1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÁO DỤC GIỚI TÍNH

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kevin_no1, 24/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kevin_no1

    kevin_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    TÔI HỎI BẠN , BẠN CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ ******** AN TOÀN KHÔNG . NẾU GDGT VỀ ******** AN TOÀN MÀ RA NGOÀI ĐƯỜNG KHÔNG DÁM ĐÁNH TRẺ CON THẾ LÀ THẤT BẠI RÙI
    MỐI QUAN HỆ BẠN NÓI RA Ở ĐÂY LÀ DO BẠN , BẠN YÊU AI HAY QUAN HỆ THẾ NÀO LÀ DO BẠN CHỨ SAO MÀ CẤM ĐƯỢC . NÊN BẠN HAY CẨN THẬN KHÔNG PHẢI AI CŨNG XẤU ĐÂU
    NHƯNG NGƯỜI TỬ TẾ CÓ VỢ HẾT RỒI
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 27/06/2006
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1 : thế bạn đã chắc là mình hiểu hết về an toàn ******** chưa mà đi hỏi người khác thế?nếu hiểu hết rồi thì hãy nói xem?
    Vàng 2 :Chả lẽ tôi lại yêu và quan hệ 1 mình chắc?chẳng ai cấm được ai nếu như nó đã là ham muốn(cái này thì con trai lại chiếm tỉ lệ nhiều hơn đó ------>chính vì thế nên có ai nói con Sở Khanh đâu mà toàn nói thằng Sở Khanh đó thôi)
    Vàng 3 : Ơ thế những người chưa có vợ là không tử tế à?mà có vợ roài chưa chắc cũng đã tử tế đâu bạn ! hỏi nhỏ : bạn thuộc típ người tử tế hay không tử tế vậy?
    Chị em cẩn thận nhé !ra đường gặp anh nào nhớ hỏi : anh ơi ! anh có tử tế không?
  4. kevin_no1

