1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo án tán gái đại cương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ramdom_91, 22/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    5/hunter91

    Đỏ : Nếu chú áp dụng phương pháp "đc ăn cả ngã về ko thì " thử với anh, coi như là chuột bạch đi :D.
    Xanh : Bất kể cái gì cũng ko bao giờ chọn vẹn, kể cả kinh thư của đừa tăng. Đó là quy luật trừ của tự nhiên rồi, còn chưa nói đến lý thuyết nửa vời rồi lý thuyết sai.
    Tím : Cáo và gà đối sử với mỗi người một khác tùy vào độ yêu thương. Còn tùy vào độ nhậy bén của gà để nhận ra ko, anh khái quát đc ngôn ngữ cơ thể cũng vì lẽ độ nhậy cao.
    [/B][/COLOR][/SIZE]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    6/Ramdom_91


    Anh thấy chú chưa có định hướng (Nếu chú nghiêm túc với cái này)
    Đây tạm gọi là định hướng cho chú.
    1/ chú kể chuyện thì phải kể công cuộc tán gái rồi phân tích ,chứ kể thành tính thì học đc cái khỉ gì. hiện đang phân tích của SB cũng là 1 cách đúng hướng.
    2/trên các topic khác tư vấn là tư vấn ko phải bắt lỗi này lỗi nọ => dài dòng ko tác dụng.
    3/ chú phải liên tục đặt câu hỏi giống lady_man và trả lời nghiêm túc nó, anh thấy chú trả bài theo kiểu chê cười => chán wa. đặt nhiều câu xoáy lên đây để mọi người suy nghĩ mới có nhiều thứ đc chứa
    2/Đỏ : nếu chú nghiêm túc thì cần phải có
    3/Xanh: chú phải phân tích từ những điều nhỏ nhất có thể vì nó đc gọi là nền móng đấy.
    4/Tím : chú ko có đáp án cho 2 câu "ntn là 1 nhóm trí tuệ" và "làm thế nào để có 1 nhóm trí tuệ" thì còn khướt mới song đc.
  2. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Hình như bác phân tích dựa trên cái "bản năng" con người mà quên mất vấn đề hiện nay đang được đề cao đó là "xã hội". đó là cái thứ nhất phiến diện, cái thứ 2 đó là bác nhận xét trên góc độ sinh học, tình yêu là cảm xúc nhưng đồng thời đó là tương lai.
    Nếu bác nói nhịp tim thì chỉ có trong cái thời gian tán tỉnh là nó thể hiện được rõ, chứ về sau thì sao? ai đi đo được cái đó?
  3. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em nhắc bác nên đọc kĩ từ đầu đi nhé, đừng có mà vác 1 số khúc rồi bình phẩm lệch lạc.

    Thứ nhất. cái dòng màu đỏ 1, đó là đôi lúc em hứng lên, em tâm sự thế thôi, đâu ngoài mục đích giải trí ( em cũng đã chú thích điều đó sau bài viết, bác xem lại hộ cái)
    Thứ 2: cái dòng màu cam và tím. em cũng đã nói rõ ngay từ đầu là để có tính thống nhất và tập trung cao độ chúng ta sẻ bàn về chủ để, từng chủ để sẽ được đưa ra và cùng nhau thảo luận tranh cãi theo ý kiến bản thân rồi thông qua đó ai đọc sẽ áp dụng theo cách hiểu của bản thân họ. ( cái này em cũng đã nói rõ trước đó)
    còn bác nói em trả bài theo kiểu chê cười, em không bao giờ có ý đó, đơn giản là phong cách của em luôn luôn tìm ra cái nguyên nhân dẫn đến cái kết quả đó, em luôn đề cao tính logic và hợp lý. không bao giờ em đưa ra lời khuyên mà không có cái gì đó làm cơ sở. đơn giản nếu chữa khỏi bệnh không những chỉ có uống thuôc mà phải biết ngyên nhân có bệnh để lần sau ko mắc bệnh nữa. ( cái này là quan điểm riêng, là sự chủ quan, quan điểm sống của em, phân tích những gì đã quan để rút ra bài học kinh nghiệm)
    Em không tự nhiên mà nhảy vào bốp phát trả lời, ko có căn cứ, ko nguyên nhân sai của họ, đó không phải là bắt lỗi mà chỉ ra cho họ điểm chưa đúng để họ hoàn thiện. Em luôn phân tích nhìn xa chứ không thích giải pháp tức thời.
    Riêng quan điểm mỗi người nó đúng với họ, còn ngoài ra thì em không có biết. khi mình tư vấn thì tùy người họ hiểu và áp dụng em không bắt và cũng không có quyền bắt họ bê y nguyên và ai mà bê y nguyên là THẰNG NGU

