1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục ở Việt Nam ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hic, chị Halai1998 ui (hehe-nghe giọng điệu "dzữ dzằn" thế thì biết .....là anh Halai1998 rồi - nhưng vẫn .........gọi là .....chị đấy ..............cùng lắm thì ...........bị cho vào nồi lần nữa thôi )
    Em vacsanh đây hổng có sợ bị "vào nồi". Anh hổng nghe câu này sao ?!
    "Nhất nướng - Nhì chiên - Tam xào - Tứ nấu"
    Các làng nướng thi nhau mọc lên, đông nghìn nghịt người. cái gì ăn được là đem nướng tất. Chứ em chưa thấy cái ............làng nấu nào hết á !
    Hông sợ Hông Sợ Hông sợ.
    Ừa mà ..........nghe cũng giống lời cảnh giác lắm ấy chứ ! Các bác ấy mà ..........ghé qua đây thì có khi ........em bị đem đi xáo măng thật chứ hổng phải họ nhà cò ..........................
    ********************************************************************************************************
    Làm cánh vạc sành, làm ...cánh vạc bay, ................bay bay, .........hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, mai mai ..........
    Được canhvacsanh sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 19/05/2005
  2. NgoThuyMien

    NgoThuyMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Ôi cho đến bây giờ mà nhà trường vẫn còn bắt con em học Chủ Nghĩa Mác Lê ???
    Dạ đúng thế ạ, nào là Chủ nghĩa xã hội, Lịch sử Đảng... Năm ngoái lại còn thêm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nữa á. Mà lạ lắm à nha, học đại học đàng hoàng mà những tiết học mấy môn chính chị chính em này là bị điểm danh răm rắp (ai biết "lý vo" vì sao hông nói thử tui nghe)
    Gởi chị Pearl: Hì hì, chị viết mắc cười quá, làm em nhung nhớ đến 1 thời "duy vật duy tâm" chưa xa lắm của mình
    À quên nữa, hôm nay sinh nhật Bác Hồ nè, có ai tổ chức tiệc tùng gì hông cho NTM tham gia dzới (chỉ là nói dỡn chơi thôi à nha, hông có ý gì hết đâu á
    Được ngothuymien sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 19/05/2005
  3. NgoThuyMien