    kevin_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nhiều sinh viên không hiểu thế nào là ******** an toàn, còn mơ hồ về sức khỏe sinh sản, ******** và hàng trăm sự thiếu hiểu biết đến đau lòng của những người sắp trở thành ông bố, bà mẹ?
    Một bạn nữ bế tắc: ?o?Em không có ai để tâm sự. Em như đang chết đuối mà không có ai cứu giúp?. Cô gái này có người yêu và anh chàng sắp đi du học. Trước khi sang xứ người, anh chàng đặt điều kiện với cô là phải ?odâng hiến? thì anh ta mới? cưới cô sau khi hoàn thành chương trình học. Cô gái buồn trong nỗi vắng xa người yêu lại quẩn quanh với câu hỏi: giữ mình hay giữ người yêu?
    Tương tự, một SV năm thứ nhất kể rằng cô yêu anh SV năm cuối cùng trường. Để chứng tỏ tình yêu, cô ra sức chăm chút bữa ăn, chăm lo học tập cho chàng và luôn hoàn thiện mình. Thế nhưng đối với anh chàng, điều đó chưa đủ mà phải trao cho nhau tất cả mới là yêu thật lòng. Cô gái băn khoăn vì không biết quan hệ ******** thế nào cho an toàn, lo sợ ?otác dụng phụ? nhưng không thể giải thích với người yêu.
    Bất hạnh hơn là một cô gái đã mù quáng chấp nhận chung sống với người yêu và chỉ trong một năm, cô phải 3 lần nạo phá thai. Mỗi lần đến bác sĩ, cô đều khẩn cầu họ giải thích với người yêu rằng không thể phá được nữa để lấy đó làm lý do ?obuộc? chàng nhưng không thành trước sự kiên quyết đến tàn nhẫn của kẻ đã đánh mất lòng tự trọng của người đàn ông.
    Quan hệ ******** liệu có giữ được người yêu? Thực tế hoàn toàn trái ngược. ?oNhà gỡ rối? Tầm Thư cho hay, có tới 90% bạn nữ trong hoàn cảnh ?ohết mình? vì người yêu đều có kết cục đẫm nước mắt: chịu đau đớn, mất mát (nạo phá thai, nghỉ học?) mà tình yêu vẫn cất cánh bay đi. Chỉ có 10-15% các cặp qua sống thử tiếp tục sống với nhau.
    Nguyễn Bảo Lâm, SV năm thứ 4 ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) thừa nhận không biết tý tẹo nào về an toàn ******** hay sức khỏe sinh sản. Và khi được yêu cầu kể tên các cuốn sách về chủ đề trên, Nguyễn Thu Giang, SV năm thứ nhất ĐH KHXH&NV lại kể đến tên?2 tờ báo dành cho SV. Giang thực sự lúng túng khi không biết cần trang bị kiến thức này ở độ tuổi nào cho phù hợp.
    Mặc dù đã được học môn Dân số và Giới tính nhưng Nguyễn Văn Đô, Học viện Thanh thiếu niên chỉ kể được 3 hình thức tránh thai là dùng bao cao su, đặt vòng và dùng thuốc tránh thai. Hầu hết các SV chưa từng ghé qua bất cứ trung tâm tư vấn nào.
    Theo Tiền Phong, qua cuộc khảo sát nho nhỏ nhưng ?okhui? ra vấn đề chẳng nhỏ chút nào: SV hiểu biết về vấn đề này còn quá ít và mơ hồ. Theo bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản TW, thì sự hiểu biết nửa vời lại càng nguy hiểm: SV sử dụng tràn lan các loại thuốc mà không biết đến tác hại của chúng.
    Nhiều nữ sinh lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp trong thời gian ngắn (mà tối đa chỉ được uống 2 lần (4 viên)/tháng), dùng thuốc tránh thai liên tiếp trong nhiều năm? đó là một trong những nguyên nhân gây ra suy buồng trứng, nạo phá thai không an toàn dẫn đến vô sinh.
    Đối với nam giới, khi thủ dâm quá nhiều hoặc dùng thuốc ******** không theo chỉ định của bác sĩ sẽ dẫn đến rối loạn cương cứng, ********* sớm, ảnh hưởng xấu tới quan hệ hôn nhân, nguy hại hơn là rất dễ vô sinh?
    Vàng 2 :Chả lẽ tôi lại yêu và quan hệ 1 mình chắc?chẳng ai cấm được ai nếu như nó đã là ham muốn(cái này thì con trai lại chiếm tỉ lệ nhiều hơn đó ------>chính vì thế nên có ai nói con Sở Khanh đâu mà toàn nói thằng Sở Khanh đó thôi)
    ( bạn có biết con trai hay nói gì không xin lỗi bạn nhé < ngu thì chết >
    Ơ thế những người chưa có vợ là không tử tế à?mà có vợ roài chưa chắc cũng đã tử tế đâu bạn ! hỏi nhỏ : bạn thuộc típ người tử tế hay không tử tế vậy?
    chưa có vợ tức là chưa tử tế tôi nói là không tử tế đâu
    bạn muốn biết tôi tử tế hay không gặp thì biết
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    xem ra bạn cũng có khá nhiều "kinh nghiệm " đấy nhưng xin thưa với bạn là lý thuyết nó xa rời thực tế làm bạn à (làm sao không xa rời khi người ta chỉ biết có 2 chức năng copy và paste )
    Phải thừa nhận rằng cũng có 1 số bạn nữ vì yêu quá nên đã hiến dâng mà chưa nhận thức được hành động đó(nếu nhận thức được thì đã không làm )nhưng xin thưa rằng vì ai mà họ làm những điều như thế?ở trên bạn có nói rằng vì họ yêu hết mình đúng khôngg?vậy con gái yêu hết mình thế tại sao con trai lại yêu nửa vời?xin lỗi bạn nhé :chả biết họ như thế nào chứ nếu là tôi à?tôi mà chết thì tôi cũng phải cho khối kẻ chết trước tôi đấy ! mà chết 1 cách nhục nhã cơ,chú chả đơn giản đâu !
    ha ha chưa có vợ tức là chưa tử tế chứ không phải là không tử tế?thế chưa với không nó khác nhau à?xem ra mâu thuẫn quá nhờ?
    Rất nhiều bạn trai luôn bảo vệ cho người yêu mình bằng cách: em ra đường thời tiết nóng và nắng nên em nhó đội mũ nón cẩn thận nhé không lại ốm anh thương lắm ! rồi mùa đông em mặc áo ấm....................vậy mà tại sao lúc quan hệ con trai chả bảo vệ cho bạn gái mình như thế?ích kỉ quá chăng?xin lỗi nhé ! cái sự quan tâm như thế con gái chúng tôi có thừa! chúng tôi cần là cần ở sự quan tâm khác cơ các bạn con trai à ! chúng tôi không cần 1 sự thương hại đâu (đừng có mà giả tạo đấy nhé !chúng tôi không cần 1 sự thương hại đâu và rồi con trai sẽ biết là ......................gậy ông đập lưng ai ngay thôi mà ! )
    xin lỗi ! tôi chả dám gặp bạn đâu...................bởi vì có lẽ bạn tử tế quá tôi cũng sợ đấy !
  6. kevin_no1