    Thứ 3: cái dòng màu đỏ 3. em đã nói rõ là bàn luận theo chủ đề, tranh luận và phản bác lẫn nhau, những cái nhỏ nhặt em không đưa vào như mấy cái định nghĩa ai mà không hiểu nữa chắc là không biết tán gái đâu. em sẽ luôn update các chủ đề theo thời gian, đến khi nào em còn thấy thú vị với cái pic này, em muốn thảo luận theo chủ đề để không liên quan nhau để mỗi người đọc và rút ra tí kiến thức cho họ thông qua những kiến thức kinh nghiệm nhỏ nhoi đó, nó không ngoài sở thích và much đích là đam mê, tranh luận. Chứ em không thích viết ra công đoạn tán gái để rồi gà bê y nguyên đi đẽo gái, điều đó là vô nghĩa.
    Thứ 4: dòng màu xanh.Nhóm trí tuệ ưu tú đó là sự đoàn kết, hợp tác của những trí tuệ những con người cùng đam mê cùng chí hướng,,, trên quan điểm lợi ích chung, hay đam mê chung và cuối cùng là quyền lợi chung, với một nguyên tắc thống nhất và phát triển cùng nhau, hành động để hoàn thành những mục tiêu chung đó. thế bác có ý kiến gì nữa ko? định ngĩa thế đủ hiểu chưa?
    Nguyên tắc để có được nhóm trí tuệ ưu tú thì dựa vào cái định nghĩ trên em đã nêu, nhưng đây là tư vấn online nếu bác nào có đam mê tán gái, có nhiệt huyết và muốn tham gia thì tự trong bản thân sẽ gia nhập cùng tranh luận và
    ngày càng hoàn thiện những chủ đề hơn. nếu ngoài đời thì em làm việc nó khác, chứ mình còn công việc, còn nhiều thứ khác đâu phải mỗi cái này đâu mà họp mặt rồi bàn luận,,,, được. thế bác đã hiểu ý em chưa?

    cám ơn bác, mong bác đọc lại từ đầu và kĩ r
    ồi nhận xét.ok

  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Anh đang tra tấn chú Vàng mà. Dạo này sao ăn uống thất thường vậy. Ngày nào anh cũng làm ra một đống mà thấy chú bỏ bữa. Bệnh, bệnh rồi.
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Gà: tớ thấy các chú gà cứ nhoạn cả lên, không biết giúp ích gì cho lợi ích loài người! Một vài chú hoang tưởng cứ gân tay gân chân nổi cuồn cuộn làm tớ cũng ngán ngẩm! ngày xưa tớ cũng mến mộ các lực sĩ, nhưng từ khi tớ phát hiện ra một thằng pêđê đi tập thể hình, thì ra chú ta cố gắng tập cái dáng vẻ lực lưỡng che mắt thiên hạ, thì tớ cũng giật mình, suy cho cùng cái duy nhất là sống chân thật với bản thân mình, yêu thương bản thân và giản dị với bản thân và mọi người chung quanh mới là cái khó... tớ không còn khái niệm xa hoa thần tượng. Còn các chú gà hổ báo giấy ở đây có gì hay ho, cái thời diễn đàn nhạt nhẽo gồm môt vài thành phần cá biệt như chú alp, và các nick tự sướng.... làm tớ thấy rất đáng tiếc cho thế hệ các chú!
    Riêng chủ top, tớ thấy hơi xa đà với người khác, cái tôi của mình không hổ báo như sư huynh quaker, nhưng cũng sắc nét, Tớ cỗ vũ và chúc top sẽ thành công trong năm mới!
  6. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác rất nhiều với những tình cảm và thành ý mà bác dành cho cái pic này nói chung và "cá tính" của em nói riêng.
    Em cũng đang rất ít tuổi, so với các bác, cái tuổi 20 quá ít với những sự va vấp và xô đẩy của dòng xoáy cuộc đời, nhưng rất may là từ bé cái cá tính của em đã được hình thành từ người bố khá "đàn ông" và người mẹ "hiền hậu". Nói thật em tự lập từ năm 17 tuổi khi ra đi học đại học nhưng những gì em trải qua em luôn không vì thế mà coi là kỉ niệm là quá khứ, em luôn suy nghĩ lại những cái đó, những cái em đúng, em sai, có đôi lúc em cũng đã bảo thủ nhưng rồi em đã kịp nhận ra. Cuộc sống là vậy mà bác phải thay đổi để thích nghi. chính vì mục tiêu của em là trở thành một nhà lãnh đạo, một nhà quản lý và 1 diễn giả nên em sẽ không ngừng cố gắng ( tâm sự riêng với bác lovelyciaboy một tí.^^)
    Em cũng chúc cho bác và năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và có được nhiều bước tiến mới trong sự ngiệp và thành công hơn trong công việc cũng như những ý tưởng và dự định của bác.^^
  7. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Như những trang trước đó em có nói đến 1 trong những sai lầm khi tán gái đó là không biết "làm chủ cảm xúc bản thân". để cảm xúc lấn át ý chí, điều đó tại sao lại sai em đã giải thích rất rõ ở phần trước nhân tiện có 2 clip thể hiện rõ điều đó.
    Tóm tắt anh chàng "pa te " và " kin" trong 2 clip của chương trình "hành trình kết nỗi những trái tim" này đều yêu và qua tâm, thể hiện đến cô "hà mã". các bạn biết sao không khi phỏng vấn và chấm thì "cô nàng" này chấm cho "pa te" 7 điểm và kin chỉ có 5 điểm nhưng rồi khi pate tỏ tình thì cô nàng hà mã đã không đồng ý vì lý do "anh không biết kiềm chế cảm xúc, điều đó không thể hiện được sự đàn ông trong anh" nói toẹt ra là " cảm xúc mà lấn át ý chí " là đồ đàn bà. và con gái không bao h lại đi yêu thứ đó. hãy rút kinh nghiệm. chàng kin thì lại rất đàn ông, người lớn, tuy chiếm được tình cảm trong cô nàng ít hơn nhưng chính bản lĩnh đàn ông, ý chí cao nên đã chiến thắng. các bạn xem 2 clip theo thứ tự trên xuống và rút kinh nghiệm. Nếu muốn tán gái thành công thành cao thủ thì phải biết làm chủ cảm xúc bản thân. xin nhắc lại đó là điều cơ bản nhất để tán gái. xin mời cùng xem nào. ( chú ý: nếu có thời gian các bạn nên xem từ tập 147 thì ok hơn, hiểu tường tận hơn)


