1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục giới tính qua những mẩu chuyện vui và tranh ảnh biếm hoạ .......... (^_^)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nasavn, 04/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thì 2 người kia, nhất là người phụ nữ đó hấp dẫn quá nên đến cây cũng phải cố vươn ra nhìn còn gì
  2. zx10

    zx10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cây ở ngoài đảo nó nghiêng ra biển là chuyện thường, bức ảnh đó có điều lạ là đôi nam nữ đó để chỉ lại dấu chân trên cát mà ko có vết nằm, họ đi ra đến bờ biển lại cởi dần quần áo ra có nghĩa gì nhỉ? khó hiểu thật
  3. zx10

    zx10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật như đùa đây:
    Vài năm gần đây, một số quý ông cũng mon men đến dịch vụ ?otẩy, chống, gọt, mài...? vốn chỉ dành cho các chị. Không dừng lại ở việc săn sóc dáng vẻ bên ngoài, nhiều đấng nam nhi còn có những kiểu làm đẹp vô cùng ?okinh dị? với khát khao thể hiện ?obản lĩnh? đàn ông!
    Theo rỉ tai của vài quý ông, có trong tay địa chỉ một số thẩm mỹ viện (TMV) có dịch vụ ?obơm to, nối dài của quý?. Để tìm hiểu thực hư, dắt theo một cậu em trai đến TMV N. ở quận 1, TP HCM. Nhìn dáng ?oHai Lúa sinh viên? của cậu em, cô nhân viên một TMV lắc đầu: ?oTrước kia có làm nhưng giải nghệ mấy tháng nay rồi?. TMV khác thì nhiệt tình hơn: ?oDịch vụ này đang model, nhưng tui mới chuẩn bị làm. Khoảng vài tháng nữa hãy quay lại!?.
    Nhờ một anh bạn khác, trông to béo hơn quay trở lại chính TMV ấy. Để chắc ăn, hẹn trước bác sĩ (BS) C. qua điện thoại. Khi nghe khách hàng nói là Việt kiều vừa về VN muốn nhờ BS ?osăn sóc đặc biệt? cho ?ocái ấy? thì BS C. vui vẻ cho biết có làm dịch vụ này.
    Theo hẹn, tối 4/3, đến tận nơi và được BS C. đón tiếp nồng nhiệt. Chẳng cần sổ khám bệnh, BS mời khách vào một căn phòng kín đáo nằm phía cuối tầng trệt. Ông còn dặn dò cô y tá mang qua phòng ông máy chụp hình. Sau đó ông thông báo: ?oChuẩn bị khám!?. Bất ngờ trước tác phong làm việc hết sức khẩn trương của BS C., khách xin hoãn binh bằng cách xin ngồi tâm sự ?onỗi khổ đàn ông? trước.
    Sau khi nghe anh tỉ tê rằng ?othiếu tự tin, muốn làm cho bằng bạn bè?, BS C. giảng giải về phương pháp thực hiện phẫu thuật: ?oThứ nhất là sẽ dùng cái của mình bỏ vào cho mình thôi?. Có nghĩa là hút mỡ từ bụng đem bơm trực tiếp vào ?ochỗ ấy?.
    Ông khẳng định: ?oPhương pháp này không hề gây đau đớn? và sẽ giúp ?ocục cưng? tăng 1,5-2cm. Bước tiếp theo là cắt dây chằng. Sau khi cắt ?onó? cũng dài thêm 1cm nữa. Phẫu thuật xong chỉ cần dùng thuốc bổ để mau lành, riêng ?ocái đó? sẽ khỏe mạnh bình thường.
    Tuy nhiên, khách phải rất kiên nhẫn vì mất đến vài tháng để bơm mỡ vô từ từ. Khi khách nói chỉ có thể ở lại TP HCM ba tuần, BS bảo e hơi khó. Tuy nhiên, ông khẳng định là sẽ cố gắng thu xếp làm nhanh cho anh.
