1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục giới tính qua những mẩu chuyện vui và tranh ảnh biếm hoạ .......... (^_^)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nasavn, 04/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Một tối nọ ở công viên
    Nàng: Anh yêu ơi anh đang nghĩ gì vậy?
    Chàng: Anh cũng đang nghĩ như em vậy
    Nàng: Eo ơi, bậy thế!!!
    .
    .
    .
    -------------------------------------------
    Gợi ý như thế rồi thì còn chờ gì nữa? :D
  2. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    .
    .
    .
    ----------------------------
    Đàn ông và đàn bà yêu theo cách của riêng họ.
  3. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng mới cưới dẫn vợ đi thăm một trài gà giống.Đến nơi,ông chủ trại chỉ tay vào một con gà trống đang gáy oai phong và nói:
    - Con gà này có thể đạp mái một ngày tới 50 lần.
    Cô vợ đi cạnh anh chồng nghe thấy bèn lấy tay hích hích vào anh chông miệng lẩm bẩm:
    - Anh thấy chưa gà thế mới gọi là gà chứ.
    Anh chồng tức quá bèn quay sang hỏi ngay:
    - Nhưng một ngày nó lại chịu đạp 50 lần một con gà mái à?
    - Ô,tất nhiên là không,nó phải đạp 50 con gà mái chứ.
    Anh chồng lại lấy tay hích hích cô vợ...
  4. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Một anh mù cõng một anh què qua sông.Khi qua sông nọ thấy có tiếng nước bì bõm,anh què mới hỏi:
    _Đố anh tại sao lại có tiếng nước như vậy ?
    Anh mù trả lời :
    _Có một cô gái đang tắm truồng!
    _Sao anh biết ,anh có nhìn thấy đâu ?
    _Tại có cái gì đó làm cộm lưng tôi!!!
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, ý nhị quá!
    Chuyện của mình:
    1-
    Trong cuộc thi hoa hậu, có một thí sinh rất xinh, mặc váy ngắn lại phồng lên giống cái ***g chim. Giám khảo nam liền hỏi câu vấn đáp:
    - Em hãy so sánh cái váy của em với cái ***g chim
    Thí sinh:
    - Giống nhau: cùng chứa chim. Khác nhau: ***g chim khi mở ra thì chim bay ra. Còn váy em khi mở ra thì chim bay vào ạ.
    2-
    Ở công viên.
    Chàng:
    - Sao lần nào hẹn với anh, em cũng ngồi bên này nửa thời gian, và sang bên kia nửa thời gian thế?
    Nàng:
    - Vì nếu em không làm thế, thì em phát triển không đều
    (Chú thích thêm: Chàng là thợ làm bánh mì)
    3- GDGT
    Con trai hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, ngực của phụ nữ để làm gì ạ??
    - À, ngực để khi phụ nữ chết thì sẽ là bong bóng cho cô ta bay lên trời
    Một thời gian sau, thằng bé hớt hải chạy về thưa mẹ:
    - Mẹ ơi, dì Ann sắp chết rồi ạ. Con thấy bố và dì ấy đang ở ngoài vườn. Bong bóng của dì ấy bật hết ra ngoài, còn bố thì liên hồi bóp cho nó nhỏ lại, chắc là bố không muốn dì lên thiên đường. Còn dì ấy, chắc sắp chết thật rồi, luôn miệng kêu thét lên, "I''m coming"
  6. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 7 :
    Có 1 chú thanh niên lười học. Hết cấp 3 chẳng biết làm gì, lại đúng đợt phuờng tập trung nghĩa vụ quân sự. Vậy là khăn gói lên đường. Sau mười mấy tiếng đồng hồ đi ô tô, đã xa chốn thị thành đô hội.
    Ở đây heo hút có vẻ buồn chán lắm, mà lại toàn đực rựa với nhau. Đến cả cấp dưỡng cùng là đàn ông nốt. Đơn vị 30 chú, duy nhất có 1 con ngựa là giống cái.
    Chú thanh niên để ý thây con ngựa này được chăm sóc đặc biệt lắm, mồi ngày lại có 1 chú lính ra tắm rửa cho nó bằng Camay hoặc Enchanter, rồi cho ăn uống đầy đủ. Nhiều thắc mắc chẳng biết hỏi ai, thôi nhờ thằng bạn cùng phố nhập ngũ trước, nay đã là tiểu đội trưởng giải đáp hộ :
    Chú thanh niên : (CTN)
    - Này, ở đây có vẻ buồn chán quán nhỉ?
    Tiểu đội trưởng : (TĐT):
    - Thì rõ, đi lính mà, chứ chú tưởng đi nghỉ hè chắc ???
    CTN :
    - Vậy còn khoản phụ nữ? Khi bí quá thì làm thế nào...
    TĐT :
    - Thì đấy, có con ngựa.Mỗi thằng 1 ngày, cứ thế mà dùng...
    Chú thanh niên nghe vậy thì hoang mang lắm, bụng bảo dạ có thèm đến đâu cũng có nhịn vậy, chứ ai lại đi đày đoạ một con ngựa. Nhưng rồi cuối tháng không chịu nổi, lại đúng ngày có lịch sở hữu con ngựa, vậy là nhắm mắt đưa chân. Đêm ấy lục đục đánh vật mãi trong chuồng, cuối cùng cũng xong Chỉ có điều sáng sớm phải xin TĐT xà phòng để đi tắm vì hôi quá...
    Cứ như vậy 3 tháng trôi đi, dần dần thấy quen, mỗi tội lần nào xong cũng phải qua TĐT để xin xà phòng, nào ngờ thằng đấy keo kiệt, đến lần thứ 3 thì nó bảo :
    - Này, gái mú gì thì cũng phải bớt ít tiền và thời gian mà mua xà phòng đi chứ ? Toàn xin xỏ thế này, khó chịu quá...
    CTN ngạc nhiên:
    - Anh bảo gái mú gì cơ ? Có mỗi con ngựa mà...
    TĐT :
    - Ừ thì có mỗi con ngựa. Thế chú còn muốn gì hơn nữa ? Mỗi ngày phi ngựa vào trong thị trấn kiếm em út vui chơi, xong việc thì cũng phải tạt qua tiệm tạp hoá mua xà phòng chứ ? Mất thêm 5 phút thôi mà cũng lười, chú thật là....
    ----------------------
    Bài học :
    Tham khảo topic đang hot :
    Have *** with animal : Sự thật hay chỉ là đồn đại ?
  7. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    - Mẹ ơi, sao ai cũng thích làm chuyện ấy?
    - Giống con hồi bé thích ngoáy mũi ấy mà.
    - Thế con trai sướng hơn hay con gái sướng hơn hở mẹ?
    - Con ngoáy mũi thì ngón tay sướng hay mũi sướng?
    - Thế sao con gái bị "hấp diêm" thì lại không sướng?
    - Có kẻ chọc tay vào mũi con thì con có sướng hay không?
    - Tại sao con gái có kinh thì không làm chuyện ấy?
    - Con đang chảy máu cam con có ngoáy mũi không?
    - Sao bọn con trai lại không thích đeo BCS?
    - Có bao giờ con đi găng tay mà ngoáy mũi không?
    - Làm nhiều có bị to ra không mẹ?
    - Ngày bé con ngoáy suốt mà mũi con bây giờ vẫn nhỏ đấy thôi.
    - Câu hỏi cuối, kích thước có quan trọng không hở mẹ?
    - Ngày bé con vẫn ngoáy mũi bằng cả ngón cái lẫn ngón út mà!
  8. luc_si_the_hinh

