1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục ở Việt Nam ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Absolutely là Mỹ có rất nhiều cái xấu trong xã hội . Khi Thuyền sang các nước khác, các nước như Úc, Pháp, Canada, Đức, ôi chao, nghe họ phân tích ra các cái xấu của Mỹ, nhiều không thể đếm hết được và .... lại toàn thấy có lý cả !
    Ngay chính dân Mỹ cũng biết vậy . Hãy xem kìa, mỗi lần đến thời điểm tranh cử tổNg thổng, báo chí rả rích viết ra tỷ cái xấu để mà improve . Ngay chính trong hệ thống giáo dục cũng có .
    Và tất nhiên, cũng có rất nhiều điều xấu mà báo chí dân chúng than thở : "Nói hoài mà chính phủ có chịu sửa cho tốt lên đâu !".
    Và cũng lại bổn cũ soạn lại, chính phủ than : "Nhiều chuyện để sửa đổi để cải tiến quá, đành phải chọn lựa và làm từ từ tuỳ theo budget và nhu cầu vậy" .
    Tuy là vậy, nhưng mà, tự do ngôn luận, tự do chỉ trích (nhưng không được mạ lị à nha) đã giúp đỡ khá nhiều . Và hệ thống bầu cử dân chủ cũng giúp đỡ được 1 phần nào . Thêm vào ý thức hệ và sự giàu có (phú quý sinh lễ nghĩa) cũng đỡ đỡ 1 tí .
    Nếu 1 ngày nào đó, và chắc chắn là sẽ có, nước Mỹ đi xuống và không còn là empire nữa, thì ... đành chịu vậy thôi, anh bạn ơi ! Có mấy ai mãi nắm tay thâu ngày chí tối chứ ! Nhìn lịch sử nhân loại kìa, đế quốc nào, văn minh nào cũng chỉ có một thời riêng của nó . Từ La Mã, Ai Cấp, Trung Quốc etc .... Rồi cũng sẽ tan tác và điêu tàn mà thôi .
    Nước Mỹ, dân Mỹ vẫn tin là, một ngày nào đó, họ sẽ tàn lụi . Nhưng vấn đề là sẽ tại sao bị tàn lụi trong tương lai ? Thuyền mà biết được thì Thuyền thành nhà tiên tri đại tài rồi . Phim Hollywood thì hay "tiên tri" là "thời tiết" hoặc là "binh dịch" . Ngay luôn cả film mới chiếu weekend vừa rồi , "land of the death", vẽ vời ra xã hội Mỹ tàn hoang vì ... quỷ nhập tràng ! hiihihi
    Làm gì thì làm . Nếu mà đụng đến sự kỳ thị hay mấy tên cực đoan tính chia rẽ thì FBI của Mỹ làm dữ ghê lắm . Chả ai muốn các tiểu bang bị phân chia cả đâu . (chỉ trừ Liên Xô hihih).
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Nhím vê? nha?, nghe mẹ Nhím kê? chuyện đi dạy có 1 chuyện có thật 100% vui lắm.
    Đó la? mẹ Nhím đang theo cách dạy mới đê? học sinh tự suy nghif, đưa ra ý kiến cu?a mi?nh. Hôm ấy la? ba?i đạo đức. Mẹ Nhím đang dạy vê? ba?i "Tiết kiệm". Mẹ Nhím ho?i các em : "cho ví dụ vê? việc la?m gọi la? tiết kiệm" thế la? có 1 em bé gái xung phong tra? lơ?i , cô bé la? học sinh gio?i ơ? lớp dưới, : "thưa cô ví dụ la? em có một hộp bút chi? ma?u nhưng khi em đi học thi? em mượn bút chi? ma?u cu?a bạn em du?ng" . hihi, nghe xong thi? ca? Nhím va? bố cươ?i ngất
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Cuoi muốn đau bụng luôn nha ! Con nít có những suy nghĩ thật thà đến dễ thương . Gọi là tuổi thần tiên mà ...