    NgoThuyMien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Ôi cho đến bây giờ mà nhà trường vẫn còn bắt con em học Chủ Nghĩa Mác Lê ???
    Dạ đúng thế ạ, nào là Chủ nghĩa xã hội, Lịch sử Đảng... Năm ngoái lại còn thêm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nữa á. Mà lạ lắm à nha, học đại học đàng hoàng mà những tiết học mấy môn chính chị chính em này là bị điểm danh răm rắp (ai biết "lý vo" vì sao hông nói thử tui nghe)
    Gởi chị Pearl: Hì hì, chị viết mắc cười quá, làm em nhung nhớ đến 1 thời "duy vật duy tâm" chưa xa lắm của mình
    À quên nữa, hôm nay sinh nhật Bác Hồ nè, có ai tổ chức tiệc tùng gì hông cho NTM tham gia dzới (chỉ là nói dỡn chơi thôi à nha, hông có ý gì hết đâu á
    Được ngothuymien sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 19/05/2005
  4. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Dzạ, em còn ........sống nhăn ............da nè anh Mod . Mà chắc phải ........đếm lại ...........chân quá, coi có bị ai vặt giò không sau khi lầm lỗi "có chủ ý" là ...đá giò lái lung tung.........
    Tại trong công ty em hay bị mọi người thi nhau chuyền banh qua lại rồi bắt em sút (là xuống canteen gọi nước uống cho cả phòng rồi .....thanh toán luôn á ), nên tối ngủ em hay .....sút .........sút ...........vào........nhưng không vào ...... (giống hệt các bình luận viên bóng đá trên VTV3 ghê chưa ! ) ......Online cũng ........quen chân mà ...sút lung tung, sút đến ...tung cả.....giày.........
    Lại xàm xàm rồi, hihi.
    Hôm nào vui vẻ em viết về cái chuyện ....... "thân phận của chiếc ghế" ở đây nhen. . Nói thôi chứ em chưa hứa, ai biết đến chừng em vui vẻ thì em ........mất tiêu cái ghế đang ngồi rồi, hổng lẽ ...........đứng mà gõ bàn phím .
    Thôi em đi ngủ đây. Vạc sành mà
    Chào mọi người nha
  5. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Dzạ, em còn ........sống nhăn ............da nè anh Mod . Mà chắc phải ........đếm lại ...........chân quá, coi có bị ai vặt giò không sau khi lầm lỗi "có chủ ý" là ...đá giò lái lung tung.........
    Tại trong công ty em hay bị mọi người thi nhau chuyền banh qua lại rồi bắt em sút (là xuống canteen gọi nước uống cho cả phòng rồi .....thanh toán luôn á ), nên tối ngủ em hay .....sút .........sút ...........vào........nhưng không vào ...... (giống hệt các bình luận viên bóng đá trên VTV3 ghê chưa ! ) ......Online cũng ........quen chân mà ...sút lung tung, sút đến ...tung cả.....giày.........
    Lại xàm xàm rồi, hihi.
    Hôm nào vui vẻ em viết về cái chuyện ....... "thân phận của chiếc ghế" ở đây nhen. . Nói thôi chứ em chưa hứa, ai biết đến chừng em vui vẻ thì em ........mất tiêu cái ghế đang ngồi rồi, hổng lẽ ...........đứng mà gõ bàn phím .
    Thôi em đi ngủ đây. Vạc sành mà
    Chào mọi người nha
  6. rov200x

    rov200x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn nói,có một tiểu số (tôi nói là tiểu số) bạn trẻ luôn muốn vươn lên,và có lẽ họ còn tiến xa hơn nhiều nếu được tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa.......nhưng rất tiếc
  7. rov200x

    rov200x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn nói,có một tiểu số (tôi nói là tiểu số) bạn trẻ luôn muốn vươn lên,và có lẽ họ còn tiến xa hơn nhiều nếu được tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa.......nhưng rất tiếc
  8. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người bàn luận sôi nỗi về giáo dục, mà toàn là phê bình với lại đòi cải cách là biết toàn là thanh niên đầy nhiệt huyết. Chứng tỏ chưa có quan to nào để ý đến những ý kiến được nêu trên đây !

    Về vấn đề chấn hưng giáo dục, không biết mọi người có ai theo dõi loạt bài mang tên rất kếu được đăng trên báo Tuổi trả lúc trước không. Loạt bài "Chấn hưng giáo dục :.."
    Trên đó, toàn cái vị tai to... nói. Và toàn nói chuyện sáo rỗng vì không nói thực tế, còn nếu nói thực tế thì liệu những người đó có dám bỏ thời gian, công sức, tiền của .. để thực hiện ý tưởng của mình không ?
    Ý kiến của mình về vấn đề giáo dục là : trước hết, giáo dục VN phải bỏ đi những các dạy giáo điều, gò ép,...Nếu được vậy, những môn như Văn, Sử, Giáo dục công dân,... tự nhiên phải cải cách vì nếu không thì không có đất sống. Bên cạnh đó, các thầy cô phải khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các buổi thuyết trình để học sinh có thể tự đi tìm hiểu những gì mình thích, những gì mình quan tâm và có thể tự tin nói những gì mình biết, những gì mình nghĩ. Kế đó, cần xem xét lại cách dạy các môn Chính trị có tính bắt buộc. Những môn này là không thể thiếu. Vì sao ? Vì nó rất cần cho một con người sống giữa thế giới có vô vàn tư tưởng Chính trị khác nhau. Mỗi con người phải xác định cho mình đâu là đúng, đâu là sai,...cái gì cũng phải có chừng mực của nó. Nếu không có những môn Chính trị thì tất nhiên sẽ xuất hiện những thiên tài nhưng tôn sùng Hitler. ... Về hướng cải cách, theo mình đó là phải biến những buổi dạy những môn này thành những buối bình luận, toạ đàm (tất nhiên là chỉ nói theo khuôn khổ pháp luật cho phép) để có thể thu hút học sinh -sinh viên. Cuối khóa thi ai muốn là bài tham luận thi là, không thì thôi, nếu là tốt thì được công thêm điểm, nếu không có là thì không được gì, cũng chả mất gì ?
    Hôm nay chỉ nói đến thế, hôm khác sẽ nói đến môn khác.
    to thuyenxaxu : lương giáo viên, giảng viên ở VN không tê đâu (bây giờ). Nhất là đối với các môn Văn, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, và Anh Văn. Vì sao ư ? Vì những môn này có thi tốt nghiệp và thi ĐH ?
  9. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người bàn luận sôi nỗi về giáo dục, mà toàn là phê bình với lại đòi cải cách là biết toàn là thanh niên đầy nhiệt huyết. Chứng tỏ chưa có quan to nào để ý đến những ý kiến được nêu trên đây !

