1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục ở Việt Nam ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Câu này sao N đọc lên thấy dễ hiểu khác ý người viết quá ạ .
    - Một là sự so sánh rằng: thời bao cấp dễ vào ĐH hơn thời không bao cấp.
    - Hai là: có học giỏi mà sinh vào thời bao cấp thì cũng chưa chắc được vào ĐH.
    Không biết ý nào là đúng ý người viết ạ ?! Hay N vớ vẩn hiểu linh tinh ?! .

    Ý một: không chính xác.
    Ý hai: đúng đấy chứ ạ
    Anh Thuyền nếu còn ở VN những năm 80 (đầu 80 cũng được) thì đã sống trong thời bao cấp rồi còn gì . Có điều có thể anh không biết cái tên gọi này của thời ấy thôi. Nhưng chắc anh biết cảnh xếp hàng đi mua thịt, dầu lửa (dầu hỏa), khăn mặt, xà phòng ..... phân bổ theo đầu người chứ ạ. Ấy là một góc của thời bao cấp.
    Đúng như bác Lan03030 nói, giờ đây người ta gọi đó là "đêm trước đổi mới". Nhiều thanh niên 3 lần đậu đại học vẫn không được vào ĐH. Sau báo Thanh Niên lên tiếng; rồi cuối cùng cũng vào được ĐH.
    Thời ấy đậu đại học là khó khủng khiếp lắm đây ạ. Chỉ thi một trường chứ chẳng phải 3, 5, 7 trường như bây giờ. Nam mà rớt thì xem như đi "nghĩa vụ quân sự" luôn. Nữ thì coi như đi thi cho vui, rớt thì ở nhà .....
    Ấy là những gì mình biết lúc nhỏ.
    Nhanh thật. Mới đó mà đã hơn 20 năm rồi. Nay thì không phải xếp hàng ở các cửa hàng phục vụ thực phẩm tươi sống Thanh Niên ..... nữa nhưng phải xếp hàng ..... tính tiền trong siêu thị những ngày giáp Tết. Ôi trời !! .
    Giáo dục VN vẫn đang trong thời kỳ thử nghiệm và đổi mới.
    Năm mình thi đại học (1997) đã nghe râm ran có thể thi trắc nghiệm trong kỳ thi ĐH. Đến nay đã gần 10 năm, cái râm ran ấy vẫn còn tiếp tục râm ran và sẽ sôi nổi hơn sau tết AL. Môn ngoại ngữ chắc sẽ thi trắc nghiệm vào năm 2008. Ngân hàng đề thi không biết đến đâu rồi ha . Kiểu thi gì thì cũng dễ có tiêu cực và mặt trái mặt phải nếu vấn đề con người vẫn chưa giải quyết được.
    "Dụng nhân như dụng mộc". Chao ôi, câu nói ấy có bao giờ cũ !!
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hi Ngọc, Anh nhớ khi còn nhỏ mỗi lần rót trà cho ông nội mình anh đều học được một câu thành ngữ kiểu như trên. Các người già thường ngồi một mình ngẫm lại sự đời rồi cuối cùng thốt ra một câu châm ngôn, thành ngữ nhằm để kết luận cho các sự suy ngẫm của mình. Nay thấy Ngọc có câu kết như vậy y như là...làm anh nhớ lại ông nội mình quá!!!
    Đầu năm chọc tí chơi.
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Có người được lên chức Ông Nội "dự khuyết" rồi đấy ...
    Đầu năm đầu tháng đã có người nói xấu Đảng rồi ...
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu, ai nói xấu đâu, chuyện dzì dzị (bà 8, hehe)
    Ông nội dự bị chớ. Đội dự bị của ....., hehe
  5. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Theo mommy hiểu, ý anh Lan là thời bao cấp dễ vào ĐH hơn thời không bao cấp đối với những học sinh nghèo học giỏi. Nếu sai anh Lan sửa dùm nhen.
    Hôm trước nghe Ngọc nói bi giờ ai học ĐH cũng phải đóng tiền (trừ ngành sư phạm) mommy cũng thắc mắc không hiểu các em nhà nghèo sao có điều kiện học ? Không biết VN có chương trình giúp đỡ học sinh nghèo gì không? như bên đây có Financial Aids, scholaships.
