1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục ở Việt Nam ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Viết vài giòng cùng các bác về việc học nhá ngày xưa nhá:
    Ngày xưa, cái thời xa xưa lắm rồi , trường XuanS này được học là trường điển hình tiên tiến của toàn quận và thành phố . Cái trường mà mỗi lần học sinh đi thi tốt nghiệp PTCS đều đạt tỷ lệ 99.99%, thậm chí khi qua các trường khác tốt nghiệp, các thí sinh đều được khuyến cáo là che phù hiệu tên trường lại kẻo , các học sinh trường khác biết rồi chúng nó ép gà bài cho nó. Cái trường mà tất cả con cái cũa các quan lớn, các đại gia và các thiếu gia hư hỏng đều có mặt.
    Thế thì bí quyết năm ở đâu mà trường lại nổi tiếng thế ?? Xin thưa là do cái tỷ lệ tốt nghiệp cao ngất trời các trường khác đều ghen tỵ . Làm thế nào mà đạt như thế nhỉ ??
    Từ năm lớp 6 đến năm lớp 8, học sinh nào thuộc diện cơ bản "con nhà nghèo, học ngu" đều được cô hiệu trưởng khéo léo gợi ý chuyển sang các trường khác cả để tránh vấn đề giảm thành tích trường, đám thiếu gia thì không cần phải lo vì bố mẹ nó đã chạy sẵn hết rồi không sợ mất thành tích.
    Bắt đầu vào mùa hè năm chuẩn bị vào lớp 9 tất cả học sinh toàn khối 8 đều phải tập trung học 4 môn chuẩn bị cho thi tốt nghiệp trung học cơ sở . Thứ tự ra 4 môn thi là nếu như năm trước thi Văn Toán Sinh Sử thì năm kế là Văn Toán Lý Địa .
    Trong suốt thời gian hè, tất cả các học sinh lớp 8 đều phải học xong chương trình học kỳ 1 của lớp 9 trong 4 môn thi trên . Phụ huynh học sinh phản đối ?? Thế thì mời các bác ký vào đây, nhà trường tạo điều kiện cho con các bác học mà các bác phản đối thì nhỡ nó có bị hỏng thì đừng thưa kiện nhá ??? Nếu các bác đồng ý thì xùy tiền ra mà trả cho các lớp học hè .
    Bắt đầu vào học kỳ 1 năm lớp 9 các học sinh bắt đầu luyện phần hai cũa 4 môn võ công . Với chủ trương là lấy "cần cù bù thông minh" , ví dụ 4 môn Văn Toán Lý Địa cộng lại là 40 điểm , điểm trung bình để đậu là 20 điểm, các học sinh được nhồi nhét đến mức tối đa các bài giải được soạn sẵn hay phần lý thuyết ở các môn Văn ,Địa , Toán và Lý ( ít ra cũng kiếm được 15-20 điểm cho hai môn này mà lị ). Phần toán cho môn Lý và Toán cũng được "chà đi xét lại" 1 cách kỹ càng , bởi thế học sinh dù có dốt toán và lý đi nữa cũng đậu như thường.
    Trong suốt học kỳ 1 lớp 9 sau giờ học buổi sáng , bắt đầu từ 2 giờ trưa học sinh lại quay vào trường để thầy cô "truy bài" ở hai môn đuợc học thuộc lòng là Văn, Địa và 1 phần của Lý và Toán. Có lớp thì vào thú hai và thứ tư , lớp khác thì vào thứ ba và thứ năm . Có thầy thì bắt trá lời các câu từ dưới lên, đi theo mô hình 2,4,6,8.. hay 1,3,5,7 đũ cả. Nhưng kẽ tội đồ nào không vâng lời , không ngoan học là sẽ được mời qua "hình đường" ,thầy giám thị sẽ thi triển môn võ công "đã mông bổng phát " ngay lập tức . Nếu bạo lực cách mạng vẫn không giải quyết được vấn đề thì thứ bảy vẫn phải đến trường để các thầy giám thị truy bài lại .