    luc_si_the_hinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái trẻ đứng trên cầu và chuẩn bị nhảy xuống sông. Một chàng trai đi qua nhìn thấy liền hỏi:
    - Cô định tự tử ư?
    - Đúng vậy - cô gái trả lời và quay lại nhìn chàng trai.
    Thấy cô gái quá xinh đẹp, chàng trai liền cầu xin cô một nụ hôn trước khi cô tự tử. Và thật tuyệt vời, cô gái đồng ý. Một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái:
    - Cô xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn tự tử?
    - Bố tôi mắng tôi chỉ vì tôi thích ăn mặc như... con gái.
    ============
    RA ĐƯỜNG THẤY GÁI XINH NHỚ CẨN THẬN CÁC BÁC ƠI, VỪA HUN VỪA PHẢI TÚM GIỐNG EM SMILE_GIRL BÊN TOPIC YÊU TÂY Ý
  9. qazw

    qazw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ê nhầm rồi!!!
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/qazw/***intheoffice.jpg
  10. Nhocme

    Nhocme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một bà mẹ goá giàu có, có 3 cô con gái. Bà giao hẹn, cả 3 cô lấy chồng cùng ngày, bà sẽ cho mỗi cô một căn nhà. Rồi các cô cũng đến tuổi cập kê, và cùng lấy chồng một ngày. Đêm tân hôn, bà đi từng phòng của 3 cô con gái để xem chúng thế nào.
    Bên ngoài phòng cô cả, bà nghe thấy tiếng cười rất to của cô. Phòng tân hôn của cô thứ hai, bà nghe thấy tiếng cô khóc. Phòng cô út, bà chẳng nghe thấy tiếng động nào, bà mẹ hơi lo lo.
    Sáng hôm sau, bà đến phòng cô cả, hỏi:
    "Con yêu, từ trước tới giờ, mẹ chưa bao giờ nói chuyện với con về ******** cả, đêm tân hôn của con mẹ cũng hơi lo, nên đã đứng ngoài cửa phòng, thấy con cười. Thế đêm tân hôn của con thế nào?
    Cô cả đáp: "Tất nhiên con vui rồi, nên mới cười to thế."
    Bà mẹ lại đến phòng cô thứ hai: "Đêm tân hôn của con thế nào, mẹ thấy con khóc?"
    "À, thì con vui quá nên khóc đấy mà."
    Đến phòng cô út, bà mẹ hỏi:
    "Trong ba đứa, mẹ lo lắng cho con nhất, nên đêm qua đã đứng ngoài cửa phòng con, thấy chẳng có động tĩnh gì, mẹ lo quá."
    "Mẹ, mẹ chẳng dậy chúng con, khi trong miệng có cái gì, thì đều không được gây tiếng động đấy thôi."

Chia sẻ trang này