1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục ở Việt Nam ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Áy cha chả, Gà luộc chấm chanh muối , Chó luộc chấm mắm tôm ăn không bá chấy thì thôi ấy chứ lị
    Này, ăn cừu nướng chưa ? bốc lắm đấy
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Pearl xin 1 câu nha
    Ủa, "bốc" gì vậy anh Halai ............hehehe
    Pearl đùa một tí .....
    Hay mình mở một topic ẩm thực đi ...hihihi. "Có thực mới vực được đạo" mà
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Pearl xin 1 câu nha
    Ủa, "bốc" gì vậy anh Halai ............hehehe
    Pearl đùa một tí .....
    Hay mình mở một topic ẩm thực đi ...hihihi. "Có thực mới vực được đạo" mà
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi . Kỳ vừa rồi về VN chơi, Thuyền có tò mò chui vô cố ý lục thử dùm mấy anh chị lớn bên này xem bên VN còn dạy mấy cái chính trị cũ rích nhồi sọ đó thì quả là còn . Nhưng ở dưới trung học, không còn gọi là giờ "chính trị" như thời xưa mới thống nhất đất nước nữa mà gọi là cái gì gì "nhân văn" đó ! (hihih di chơi ở VN dữ quá nên quên mất cái từ của môn đó rồi)
    Cái ngộ nhất mà hôm trước nhân ngày 30/4, đài CNN của Mỹ có phỏng vấn một số bạn trẻ học lớp 11 và lớp 12, (cái này Thuyền cũng tò mò và đích thân phỏng vấn, không ngờ về lại Mỹ thì thấy đài CNN cũng giống y chang mình luôn), họ hỏi môt cô bé :
    "Cô có học chủ nghĩa Mác Lê & Cộng San etc trong trường học không ? Cô thấy sao ..."
    Cô bé trả lời :
    "Dạ có . Em hông thích . Nhưng vẫn học để có điểm cao vô đại học . Bạn bè em cũng hông thích nhưng chỉ biết là cần đạt điểm cao thì mới có lợi cho sau này khi đi lên đại học hoặc vô đoàn vô đảng"
    "Vậy trong cuộc sống hàng ngày của em, khi em lên internet, khi em tiếp xúc với trao lưu thế giới bên ngoài VN, em đã có nhận thức chi về tính thực tế của các điều em học trong môn chính trị đó chăng ? Nhất là kinh tế thị trường ... ?"
    Cô bé trả lời :
    "Dạ em có biết chứ ! Em rất thích tư tuởng tự do democracy bên ngoài . Rất thích nền giáo dục bên Mỹ . Mong ước duy nhất của em cũng như các bạn em là học thật giỏi, kể cả môn chính trị, hy vọng có học bổng, còn nếu không tự túc để đi sang Mỹ du học . Em biết các điều em học trong chính trị là không còn thực tế nữa . Nhưng em rất yêu tổ quốc của em . Em rất yêu đất nước của em . Nên em hông thấy chi là khác thường cả "
    Rồi anh chàng phóng viên CNN quay ra tường thuật phát biểu cảm nghĩ của mình với khán giả trên TV . Anh ta nói (Thuyền tạm dịch theo trí nhớ):
    "Như vậy, chúng ta thấy, nhân 30 năm kỷ niệm cuộc chiến chấm dứt ở VN, giới trẻ ở VN đã chấp nhận dual belief . Họ vẫn tin tuong ở chế độ chính trị của họ và vẫn mong ước cũng như chấp nhận kinh tế và democracy bên Âu Mỹ . Vấn đề quan trọng là giới trẻ ở VN rất yêu nước yêu tổ quốc của họ . Một điều khó tin được nhưng vẫn đang xảy ra trước mắt chúng ta"
    Ấy ấy, Thuyền cũng thấy tu tưởng của các bạn ở VN rất là ngộ . Làm Thuyền nhớ đến hồi nhỏ có đọc các bản tâm tình tâm sự của nhà bác học Albert Einstein . Ông ta có dual belief . Ông ta tin ở thuong đế, ở phép lạ, ở đấng tối cao . Nhưng đồng thời , ông ta cũng tin ở khoa học, ở máy móc và lý thuyết con người tạo ra vậy ... Nếu ta tìm đến cho cùng, 2 cái belief đó sẽ đâm ra mâu thuẫn . Nhưng cần chi phải tìm đến cho tận cùng để bị mâu thuẫn . Cái quan trọng nhất là tin ở cả 2 sẽ giúp con nguoi của ta happy, vui sống và cải thiện các mặt trong đời sống .
