1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục ở Việt Nam ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy việc học của học sinh bây giờ càng ngày càng vất vả mà giáo dục vẫn bị kêu quá xá. Hồi em đi học thì cũng thấy bình thường: Ngày 20/11 hàng năm bao giờ cũng là ngày lễ lớn nhất của thầy giáo và học sinh, học sinh đem tặng thầy cô giáo nhữnhg bó hoa với lòng trân trọng thực sự. Em còn nhớ năm lớp 7, bọn em ngố tới mức, sau khi mua xong hoa rồi, còn thừa ít tiền, thế là cả lũ bèn mua thêm mấy bìa đậu phụ và mấy quả chanh cho nhà thầy dùng bữa chiều làm thầy cảm động ơi là cảm động. Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy buồn cười.
    Em nhớ hồi đó có 1 vụ ẩu đả học sinh với giáo viên mà rùm beng hết các báo chứ không như chuyện ...hàng ngày ở huyện như bây giờ. Và ngày xưa vẫn thường cảm động vì Việt Nam có 1 ngày dành riêng cho các thầy cô giáo và nghề nhà giáo được coi là 1 trong những nghề cao quý nhất của xã hội. Trong ước mơ của đa số các anh chàng vẫn là những cô nàng sư phạm trong sáng và cao quý. Còn bây giờ ??? Hổng biết có còn "Không thầy đố mày làm nên" nữa không?
    Hồi bọn em học bắt đầu có học thêm nhưng không bắt buộc, 1 tuần 1 buổi 1 môn và cũng không phải học thầy cô giáo trong trường. Đến ngay cả học Đại Học mà 4 năm học chỉ đến nhà thầy cô nhân dịp 20.11 và Tết chứ cũng chả đến trước hay sau kỳ thi bao giờ. Thằng lớp trưởng lớp em là con ông trưởng khoa, nó học các môn tự nhiên thì rất khá nhưng các môn xã hội thì học dở ẹt, nó thi môn Triết mà 2 lần không qua nhưng nó vẫn bị phải thi lại lần 3 và suýt nữa thì liêu xiêu vì cái môn Triết đấy.
    Giáo dục, chuyện dài kỳ mà hổng biết tại làm sao!!!
  2. nangmuaxuan

    nangmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    NMX có lần nghe kể về một chuyện thật dễ thương về ngày 20-11 thế này: Có cô giáo nọ sau khi tốt nghiệp ĐH thì tình nguyện về vùng sâu vùng xa để dạy học, để mang cái chữ đến cho học sinh miền núi. Và cô có rất nhiều học sinh là ngươì dân tộc yêu mến, đến ngày 20-11, học sinh mang tặng cô rất nhiều thứ, nào là cam, sắn, ngô... những thứ rất thực tế, các bạn nhỉ. Có một em nhỏ mang tặng cô chai nước ngọt, nó ngồi chơi với cô một lúc lâu, lâu, và lâu. Cô giáo thấy lạ hỏi nó là : "sao các bạn khác đều về mà em chưa về, cũng trưa rồi đấy". Nó thành thật trả lời thế này : "Em đợi cô uống xong chai nước để .... mang cái vỏ chai về".
    Một câu chuyện nhỏ thôi nhưng NMX thấy thật dễ thương làm sao. Quả là không phải ở nơi nào nền Giáo dục VN cũng đáng để chúng ta chê trách, bởi ở đâu đó vẫn còn có sự hết lòng của những người thầy, người cô muốn mang cái chữ đến cho thế hệ trẻ VN, vẫn còn đó những tấm lòng ham học hỏi và yêu mến thầy, cô của học sinh Việt Nam.
