1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo án tán gái đại cương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ramdom_91, 22/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác không lạc đề vớ vẫn nhé. Em nhắc lại lần cuối không tranh luận vì mục đích cá nhân đâ[COLOR=Purple]y. B[/COLOR][SIZE=5][COLOR=Purple]ác skill_b[/COLOR][SIZE=5][COLOR=Purple]oy v[/COLOR][SIZE=5][COLOR=Purple]à c[/COLOR][SIZE=5][COLOR=Purple]ác b[/COLOR][SIZE=5][COLOR=Purple]ác kh[/COLOR][SIZE=5][COLOR=Purple]ác l[/COLOR][SIZE=5][COLOR=Purple]ưu [/COLOR][SIZE=5][COLOR=Purple]ý d[/COLOR][SIZE=5][COLOR=Purple]ùm. c[/COLOR][SIZE=5][COLOR=Purple]ám [/COLOR][SIZE=5][COLOR=Purple]ơn nhi[/COLOR][COLOR=Purple][SIZE=5]ều[/SIZE].[/COLOR][r37)][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Bút sa gà chết! Chú dùng cụm từ đo đỏ đó anh e rằng có nhiều người mừng thầm đó!
  3. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Update tiếp

    Thứ 21: Sự lựa chọn kém thông minh và ngộ nhận.


    Ví dụ có nhiều gà mới có tầm 20 tuổi, lại đi thích những chị tận 26 tuổi. Trên lý thuyết thì tình yêu không phân biệt tuổi tác, khoảng cách địa lý, địa vị xã hội, nhành nghề,,, nhưng một sự thật thực tế nó có cái lý thuyết của nó. Nhiều chú gà đã lái con tàu mơ ước hão huyền đó chạy rông ruổi trên các con sóng lớn của biển cả " dựa trên cái mớ lý thuyết suông kia" để rồi con tàu mơ ước đó bị vấp phải tảng đá ngầm thực tế sắc cạnh. Đến lúc vỡ mộng thì ôn đau khổ, dày vò,,,đưa mớ lí thuyết đó ra hỏi tội, chất vấn nó. Nhưng lỗi ko phải là nó mà là chính bản thân mình. Tình yêu trong phim hàn, trong thơ ca,, khác hẳn những gì ngoài thực tế.
    Nếu muốn tán gái ngày một tiến bộ và thành cao thủ trong ngày gần nhất thì điều kiện rất quan trọng đó là "sự lựa chọn thông minh" và tỉnh táo không để trái tim bị ngộ nhận.
    Nói như vậy nghĩa là như nào, các gà cứ hiểu như này cho nó dễ ngấm. hãy tán những cáo không quá xa khả năng bản thân, cứ nâng dần khả năng bằng cách thử thách bản thân với những cáo giá trị cao hơn, nhiều mánh khóe nắn gân hơn, xinh hơn, giàu hơn,,, đển tiến bộ dần dần.
    Đừng chơi trò một ăn cả 2 ngả về không khi mà chạy đi yêu con *************, hay con chủ tịch tỉnh trong khi mình đi xe đạp gỉ, ngày ngày dắt trâu đi cày,,, điều đó quá viễn vông. Hay mới lên đại học mà thích những cáo đã đi làm tầm 24,25,26,,,, tại sao vậy. cho dù có rung động với gà đi chăng nữa thì các cáo cũng không giám bắt đầu cuộc tình với 1 thằng đáng tuổi em út,,, khi thân đã đến tuổi cập kê, công việc đã ổn định,, bố mẹ lại đang muốn có thằng nào rước đi kẻo ế.
    Tại sao mình đưa ra cái sai lầm này, bởi vì 1 điều rất đơn giản cái thực tế đôi khi khác xa lý thuyết. muốn nhắc các gà đừng quá mù quáng, phim hàn ở thế giới đầy cạm bẫy này,,,
    Vì hôm nay lên xem chương trình tư vấn tình yêu trực tuyến, có rất nhiều bạn gà đã mắc phải cái lỗi lái máy bay, mà máy bay đã hết thời gian bảo hành,,, gà không đủ khả năng bảo hành để lái, thì lại cứ cố mà lái,,, có mà lao dốc chết mẹ,,, Và có 2 người bạn trong xóm trọ mình hổi trước cũng đã mắc lỗi này, nên các bạn hãy rút kinh nghiệm.

    Chuyện là thế này, có cáo sinh 88 đi làm rồi, xinh, ngon nói một câu cho khách quan là chính mình cũng mê, có hôm chị ý mặc quần bò ngắn lộ đôi chân dài trắng nõn vào phòng mình, ban đầu cũng định chơi đồ cổ nhưng sau vài tuần chuyển đến xóm đó mình đã đánh giá khá đúng con bé này, và đã không tán, cuối cùng thằng em gà non tay sinh 92 ở phòng trong đã dính bẫy tình cáo,,, cuối cùng là ôm hận và sầu đau,,, ngộ nhận vì chị ý thân thiện với cả xóm.he he
    tất cả những gì mình viết đều là ý kiến chủ quan, qua con mắt đánh giá sự phũ phàng của thưc tế đất nước nữa công nghiệp nữa công nghệ thông tin này. có thể các bạn không đồng tình nhưng hãy thử thì biết liền,,,


    sẽ tiếp tục update ,,


    [YOUTUBE]8UVNT4wvIGY&feature=player_detailpage[/YOUTUBE]
  4. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    chú boy ngu lắm đồng ý gọi đi mà đươc đọc bí kíp
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chú boy ngu lắm đồng ý gọi đi mà đươc đọc bí kíp
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mày bớt cắn tao đi
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Vàng ơi, vàng ơi. Anh đang tâm sự với chú mà. Khi nào anh tức là anh phang chú thôi, chứ không bình tĩnh thuần hóa chú dư này đâu.
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh hâm mộ chú râm lắm à nghen :))
  7. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    @Nguoi_ve_noi_dau: Cái biểu hiện ngưỡng mộ của bác là ":))" hả?
    Em cám ơn bác đã dành tình cảm ":))" đó cho em. Em viết ra cảm nhận của em, đơn giản vì cái sở thích, chút trải nghiệm muốn chia sẻ,,,thứ yếu là để xem mình viết lách đến đâu, cái chủ yếu là muốn tự bạch vấp ngã bản thân mà không mưu cầu sự khen tụng hay ngưỡng mộ và lại càng quá thản nhiên trước những hành động tương tự như của bác. :))
  8. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    phang tao á, thích thì nhích thôi >:) ngõ 95 chùa bộc vào quán nét hỏi ****** nhá
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Thế àh, Chú phải cho biết tên tuổi, gửi thêm cái ảnh khi chụp cách đây hai tháng cho anh. Lưu ý không photoshop nhé. Anh sọ phang nhầm người khác lắm.
  10. Dobin

    Dobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Kill kill :)) . Chắc ko cần hỏi tuổi vì tôi muốn ae tôn trọng nhau cho ông xưng hô thoai mái .
    - chỉ ra chỗ tôi hỏi thăm sk ông nhé
    - tôi thấy ông rất là ba hoa khi đi mượn văn của ng khác mà viết nên tôi tìm sách đọc cho nhanh :)
    - ông lại viết sai tên tôi rồi . Ngôn ngữ cơ thể cho thấy ông có phần bị quáng :))
    - cái cuối cùng là người nói phải có người nghe . Đừng tự soi đèn vào mình rồi nhìn bóng mà tưởng mình vĩ đại nhé . Xl vì Đã xì pam :)))

Chia sẻ trang này