    Mommy may mắn xưa giờ toàn học free, nên nghe nói phải đóng tiền là hết muốn học rùi
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Cac'' Bác nói chuyện học giỏi hay không để làm gì ? vì điều này có quan trọng đâu ? Chỉ cần có được cái mảnh bằng vì nó giúp mở được 1 số cửa, Cái chính là sau đó phải biết giỏi luồn lách ấy chứ ...
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, Thuyền hiểu cái thời bao cấp đó rồi . Cám ơn anh Lan . Giải thích rất clear . Tuy nhiên, Thuyền có thắc mắc cũng giống như em Ngọc và cô Mommy đó nha .
    Thôi để đem thắc mắc này đối chứng với reply của Ngọc, luôn tiện tán dóc theo ... Ngọc luôn ! hihih
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Làm sao mà quên đuoc mấy chuyện sắp hàng mua từ bó rau muống cho đến con cá hay 100 gram thịt chứ Ngọc . Anh sống xem ra toàn thời bao cấp ở VN thôi . Truoc năm 80 đó . Thỉnh thoảng bị bà chị lớn bắt cầm cuốn sổ ra sắp hàng từ sáng truoc cửa hợp tác xã để mua nhu yếu phẩm . Chán chết đi duoc .
    À, anh cũng có thắc mắc như em về câu của anh Lan . Anh thấy 2) đúng hơn, đúng với tình trạng của mấy nguoi anh lớn trong nhà anh sau 1975 đó .
    Gia đình tư bản, vì vậy, khi thi vô đại học, mấy anh đó bị rớt trong khi mấy nguoi học dở hơn mấy ảnh trong lớp 12 thì lại đậu vô Bách Khoa ngon ơ . Hỏi ra thì khi đó, nếu là gia đình liệt sĩ, sẽ đuoc cộng điểm thêm vô . Lớp điện tử truong BK nhận rất ít . Số học sinh đậu năm đó chỉ toàn là con em liệt sĩ không chỉ ở SG mà còn ở các tỉnh lẻ nữa . Anh của Thuyền lúc đó cũng không phái la đoàn viên, khong có điểm hoạt động sinh hoạt ở phuong cũng như ở truong, vì thời giờ rảnh sau khi học các anh còn phải bương chải đi bán thuốc lá kiếm sống .
    Anyway, cái thời bao cấp đó, đa số nhưng nguoi như anh trai của Thuyền, dù học rất giỏi, nhưng không thể vào đại học đuoc mà phải đi nghĩa vụ quân sự . Nhưng cũng là bất công thời đó lắm . Vì luc đó, nếu là gia đình dính dáng đến chính phủ truoc 75, các anh đó sẽ không đuoc cầm súng mà chỉ đuoc tham gia các chuyện làm lao động chiến truong mà thôi . Chiến truong Campuchia lúc đó rất là ác liệt . Thành ra, nói đúng hơn là nghĩa vụ lao động chiến truong thì đúng hơn .
    Nguoi anh kế đó của anh lớn nhất, khong dám trèo cao mà chỉ dám thi vô cao đẳng cho chắc ăn . Lại là khoa tiếng Anh nữa . Anh đậu rồi nhưng vài ngày sau thì ... bị đánh rớt . Lý do: họ đánh rớt anh để cho một cô khác đậu . Cô đó đậu vì lớp tiếng Anh cần có .. 1 nguoi lớp truong là đoàn viên ! hihihih Tức cuoi lắm, cả cái lớp tiếng Anh của cao dẳng sư pham lúc đó, chỉ toàn là con em ... không có công với cách mạng và toàn là dân ... tính đi vuot biên cả thôi . Vì vậy, cô lớp truong bị "bắt buộc" cho đậu vô lớp tiếng Anh dù cô ta ... không có thi bao giờ cả ! hihih Ong hieu truong truong cao đẳng giải thích là cần có đoàn viên để huong dan tu tuong chính trị cho cả lớp . Anh của Thuyền đuoc chọn "để rớt" vì họ rà soát các nhu cầu của các phường và phuong nhà Thuyền đang cần nguoi đi nghĩa vụ quân sự !
    Vì vậy, con nhà nghèo như gia đình Thuyền, thật tình, nhà Thuyền nghèo lắm, trắng tay sau 75 vì tất cả $$$ toàn để nhà bank cả khong mà , con nhà nghèo dù học có giỏi cách nào cũng bị rớt đại học 2 anh lớn á !