    Khi khách cố ?ocâu giờ? với ?onỗi buồn? đeo đẳng nhiều năm thì chủ nhân TMV có vẻ sốt ruột. Hỏi giá trọn gói bao nhiêu, ông đứng bật dậy nói: ?oPhải khám đã rồi mới quyết định làm phương pháp nào, giá bao nhiêu?... Chẳng biết được khám kiểu gì mà khi trở ra mặt anh bạn ?oViệt kiều? đỏ gay thông báo: ?oSau khi khám, BS C. nhìn vẻ dò xét rồi kết luận người châu Á như vậy là đủ ?oxài? rồi! Đừng có đua đòi!?.
    Tương tự, TMV P. trên đường Trần Quý Cáp, quận Bình Thạnh cũng an ủi quý ông kém may mắn bằng những chiêu quảng cáo ?ogiật gân? trên trang web riêng. Đại khái như có thể sửa chữa các bất thường ảnh hưởng đến ?obản lĩnh? cái ?ocủa quý?, nếu các ông không hài lòng với kích cỡ thì TMV có thể hỗ trợ nó ?ođô? ra cả chiều dài lẫn bề ngang.
    Không chỉ dừng lại ở việc ?onâng cao thẩm mỹ?, TMV này cũng không quên thòng thêm một câu đầy ?okhiêu khích?: ?oĐây cũng là kỹ thuật cần thiết để mang lại sự tự tin trong việc giữ gìn và tăng cường hạnh phúc hôn nhân!?.
    (Trích từ www.botay.com)
  4. zx10

    zx10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    (continue)
    Giới đàn ông trung niên quan tâm đến việc cấy tóc bao nhiêu thì lứa thanh niên ?okết? dịch vụ cấy râu và lông mao bấy nhiêu. P., nhân viên một công ty PR, lại thích cấy một chòm phía dưới môi trông có vẻ ?ongồ ngộ, dê dê?.
    Nhiều anh sành điệu hơn còn cấy cả lông lên ngực và bụng trông cho thật ?omanly? (nam tính). Cả chuyện đắp mặt nạ, săn sóc da... lâu nay vốn độc quyền của giới nữ, nhưng hiện nay rất nhiều công tử con nhà giàu, giới nghệ sĩ cũng hằng tuần, hằng tháng đi hút mụn, mài da. Nhiều ?ocậu ấm? choai choai còn muốn sửa soạn cho khuôn mặt mình giống ngôi sao điện ảnh Jang Dong Gun của Hàn Quốc. Thậm chí, có TMV còn được mấy ông đề nghị giúp độn mông, hút mỡ chân tay...
    Đến nhờ sự can thiệp của TMV có nhiều chàng khá bảnh bao nhưng vẫn có nhu cầu ?ođẹp, đẹp nữa, đẹp mãi?. Vì vậy, không ít chàng vì quá ham mê tút lại ?onhan sắc? đã khiến nhiều người nhìn họ không biết là chị hay anh. Có chàng còn tưởng tượng ra những kiểu làm đẹp quái gở như để chứng tỏ đẳng cấp chơi qua việc đeo bi, răng lược, khuyên tai, nhẫn, thậm chí đeo cả kim cương... vào ?ocục cưng?.
    Theo BS thẩm mỹ Nguyễn Thanh Vân, hiện nay vẫn còn nhiều khách hàng quan niệm chưa đúng về cái đẹp. Làm đẹp là để sửa những khiếm khuyết bẩm sinh hoặc do tai nạn gây ra cho cơ thể để đạt được sự hài hòa, hoàn chỉnh, dễ nhìn. Việc làm đẹp dù là giới nào, tuổi nào cũng luôn phải có giới hạn và chừng mực. Ví dụ như căng da mặt nhiều quá, dù giúp gương mặt trẻ ra nhiều tuổi nhưng lại trơ như mặt tượng.
    BS Nguyễn Thành Như, Trưởng đơn vị nam khoa Bệnh viện Bình Dân, cũng cho biết độ dài ngắn, to bé của các ông là do gen di truyền quyết định. Hiện nay, một số ông bị yếu, không ?ohoạt động? được thường tự mua thuốc thoa, xức, uống hoặc dùng dụng cụ hút với hy vọng làm cho nó ?ocường tráng? hơn. Nhưng nhiều người không biết rằng những biện pháp trên chỉ là cách làm lớn tạm thời trong một thời điểm nhất định.
