1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo án tán gái đại cương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ramdom_91, 22/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Random kém tớ 1t, tớ 91. Hồi bé tớ hiền lắm, gầy nữa nên k uýnh nhau đâu. Yên trí. Bh thì k chắc. Nhắc mới nhớ, tháng 11 năm trc, vừa chuyển xóm trọ thì gặp ngay 1 thằng hãm. Mk! Đàn ông lực lưỡng (chắc cũng đc m65, khoảng 70kí) làm lái xe, vợ nó vừa đẻ đc 8tháng đã đi làm (kế toán, gầy, thấp, xấu) còn nó ở nhà trông con. Đờ cờ mờ. Ghét k tả đc. Thương thay con vợ nó, lấy phải thằng ăn bám (mấy bà bán hoa (nghĩa đen) cùng xóm gọi là "phí l**"). Thấy mình mới đến ho he oánh nhau bị mình giã cho trận nhớ đời. Tiện mồm mình dạy dỗ nó về việc sống sao cho giống thằng đàn ông thế mà bh vẫn đ** thấy nó đi làm, dù thằng ku con gửi nhà trẻ rồi. Vãi lều. Đ** ngờ trên đời có loại đàn ông trơ thế.
    Nhảm nhiều rồi. Hehe. Nghe Random phân tích cũng xuôi phết. Trc hết trả lời cho cậu đã.
    1. Gái K phải là tuyệt sắc, vẫn trong giới hạn chấp nhận đc (gái xấu đ.. bao giờ tớ thèm tiếp. Hehe), nhưng tớ thích cá tính của gái.
    2. Về cơ bản thì gái vẫn hiền, dễ khóc. Đi thi k làm đc cũng khóc dù tớ thi lại là bthg (cái này 1em cùng phòng kể dù tớ k hỏi. Đếk hiểu.)
    3. Tớ là bạn thân vs gái. Thế mới ác. Nhưng đc cái "đi xa" hơn bthg (nghĩ thế vì chưa thấy thằng nào lởn vởn hay thân thiết mà lại như tớ).
    4. Cách đối xử thường xuyên thay đổi. Mie. Thế tớ mới xoắn.
    5. Gái đã có ngy, 3 4năm rồi. Dạo trc hay ct, bh đ.. biết như nào vì đang có khoảng cách rồi, ngày càng xa (mà 2 topic ngày xưa các cụ phán tại tớ ngu nên tạch, k cứu đc nữa).
    Trên đây là em bạn tớ. Bh tớ vẫn chưa buông hẳn đc, nhưng mệt mỏi đếk muốn theo nữa cơ mà hnào lạnh nhạt thì gái lại xông đến ôm vai bá cổ, ríu rít như đúng rồi làm mình mất hết khả năng tự vệ. Chẹp. Gái gài tớ. =((. Bh vẫn thế. K dứt nổi. Mịa...
    Thế nên lý thuyết chung k hẳn đã chuẩn vs mọi trường hợp. Và tớ là 1 thất bại điển hình.
    Cuối cùng, nhắc cậu 1 điều, bác Lấy đì mán là sói già đấy chứ đếk đùa đâu. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sì kiu, học đc j thì chia sẻ đi chú.
  2. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
  3. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    chú random học sớm hay sao mà 92 lại sv năm 4.
    ???
  4. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Anxinemtinhyeu.^^