    Cứ vậy mà cho đến tận cuối đời của Einstein, nhà vĩ nhân đó vẫn cần đếch chi thắc mắc và cứ vậy là "dual belief" .
    Thuyền viết xàm xàm chắc là không đúng vì Thuyền đâu có phải là các bạn sống ở VN đâu mà biết hén . Hông biết các bạn thấy sao ?
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi . Kỳ vừa rồi về VN chơi, Thuyền có tò mò chui vô cố ý lục thử dùm mấy anh chị lớn bên này xem bên VN còn dạy mấy cái chính trị cũ rích nhồi sọ đó thì quả là còn . Nhưng ở dưới trung học, không còn gọi là giờ "chính trị" như thời xưa mới thống nhất đất nước nữa mà gọi là cái gì gì "nhân văn" đó ! (hihih di chơi ở VN dữ quá nên quên mất cái từ của môn đó rồi)
    Cái ngộ nhất mà hôm trước nhân ngày 30/4, đài CNN của Mỹ có phỏng vấn một số bạn trẻ học lớp 11 và lớp 12, (cái này Thuyền cũng tò mò và đích thân phỏng vấn, không ngờ về lại Mỹ thì thấy đài CNN cũng giống y chang mình luôn), họ hỏi môt cô bé :
    "Cô có học chủ nghĩa Mác Lê & Cộng San etc trong trường học không ? Cô thấy sao ..."
    Cô bé trả lời :
    "Dạ có . Em hông thích . Nhưng vẫn học để có điểm cao vô đại học . Bạn bè em cũng hông thích nhưng chỉ biết là cần đạt điểm cao thì mới có lợi cho sau này khi đi lên đại học hoặc vô đoàn vô đảng"
    "Vậy trong cuộc sống hàng ngày của em, khi em lên internet, khi em tiếp xúc với trao lưu thế giới bên ngoài VN, em đã có nhận thức chi về tính thực tế của các điều em học trong môn chính trị đó chăng ? Nhất là kinh tế thị trường ... ?"
    Cô bé trả lời :
    "Dạ em có biết chứ ! Em rất thích tư tuởng tự do democracy bên ngoài . Rất thích nền giáo dục bên Mỹ . Mong ước duy nhất của em cũng như các bạn em là học thật giỏi, kể cả môn chính trị, hy vọng có học bổng, còn nếu không tự túc để đi sang Mỹ du học . Em biết các điều em học trong chính trị là không còn thực tế nữa . Nhưng em rất yêu tổ quốc của em . Em rất yêu đất nước của em . Nên em hông thấy chi là khác thường cả "
    Rồi anh chàng phóng viên CNN quay ra tường thuật phát biểu cảm nghĩ của mình với khán giả trên TV . Anh ta nói (Thuyền tạm dịch theo trí nhớ):
    "Như vậy, chúng ta thấy, nhân 30 năm kỷ niệm cuộc chiến chấm dứt ở VN, giới trẻ ở VN đã chấp nhận dual belief . Họ vẫn tin tuong ở chế độ chính trị của họ và vẫn mong ước cũng như chấp nhận kinh tế và democracy bên Âu Mỹ . Vấn đề quan trọng là giới trẻ ở VN rất yêu nước yêu tổ quốc của họ . Một điều khó tin được nhưng vẫn đang xảy ra trước mắt chúng ta"
    Ấy ấy, Thuyền cũng thấy tu tưởng của các bạn ở VN rất là ngộ . Làm Thuyền nhớ đến hồi nhỏ có đọc các bản tâm tình tâm sự của nhà bác học Albert Einstein . Ông ta có dual belief . Ông ta tin ở thuong đế, ở phép lạ, ở đấng tối cao . Nhưng đồng thời , ông ta cũng tin ở khoa học, ở máy móc và lý thuyết con người tạo ra vậy ... Nếu ta tìm đến cho cùng, 2 cái belief đó sẽ đâm ra mâu thuẫn . Nhưng cần chi phải tìm đến cho tận cùng để bị mâu thuẫn . Cái quan trọng nhất là tin ở cả 2 sẽ giúp con nguoi của ta happy, vui sống và cải thiện các mặt trong đời sống .