  3. nangmuaxuan

    nangmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    NMX có lần nghe kể về một chuyện thật dễ thương về ngày 20-11 thế này: Có cô giáo nọ sau khi tốt nghiệp ĐH thì tình nguyện về vùng sâu vùng xa để dạy học, để mang cái chữ đến cho học sinh miền núi. Và cô có rất nhiều học sinh là ngươì dân tộc yêu mến, đến ngày 20-11, học sinh mang tặng cô rất nhiều thứ, nào là cam, sắn, ngô... những thứ rất thực tế, các bạn nhỉ. Có một em nhỏ mang tặng cô chai nước ngọt, nó ngồi chơi với cô một lúc lâu, lâu, và lâu. Cô giáo thấy lạ hỏi nó là : "sao các bạn khác đều về mà em chưa về, cũng trưa rồi đấy". Nó thành thật trả lời thế này : "Em đợi cô uống xong chai nước để .... mang cái vỏ chai về".
    Một câu chuyện nhỏ thôi nhưng NMX thấy thật dễ thương làm sao. Quả là không phải ở nơi nào nền Giáo dục VN cũng đáng để chúng ta chê trách, bởi ở đâu đó vẫn còn có sự hết lòng của những người thầy, người cô muốn mang cái chữ đến cho thế hệ trẻ VN, vẫn còn đó những tấm lòng ham học hỏi và yêu mến thầy, cô của học sinh Việt Nam.
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chị Mommy nói cũng đúng, anh Lan nói cũng đúng, mọi người nói cũng đúng hihi, Nhím "ba phải" quá hén! Nhưng mà mọi người đừng nóng. Đa số chúng ta lớn lên trong nền giáo dục Việt Nam, trong gia đình cũng như trường học và chúng ta cũng đã trưởng thành, và có rất nhiều người thành công (thành công xét về phương diện trên cái background là 1 nước VN chưa tiến bộ đó nha!) nên cái đó còn do chính chúng ta nữa. Có những cái phù hợp và không phù hợp, nói vậy chứ chúng ta là các bác ấy thì chúng ta cũng khó mà có một chính sách đúng, tốt, phù hợp và toàn vẹn cả. Chúng ta nói ở đây nhiều cũng chẳng thay đổi được gì mà, thay đổi chăng ở ở chỗ mai mốt con cái chúng ta lớn, ta nuôi dạy nó thế nào thôi. Nói ra là nói cho biết tình hình thế thôi.
    Và Việt Nam cũng có lẽ sẽ có thay đổi tiến bộ hơn trong giáo dục. Thông qua việc thỏa thuận giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Bush trong chuyến viếng thăm vừa rồi của Thủ tướng thì giữa Việt Nam và Mỹ sẽ có giao lưu văn hóa và giáo dục. Thôi thì cũng mong chúng ta sẽ du nhập những cái hay , cái tốt chứ không phải những cái không hay lon ton chạy trước như từ xưa đến giờ.
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 28/06/2005
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chị Mommy nói cũng đúng, anh Lan nói cũng đúng, mọi người nói cũng đúng hihi, Nhím "ba phải" quá hén! Nhưng mà mọi người đừng nóng. Đa số chúng ta lớn lên trong nền giáo dục Việt Nam, trong gia đình cũng như trường học và chúng ta cũng đã trưởng thành, và có rất nhiều người thành công (thành công xét về phương diện trên cái background là 1 nước VN chưa tiến bộ đó nha!) nên cái đó còn do chính chúng ta nữa. Có những cái phù hợp và không phù hợp, nói vậy chứ chúng ta là các bác ấy thì chúng ta cũng khó mà có một chính sách đúng, tốt, phù hợp và toàn vẹn cả. Chúng ta nói ở đây nhiều cũng chẳng thay đổi được gì mà, thay đổi chăng ở ở chỗ mai mốt con cái chúng ta lớn, ta nuôi dạy nó thế nào thôi. Nói ra là nói cho biết tình hình thế thôi.
    Và Việt Nam cũng có lẽ sẽ có thay đổi tiến bộ hơn trong giáo dục. Thông qua việc thỏa thuận giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Tổng thống Bush trong chuyến viếng thăm vừa rồi của Thủ tướng thì giữa Việt Nam và Mỹ sẽ có giao lưu văn hóa và giáo dục. Thôi thì cũng mong chúng ta sẽ du nhập những cái hay , cái tốt chứ không phải những cái không hay lon ton chạy trước như từ xưa đến giờ.