    Cái lý lịch của em nó cũng không có được sáng sủa lắm, nhưng bác đã có lời, em mạn phép đánh bóng tên tuổi tí.
    Không giấu gì các bác, cái hồi em đang bé, em nhớ là hồi đó em bé lắm, bố mẹ em bận công việc nên không có thời gian ở nhà mà chăm thằng "quỷ" nghịch ngợm, thế là các cụ đã có suy tính ngay: em đoán là các cụ khá hiểu tính em" hồi đó em tầm 5 tuổi", biết được tính con trai mình 2 cụ liền nghĩ ra kế "mĩ nhân kế trẻ con". ban đầu có vẻ kém khả thi nhưng sau mấy hôm em lộ ngay cái bản chất và kế hoạch các cụ thành công.
    Cụ thể là đối diện nhà em có 1 chị " em này sinh 91", lúc em 4 tuổi thì chị ý 5 tuổi và lớn hơn em. em được cái nghịch với gái chứ dai là ko được lâu ( điểm yếu nhưng nó chứng tỏ rằng em men ngay từ nhỏ nha.:-bd), thế là cứ đi theo chị hằng ngày lên lớp mẫu giáo để bố mẹ đi làm. lâu dần em yêu thật các bác ạ " hồi đó em đang gà nên toạch, mà là gà chíp nữa chứ.^^).
    Em xin kể các bác tường tận cái mối tình này của em đó là như này, ở lớp mẫu giáo có nhiều đứa con dai nó sinh 91 nó to thế là nó toàn đánh em giật quà thôi ( hu hu, em không đánh lại được thế là em khóc suốt), thế là chị ấy dùng chiêu mỹ nhân cứu gà chíp.
    Các bác biết ko, phải hết gần 1 học kì em mới nhận ra tình cảm đấy, phải cái hôm định mệnh,,, cũng nhờ cái ngày này mà đến giờ em mới có được kĩ niệm đẹp. đó là cái này gần cuối kì, chị ý phải nghỉ học vì bận đi khám,,,
    Lên lớp em khóc toáng lên, ra chơi bọn kia còn giật quà của em,,, em nhớ chị ý quá,,, thế là lại khóc,,,
    Đến đây em cứ ngỡ mình ảo tưởng mới đau chứ, thế là cái hôm định mệnh thứ 2 rơi vào 1 ngày trưa nắng đẹp trời em qua nhà chị ấy thấy mẹ chị ý đang tắm cho chị ý, woa, trước hoàn cảnh đó, em như phủ nhận hoàn toàn cái suy nghĩ yêu đương kia nhưng sao mà em có thể cưỡng lại,,,
    Và sau hơn 1 tháng em dằn vặt suy nghĩ, đến đây gần hết học kì 1 mẫu giáo, thì em kết luận em đã yêu.
    Đau khổ lắm các bác ạ,,, ( ước gì lúc đó em biết các bác rồi thì tốt biết bao). đúng cái hôm định mênh thứ 3, chính là buổi lễ tổng kết cuối năm, em không được phiếu bé ngoan vì tè dầm, mà chị ý thì lại được,,, chị ý nhận rồi khoe với mấy thằng cùng lớp.
    Em ức quá chạy đến giật cái phiếu bé ngoan trên tay chị ý, định xem như nào thì rách, chị ý khóc và mách mẹ,,, bác ý nói em hỗn,,,
    em có biết gì đâu mà hỗn,,, chị ý nói tao ko thèm chơi với mày nữa.
    mấy thằng cha kia lêu lêu em em cú lên nhảy vào đánh,, bị nó đánh hội đồng cho, may mà có mẹ ko thì giờ em hết đường mà tán gái.

    Nghĩ lại đó là mối tình đầu mà em nhớ nhất " về sau khi có tí kiến thức em mới nhận ra được là cái hành động em giật phiếu bé ngoan" là cái hành động mà các bác hay khuyên cầm tay đó nhưng em là gà chíp nên hỏng.
    1 cái nữa là cái hội kia nó đáng ghen em.

    Về sau sau khi nhớ về tuổi thơ là em luôn nhớ câu " hãy không tè dần để nhận phiếu bé ngoan chứ ko được giật phiếu bé ngoan của bạn
    "^^--->> Nên em hay có thêm định lí tự thân đó các bác.
    và kiến thức tán gái của em được hình thành và phấn đấu, cũng như trả thù đời sau mối tình đầy cay đắng và ăn đấm no đó.
    À, QUÊN DO EM ĐI HỌC VỚI CHỊ ĐÓ 91 NÊN VỀ SAU EM HỌC SỚM 1 NĂM CÁC BÁC À.HÌ