    ?oNơi ấy? một khi đã phát triển hoàn chỉnh rồi thì không phát triển được nữa, do bộ gen đã bị ?okhóa? lại và không có gì can thiệp được. Thế nhưng, với một số người dù ?onơi ấy? vẫn làm việc tốt, đã ?ođạt chuẩn quốc gia? nhưng lại đòi ?ođạt chuẩn quốc tế?! Nắm bắt tâm lý này, một số nơi đã quảng cáo và nhận phẫu thuật... dù không đem lại lợi ích được bao nhiêu cho khách hàng.
    Theo BS Như, người ta có thể kéo dài ?onơi ấy? ra thêm 2-3cm bằng cách cắt dây treo ?obộ chỉ huy? rồi lôi gốc cho nó ló ra. Cách này để lại sẹo, khó chịu, khi ?ophấn khởi? không thẳng được mà dễ rớt xuống. Để làm to, người ta độn bằng cách hút mỡ bụng đem bơm vào nó cho phồng lên, chứ thật ra kích thước không to thêm, nhiều khi bơm xong ?onó? còn lùng nhùng không giống ai.
    Tuy nhiên, vài năm sau mỡ bơm vào sẽ tan hết hoặc bị vón lại, đóng cục to như trứng gà phải vào bệnh viện để mổ lấy ra. Chưa kể sau khi bơm mỡ sẽ bị thân to, đầu nhỏ, rất xấu. Một phương pháp khác là mổ lấy một miếng da, vạt cân vùng đùi, bụng đem cuốn xung quanh thân ?othằng nhỏ? cũng tạo cảm giác to lên, nhưng cũng chỉ là ?oto mỡ? chứ không ?oto xương?.
    Đây là phẫu thuật lớn, để lại sẹo lớn, chưa kể có thể bị to không đều, dày, cộm và bì bì. ?oTại Bệnh viện Bình Dân chỉ nhận phẫu thuật kéo dài khi bệnh nhân bị ung thư phải cắt bỏ một đoạn, hoặc những người thật sự có bất thường chỗ ấy?, BS Như nói.
    Theo BS Như, ông gặp khá nhiều người đến khám và nhờ phẫu thuật cho to hơn, dài thêm. Trong đó đa số là thanh niên chưa có gia đình, thậm chí cả sinh viên, còn một số ít là đàn ông đã có gia đình. Lý do mà họ đưa ra chủ yếu là ?ocái ấy? gần đây làm cho gia đình không có hạnh phúc, nhưng thực tế sau khi khám chỉ có một số rất ít là bất thường, còn tất cả vẫn ?ođạt chuẩn quốc gia và chạy tốt?.
    BS Như nhận xét, hiện nay một số ông còn quan niệm lệch lạc rằng hạnh phúc chỉ là vấn đề ********, vì vậy ?ocái đó? phải cao, to thì mới hạnh phúc là hoàn toàn sai lầm. Có người dù được giải thích nhưng vẫn không chấp nhận mà tìm đến một số cơ sở để chích hormone nam. Họ không hề biết là chích hormone không đúng chỉ định sẽ gây vô sinh. BS Như khuyên đừng nghe những lời quảng cáo, chỉ có tiền mất tật mang.
    (Theo www.botay.com )
  5. qazw

    qazw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Phẫu thuật xong no to ra thêm được 1 tí nhưng có khi mềm nhũn thì toi, em chả dại
  6. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có 2 chú nghề nghiệp ghi trên giấy tờ là làm ruộng, một chú tên Nông, một chú tên Dân. Chơi thân với nhau lắm, mội tội nhà hơi xa nhau. Nông ở thôn Đầm. Dân ở thôn Đìa. Mỗi lần gặp nhau là phải mất 20 phút cưỡi trâu. Mệt phết.
    Sáng chủ nhật, chú Nông dậy sớm, chọn con trâu đẹp nhất trong chuồng, cưỡi sang nhà chú Dân. Mục đích vừa là thăm bạn, vừa là khoe con xe (trâu) đẹp.
    Sang đến nơi thấy ông bạn mặt mày buồn so, đang ngồi với vợ ngắm một con xe khác trông còn hoành tráng hơn đang đứng gặm cỏ trong sân. Anh Nông ra hỏi thăm vợ chồng anh Dân :
    - Ơ, thế có chuyện gì mà sao 2 vợ chồng bác có vẻ buồn vậy ?
