1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục giới tính qua những mẩu chuyện vui và tranh ảnh biếm hoạ .......... (^_^)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nasavn, 04/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Cô dâu Việt Nam : Tiền mừng chỉ có thế này thôi à anh?
  2. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Rất vui các bạn đã tham gia, đọc mấy bài bàn về chuyện đời bên kia nhức đầu quá sang đây thư giãn chút vậy , xin được hầu chuyện tiếp.
    ----------------------
    Một chàng trai bị đắm tàu trôi dạt vào một hoang đảo nọ và chàng ta đã sống như một Robinson.Chàng cứ sống như vậy rất nhiều năm. Một ngày kia chàng cứu được một cô gái trôi dạt trên biển với một cái thùng to. Khi tỉnh lại cô gái vô cùng cảm kích ơn cứu mạng và đã nói với chàng :
    - Hỡi chàng trai dũng cảm, em sẽ cho chàng cái mà bao năm trời nay chàng thiếu!
    Chàng trai mắt sáng rực lên:
    - Phải chăng cái thùng to này đựng toàn rượu vang?
    .
    .
    .
    -----------------------------------------------------
    Bài học rút ra: đối với đàn ông *** không phải là tất cả, vẫn còn nhiều thú vui làm cho họ đam mê hơn ví dụ như bóng đá chẳng hạn...
  3. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái yêu chàng cầu thủ nổi tiếng. Sau một thời gian cả 2 quyết định trao cho nhau tất cả. Lần đầu tiên được khám phá cơ thể của đàn ông, cô gái hồi hộp lắm. Khi thấy anh cởi áo, cô ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại xăm chữ Reebok trên tay?". Anh đáp: " Hãng Reebok trả tiền cho anh để quảng cáo cho họ". Khi anh cởi quần dài, cô lại hỏi: "Sao anh lại xăm dòng chữ Puma trên đùi?" Và anh lại giải thích tương tự. Đến lúc anh cởi quần lót ra thì cô gái nhìn thấy dòng chữ "Aids" xăm trên "cái ấy" của anh ta. Cô gái giãy nảy lên vì sợ. Anh cầu thủ cười cười an ủi: "Đừng lo em ạ, tí nữa thôi nó sẽ thành chữ Adidas ngay ý mà."
    .
    .
    .
    ----------------------------------------------
    Bài học rút ra: trạng thái vốn có của "thằng bé" bao giờ cũng là kim hee "sun" sau khi bị kích thích nó mới lớn dần lên. "Chuyện bạn trai chúng mình" này, con trai thì ai cũng hiểu rồi nhưng con gái không phải ai cũng biết.
  4. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Có 2 anh bạn lâu lâu mới gặp nhau:
    - Dạo này sao trông cậu béo lên nhiều đấy?
    - À! Có gì đâu, vợ tớ làm ở nhà máy sản xuất bột mì, cơ quan trả lương bằng sản phẩm nên mập vậy. Thế còn cậu, sao gầy đi nhiều thế?
    - Vợ tớ cũng giống vợ cậu được trả lương bằng sản phẩm.
    - Vợ cậu làm ở đâu?
    - Vợ tớ làm tại nhà máy sản xuất ... bao cao su.
    .
    .
    .
    ----------------------------------------
    Bài học rút ra: *** rất tốt với ai muốn giảm cân vì nó làm tiêu hao 1 lượng calo đáng kể.
  5. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Alađanh sau khi lấy được công chúa trong đêm tân hôn mải tập trung vào chuyên môn quá, sơ ý đã va phải cây đèn thần. Lập tức thần đèn hiện lên khoanh tay nhìn hai vợ chồng. Công chúa ngượng lắm nói: Anh đuổi cái thằng này đi chứ. Alađanh lập tức ra lệnh cho thần đèn: Hãy đi xây cho ta một cái lâu đài thật to. Thần đèn biến đi sau 5 phút đã xây xong quay lại tiếp tục khoanh tay nhìn hai vợ chồng. Alađanh tức giận ra lệnh: Hãy san bằng cho ta 3 trái núi. Sau 3 phút thần đèn đã làm xong và đã có mặt ở đầu giường. Alađanh bối rối không biết phải làm gì nữa. Lúc đó công chúa nói: Em đã có cách rồi và gọi thần đèn ra ngoài cửa. Từ lúc đó trở đi không thấy thần đèn quay lại nữa. Sáng ra, Alađanh ra cửa thấy thần đèn đang ngồi khóc ở trước cửa Alađanh hỏi: Làm sao mà lại khóc? Công chúa giao cho việc gì mà làm mãi không xong? Thần đèn mếu máo: Công chúa đưa cho cái sợi này, bắt vuốt cho thẳng mà con vuốt mãi cả đêm nó vẫn cứ xoăn.
    .
    .
    .
    -----------------------------------------
    Bài học rút ra: lông và tóc của con người không phải chỗ nào mọc cũng giống nhau.
  6. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Có người đã nhận xét sự khác nhau về nhu cầu và khả năng đáp ứng ******** giữa đàn ông và đàn bà như thế này:
    ĐÀN ÔNG LÚC NÀO CŨNG MUỐN NHƯNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG CÓ THỂ, ĐÀN BÀ LÚC NÀO CŨNG CÓ THỂ NHƯNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG MUỐN.
    Ngẫm ra cũng đúng chứ nhỉ,
  7. IronBayern

    IronBayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng làm viên viagra và mắm môi mắm lợi làm tiếp 10 cái cho xong chuyện.Xong chuyện anh chàng chắc mẩm cô vợ sẽ thoả mãn.Ai ngờ cô vợ nói "Ngũ thập hỉ" (ngủ thật nhỉ ) ..2 ngày sau chia tay!
  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác hài thật, những cái này giúp vừa Relax , vừa học hỏi
    Được vodanh_langthang sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 05/03/2006
  9. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai tàn tật đang nằm trên bãi biển,có ba cô gái đi qua, cô thứ nhất thấy chàng tội nghiệp nên lại gần và hỏi:
    "Anh chưa bao giờ được một người phụ nữ nào ôm đúng không?" chàng ta lắc đầu, thế là cô gái cúi xuống ôm chàng một chập
    Cô gái thứ hai hỏi ngay:
    "Anh cũng chưa bao giờ được hôn đúng không?"
    chàng trai lại lắc đầu...và rồi cô gái thứ hai cúi xuống hôn chàng say đắm
    Đến cô gái thứ ba, cô hỏi chàng trai rằng:
    "Anh ơi! thế anh chưng từng được chứng kiến điều gì mạnh mẽ hơn hai chuyện trước đúng không?!"
    Lúc này mắt chàng trai sáng lên, chàng gật đầu "Vâng tôi chưa từng...."
    Vậy thì anh sắp dược điều thứ ba...thuỷ triều đang lên kìa anh...chúc anh may mắn nhé!"....... Lời khuyên cho các chàng trai..đừng tham quá...sẽ thâm"
  10. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn gái tâm sự.
    - Cậu có hay nói chuyện với chồng khi ******** không?
    - Không, chỉ cảm nhận thôi, còn cậu.
    - Thỉnh thoảng, khi anh ấy gọi điện về nhà.
    .
    .
    .
    -----------------------
    Bài học rút ra: không biết nói gì
    Được nasavn sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 05/03/2006

Chia sẻ trang này