    Bài viết chỉ mang tính chất giải trí mong các bác nén gạch nhè nhẹ.hihi
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Random, ytâm, tớ chuẩn bị vượt vũ môn rồi. Hoặc hóa rồng hoặc thành tôm, dù vẫn hơi lăn tăn nhưng nhắm mắt làm liều vậy.
    Mịa. Ngày trc đánh sập lô cốt khác xong lại vô cảm đành ct, vì em này ngoan nên tớ tha, k phệt. Bh làm anh em, nhiều lúc nghĩ tiếc đứt ruột ra.
    @All mong các bác vào chia sẻ cho đàn gà con mau lớn ạ.
  6. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Bác đúng là nhân từ, bác đã đọc cái chữ kí của bác nào đó dại loại là
    " lòng tốt của mình đôi khi biến mình,,, gì gì đó em quên mất"
    Bác có vượt thì vượt đi, đừng lăn tăn hóa rồng hay tôm. Mà làm gì thì hãy làm bằng cái đầu ý,
    chứ bác mà sẩy chân là ko hóa tôm mà bọn em vớt ko được xác bác đâu đấy.

    Nhân lúc bác chia sẻ em cũng xin có tí chuyện " gọi là" góp vui.
    Tết năm em học năm đầu, con bé kia nó có người yêu, em tán trong 1 tuần ( về tết chiến thuật đánh nhanh tiêu diết sạch), em nó cho thằng kia ngã ngựa. em hiên ngang, mẹ em thì kết em lắm.
    Lân la em kể luôn,,, mà hơi dài thôi để hôm khác,, tí em còn có việc phải đi,,,
    Đại loại là mẹ em ý thì muốn là " con cứ học đi em ý là của con", mà cái gia đình này được cái này hay,,, bố và ông anh trai nghiêm nhưng lại thích em. hê hê thế mới đau,,, bọn dai mà vào léng phéng anh trai nó đuổi ngay ( thằng này nghiêm thật các bác à), thế mà em xuống chào như đúng rồi. ( em nhân lúc nó ko nhìn cười nhếch mép phát đợi anh thịt xong anh nói chuyện với chú).
    nhưng rồi đúng tối hôm tết đó em đang ngồi chơi với em ý trong nhà ngoài, ( tối 27 tết, em về quê hôm 20), trên tivi thấy người ta quay xoài xem bảo thèm xoài,,, em ý trèo lên bàn thờ làm ngay 2 quả xoài xuống ( em nghĩ bụng à con này khá thiệt, ngoan anh xương), mẹ em ý kết em mà đến tán con mà mẹ như muốn hồi xuân á, con bé nó đuổi mẹ đến lần thứ 2 mẹ nó mới chịu vào ( đến đây các bác nghĩ mẹ em ý vô học, hơi bị nhầm đó, ban đầu em cũng nghĩ thế sau mới biết bà ta ra nhìn người khỏi cáo bị ăn thịt, bà này làm trưởng hội phụ nữ ở quê nên ăn nói hay phết, giá như em ý mà ăn nói được thế chắc chém hay phải biết), nhưng đúng đêm đó
    đang ăn xoài, thì thằng cha người yêu nó vào, nghe tiếng xe máy con bé mới bảo anh ơi theo em ( bố mẹ nó ngủ roài, bố nó say, mẹ thì bị nó đuổi lần thứ 2 mà mặt bà này chưa dày lắm mới tầm gần 40 xuân thôi), thế là 2 đứa chạy xuống phòng em nó khóa trái cửa vào thằng cha kia lào la hét ầm, may anh nó về đuổi nhé. kết thúc lần 1:
    ra ăn xoài tiếp anh ( ứ, anh muốn ăn bưởi cơ, em nghĩ thế và nhớ ko kèm theo điệu cười đểu)^^, ra được 15 phút thằng cha kia lại vào, 2 đứa đi trốn tiếp, lúc này anh nó cũng đang bận đi cua gái mới có thằng vào rủ đi chơi. thế là lần này em ý bảo thôi tắt điện trên đó ngồi phòng em luôn, lợi dụng cầm tay phát,,, em cứ hành động mà em ý phòng thử dữ dội, nhưng mà bố mẹ em đang ngủ mà, tí em ý mềm ra ko phòng thủ nữa chuyển sang hợp tác và còn dám vượt mặt em nữa ý,,,
    theo kinh nghiệm em biết con này còn trinh,,, thôi chết cha,,, nhà xây kiểu này tường 110 này mà " ,,,á" phát thì có mà đi tù mọt gông chứ chã đùa đâu. lúc này em đang gần như ko khống chế được bản thân, trong lúc tay thì bát ngát bao la, nhưng óc thì đang nghĩ mình đang học đại học con bé này mới học lớp 10. ôi thôi, chết cha cmnr,
    XÌ TÓP,,, XÌ TÓP ngay còn kịp.
    Em buông nó ra và vội mặc quần áo,,, nó giận dỗi,, ứ anh sao thế,,,, anh ko yêu em à. em khóa cửa rồi mà .
    Thôi em ơi chưa hết quá độ dậy thì thì cho anh xin " anh ko ngu mà đi bóc lịch đâu"( em nghĩ thế)
    em này lớp 10 chứ cũng cao tầm 1m62, trắng và lông lá thì đầy đủ. ( giờ tiếc mà hồi đó mà lỡ ăn thì giờ có khi không có cơ hội kể cho anh em"
    Sau đó em nó giận nó bảo anh chê em xấu,,, rồi đủ thứ,,, phải đưa cuốn kiến thưc giới tính mà em học năm lớp 8 cho nó đọc.
    ( EM Cứ ăn uống đầy đủ cho nó đẹp hơn nữa đi, đến lớp 11 anh yêu tiếp nhá)
    Thế là ra đi học em bận quá ( nói thật là kì sau đó em được học bổng giỏi, và kì sau nữa là xuất sắc còn kì này em dính thi lại cmnr buồn đau chất chồng) thì vì chuyện học mà em ít nt, sau khi về hè em ý đã yêu thằng khác và trách e vô tình.