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 28/06/2005
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho Thuyền lạc đề 1 tí khi đọc về lương giáo viên bên Mỹ nha . Quả là sau nay, lương giáo viên tệ thật đó . Vì 10 năm về sau nay, lương ngành nghề nào cũng đi lên cả, nhất là kỹ sư . Vậy mà một số ngành khác làm việc cho chính phủ vẫn cứ lẹt đẹt chỉ tăng theo mức lạm phát mà thôi .
    Ngoài cái ngành giáo viên, ngành cảnh sát lương cũng rất tệ lắm đó .
    Mấy tháng trước, thấy bọn cảnh sát mở job fair ở khu chợ VN (chợ HongKong) để recruite người VN làm cảnh sát bên Mỹ này . Trời đất ơi, thấy họ quảng cáo, lương cao 30 ngàn USD một năm, Thuyền bật cười thấy hơi ridiculous á ! Hỏi vòng vòng mới biết, mấy cha cảnh sát làm cả chục năm mà luong lậu vẫn cứ vòng vòng dưới 50 ngàn á !
    So với 20 năm về trước, lương của họ được coi là cao trong xã hội . Nhưng bây giờ thì nghèo mạt rệp ! Thảo nào mà họ cứ lăm le đòi đi biểu tình tăng lương . Nhưng ai mà cho phép họ biểu tình chứ .
    Cũng vì vậy, hôm trước, Thuyền bị phạt speeding ticket (hihihi), hết 285 USD . Tuy là hơi buồn, nhưng khi bị phạt, vẫn rất vui vẻ và lich sự với ông cảnh sát già vì cũng thấy tội nghiệp ông ta khi ông ta phân bua là cảnh sát đang muốn city cho grant cho cảnh sát nên họ ráng generate $ qua phạt tiền dân chúng á .
    Mommy nói đúng . Ở bên Mỹ này, tuy là nghèo nhưng mà họ vẫn sống ok á . Khác với ở VN. Xã hội VN có quá nhiều cảnh ăn chơi xa xỉ cám dỗ, giai cap quá ư là khác biệt nên mới tạo ra bao chuyện tệ đoan á ! Thuyền thấy ở Mỹ này, cứ bình bình mà hay . (đừng sống ở Cali, dân cali hay show off lắm hihihi).
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho Thuyền lạc đề 1 tí khi đọc về lương giáo viên bên Mỹ nha . Quả là sau nay, lương giáo viên tệ thật đó . Vì 10 năm về sau nay, lương ngành nghề nào cũng đi lên cả, nhất là kỹ sư . Vậy mà một số ngành khác làm việc cho chính phủ vẫn cứ lẹt đẹt chỉ tăng theo mức lạm phát mà thôi .
    Ngoài cái ngành giáo viên, ngành cảnh sát lương cũng rất tệ lắm đó .
    Mấy tháng trước, thấy bọn cảnh sát mở job fair ở khu chợ VN (chợ HongKong) để recruite người VN làm cảnh sát bên Mỹ này . Trời đất ơi, thấy họ quảng cáo, lương cao 30 ngàn USD một năm, Thuyền bật cười thấy hơi ridiculous á ! Hỏi vòng vòng mới biết, mấy cha cảnh sát làm cả chục năm mà luong lậu vẫn cứ vòng vòng dưới 50 ngàn á !
    So với 20 năm về trước, lương của họ được coi là cao trong xã hội . Nhưng bây giờ thì nghèo mạt rệp ! Thảo nào mà họ cứ lăm le đòi đi biểu tình tăng lương . Nhưng ai mà cho phép họ biểu tình chứ .
    Cũng vì vậy, hôm trước, Thuyền bị phạt speeding ticket (hihihi), hết 285 USD . Tuy là hơi buồn, nhưng khi bị phạt, vẫn rất vui vẻ và lich sự với ông cảnh sát già vì cũng thấy tội nghiệp ông ta khi ông ta phân bua là cảnh sát đang muốn city cho grant cho cảnh sát nên họ ráng generate $ qua phạt tiền dân chúng á .
