1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÁO DỤC GIỚI TÍNH

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kevin_no1, 24/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Oạch có topic này à, híc, cũng may, tui đang có thắc mắc muốn hỏi các nhân đây:
    Tôi hình như bị bệnh về GT thì phải híc. Triệu chứng : Nhìn thấy cô nào đẹp đẹp là tự dưng thấy lòng xao xuyến híc híc (lúc đầu thì tôi tự an ủi là tôi yêu cái đẹp nhưng mà hoá ra tôi yêu ... gái đẹp mới có vấn đề bà con ạ)
    Tôi năm nay 23 tuổi , đẹp trai he he , lanh lợi, sức khoẻ bình thường, các môn thể thao chơi rất tốt ...
    Bác sĩ khuyên là tôi nên có bạn gái híc híc, không biết có đúng không( tôi quả thật chưa có bạn gai_người yêu). vì vậy mong rằng mọi người cho tôi lời khuyên hay giới thiệu bạn gái cho tôi thì càng tốt, nếu khỏi bệnh tôi xin hết sức hậu tạ híc híc
  2. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  3. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, thằng em không uống được rượu, không biết hút thuốc thế có chết em không. Trước mặt anh em thì có hơi man mát nhưng mà trước mặt chị em thì many hết chỗ nói nhưng em lại chưa kiếm được bí kíp "văn tán nghĩa ... nữ" mới chết chứ, anh chỉ cho em nơi tầm sư học đạo được không ??? Help Me!
  4. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  5. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thích gì hả anh? Anh phải gợi ý thì em mới biết được chứ? em có phải là phụ nữ đâu. Nhưng mà theo như em vẫn nghe các "anh" nói với nhau ( not phụ nữ nói) thì phụ nữ - thời xa xưa vốn ham làm lụng(làm ruộng) chẳng hạn - lên di chuyền cái sở thích thích làm ruộng , khi làm mệt mỏi thì lên BỜ nghỉ ngơi cho lên họ nhạy cảm với cái bờ ruộng lắm.Nhưng phụ nữ cái gì cũng muốn nhất, muốn đứng ĐẦU cho lên híc em chẳng dám nói đâu,ngại chết đi được híc híc híc
  6. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi thật chú lại đánh trống lảng, chú mà còn ngại ngần khi nói chuyện với anh thì làm sao mần ăn được trước mặt chị em.
    Phụ nữ họ í , thích ..abc lém, biết abc là gì không? không biết chứ gì.
    a- phải làm sao cho khi nói chuyện, họ phải liên tục ngạc nhiên vì những điều chú nói, liên tục gật gù và thốt lên "a,.... ra thế!". Nói cách khác, phải làm cho họ ngưỡng mộ chú.
    b- Họ luôn muốn là một con "bê" bé bỏng, được cưng chiều, được bê lên đầu ý. Nói túm lại là phải tâng bốc họ lên đến đỉnh Vu sơn (anh cũng chưa biết núi này ở đâu, nhưng chắc nó cao lắm chú ạh!!)
    c- Luôn luôn giữ khoảng cách hợp lý với họ, tức là khi ngồi gần nói chuyện hai người, nên "xê" ra một tí, để họ thấy an toàn. Giữ khoảng cách như thế nào là đủ hà? bằng con kiến thôi nhé!
    Khi nào xong phần abc, chú sẽ phải nghiên cứu đến phần xxx, xxx là gì hà? rồi anh sẽ nói cho, đi đâu mà vội.
    Mà anh em mình trao đổi chủ đề cưa cẩm ở đây là không hợp lý đâu nhé, chú hài lòng chưa?! chưa thì vào box TÌnh Yêu anh em mình xì pem tiếp
    Được novemberrain_2006 sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 18/08/2006
  7. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chán chủ đề cưa cẩm rồi àh chú Hoàng?? Hay đang đi áp dụng rồi!

Chia sẻ trang này