    ( NỘI DUNG LÀ VẬY, EM CHỈ THÊM NHỮNG TÌNH TIẾT NHƯ CƯỜI ĐỂU, HAY LÀ (,,,) CHO NÓ THÊM KỊCH TÍNH THÔI)

    CÁC BÁC NÉN ĐÁ NHẸ THÔI NHÉ.

  7. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Ừ. Thanks cậu nhắc nhở. Tớ hóng 1 ít bên Liên xô vs có mấy bác trên này uốn nắn, đã kế hoạch hẳn hoi rồi, chỉ chờ gió Đông thôi. Án binh bất động nằm chờ thời cơ vậy.
    Tớ cũng chả dám "ấy" nữa. Tình đầu đau khổ tính trả thù thì gái này lại ngây thơ qúa. Nghĩ cũng thương, mình thỏa mãn cái trẻ trâu nhưng lỡ gái gặp gà khác mà tư tưởng k thông thì khổ nó. Nên thôi, chứ tớ đâu có ngoan hiền j? =))
    Còn cái chữ ký đấy là của azit, 1 chị Cáo thành tinh đấy.
    Đọc 2 cái "mối tình" của cậu mà đau cả ruột. 4 tuổi biết **** j mà yêu?? :))
    Nhắc cũng xấu hổ, chơi, lo lắng và quan tâm đến gái mà quên mịa mất mình cũng phải sống cho bản thân.
    Gái là lớp trưởng lớp tớ, cậy ta đây đc thầy cô qúy mà đ.. bao giờ nó chịu học, cái c j cũng "b H đẹp trai, b học nhé t học k vào. Hihii". OMG! Ok ngay. Thế là cày đầu học ngày học đêm cho gái đi chơi vs ku ngy nó, gần thi thì đi học riêng vs gái, học đc j thì dạy lại nó, hôm thi ngồi cạnh đọc/làm cho nó chép. Mk! Dại gái! Nhưng nghĩ lại thấy cũng tốt, năm nhất tớ đc 1,1, đội sổ. Năm 2 lên 2,24. Năm 3 là 2,69, bh gần 3,0 rồi. Nhờ nó mà tớ đc cái bằng khá k thì vỡ mồm, Coi như mang ơn nó. =)).
    Bỏ mẹ, nói lăng nhăng nhiều các bác sói k thèm vào đâu. Hạn chế nhé.
    @skill_boy , rảnh thì viết những thứ chú học đc nhé. Ae học hỏi.
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Hả??? Giờ lại còn có cả cái mảng tự sự chuyện uýnh lộn thế này nữa cơ á!? Thế ông ẻm Hun có cần thêm những trải nghiệm thú vị để tự sự nữa không thì để anh nhờ mấy thằng em nó qua nó giúp cho??


