, mình chắc là mãi mãi yêu nhất màu xanh này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cứ xanh miên man thế cho đến lúc hoàng hôn, à , mây kia rồi, chị em mình đi trên mây đấy (ảnh này hơi nhòe một tí nhưng vẫn đẹp chị P nhỉ, mình xu nịnh để lần sau lại chụp ảnh cho mình)
    6h20 đến Y Tý, nghỉ ở nhà sàn, có bình nóng lạnh nhưng nước nguội lắm, mình tắm mà rét run lên. Hôm đầu tiên còn sung sức, hội bài bạc đã được lập ra (nhưng lập ra làm gì nhỉ? có ai được cafe cà fáo gì đâu). Ăn ở Y Tý chẳng có gì mà đắt lắm, mình, bác Tiệp, Kún và Sói đi ăn trước, nhưng khổ nỗi cứ mải ngắm mây nên đi ngược đường, mây trắng bồng bềnh dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Khi quay về quán cơm thì mọi người đã ngồi ăn gần như đông đủ. Đưa miếng thịt lên mình không nuốt nổi, khó chịu quá, buồn nôn...mình về trước một mình, đường vắng, sợ, mệt mỏi, choáng váng...chui vào chăn nằm...chập chờn...hi vọng qua đêm nay mình sẽ tỉnh táo để mai tiếp tục lên đường.
    Anh Tiệp bảo nghĩ mình là ôm khủng, chứ ai ngờ ngày đầu tiên đã ốm bẹp như thế!

    Được bongcucxanh sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 08/03/2010
  7. giolanh038

    giolanh038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc chị em nhà " Giành ăn" luôn vui - khoẻ - trẻ và Hạnh phúc.
    . xin gửi tặng 8 bông hoạ đến 8 chị em nhà ta.
  8. rosewhite82

    rosewhite82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    @bongcucxanh: thai nghén mãi giờ mới ra đấy hử, hóng típ
  9. XUXUXIXI

    XUXUXIXI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, sao cái này chìm sâu thế nhở :)
    Dạo này có ai đi đâu không?
  10. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Nhà này bọn chúng bỏ nhà đi bụi hết rùi chị àh, chẳng đứa nào chịu trông nom nhà cửa hết . Chỉ có mỗi em thỉnh thoảng vào quét mạng nhện thui

Chia sẻ trang này