    Nói thiệt nha, mấy anh chị dẫn Thuyền đi vuoi biên lúc đó, lý do là sống ở thời bao cấp, anh em nhà Thuyền không thấy có tuong lai 1 tí nào cả . Dù có học giỏi bao nhiêu cung chỉ thấy tuong lai đen tối lam lũ nắng mưa bán thuốc hoac đi thu dọn chiến truong hay lao động cong truong mà thôi .
    Sau này khi sang đuoc tới bên Canada, chế độ giáo dục và sự tư do cạnh tranh dựa trên 100% tài sức của mình, chứ không phải dựa tren lý lịch, đã giúp anh em nhà Thuyền có đuoc điều kiện đóng góp cho đời hơn rất nhiều .
    Xin nhớ, đó là gia đình Thuyền chỉ là bị cái tội là "tư bản" thôi đó nha .
    Sau này, đến những năm 1995 trở đi, rất nhiều nguoi từng làm việc duoi quyền ba Thuyền , họ bảo là VN đã thay đổi nhiều rồi và họ đã đuoc quay lại cái nghề của họ . Tức cuoi nhất là một ông kia chỉ là ... "tài xế" cho nhà bank, ông ta lại xoay nguoi biến thành một executive thứ gộc của nhà băng bên VN sau 1995 mới lạ chứ ! hihihih
    VN giờ đã thay đổI nhiều rồi, kỳ vừa rồi về, Thuyền cũng thấy .
    Nhưng những năm "bao cấp" quả là một cơn ác mộng cho những gia đình như gia đình của Thuyền . Sống trong những năm đó, hận thù đã khiến nguoi ta có cảm tuong hoặc không tuong đuoc VN sẽ lại có lúc ra khỏi cái thời bao cấp đó . Mà nói thiệt, khi bắt đầu "đổi mới", mấy bác mà sau này họ đi sang Mỹ hết rồi, họ bảo là lúc nào cũng hồi hộp cho đó chỉ là "đổi mới tạm thời" rồi sẽ quay lại cái thời "bao cấp" . Ghê lắm .
    Vui nhất là có lần, chạy về nhà khoe với ba là : "Ba ký vô chỗ này nếu gia đình mình có công với cách mạng, mình khỏi phải đóng tiền này tiền kia ect ..."
    Ba Thuyền cưoi nghieng ngả : "Ừa, đúng rồi, có công với cách mạng nên ba mới đi cải tạo mới về nè con ! Thoi đóng tiền đi con . Không tới phần mình đâu"
    Sau này, nghe bảo, họ bắt những nguoi như ba Thuyền đi cải tạo vì muốn tra hỏI xem có còn dấu tiền bạc ở đâu thì khai ra . Tiền là huyết mạch của đất nuoc mà .
    Nghĩ cũng tức cuoi , hồi nhỏ, biết rõ gia đình "bần cố nông" là gia đình ngheo . Khi đi so sánh lý lịch với mấy đứa bạn trong lớp, thấy vô lý và thật tình là không hiểu . Mấy đứa bạn đó ở miền Bac vô, học chung lớp với Thuyền . Khi khai lý lịch, chúng đề vô là "gia đình bần cố nông" . Còn Thuyền thì là "gia đình .. tư bản" . Nhưng mà, hihih, lại nhà tụi nó choi thì hết hồn hết vía . Nhà "bần cố nông nào" cũng biệt thự cây ăn trái tùm lum cả, tiếp thu của những gia đình Tây Mỹ truoc 75 . Còn mình gia đình tư bản thì .. hic hic hic , hông có cái nhà để ở luôn ! Tuc cuoi nhất là Thuyền hồi nhỏ nói tiếng Bắc đặc . hihih Cũng giống giống mấy tụi bạn ở miền Bắc moi vô lắm . Nhưng mà hông phải, hihih , Bắc giả thôi . hihih
    Có lần, đang chạy choi trên sân truong, một bà kia quét truong , hỏi chuyện tùm lum về ba má Thuyền . Nào là, chắc ba con làm lớn trong cách mạng lắm hén ? hihih Thuyền ngơ ngác bảo, "dạ ba con đang đi học tập chưa về ạ !" hihih Té ra, bà ta thấy mình nói tiếng Bắc lại chơi chung với mấy bạn gia đình cấp bự trong chính phủ cách mạng nên .. bả lộn ! Về kể lại gia đình cuoi ngất luôn .