    À sẵn cái thead giáo dục bên VN này trồi lên, hồi chiều đi ăn party ở nhà kia, gặp mấy nguoi ở VN mới sang và bàn luận chuyện làm ăn bên đó ! Mấy nguoi bên VN mới sang Mỹ này , họ bảo, bây giờ ở SG hay Hànoi mở trường tiếng Anh hay là truong dạy nghề thì thuong rồi . Hiện giờ, thị trường .... giáo dục ở 2 thành phố đó đang nóng bóng từ từ lên chuyện mở trường dạy cho mấy em nhỏ con cháu đại gia . Tuổi từ 5t đến 12t . Truong kiểu như các nursery school bên Mỹ này . Ý là giáo dục babysitting trẻ em vừa tiếng VIệt vừa tiếng Mỹ, chuong trình theo bên Mỹ .
    Nghe bảo bên SG & Hanoi, nhu cầu về chuyện đó rất là cao . Rất nhiều gia đình giàu có sẵn sàng trả tiền y như bên Mỹ này vậy (từ 90 đến 100 USD một tuần cho mỗi em).
    Nghe có lý lắm . Nếu Thuyền về bên đó sống thì chắc là một trong các ý tuong make $$$ de dàng và lại có ý nghĩa nua . Gì chứ đầu tư vô giáo dục cho thế hệ thiếu nhi ấu nhi , với cao trào các đại gia muốn đầu tư cho con cái mình ngay từ khi chúng còn bé, vì nhiều lý do khong thể cho con cái một thân một mình sang Mỹ này, quả là rất thực tế đó nha quí vị !
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghe nói, tất nhiên chuyện sau không phải ở đâu cũng thế, sinh viên trường ĐH sư phạm ra trường muốn vào được trường công lập trong thành phố, có tiếng tăm một chút, thì phải mất tới 80 triệu? Tôi cũng khá tin chuyện này và nghe xong tôi có mấy suy nghĩ:
    1) Tại sao lại vẫn có thanh niên mông muội như thế nhỉ?
    2) Sinh viên kia có thể bỏ nghề dạy học và dùng 80 triệu đó để chuyển học một nghề khác hoặc bỏ luôn để dùng nó vào việc kinh doanh, nhiều người lập nghiệp có 1 chục triệu là hạnh phúc lắm và nhiều người thành đạt từ con số tiền còm ban đầu. Chủ yếu là ý chí và nghị lực con người ta.
    3) Chẳng lẽ ngành giáo dục rotting tới như thế chăng?
  5. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Dạ em không biết
    Mommy nghĩ không phải ai cũng kinh doanh thành công hoặc cũng thích / muốn kinh doanh. Những sinh viên đã chọn ngành sư phạm có lẽ là do họ yêu nghề này hoặc tự nhận thấy mình không thích hợp với các ngành nghề khác .
    Thế này mà Anh Levant gọi là rotting thì có chổ nào ở VN là là ... không rotting?
    Hôm nọ đọc bên HPGD mấy cô kể chuyện lên bàn đẻ, thấy có 1 điều mấy cô khuyên bảo nhau là phải nhớ bảo chồng ... dúi tiền vào tay bác sĩ y tá gì gì đó ... hihi thấy tếu quá, mommy tưởng tay bác sĩ y tá lúc đỡ / mổ phải vệ sinh lắm mà, cầm tiền thì sạch thế nào được ??? À oh hay tại mommy đọc không kỹ, chắc hông phải dúi tiền vào tay đâu, ... vào túi thì phải .
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện ..... Ký
    Ngày ..... tháng ..... năm 2003
    Tại Khoa sản:
    Người nhà sản phụ truyền tai nhau: chuẩn bị sẵn các tờ 5,000VND hoặc 10,000VND. 5,000 để túi trái; 10,000 để túi phải. Thay drap giường 1 tờ túi trái; tắm em bé 1 tờ túi phải hoặc 2 tờ túi trái !