    Về vấn đề chấn hưng giáo dục, không biết mọi người có ai theo dõi loạt bài mang tên rất kếu được đăng trên báo Tuổi trả lúc trước không. Loạt bài "Chấn hưng giáo dục :.."
    Trên đó, toàn cái vị tai to... nói. Và toàn nói chuyện sáo rỗng vì không nói thực tế, còn nếu nói thực tế thì liệu những người đó có dám bỏ thời gian, công sức, tiền của .. để thực hiện ý tưởng của mình không ?
    Ý kiến của mình về vấn đề giáo dục là : trước hết, giáo dục VN phải bỏ đi những các dạy giáo điều, gò ép,...Nếu được vậy, những môn như Văn, Sử, Giáo dục công dân,... tự nhiên phải cải cách vì nếu không thì không có đất sống. Bên cạnh đó, các thầy cô phải khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các buổi thuyết trình để học sinh có thể tự đi tìm hiểu những gì mình thích, những gì mình quan tâm và có thể tự tin nói những gì mình biết, những gì mình nghĩ. Kế đó, cần xem xét lại cách dạy các môn Chính trị có tính bắt buộc. Những môn này là không thể thiếu. Vì sao ? Vì nó rất cần cho một con người sống giữa thế giới có vô vàn tư tưởng Chính trị khác nhau. Mỗi con người phải xác định cho mình đâu là đúng, đâu là sai,...cái gì cũng phải có chừng mực của nó. Nếu không có những môn Chính trị thì tất nhiên sẽ xuất hiện những thiên tài nhưng tôn sùng Hitler. ... Về hướng cải cách, theo mình đó là phải biến những buổi dạy những môn này thành những buối bình luận, toạ đàm (tất nhiên là chỉ nói theo khuôn khổ pháp luật cho phép) để có thể thu hút học sinh -sinh viên. Cuối khóa thi ai muốn là bài tham luận thi là, không thì thôi, nếu là tốt thì được công thêm điểm, nếu không có là thì không được gì, cũng chả mất gì ?
    Hôm nay chỉ nói đến thế, hôm khác sẽ nói đến môn khác.
    to thuyenxaxu : lương giáo viên, giảng viên ở VN không tê đâu (bây giờ). Nhất là đối với các môn Văn, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, và Anh Văn. Vì sao ư ? Vì những môn này có thi tốt nghiệp và thi ĐH ?
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Áy cha chả, Gà luộc chấm chanh muối , Chó luộc chấm mắm tôm ăn không bá chấy thì thôi ấy chứ lị
    Này, ăn cừu nướng chưa ? bốc lắm đấy

Chia sẻ trang này