    Anh Dân trả lời :
    - Đấy, chú nhìn con trâu nhà anh kìa. Vô địch chọi trâu Đồ Sơn 3 năm liền, đẹp mã nhất vùng này, nhưng về cái khoản kia thì kém quá, hix, ăn toàn đồ ngon mà sao nó thờ ơ với mấy con trâu cái quá chú ơi ??
    Anh Nông cười khà khà :
    - Tưởng gì, chuyện này dễ mà. Mỗi buổi tối bác cứ lấy 1 cái bàn chải sắt chà lên lưng con trâu 3 lần, làm trong một tháng, đảm bảo hiệu quả .
    4 tháng sau anh Nông lại cưỡi trâu qua thăm anh Dân, nhân tiện hỏi thăm chuyện con trâu :
    - Bác thấy sao ? Chiêu của em hiệu quả chứ ?
    Anh Dân ậm ừ :
    - Cảm ơn chú. Qủa là tốt thật. Mấy con trâu nái có bầu hết rồi. Nhưng mà này, lần sau chú có nói gì thì tìm riêng anh mà nói nhé, đừng có bô bô trước mặt vợ anh như vậy. Hix, bàn chải sắt nó chà lên lưng anh đau quá
  7. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    BS Smith từ châu Phi về châu Âu mở phòng mạch chuyên về GDGT. Nói chung là làm ăn cũng được, túc tắc đồng ra đồng vào. Bên này thanh niên có ý thức sớm, nên hay đến phòng mạch khám bệnh lắm.
    Một sáng hôm nọ, có đôi nam thanh nữ tú lò dò vào phòng khám của BS Smith. Trông đẹp đôi lắm, chả hiểu gặp vấn đề gì ? BS Smith hỏi đôi thanh niên :
    - Có chuyện gì mà anh chị phải đi khám ?
    Anh thanh niên :
    - Dạ, bọn em nghĩ bọn em bị trục trặc khi quan hệ ạ. nhờ bác sĩ xem giùm
    BS Smith :
    - Trục trặc như thế nào ? Kể tôi nghe coi ?
    Cô gái :
    - Dạ, bọn em gặp khó khăn về tư thế, BS xem giùm coi ?
    Nói đoạn đôi thanh niên thao tác luôn trên cái giuờng khám của BS Smith, nhiệt tình lắm, đâu như khoảng 1h đồng hồ thì kết thúc. BS Smith đau hết cả mắt, nói :
    - Thế nào, anh chị thấy có gì trục trặc ? Tôi thấy bình thường mà..
    Anh thanh niên .
    - Dạ, nhưng bọn em thấy không dễ chịu ạ
    BS Smith nghĩ bụng chắc gặp phải 2 đứa có vấn đề về thần kinh rồi, liên kê một cái đơn thuốc cho 2 người về uống.
    2 hôm sau lại vẫn đôi thanh niên đây quay lại phòng khám của BS Smith, lại vẫn than phiền là chưa tìm được sự dễ chịu, rồi lại tiếp tục diễn trước mặt BS Smith. Biết làm sao, khach hàng là thượng đế mà, xong việc BS Smith lại kê đơn, cho về.
    Thêm khoảng 5 lần như vậy, BS Smith chán hẳn, đến lần thứ 6 thì BS gọi riêng anh thanh niên ra hỏi :
    - Này, nói thật đi, anh chị đâu có bị bệnh, sao cứ đến đây làm phiền tôi hả ?
    - Anh thanh niên ngượng nghịu trả lời :
    - Không giấu gì BS, bọn em mà ra thuê nhà nghỉ, vừa mất tiền lại dễ bị CA bắt nhầm. Vào đây, hị hị... vừa an toàn, mà tiền phòng ,tiền khám, tiền thuốc lại được bảo hiểm y tế trả hộ nữa ạ ..
    -----------------------------------------------------------------------
    Bài học : Tham khảo topic :
    Tai nạn nhà trọ, xử lý làm sao ?
  8. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Đủ các thể loại AS, OS, SS1, SS2 đây
    [​IMG]
  9. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Dấu vết còn lại:
    [​IMG]
  10. zx1

    zx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mà thương lũ nòng nọc này quá

Chia sẻ trang này