    Rồi có một hôm hồi nhỏ . Trong lớp, ông thầy dạy hỏI một câu : "Nuoc nào có quân đội mạnh nhất trên thế giới ?"
    hiihhi Thuyền khờ khờ dơ tay lên nói : "Dạ nuoc Mỹ"
    Trời đất ơi . Lần đó bị ông thầy xuống tận nơi táng cho một bạt tay nảy lửa . Cái tội nói sai và suýt làm thầy bị vạ lây . Thầy táng xong, cuoi lớp, gặp riêng Thuyền và nói, "con không bao giờ đuoc nói như vậy vi nếu có ai đó trong lớp kể lại cho bà hieu truong, thầy trò sẽ bị vô tù chứ không phải chơi đâu" . Ghê lắm .
    Tuoi thơ hồn nhiên, không bao giờ Thuyền quên đuoc cái tát đó cả . Ông thầy đó sau này cũng đi vuot biên và giờ đang sống ở Cali .
    Anyway, trở lại vấn đề giáo dục . Rất may nuoc VN mình đã ra khỏi cái thời bao cấp đó, Thuyền nghĩ là vậy . Vì Thuyền biết, có rất nhiều nguoi , nếu vì thời bao cấp đó và không đi vuot bien sang đuoc tới Mỹ, chắc họ đã không đóng góp đuoc vô khoa học và kỹ thuat ở các troi Âu và trời Mỹ bây giờ . Có một nguoi kia là bạn của anh cúa Thuyền, anh đó là nguoi VN đã mang đuoc đội tuyển thi toán của Canada lần đầu tiên đuoc vào chung kết thi bên châu Âu . Sau anh, đội thi toán Canada đã thuong xuyen đuoc đi thi quốc tế . Anh cung là nguoi tỵ nạn đầu tiên (vuoi biên) đạt đuoc huy chuong bạc (khong phảI là gold, hình như hang 2 hay 3 thoi) thi toán quốc tế nhưng không phải đại diện cho VietNam mà là đại diện cho Canada . Anh bảo , nếu không đi vuot biên đuoc thì chắc vinh vien anh không thấy đuoc cổng đại học chứ đừng nói chi là đi thi toán quốc tế . Cái sơ yếu lý lịch cúa gia đình anh không đuoc đẹp mấy trong những năm 80 !
    Thôi thì mình ngả nón chào quá khứ mà săn tay áo tiến về tuong lai đi hén các bạn !
  9. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Câu này sao N đọc lên thấy dễ hiểu khác ý người viết quá ạ .
    - Một là sự so sánh rằng: thời bao cấp dễ vào ĐH hơn thời không bao cấp.
    - Hai là: có học giỏi mà sinh vào thời bao cấp thì cũng chưa chắc được vào ĐH.
    Không biết ý nào là đúng ý người viết ạ ?! Hay N vớ vẩn hiểu linh tinh ?! .
    Xin lỗi nha! mình là "FAN" Nhạc Sỹ TRỊNH CÔNG SƠN nên 2 ý dưới đây đều đúng:
    - Một là sự so sánh rằng: thời bao cấp dễ vào ĐH hơn thời không bao cấp. (Theo mommy hiểu, ý anh Lan là thời bao cấp dễ vào ĐH hơn thời không bao cấp đối với những học sinh nghèo học giỏi.)
    - Hai là: có học giỏi mà sinh vào thời bao cấp thì cũng chưa chắc được vào ĐH.
    Mình tuy có huân huy chương, nhưng cũng không phải là thành phần ... nên đường vào đại học cũng rất gian nan.
    HiHi! đầu năm nói chuyện khác đi các bạn; tất nhiên là vấn đề giáo dục và xử lý thông tin dưới ánh sáng khoa học về điều khiển.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 03/02/2006
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói thì có lẽ ở đâu cũng có bất công như vậy thôi ạ, như là trường ĐH Bách Khoa Paris, trường số 1 của Pháp, nơi đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai của Pháp. Trong đấy dạng 5C nhiều lắm, nhưng họ nguỵ trang rất khéo và ngầm nên trên bề mặt, nhất là nhìn từ ngoài ít thấy được
    l

Chia sẻ trang này