1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo án tán gái đại cương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ramdom_91, 22/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Một người muốn gọi là trưởng thành thì ít nhất phải tán đổ được 3 cô gái khác nhau.
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thôi về quán đi 2 ông tướng, đừng làm nhảm xuyên topic nữa >:)
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Lần đầu tiên được nghe định nghĩa "trưởng thành" kiểu này. Nhóc em mình hồi học mẫu giáo ấy, tuần nào cũng có cơ số ( tổng cộng gấp mấy lần số 3 ấy chứ) bé gái rủ nhau đến nhà "thăm bạn". Khổ mỗi mình, tốn kẹo bánh để tiếp [:P]. Với độ tuổi "mẫu giáo" thì như vậy đủ gọi là trưởng thành chưa nhỉ?

    Giỡn vậy thôi, tụi trẻ bây giờ có khi một súng hạ cả 3 gấu trong nháy mắt. Chỉ cần "anh" phong độ tí, chịu chơi chịu chi tí, dẻo mỏ tí; thì chuyện "tán đổ" quá ư đơn giản. Nhất là các em mới tập bay, tập nhảy lại càng dễ.
    Cụ thể các khái niệm "trưởng thành" "cô gái" "khác nhau" của Kensai là thế nào? Nếu bình thường thì định nghĩa như trên kia là sai bét rồi. Còn ý Kensai mà cao siêu hơn thì phiền giải thích thêm cho mình mở rộng tầm mắt[:D].
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Skill, thanks chú. A đang ngâm kíu rồi, mong là nhanh thành chánh qủa.
    Random nói tớ rất tâm đắc đấy nhưng dùng từ "chém" nghe nó phô qúa.
    Mạn phép đưa ra trường hợp 1 nàng Tomboy, chơi vs nhiều gà từ nhỏ, ít khái niệm giới tính (ý em là chơi vs nhau như mấy thằng đực rựa về cách nói chuyện, cử chỉ) lúc này những các khoác vai là qúa ư bình thường, ánh mắt khiêu khích, đùa cợt (kiểu như nháy mắt, chu mỏ, tựa vào nhau...). Đương nhiên là
    trường hợp này mấy bài trên be bét rồi.
    Mời ae cho ý kiến.
  5. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "trong quá trình tán cáo, hãy tưởng tượng được chén - phang- phập cáo " => tại sao lại tưởng tượng như thế, mục đích của tưởng tượng để làm gì? tưởng tượng nhiều có hại cho não ko?

    "NGÔN NGỮ CƠ THỂ" cho chú nhận biết gái thích hay ko thích , còn có ý nghĩa gì khác ko? ta có thể dựa vào đó để hấp dẫn gái ko?

    ......
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Và kính mong các bác sói già, các chị cáo phân tích theo chủ đề bọn em đã chọn cho phù hợp cung cầu.
  7. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    hi, Chào bác
    Bác khách sáo quá, sân chơi là nơi để "chơi", mà đã chơi thì cần gì phải đúng ( chỉ cần đừng trái pháp luật là ok, đạo đức thì em chưa giám nói đến.^^, nói cái từ đó ra mà nghe tội lỗi quá)
    Em mới lên box này được có 1 time rất ngắn, lân la gần xa hóa ra nó gần.he
    Đây đơn giản chỉ là cái trò tiêu khiển giải trái lúc anh en vui buồn và có thể là chửi rủa nếu anh em thấy vui.^^
    Mong bác góp ít time vừa là chơi bời với bọn em cho nó đỡ đơn điêu ( mấy thằng gà thì có mà gà mãi à.^^), và giúp bọn em tiến bộ nữa.
    Cám ơn bác rất nhiều, em tin là bác có rất nhiều điều muốn chia sẻ trong vốn kiến thức rộng lớn của bác và bọn em cũng rất cần đó ạ.

    [r2)]