    Chẳng biết chuyện bắt đầu từ khi nào nữa. Nhưng 1 người làm, 2 người làm, cả phòng làm, rồi thì mọi phòng của cả khoa đều thế. Thế là đâm ra ..... ai không biết làm như thế thì ..... người nhà bị thiệt thòi (thỉnh thoảng bị đối xử hơi tệ ....., drap giường chậm thay cho biết, hay chích thuốc thì ..... chích mạnh cho biết .....) .
    Xin thưa rằng không có ý vơ đũa cả nắm hay đánh giá nhân cách con người ở đây !!!!! Có điều, nói ra vì ..... mỗi khi chứng kiến cảnh này thì ..... phải quay đi chỗ khác, vừa thấy buồn vừa thấy ..... tệ !!!!! Mà chính mình cũng phải làm cái việc ấy đó thôi ! Đang định chỉ nói lời cảm ơn (mặc dù đã biết trước cái luật im lặng này, và trong túi cũng có sẵn tiền chị dúi vào) thì ..... bị chị đưa mắt ra hiệu. Phải làm cái việc mình không muốn, quả chẳng dễ, mà cũng chẳng dễ chịu chút nào cả !!!!!
    Vậy là cũng muối mặt "túi trái - túi phải" bởi chị đã cằn nhằn (chiều hôm qua bị chích cho đau quá !!!!!).
    Chẳng biết hôm đó chị được chích nhẹ nhàng hơn không nữa !!!!!
    Hỡi ôi !
    Loạn từ chuyện nhỏ.
    Ai cũng chặc lưỡi: thôi kệ, người nhà nằm viện, thêm một ít tiền, có thiệt hại chi đâu. Mua lấy chút yên ổn vậy mà !!!!!
    Chính mình cũng can tội "dung túng" , "góp phần" cả đấy thôi ! Thế nên ..... trách chi ai ?!
    (Hết ..... bệnh viện ký )
    8 ..... ký
    Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín liệu có được bao nhiêu trong chương trình giáo dục học đường ?! Bài học đạo đức được minh họa phù hợp với từng độ tuổi như thế nào ?! Hay chỉ nhồi nhét học trò (và cả người lớn) bằng những khái niệm hết sức cao siêu, những kêu gọi ..... ; rồi giới trẻ (và cả người lớn) chìm trong những gameshow truyền hình phát sóng liên tục đến chóng mặt. Không phủ định tính giải trí của các gameshow này. Thế nhưng, rất ít chương trình truyền hình giải trí cùng ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng ***g vào; thay vào đó lại là .....?!?!?!?!?!
    "Bất ngôn chi giáo" - "Giáo dục không lời" ấy - trẻ con, lơn lớn, trưởng thành ..... hoàn toàn có thể "hiểu" và "thấu" từng ngày, từng ngày ..... mà !
    Sao không thấy đâu ?!?!?!?!?!
    Than cho vui cửa vui nhà !!!!!

    Lâu lâu vào "quậy" thread GDVN một tí gọi là .....
    Không SPAM nữa !!!!!
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 10/11/2005
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    KÍNH GỬI LÃNH ĐẠO NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM!
    Xem URL http://www3.ttvnol.com/kysu/635057/trang-2.ttvn
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói trong "thời kỳ đổi mới", con nhà nghèo mà muốn học giỏi thì đã khó, mà có học giỏi thì cũng chưa chắc có điều kiện vào đại học như "thời bao cấp".
    HiHi! ... hoan hô ... "thời bao cấp"
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    thoi bao cap là thoi gì vậy anh Lan ? Tại sao gọi là bao cấp vậy ?
  10. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: thoi bao cap là thoi gì vậy anh Lan?
    Đáp: "Thời Bao Cấp" là thời kỳ mà mà các "phương tiện thông tin đại chúng" hôm nay gọi là "Đêm" trước "Ngày" Đổi Mới, Việt nam bị cấm vận kinh tế.
    Hỏi: Tại sao gọi là bao cấp vậy?
    Đáp: Gọi là "Bao Cấp" vì "Nhu cầu sống tối thiểu" được Nhà Nước "Bao" nhưng lại không có đủ để "Cấp".
    HiHi! kỳ lạ như vậy đó Thuyen!

Chia sẻ trang này