    kevin_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều bạn trai luôn bảo vệ cho người yêu mình bằng cách: em ra đường thời tiết nóng và nắng nên em nhó đội mũ nón cẩn thận nhé không lại ốm anh thương lắm ! rồi mùa đông em mặc áo ấm....................vậy mà tại sao lúc quan hệ con trai chả bảo vệ cho bạn gái mình như thế?ích kỉ quá chăng
    BẠN BIẾT TẠI SAO KHÔNG ? TÔI NÓI THẲNG THẮN VỚI BẠN NHÉ : NGƯỜI YÊU MÌNH CHỨ CÓ PHẢI **** ĐÂU MÀ MẶC ÁO MƯA NẾU MẶC ÁO MƯA THÌ KHÁC GÌ ****
    xem ra bạn cũng có khá nhiều "kinh nghiệm " đấy nhưng xin thưa với bạn là lý thuyết nó xa rời thực tế làm bạn à (làm sao không xa rời khi người ta chỉ biết có 2 chức năng copy và paste
    CÒN CÓ NGƯỜI KHÔNG BIẾT Ở ĐÂU MÀ ĐỌC CƠ
    ha ha chưa có vợ tức là chưa tử tế chứ không phải là không tử tế?thế chưa với không nó khác nhau à?xem ra mâu thuẫn quá nhờ?
    KHÔNG = CHƯA < BẠN NÊN HỌC LẠI TIẾNG VIỆT ĐI > NGƯỜI TA CÀNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN MÀ
    xin lỗi ! tôi chả dám gặp bạn đâu...................bởi vì có lẽ bạn tử tế quá tôi cũng sợ đấy ! CHƯA CÓ CHỒNG MÀ CÓ CON CŨNG SSỢ THẬT
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 28/06/2006
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đúng là giáo dục giới tính có khác....Nóng thế.....Cứ như là chỉ chực xông vào nhau .......oánh nhau.....
    Calm down !
  9. QH_EUREKA

    QH_EUREKA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    CÃI NHAU ẦM HẾT CẢ LÊN MÀ KHÔNG CÓ BÁC NÁO ĐƯA RA ĐƯỢC CÁI GỌI LÀ ******** AN TOÀN CẢ.
    NGHE ĐÂY NÀY!
    ******** AN TOÀN LÀ:
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    THÔI CHẾT TÔI XIN LỖI TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT.
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    SAU RẤT LÂU SAU KHI ******** TA VẪN CẢM THẤY THOẢI MÁI NHƯ NGAY SAU KHI ********.
  10. kevin_no1

    kevin_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG LÀ CON GÁI , THÔI TÔI CÃI NHAU VỚI BẠN TÔI BẰNG BẠN MẤT
    KHÔNG QUA NGỌN CỎ

Chia sẻ trang này