    Mommy nói đúng . Ở bên Mỹ này, tuy là nghèo nhưng mà họ vẫn sống ok á . Khác với ở VN. Xã hội VN có quá nhiều cảnh ăn chơi xa xỉ cám dỗ, giai cap quá ư là khác biệt nên mới tạo ra bao chuyện tệ đoan á ! Thuyền thấy ở Mỹ này, cứ bình bình mà hay . (đừng sống ở Cali, dân cali hay show off lắm hihihi).
  8. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận là ở Việt Nam còn nhiều điều tệ, cần học tập nước khác và cải thiện nhiều.
    Nhưng có thực sự ở Mỹ tốt đến vậy không anh Thuyền !
    Cái xã hội mang tiếng tự do đó có tốt, có lý tưởng đến vậy không ?
    Nếu có một ngày cái gọi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ biến thành 53 nước nhỏ thì như thế nào nhỉ ?
  9. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận là ở Việt Nam còn nhiều điều tệ, cần học tập nước khác và cải thiện nhiều.
    Nhưng có thực sự ở Mỹ tốt đến vậy không anh Thuyền !
    Cái xã hội mang tiếng tự do đó có tốt, có lý tưởng đến vậy không ?
    Nếu có một ngày cái gọi là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ biến thành 53 nước nhỏ thì như thế nào nhỉ ?
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Absolutely là Mỹ có rất nhiều cái xấu trong xã hội . Khi Thuyền sang các nước khác, các nước như Úc, Pháp, Canada, Đức, ôi chao, nghe họ phân tích ra các cái xấu của Mỹ, nhiều không thể đếm hết được và .... lại toàn thấy có lý cả !
    Ngay chính dân Mỹ cũng biết vậy . Hãy xem kìa, mỗi lần đến thời điểm tranh cử tổNg thổng, báo chí rả rích viết ra tỷ cái xấu để mà improve . Ngay chính trong hệ thống giáo dục cũng có .
    Và tất nhiên, cũng có rất nhiều điều xấu mà báo chí dân chúng than thở : "Nói hoài mà chính phủ có chịu sửa cho tốt lên đâu !".
    Và cũng lại bổn cũ soạn lại, chính phủ than : "Nhiều chuyện để sửa đổi để cải tiến quá, đành phải chọn lựa và làm từ từ tuỳ theo budget và nhu cầu vậy" .
    Tuy là vậy, nhưng mà, tự do ngôn luận, tự do chỉ trích (nhưng không được mạ lị à nha) đã giúp đỡ khá nhiều . Và hệ thống bầu cử dân chủ cũng giúp đỡ được 1 phần nào . Thêm vào ý thức hệ và sự giàu có (phú quý sinh lễ nghĩa) cũng đỡ đỡ 1 tí .
    Nếu 1 ngày nào đó, và chắc chắn là sẽ có, nước Mỹ đi xuống và không còn là empire nữa, thì ... đành chịu vậy thôi, anh bạn ơi ! Có mấy ai mãi nắm tay thâu ngày chí tối chứ ! Nhìn lịch sử nhân loại kìa, đế quốc nào, văn minh nào cũng chỉ có một thời riêng của nó . Từ La Mã, Ai Cấp, Trung Quốc etc .... Rồi cũng sẽ tan tác và điêu tàn mà thôi .
    Nước Mỹ, dân Mỹ vẫn tin là, một ngày nào đó, họ sẽ tàn lụi . Nhưng vấn đề là sẽ tại sao bị tàn lụi trong tương lai ? Thuyền mà biết được thì Thuyền thành nhà tiên tri đại tài rồi . Phim Hollywood thì hay "tiên tri" là "thời tiết" hoặc là "binh dịch" . Ngay luôn cả film mới chiếu weekend vừa rồi , "land of the death", vẽ vời ra xã hội Mỹ tàn hoang vì ... quỷ nhập tràng ! hiihihi
    Làm gì thì làm . Nếu mà đụng đến sự kỳ thị hay mấy tên cực đoan tính chia rẽ thì FBI của Mỹ làm dữ ghê lắm . Chả ai muốn các tiểu bang bị phân chia cả đâu . (chỉ trừ Liên Xô hihih).

Chia sẻ trang này