    [YOUTUBE]i44jE3hLeDA[/YOUTUBE]

    [YOUTUBE]Ujd8dRDgV8g[/YOUTUBE]
  8. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Em về gà rồi.
    mỗi người một cách nghĩ , một quan điểm khác nhau.
    bất kỳ bài nào e đầu đọc từ trên xuống dưới vì là gà mà :D.
    e cũng biết chỉ là giải trí
    Đỏ định nghĩa để làm chứ ko phải để hiểu.
    dưới đây là tạm nói sơ sài của gà này về tình yêu

    Tình yêu : gồm buồn+vui +an toàn+nhớ.
    vậy sách vở hàng đống kiểu gì lanh quanh trả đá vào 3 từ trên, khai thác thế nào từ 3 cái từ trên cũng là cách để tán gái
    còn em là gà,trả tài năng gì đâu ko dám nhẩy vào phân tích đâu..

    E viết thế thôi viết nữa thì khối các cao thủ vào băm em chết :-*.




    Đỏ : viết cho vui tay chân bác ak, xem có ai rơi gì ko thì nhặt thôi, người ta bảo rồi "nhàn cư vi bất thiện mà" :D . e khẳng định là e ko phải nick tự sướng, nếu là tự sướng thì không phải nêu rõ danh tính phần giới thiệu làm gì, nếu thích kết bạn với e ngoài đời thực thì OK trả vấn đề ,(e chỉ sợ e bốc đá ném nhiều nên có kẻ muốn thịt e thôi :D). e cũng nhận là gà chứ, chỉ nêu ra trên quan điểm đóng góp thôi mà :((. còn e sử dụng vai "anh-chú" đó là cách hành văn thôi bác đừng nhìn vào đấy mà bảo e tự sướng, e viết 2 cái từ nnayf cũng ngại lắm có phải ko đâu.
    Xanh: e đang làm theo đây[r23)].

    Chúc mọi người năm mới vui vẻ ha :-*:-*:-*.
  9. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    bệnh tí nó lại tự khỏi ấy mà, mày với thằng bòi bệnh không chữa được đâu:P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    t này bị thần kinh ak !
  10. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    " tình yêu là cảm xúc nhưng đồng thời đó là tương lai." => chú nói khó hiểu wa, tình yêu là tương lai? chú có biết tương lai tình yêu sẽ ntn ko? Hỏi vui đầu năm thôi, thấy chú tuổi trẻ mà tài cao nên hỏi vài câu cho topic sum tụ.

    "nhịp tim thì chỉ có trong cái thời gian tán tỉnh là nó thể hiện được rõ, chứ về sau thì sao? ai đi đo được cái đó?" => nhịp tim của gái giảm dần theo thời gian thì giá trị của thằng đàn ông cũng giảm xuống, giá trị đó thay đổi liên tục mà chú, dẫn đến hiện tượng chán nản, nhàm,vv..... Rồi thỉnh thoảng tim gái lại đập mạnh lên thì giá trị thằng đó lại tăng lên. Chú thấy a nói logic ko? !!^^!!

Chia sẻ trang này