    Chú Ranrom có tinh thần ham đọc sách như vậy là rất tốt. Bởi trong những đống sách đó sẽ chọn lọc ra được khá nhiều điều hay ho và bổ ích. Tuy nhiên thì đọc sách cũng nên đọc cho đúng cách. Nhân đây anh cũng chia sẻ về kinh nghiệm đọc sách thế này:

    Thứ nhất, đọc sách cũng như bất cứ công việc gì khác, phải có niềm say mê thì việc đọc mới có hiệu quả. Không nên đọc đối phó như kiểu học vẹt.

    Thứ hai là sau khi đọc xong, tốt nhất là ta lại quên ngay nó đi. Nói là quên như thực ra là nó đã ở trong đầu ta chứ mất thế choá nào được. Bởi vì sao phải làm điều này? Bởi vì như vậy nó sẽ làm cho những điều hay ho đó vô hình chung trở thành một phần thực sự của ta mà ta lại không bị chi phối và phụ thuộc bởi nó. Nó trở thành bản năng của ta, khi cần nó lại tự nhiên xuất hiện chứ không phải là một cuốn sách mà ta chăm chăm giắt vào cạp quần và sử dụng một cách máy móc. Có như vậy thì những kiến thức đó mới được sử dụng một cách hiệu quả trong mọi tình huống.

    Thứ ba là cũng nên chọn lọc khi đọc. Chẳng hạn như cuốn Đắc Nhân Tâm, tại sao có người thấy hay và lại có những người thấy không hay? Thực tế trong đó là tổng hợp những điều rất bổ ích. Tuy nhiên sách này do một người Mỹ viết, chính vì vậy một số tình tiết trong cuốn sách được áp dụng cho nền văn hoá của Mỹ và phương Tây. Một số những tình tiết đó nếu áp dụng vào văn hoá phương Đông lại trở thành màu mè, cải lương hoặc phản tác dụng. Ví dụ nhỏ như lời khuyên nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện. Điều đó thực sự hiệu quả đối với phần lớn thói quen và nền văn hoá Âu, Mỹ, nhưng lại không thành công nếu áp dụng với văn hoá Việt Nam và một số nền văn hoá khác ở châu Á và kể cả châu Âu. Vậy cho nên lại một lần nữa không nên đọc sách một cách máy móc dẫn đến sử dụng một cách máy móc.

    Và điều nữa mà anh rất tâm đắc là một câu triết lý của một người nào đó, ở đâu đó mà anh quên mất rồi. Đó là "Nếu ta chỉ lớn lên từ đống sách vở thì ta sẽ lại bé đi từ thực tế". Điều đó luôn luôn đúng!
  9. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mau giao da yeu roi ak. Chu piet tre con voi nguoi lon khac nhau dieu gi khong. A biet vi sao chu ke chuyen thoi mau giao cua chu.:) ol dt sr
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ngày xưa thì mẫu giáo yêu khác chứ giờ thì cũng không khác mấy đâu chú. Anh nghe mấy con em làm giáo viên mầm non kể chuyện mà nuốt nước bọt ừng ực. Bọn nó kể buổi trưa nào đi ngủ cũng phải để ý mấy đứa. Cứ tách riêng bọn con trai với con gái ra được một lúc, ngoảnh đi ngoảnh lại thế nào chúng nó đã lại chùm chăn phang nhau rồi. Còn chuyện học sinh lớp 2, lớp 3 ngồi trong lớp viết thư tình gấp máy bay phi cho nhau thì quả thật anh nghe từ cách đây hơn chục năm rồi.

    Cái thời của anh còn dát ơi là dát. Ở lớp mẫu giáo thích em nào là chỉ biết có lân la ra chơi cùng rồi cùng lắm là nhìn nhau say đắm thôi chứ không có dám manh động như cái bọn trẻ bây giờ. Tiếc thật!

Chia sẻ trang này