1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục giới tính qua những mẩu chuyện vui và tranh ảnh biếm hoạ .......... (^_^)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nasavn, 04/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
  2. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    tranh thủ post thêm cái ảnh cho buồn cười [​IMG]
  3. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ Smith làm Tây y mãi cũng chán. Nhân chuyến qua Việt Nam tham quan, mới biết thêm ở đây có nhiều dịch vụ chữa bệnh gia truyền, tục gọi là lang băm. Thích lắm, bèn theo học 1 khoá cấp tốc trong 3 ngày. Rồi quay lại châu Âu, xin giấy phép hành nghề.
    Được 3 năm, công việc đang tiến triển tương đối tốt đẹp, thì một ngày kia có một bà sồn sồn đến phòng khám của bác sĩ Smith, khóc lóc kêu la :
    -Ông BS, hãy chuẩn bi ra toà đi, ông giết chồng tôi rồi...
    BS Smith hơi hoảng, nhưng cũng cố gắng bình tĩnh :
    - Giết là giết thế nào ? Nhà chị này ăn nói lung tung
    Bà sồn sồn sụt sịt :
    - Hôm nọ ông bán cho tôi 1 cái hộp thuốc gọi là Ming Mạng thang gì đó, ông có nhớ không ? Ông bảo là đổ nước vào nồi, cho thuốc vô, rồi nhét vào lò vi sóng , đun cho chồng uống, như kiểu uống cafe, đảm bảo uống xong sẽ có khả năng xxx không biết mệt, đúng không ?
    BS Smith:
    - Ùh thì đúng, Minh Mạng thang nổi tiêng khắp châu Á đó mà..
    Bà sồn sồn :
    -Mịa, khoẻ đâu chả thấy, chồng tôi uống vào là lăn quay ra chết, huhu, tất cả là tại ông
    BS Smith xuống giọng :
    - Hix, không có chuyện đó đâu chị ơi, thuốc gia truyền nhà em làm toàn bằng cám gà trộn bột ngô, uống vào chết thế nào được, chị cứ đùa
    Bà sồn sồn khóc to hơn :
    - Huhu, chết thật rồi, chồng tôi dị ứng nặng với cám gà, lần trước ông ăn cám gà để tự tự, gia đình còn biết được mà cứu, lần này thì.. huhu...
  4. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng không hiểu .Có 20'' thì chưa đủ cho chị em, nên chị em phải bắt chéo chân để ...cho nó đủ, trong khi anh chàng thì chỉ biết quay lưng lại ngủ khì thôi!
  5. crfv

    crfv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Giống cái là loài sinh vật có lòng tham không đáy

    [​IMG]
  6. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cô kia có mấy cái .. mà đòi cắt của anh kia thế hả bác . bác post đoạn cuối đi híc híc thú vị quá
  7. zx1

    zx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Một thiếu phụ chồng đi công tác đã lâu ngày, nhớ ....quá liền ra cầu thang, nhìn thấy cái lan can không chịu được, liền ôm lan can tụt một lèo từ tầng 2 xuổng tầng 1, ác thay ở cuối lan can tầng một lại có 1 cái đinh nhô lên (chẳng hiểu do thằng của nợ nào đóng vào), thế là nó rách toang ra.... nguy quá phải ra bác sĩ khâu lại chứ chả chơi.
    - Bác sĩ: xinlỗi bà muốn khâu nhỏ bằng ngần nào.
    - Thiếu phụ: khó nghĩ quá, chả biết nhỏ thế nào là vừa........thôi ông cứ chế cho tôi bằng của bà nhà ông là được.
    - Trời, thế thì bà phải về nhà mà tụt thêm ba lần nữa mới được.
  8. qazw

    qazw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đoạn 2 phải tự mà hiểu chứ, ai chả biết nó sẽ thế nào rồi mà hehehehe
  9. t618

    t618 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng 2 người này 1 nam 1 nữ bị lạc vào hoang đảo, một hôm bỗng thấy có thuyền qua, bèn tụt hết các thứ ra để quyến rũ thuyền vào cứu
    Không biết có phải không nhỉ
  10. qazw

    qazw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn này nói có vẻ đúgn nhất nhỉ, chắc vậy rùi

Chia sẻ trang này