1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục giới tính qua những mẩu chuyện vui và tranh ảnh biếm hoạ .......... (^_^)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nasavn, 04/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zx1

    zx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    vậy thì đừng cậy mình là mod mà spam bài nhá . gì thì spam 1 câu cũng phải kèm theo 1 chuyện hoặc 1 ảnh chứ, đây là chỗ tụ tậm đàn đúm spam à?
    post cái ảnh ko lại bao sờ pam: nhìn mà học tập đi bác RW, chả góp được chuyện nào chỉ vào câu bài là giỏi
    [​IMG]
  2. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái topic này lên phát :
    THCĐ là một em gái nổi tiếng trong ttvnol về tài bảo vệ trinh tiết và những thứ liên quan đến trinh tiết. Nhưng cuộc đời vốn éo le, THCĐ lên xe bông tới 4 lần, vậy mà đến năm 2006 này vẫn chưa yên phận, lại còn nổi tiếng khắp ttvnol vì có đến 4 đời chồng mà vẫn còn zin. Bác sĩ box GDGT tò mò lắm, một hôm mới xin em THCĐ cái hẹn để phỏng vấn. Sau đây là nội dung chi tiết :
    Bác sĩ (BS) :
    - Xin lỗi cho tôi đi thẳng vào vấn đề, có đúng là THCĐ vẫn còn zin không vậy?
    THCĐ :
    - Đúng thế, 4 đời chồng rồi mà em vẫn như ngày xưa. Buồn chết đi được...
    BS :
    - Cô có thể giải thích cho chúng tôi biết lý do được không?
    THCĐ :
    - Cũng không phức tạp lắm đâu anh.Thế này nhá :
    Thằng chồng thứ nhất của em là cảnh sát điều tra vụ án, phương châm của nó là GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, thế cho nên em ly dị
    Còn thằng thứ hai là nhà hùng biện, CHỈ GIỎI NÓI KHÔNG BIẾT LÀM, em cũng ly dị
    Thằng thứ ba thì còn tệ hơn, nó làm ở viện bảo tàng, CẤM SỜ VÀO HIỆN VẬT, em cũng ly dị luôn
    Thằng cuối cùng tưởng là được nhất , nhưng cũng chẳng ra cái gì, nó làm ở ban kế hoạch thành phố, CHỈ VẠCH RA CHỨ KHÔNG THI CÔNG, em đành phải ly dị thôi
    BS :
    - Hix, xin chia buồn cùng cô, thế cô có dự định đi thêm bước nữa không?
    -Có chứ, lần này em không mơ ước cao xa, chỉ hi vọng lấy được anh bơm xe đạp, hi vọng anh ấy cần cù chịu khó, THỤT LÊN THỤT XUỐNG ĐẾN LÚC CĂNG THÌ THÔI.
    ---------------------------------------------------------------
    Bài học :
    Tham khảo topic : Ly dị vì chồng quá khoẻ
  3. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    ...
    Có Gái nhà kia suốt ngày được mẹ dặn dò phải gìn giữ tiết hạnh. Gần 30 năm trời không yêu ai, ngoan lắm.Đang tính vào chù ở cho nó lành, thì đùng một cái phải lòng một thằng khỉ gió. Nghe nó đổ nước đường vào tai, gái chấp nhận đi chơi tối với chú kia. Trước khi lên đường, mẹ dặn dò kỹ lắm:
    - Nếu bạn trai có hành vi vi sàm sỡ, con hãy cự tuyệt, nếu chỉ chạm vào vòng 1 thì nói: Đừng! Còn nếu nó mò xuống dưới vòng 3 thì phải quyết liệt la lên: Dừng lại ngay! Không em mách mẹ đấy
    Gái học đi học lại 2 câu, coi như có thần chú giắt cạp quần, nên yên tâm lắm.
    Tối về trông thấy Gái có phần tả tơi xơ xác, mẹ hỏi kết quả thế nào. Gái khoe đã đọc câu "thần chú" mẹ dạy, rồi e thẹn nhận xét:
    - Khiếp, cơ mà cứ như là đổ thêm dầu vào lửa ấy mẹ ạ!
    Mẹ già :
    - Thế là sao? Con có làm theo đúng lời mẹ dặn không?
    Gái :
    - Có chứ ạ! Anh ấy "sàm sỡ" cả vòng 1 lẫn vòng 3, nên con phải luôn mồm hét :
    : Đừng dừng lại ngay, nếu không em mách mẹ đấy
    ------------------------------------------------
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 25/03/2006
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 25/03/2006
  5. huongdiep

    huongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Buối sáng bé Tèo đi học muộn mất 30 phút, khi xin phép cô giáo vào lớp cô giảo hỏi.
    - Tại sao hôm nay em đi hoc muộn?
    Tèo thưa: Dạ tại vì sáng nay con bò cái nhà em tự dưng nó động đực nên em phải dắt nó sang làng bên cạnh để phối giống cho nó nên đi học muộn cô ạ.
    - Tốt, em biết làm việc nhà như vậy là rất tốt, nhưng tại sao nhà em ngoài em còn có bố và anh trai sao họ không làm được việc đó à, anh trai em học chiều cơ mà?
    Thưa cô em nghĩ là họ có thể làm được nhưng chắc chắn là không thể tốt hơn con bò đực ở làng bên được ạ.
  6. qazw

    qazw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    bơm cho lắm vào
    [​IMG]
  7. zx1

    zx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tưởng bở hí hí
    [​IMG]
  8. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. zx3

    zx3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tại cửa hàng bán máy vi tính, một anh khách đẹp trai bước vào tiệm vi tính nói với cô em bán hàng: "Em à, anh thấy phần mềm của em không tương thích với cấu hình phần cứng của anh".
    "Khi vừa cài đặt phần mềm của em vào ổ đĩa cứng của anh thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của anh đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn và không làm sao để nó hoạt động trở lại được. Anh nghĩ em có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm", anh khách xả ra một tràng.
    - Ấy chết, anh đừng nói vậy. Phần mềm của em tốt lắm, bảo đảm sạch sẽ bởi bọn em dọn dẹp và vệ sinh định kỳ mà. Ai dùng cũng hài lòng hết.
    - Không đâu em, thực sự là có vấn đề.
    - Thế thì lúc cài đặt, anh đã kích hoạt đúng mức chưa? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không?
    - Có chứ! Anh đã làm đầy đủ các thao tác theo trình tự bài bản hẳn hoi.
    - Anh có thể cho em xem công cụ của anh được không?
    Anh chàng vội đưa máy vi tính lên. Cô bán hàng săm soi một hồi rồi nói:
    - Em thấy công cụ phần cứng của anh đã cũ nát và yếu lắm rồi. Ngoài ra nó còn bị biến dạng về mặt vật lý nữa. Thế hệ của anh thế này thì không xử lý được phần mềm đời mới như của chúng em là đúng rồi. Phải nâng cấp thôi anh ạ! Anh có muốn sử dụng thêm loại công cụ tiện ích bổ sung không?
    - Thế nó có phục hồi và tăng cường chức năng cho anh không?
    - Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính và làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa ạ!
    - Được rồi, em bán cho anh cái đó ngay đi.
    - Anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhé. Tiếc là bây giờ băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm chạp từng ít một, từng ít một thôi nhé. Đừng tham mà tiếp thu nhanh nhé, kẻo làm chúng em nghẽn mạch và hại đường truyền.

Chia sẻ trang này