    Cứ vậy mà cho đến tận cuối đời của Einstein, nhà vĩ nhân đó vẫn cần đếch chi thắc mắc và cứ vậy là "dual belief" .
    Thuyền viết xàm xàm chắc là không đúng vì Thuyền đâu có phải là các bạn sống ở VN đâu mà biết hén . Hông biết các bạn thấy sao ?
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ở dưới trung học thì có 2 môn : Giáo Dục Công Dân (GDCD) và môn Lịch sử. Môn GDCD thì không chỉ về chính trị (chẳng hạn CNXH, CNTB) mà nội dung còn bao gồm giáo dục học sinh các vấn đề về đạo đức, cách ứng xử...Em nghĩ môn này có ý nghĩa tốt (trừ phần chính trị chính em thì tuỳ quan điểm mỗi người), nhưng có lẽ do môn học chỉ trên sách vở khô khan, không có thực hành và nhiều ví dụ sinh động thực tiễn nên học sinh ít thấy môn này hay. Còn môn Lịch Sử thì ngoài Lịch sử VN (chủ yếu là chiến tranh và công cuộc xây dựng XHCN) còn có Lịch Sử thế giới. Học môn này tốt cũng thú vị vì mình hiểu thêm các kiến thức cơ bản và các mốc lịch sử của Việt Nam và thế giới, đi ra ngoài nói chuyện với bạn bè còn hoa chân múa tay được.
    Em không còn nhớ rõ lắm nhưng ở cấp 3 thì hình như chưa được học nhiều về CN Mác Lê, có thì chắc chỉ là giới thiệu sơ sài, vào đến Đại Học mới được học những môn này. Nhưng mấy cái môn này không có ảnh hường gì đến việc thi Đại Học hoặc đi học nước ngoài gì đâu. Thi ĐH chỉ có khối C (Văn Sử Địa) thì có thể dính vào chứ các khối khác thì em có quên kiến thức Lịch Sử thì em vẫn có cơ hội như những người khác. Còn học bổng thì em thấy cũng không liên quan gì đến mấy cái môn đấy nốt.
    Còn việc vào Đoàn Đội gì đó thì mang tính chất phong trào ấy mà. Không biết truờng các bạn khác thì sao, chứ trường Thornbird năm lớp 9 thì hầu như 90% cả lớp được vào Đoàn rồi, đến năm lớp 10 thì vài phẩn tử vương vãi còn lại họ cho vào nốt. Trừ những phần từ theo trường phái "Hồi giáo cực đoan" như: ngỗ nghịch, có "tiền án tiền sự" trong nhà trường thì sẽ bị vào muộn thôi. Hì hì.
    Nói về tình yêu nước thì Thornbird cũng nghĩ như các bạn trẻ trên kia là mình yêu đất nước Việt Nam, con người và dân tộc VN (nghe hơi to tát nhỉ), dù ở đâu mình cũng nghĩ về nó, còn chuyện chính trị thì tạm gác lại, để cho các bác tâm huyết và trọng trách hơn họ lo. Thornbird cũng nghĩ nhiều người Việt Kiều bên này, họ ra đi bằng rất nhiều con đường nhưng đa phần dù đi xa bao nhiêu năm vẫn hướng về quê hương, về đất nước VN và đóng góp bằng nhiều cách. Còn vấn đề chính trị là đường lối của đất nước đó trong 1 thời ký nào đó, nó có thể đúng, có thể sai, hoặc có thể không vĩnh cửu nhưng đất nước và dân tộc VN thì trường tồn, đúng không các bạn.
