1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục giới tính qua những mẩu chuyện vui và tranh ảnh biếm hoạ .......... (^_^)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nasavn, 04/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doboxo69

    doboxo69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thêm một video clip cho các bác thưởng lãm.
    http://www.khampha24h.com/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=327&mcid=47&pid=&menuid=115
  2. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Xin copy lại một chuyện cũ để up topic hay này lên, chứ nhiều topic nhảm nhí đang tràn hết lên box kìa!
    Một cô gái có nuôi một chú cún rất là dễ thương và thông minh. Đặc biệt chú có thể hiểu và làm bất cứ cái gì nữ chủ nhân xinh đẹp yêu cầu. Một hôm khi đi ra bãi biển ngập nắng, cô quên mất không mang theo quần áo bơi. Ngẫm nghĩ cô gật gù và kéo chú cún con thông minh vào bụi rậm. Cô cho chú '''' đánh hơi ....... ......'''' chỗ ấy '''' và ra dấu bảo chú về phòng khách sạn lấy đồ bơi.
    Bản tin sáng tờ báo địa phương của ngày hôm sau đăng tin giật gân như sau :
    Tin khẩn cấp : chiều hôm qua một con chó dại từ đâu xuất hiện đã đi vào khách sạn Hoa Hồng đánh hơi loạn xạ và bất ngờ lao đến cắn đứt .................ngón tay giữa của một quý ngài đáng kính. Xin đề cao cảnh giác !
  3. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Gian manh xảo trá :)))
    [​IMG]
  4. go_cua_tinh_yeu

    go_cua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ĂN TRỘM
    Bọn trộm đột nhập vào một ngân hàng, chúng đã tính toán thật kỹ nên vô hiệu hoá được hệ thống báo động và đi đến gian phòng để các tủ sắt. Sau khi mở các két sắt lạnh ngắt và nhìn thấy bên trong:
    - Tao tin chắc là bọn cảnh sát chơi khăm bọn mình. Để chơi lại, chúng ta sẽ ăn hết chỗ sữa chua này, ngày mai các phương tiện thông tin đại chúng sẽ đưa tin rằng chúng ta đã đàng hoàng ăn tối trong nhà băng.
    Thế là chúng cạy tất cả các tủ sắt và chén hết sữa chua bên trong. Đến gần sáng, lũ trộm no nê lặc lè rời ngân hàng. Hôm sau, trên trang nhất các báo đều đăng tải một hàng tít lớn:
    "KẺ TRỘM ĐÃ KHOẮNG SẠCH NGÂN HÀNG TINH TRÙNG CỦA THÀNH PHỐ!"

  5. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    ối chuyện này phải vote là đệ nhất hay
  6. sxed

    sxed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ừ hay thật, cao thủ OS cũng lắc đầu lè lưỡi khâm phục bọn trộm này
  7. fool_walker

    fool_walker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Há há há,vote cho chú Gõ Cửa Tình Yêu 5* rồi đó. Đọc truyện của chú vãi hàng luôn
  8. doboxo69

    doboxo69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác thêm một link video clip ***y. Kì thực đây là một đoạn quảng cáo rất sáng tạo
    http://www.khampha24h.com/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=401&mcid=47&pid=&menuid=115
    Được doboxo69 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 08/04/2006
  9. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Topic đang xôm. Em góp thêm một câu chuyện nhạt :
    ...
    Thời buổi kinh tế khó khăn, 2 vợ chồng nhà kia phải đi làm thuê kiếm sống. Công việc cũng nặng nhọc, phụ hồ xúc đất, mà lương chẳng được bao nhiêu. Nghĩ cũng tội
    Một ngày mùa hè nắng chói chang, 2 vợ chồng thì làm hùng hục ở ngoài trời , mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ông chủ thì nằm dưới hiên nhà, uống soda xem phim Tâm lý. Thằng chồng bực lắm, học tập đình công kiểu bọn Pháp, chạy vào hỏi ông chủ :
    - Tại sao ông thì nằm chỗ mát, trong khi vợ chồng tôi thì làm quần quật ngoài nắng hả ?
    Ông chủ bỏ cốc soda xuống, thủng thẳng đáp :
    - Đó là tại IQ, anh hiểu chứ ?
    Thằng chồng thắc mắc:
    - IQ là cái của nợ gì ??
    Ổng chủ đứng dậy, đi ra gần một cái cây to ở sân, xoè bàn tay áp vào thân cây và nói :
    - Bây giờ, anh hãy cố gắng đấm trúng vào bàn tay tôi xem nào ?
    Thằng chồng mắm môi mắm lợi giơ tay phang một cú thật lực, nào ngờ ông chủ rút tay lại còn nhanh hơn, kết quả là thaèng chồng đấm vào thân cây, máu me be bét, đau đớn lắm
    Lúc đó ông chủ mới trả lời :
    - Đó là IQ, anh hiểu chưa ?
    Rồi lại nằm dài uống soda và xem phim tâm lý.
    ...
    Đến lúc nghỉ trưa, con vợ mới hỏi thằng chồng :
    - Tại sao vợ chồng mình phải làm ngoài nắng, mà lão chủ lại nằm mát vậy ?
    Thằng chồng trả lời :
    - Đó là tại IQ ?
    Con vợ thắc mắc :
    - IQ là cái của nợ gì ?
    Thằng chồng xoè 1 bàn tay che của qúy, và bảo vợ :
    - Bây giờ, mày cầm cái xẻng, và thử tìm cách đập trúng vào bàn tay tao xem nào ??
    --------------------------
    Bài học : Đừng chết vì thiếu hiểu biết
  10. ilovethao

    ilovethao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Em biết một truyện thế này :
    Có 1 ông ở thành phố về chơi nhà ông bạn thân ở quê , ông này mới cưới vợ được 1 tuần. Đến tối đi ngủ thì ông bạn ngủ buồng ngoài, 2 vợ chồng ngủ buồng trong. Nằm được 1 tí tẹo thì chồng thèm quá bảo khẽ vợ :
    "Cho anh ấy ấy tí nhé "
    Bà vợ sướng lắm nhưng vẫn giả bộ :
    " Thôi anh ấy đang ở ngoài kia, ngượng chết "
    Nhưng rồi vẫn cho lão chồng ấy, vừa mới ấy ấy được 1 tí thì nghe thấy thằng bạn ở ngoài kêu ầm lên :
    " Vừa mới nằm xuống đã ấy rồi"
    Bà vợ xấu hổ quá đẩy ông chồng ra nhưng được 1 lúc sau thấy im im ông chồng lại tiếp tục mò mẫm, lại được 1 tẹo thì thằng bạn lại kêu lên :
    " Vừa mới im im được một tí lại ấy "
    2 vợ chồng tưởng là giường cọt cẹt bạn nghe thấy nên dắt nhau xuống đất, vừa mới abc abc thì thằng bạn lại kêu tướng lên :
    " Trên giường cũng ấy, xuống đất cũng ấy, bố ai chịu được "
    Thằng chồng điên tiết quá vác cái chày chạy ra định đập cho 1 phát thì hoá ra là thằng bạn bị kiến lửa cắn

Chia sẻ trang này