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Hi, Chào chị ( đoán thế[:D])
    Chị thật là vui tính, có chị thường xuyên chắc pic vui hẳn, và bọn em rất mong mỏi điều ấy.
    Thấy mọi người bàn về cái cụm từ "trưởng thành", theo em cái này nghĩa nó lớn và sâu xa thì ít người đạt đến được.
    Như em, tuy học cũng bình thường nhưng cái mà mục tiêu em đặt ra nó khủng quá nên em bắt buộc phải trưởng thành theo chiến thuật đốt cháy giai đoạn, 1 ăn cả 2 ngả về ko.
    Cho nên nếu muốn bàn về trưởng thành, thì hãy đề cập đến ngữ cảnh và thời điểm cũng như đối tượng mà mình muốn họ cảm nhận, mà các bác phải nói rõ ra là cái trưởng thành nó nhìn trên góc độ nào.
    Chứ chung chung quá khó lòng mà đá được, ( trên sân mà có 1 quả bóng thì cùng đá nó hay chứ 11 thằng 11 quả bóng thì đâu có thú vị đúng ko nào)^^
    :x
  8. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chào "hun té rồi 91".^^
    Bác chắc hơn em tầm 1 vài tuổi, điều đó cũng là cả 1 vấn đề đó nha. lúc bác đi học lớp 1 em mới học mẫu giáo bác đánh em là em nguy chứ chã phải chuyện đùa đâu.:((
    Đùa chút cho nó khí thế, Bác biết sao em dùng là chém trong khi cái kho tàng văn học việt nam có quá nhiều từ hay và ý nghĩa lẫn đạo đức hơn có thể thay thế nó ko. Rất đơn giản bởi vì mình đang " chơi", chơi khác học, em luôn xem mọi thứ là chơi,,, nên cái từ đó nó dân dã lại có tinh thần đồng đội ( chém giết thì bắt nguồn từ lịch sử loài người, mà đặc sắc là ở bảo vệ lãnh thổ chung).
    Nếu bác thích đọc sách, em có thể giới thiệu bác một số cuốn ( theo em nó là hay, nhưng cái này còn tùy người, sở thích mà).
    Như là "đắc nhân tâm, tư duy đột phá, thuyết phục bằng tâm lý, nghệ thuật đàm phán,,,, và cuốn của SKILL nói đó.
    Sách là thứ dễ dàng dùng để đọc và quên. nên bác đừng nghĩ là bác cứ đọc xong bác đi cãi được, cái đó là cả 1 vấn đề
    Đơn giản như cuốn sách mà kill nói, nó được viết ra dưới dạng phân tích theo ngôn ngữ từng bộ phận cơ thể và sau đó kết hợp những bộ phận đó lại trong 1 hoàn cảnh cụ thể, tính cách con người cụ thể ( có cá tính hay ko) và thời tiết cụ thể, nền văn hóa là điều cũng được chú trọng trong đó ( cái này là điều quan trọng nhất để nhận diện đúng) và rất nhiều yếu tố vi mô nữa,,,
    Nếu bác nói tomboy ( có xinh ko vậy bác), nếu em này mà ko xinh thì tính phải cực kì ổn nha ko là xúc phạm anh em lắm ( bác có biết ko sáng ra bố em gọi, em dậy làm cốc trà thì lên trả lời ngay cho bác đây, nên cái đó bác nên suy nghĩ lại nha, đừng đâm đầu vào xe tải hạng nặng,,, hậu quả thì bác biết rồi đấy:)))
    Để em nói 1 tí cho bác "ngộ", thế này nhé về cơ bản ngôn ngữ cơ thể được hình thành theo bản năng và học theo ( học vẹt đó) nên nếu trong 1 phạm vi 1 nền văn hóa ko quá lớn về lãnh thổ, thì cái sự na ná nhau của mỗi người nó ko sai khác nhau nhiều đâu ( bác cứ yên tâm mà vận dụng).
    * Cái tomboy của bác à. mà nhắc lại là bác nhớ ăn " singum cool air" cho tỉnh táo trước khi đu tàu điện nha, em nghe lo quá, bác mà bê nguyên cái đống này đi nhảy tàu điện như thời pháp đô hộ thì có ngày bọn em phải " xin chia buồn cùng gia quyến" mất.^:)^
    Tomboy thì em sẽ vấn quả này ( chứ em nói các bác là em cực kì men nhé, thể hình đang hoàng và body cũng ngon, nên em mẫn cảm trước các từ như "gay", đồng giới, les,,,, nên em đưa ra nguyên tắc luôn trong phạm vi cốc mình ko phải phân biệt giới tính nhưng mà đừng bàn gì khác ngoài tán gái - quan hệ tình cảm giới tính bình thường). bác cứ xem kĩ, cá tính em này mạnh cỡ nào nếu mạnh quá thì bác xem lại dấu * phía trên--> và em xin bó tay ca này ( em là em mẫn cảm lắm), còn mức nhè nhẹ mà bản tính thì cũng hiền, và có ngoại hình khá ổn thì em sẽ cho bác những lời khuyên sau.
    Thứ nhất: nó mà tomboy thì nó chỉ chơi bá cổ, hay là đấm đá với mấy thằng bạn thân, bác đâu có thân, bác đang tán cơ mà.
    mà nếu được thế đốt cháy giai đoạn được thời cơ xông tới càng ngon.:-bd
    Thứ 2: bác phải luôn nhớ là phân tích ngôn ngữ cơ thể theo "cụm" tức là sao " ví dụ bác thấy nó cười với bác. cười mỉm đi, thì chưa thể kết luận, nhưng xem lên mắt nó đang ấm áp, soi vào ánh mắt mình, xem tay nó đang thả lỏng xòa lòng bàn tay, đứng lộ hông, eo, và vuốt tóc nữa thì đúng là nó thích bác.
    còn nếu đã cười mím môi mà còn khoanh tay lại, mắt thì trợn lên như con bò... thì bác nên té ko thì số phận bác hẩm thôi.