    Hì hì, tự nhiên hôm nay Thornbird nói những điều đao to búa lớn, ngại quá
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ở dưới trung học thì có 2 môn : Giáo Dục Công Dân (GDCD) và môn Lịch sử. Môn GDCD thì không chỉ về chính trị (chẳng hạn CNXH, CNTB) mà nội dung còn bao gồm giáo dục học sinh các vấn đề về đạo đức, cách ứng xử...Em nghĩ môn này có ý nghĩa tốt (trừ phần chính trị chính em thì tuỳ quan điểm mỗi người), nhưng có lẽ do môn học chỉ trên sách vở khô khan, không có thực hành và nhiều ví dụ sinh động thực tiễn nên học sinh ít thấy môn này hay. Còn môn Lịch Sử thì ngoài Lịch sử VN (chủ yếu là chiến tranh và công cuộc xây dựng XHCN) còn có Lịch Sử thế giới. Học môn này tốt cũng thú vị vì mình hiểu thêm các kiến thức cơ bản và các mốc lịch sử của Việt Nam và thế giới, đi ra ngoài nói chuyện với bạn bè còn hoa chân múa tay được.
    Em không còn nhớ rõ lắm nhưng ở cấp 3 thì hình như chưa được học nhiều về CN Mác Lê, có thì chắc chỉ là giới thiệu sơ sài, vào đến Đại Học mới được học những môn này. Nhưng mấy cái môn này không có ảnh hường gì đến việc thi Đại Học hoặc đi học nước ngoài gì đâu. Thi ĐH chỉ có khối C (Văn Sử Địa) thì có thể dính vào chứ các khối khác thì em có quên kiến thức Lịch Sử thì em vẫn có cơ hội như những người khác. Còn học bổng thì em thấy cũng không liên quan gì đến mấy cái môn đấy nốt.
    Còn việc vào Đoàn Đội gì đó thì mang tính chất phong trào ấy mà. Không biết truờng các bạn khác thì sao, chứ trường Thornbird năm lớp 9 thì hầu như 90% cả lớp được vào Đoàn rồi, đến năm lớp 10 thì vài phẩn tử vương vãi còn lại họ cho vào nốt. Trừ những phần từ theo trường phái "Hồi giáo cực đoan" như: ngỗ nghịch, có "tiền án tiền sự" trong nhà trường thì sẽ bị vào muộn thôi. Hì hì.
    Nói về tình yêu nước thì Thornbird cũng nghĩ như các bạn trẻ trên kia là mình yêu đất nước Việt Nam, con người và dân tộc VN (nghe hơi to tát nhỉ), dù ở đâu mình cũng nghĩ về nó, còn chuyện chính trị thì tạm gác lại, để cho các bác tâm huyết và trọng trách hơn họ lo. Thornbird cũng nghĩ nhiều người Việt Kiều bên này, họ ra đi bằng rất nhiều con đường nhưng đa phần dù đi xa bao nhiêu năm vẫn hướng về quê hương, về đất nước VN và đóng góp bằng nhiều cách. Còn vấn đề chính trị là đường lối của đất nước đó trong 1 thời ký nào đó, nó có thể đúng, có thể sai, hoặc có thể không vĩnh cửu nhưng đất nước và dân tộc VN thì trường tồn, đúng không các bạn.
    Hì hì, tự nhiên hôm nay Thornbird nói những điều đao to búa lớn, ngại quá
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Ôi Bác ơi là Bác, huhuhuhu .... Bác có sống lại mà nghe con với cháu của Bác nó ăn với nó nói này .... huhuhuhu ......
    Hồi đó thời còn học phổ thông, có lẽ vì mình học không tồi nên mấy con lớp phó hay tìm tới dụ vào đoàn và đều phai nghe câu trả lời ba búa cụt ngủn của mình là: "tao không có khùng", hay là "để phải đóng đoàn phí cho tụi mày à ? "
    hihihihi
    (Thuyền sửa lại post của Halai nhìn cho đẹp . Bạn Halai nhớ là đừng có delete cái [/quote] đi . Cứ mỗi cái quote thì có cái [/quote] đứng tận cùng đó nha ! )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 20/05/2005

Chia sẻ trang này