1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giành riêng cho những người viết về người bạn, người tình tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songngu77, 08/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Giành riêng cho những người viết về người bạn, người tình tương lai

    Em có muốn????
    ( Snake''s blog )

    Em có muốn là Gió không?
    Để cuốn lòng anh những đêm dài xao xác,
    Gió trải mình đi dài khắp nhân gian.

    Em có muốn là Mây không?
    Những đóa mây hồng tỏa mát, che chở mặt đất nhấp nhô.
    Mây không bao giờ dừng bước viễn du.

    Em có muốn là những ngôi sao xanh?
    Giữa bầu trời đêm dịu dàng, lấp lánh,
    Ai cũng sẽ ngước nhìn em thán phục.

    Em có ước mình là Mưa khong?
    Chảy mát trên người đời mỗi hè trong trẻo,
    Cá với em chả ai ghét Mưa đâu.

    Em có muốn mình là Cây?
    Không cây cối trái đất này sao tồn tại,
    Ai cũng nép mình dưới bóng của em.

    Em có muốn mình là Biển kia?
    Rộng lớn, ồn ào nhưng lại bao dung
    Ai cũng muốn đắm mình trong ngực biển đó em.

    Em có muốn mình là những con Sông?
    Dù đi đâu cũng đưa mình về với đất,
    Tấm lòng thủy chung hòa nhịp giữa núi non.

    Em có muốn là Nắng kia?
    Lúc nhẹ nhàng, lúc hờn ghen gay gắt,
    Không tia nắng vạn vật thế gian chỉ chìm trong giá lạnh, đêm đen.

    Em có muốn là gì nữa không?
    Đối với anh em như là tất cả,
    Mây, Gió, Nắng, Mưa, Sông dài và Biển cả
    Tất cả em ơi
    Tất cả mọi điều?

    P/S : entry này đã viết trước đây 1 năm cho người tình tưởng tượng của tôi, các bạn có thể gửi gắm mọi nỗi niềm chờ mong vào Gió, Mây, hay Nắng...cho người đó nhé...!!!
    Rồi HP sẽ đến cho tất cả mọi người!!!
    Giống như tôi...
  2. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ em tự hỏi 1 năm có 4 mùa.
    Và tại sao?
    Mùa Xuân bắt đầu cho 1 năm, sau đó là mùa Hạ, hết Hạ lại sang Thu và cuối cùng là mùa Đông lạnh giá ... :).
    Đã bao giờ em uống 1 cốc nước với suy nghĩ "đây là cốc nước cuối cùng mà mình được uống trước khi chết" (^.^)?
    Đã bao giờ em mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh và biết rằng ngay sau đó ánh sáng sẽ không bao giờ hiện lên trong đôi mắt em?
    ...
  3. abc012

    abc012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ai được mình yêu
  4. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    người bạn lớn của tôi
    làm tôi thay đổi những quyết định
    làm tôi thấy mỗi ngày trôi đi ko vô nghĩa
    làm tôi có mục đích trong mỗi hành động ngu ngốc
    nhớ..
    ánh mắt
    nhớ..
    nụ cười
    nhớ..
    cả hơi thở

Chia sẻ trang này