    Bác ứ ngâm cứu cuốn đi rồi lên đây anh em mình chém tiếp.
    [r2)]
  9. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chào lady man man.^^
    Phải băt đầu bằng cái gì nhỉ, ak, có rồi.
    Bác có bao giờ nghĩ mình sẽ học thật giỏi chẳng hạn, khi đó bác tưởng tượng lúc học giỏi thì bố mẹ khen, bạn bè quý và có nhà lầu xe hơi, khi đó bác sẽ cố gắng hết mình đúng ko. ngược lại nếu bác thiếu đi cái mục tiêu, bác sẽ chỉ loay hoay như 1 con cừu ko hơn ko kém và rồi trở về điểm xuất phát ( đến đây có 1 số bạn sẽ ném đá, tình yêu mà có mục đích mục tiêu này nọ là ích kỉ là giả dối, ko đâu hãy hiểu rõ và kĩ trước khi xoắn, xoắn là đứt đó, đơn giản nó chỉ mang lại động lực cho mình chứ ko ảnh hưởng hòa bình thế giới), khi bác cứ suốt ngày nghĩ con hàng này khó ăn, ko phang phập được liệu bác có cố gắng phấn đấu( mà nếu bác có ý định chăn gái cho thằng khác ăn thì nguyên lí trên vô dụng) và động não ko, em dám khẳng định là bác sẽ bỏ cuộc ko sớm thì muộn khi cái thai chưa kịp đủ ngày đủ tháng mà cho dù nó có đủ ngày đủ tháng đi nữa rồi cũng chết non, vì sao: sống ko có mục tiêu, cái mục đích sống thì ai cũng có, luôn có nhưng mà có người biết có người ko và nó thì xấu hay tốt tùy người, em chắc là vừa tốt vừa xấu.^^)

    Bac tưởng tượng để lấy tinh thần mỗi ngày là tốt( nếu mà ko lên bác đi khám nam khoa hộ em trước khi lên đây phản biện nhé), em ko nói bác cứ thức dậy đánh răng xong là vào ngồi đút tay vào quần và quay, rồi cả ngày thế.:)) ( chỉ là cái suy nghĩ lấy động lực bác hiểu chứ), chứ bác mà cứ làm vậy cả ngày thì có khi đột tử anh em lưu luyến buồn rầu, mà tai hại hơn là bác suy nhược mà ko lên được nữa anh em ko có bạn mà chém ( bọn em ko chém với "xìu"^^), mà khốn khổ hơn nữa là bác mà quá đi ra đường làm bậy, trong cái lời khai bác lại bảo làm theo cái thằng "random" thì em cũng bóc lịch gián tiếp trong tòa án lương tâm chứ chã đùa đâu.

    Ngôn ngữ cơ thể nó phản ánh chính xác gần như 90% cái sự thật mà cáo đang nghĩ và đang muốn bạn làm cho cáo ( nếu cáo mà thành tinh quá thì ---> phò, và trong phạm vi pic này chưa đủ trình vấn bác nhé)
    Còn cái mà bác nghe hằng ngày là "em yêu anh, em gét anh, anh à, em ko thích vậy đâu anh hư quá",,, cái đó chỉ là ngôn từ nó mang đậm chất lừa đảo và chỉ có vai trò truyền đạt thông tin ( 7 - 10%)( đây là thông tin mà chuyển từ bộ não ra và đã qua mã hóa của cáo, nó ko nói thật đâu, hoặc nói thật rất ít,,, nếu chỉ dựa vào cái này chắc chã thằng tội phạm nào bị bắt, nó cãi hết còn gì)
    Nếu bác giỏi về ngôn ngữ cơ thể bác rất có lợi ( có lợi rất lớn, rất là lớn luôn nhất là trong ngành kinh doanh: bảo hiểm, bán hàng,,,)
    và nó thì rộng lớn lắm, còn trong phạm vi pic này em xin nhấn mạnh anh em xoay quanh chủ đề "cáo".
    Bác mà muốn thể hiện cho gái biết, ok. nhưng cái này gần như là có nhưng bác ko nhận ra, lúc thấy con nào xinh bác có tớn lên, cố ưỡn ngực, cố bước đi thẳng và cười duyên hơn ko ( chính nó đấy), nhưng các cuộc hèn hò đa phần là phụ nữ làm chủ họ phát ra tín hiệu bằng ngôn ngữ cơ thể ( bác nào biết thì ăn ko thì mất), và chúng ta bắt nhịp theo nó đến khi cùng tần số thì " CỘNG HƯỞNG" và bác đã tán đổ gái --> giờ thì chén thôi---> đến đây mà chưa làm đươc thì cứ post ảnh lên anh em vấn tiếp nhé.:-bd
    CHÚ Ý: sau cùng ý em là, bác nên kết hợp tài liệu, nhìn nhận vấn đề trên nhiều góc độ đi từ cái tổng quát đến chi tiết, từ cái trừu tượng đến cụ thể và hãy cố lấy ví dụ để hiểu, học vấn dù cao siêu đến mấy ko ngoài mục đích thực tế. chúc bác thành công
    .
    [r2)]
  10. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Bác skill có thể chia sẻ cho anh em học hỏi đi. mọi người đang chờ đợi đấy bác.:-bd

Chia sẻ trang này