    Bắt đầu học kỳ hai là lúc phòng giáo dục quận chính thức phát hành các bộ đề thi cho năm đó , tất nhiên là so với 2 năm trước đề thi chỉ có vài thay đổi nhỏ . Các học sinh được ôn đi luyện lại những bài mới này , thậm chí cả môn Toán các thầy cô còn chỉ rõ bài này, đề cương này phải xài miếng võ nào cho đạt điểm cao . Đến giữa học kỳ hai , các học sinh bắt đầu cho xuống núi thử thách võ công bằng 1 kỳ thi tốt nghiệp thử do trường tạo ra. Đến lúc này thì bảo đảm đầu vào có là 1 con bò đi nữa thì đầu ra sẽ là 1 thí sinh đậu tốt nghiệp phổ thông cơ sở .
    Đến gần cuối học kỳ 2 thì trường cho học sinh khối 9 thi học kỳ sớm hơn so các trường khác, 2 tuần trước khi thi tốt nghiệp sẽ có 1 kỳ thi thử thứ hai rà soát lại kết quả cuối cùng . Đến đây thì chắc chắn sản phẩm tạo ra hoàn toàn tuyệt hảo , không chê vào đâu được . Tất nhiên bên cạnh đó cũng có các thiếu gia không chịu học hành, các thiếu gia này được tập trung học "bồi dưỡng ngắn hạn" 2 tuần trước khi thi do 1 số thầy làm trên quận tổ chức 1 cách bí mật "nội bất xuất ngoại bất nhập" với lời hứa là sẽ đỗ tốt nghiệp . Tất nhiên các khoản phí cho các thầy cũng không nhỏ .
    Đến ngày đi thi là lúc các thí sinh chuẩn bị "giành thắng lợi cuối cùng", 10 phút sau khi đề Văn phát ra , phải nói là XuanS này bí tắc tị không viết được 1 chử . Liếc qua trộm qua bài thằng bên cạnh đọc được vài hàng như tự nhiên đầu óc như nước đuợc "phân luồng xả lũ" . Cầm viết, viết liên tục, viết mê man, viết không cần suy nghĩ , viết như con vẹt (hichichic thật là xấu hỗ ).
    Nhờ quy trình công nghệ luyện "gà chọi" tuyệt hảo như thế, mà trường được điển hình tiên tiến 1 thời gian dài, sau này các trường xung quanh cũng đến học hỏi và nhân rộng mô hình này ra, bởi thế chuyện mới sau này đọc mà thấy như chuyện cũ hồi xưa .
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha
    Đọc bài viết của bạn XuanS, Thuyền cưòi tưởng bị vỡ mất bụng ! hihih Xin chú ý mấy phần đóng ngoặc kép trên trong bài cúa bạn XuanS . Công nhận bạn có khiếu khôi hài ghê đó ...
    Xin vote cho bạn 5* ! Xứng đáng quá xá ...
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ha ha ha
    Đọc bài viết của bạn XuanS, Thuyền cưòi tưởng bị vỡ mất bụng ! hihih Xin chú ý mấy phần đóng ngoặc kép trên trong bài cúa bạn XuanS . Công nhận bạn có khiếu khôi hài ghê đó ...
    Xin vote cho bạn 5* ! Xứng đáng quá xá ...
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thế sau quy trình học hành này, bạn XuanS bây giờ trở thành người như thế nào? Hay là đã nhận thức được ra chân lý nên thoát được khỏi "quy trình hoàn hảo" đấy.
    Đùa chút thôi, nhưng hồi Thornbird học cũng là trường chuyên nhưng không có cảm nhận về luyện gà, hay luyện mà mình không nhận ra.
    Cấp 1 thì chơi là chính, học là phụ. Đến cấp 2 cũng vậy, nhưng đã bắt đầu đi học thêm 1 tuần 2 buổi. Cấp 3 ôn thi ĐH thì 1 tuần 3 buổi từ năm lớp 10. Bây giờ nhìn bọn trẻ, 5 tuổi đã phải đi học luyện chữ, làm phép tính để khỏi tụt hậu với bạn bè, bố mẹ khá giả thì chạy trường để cho con vào trường điểm từ năm lớp 1, cặp sách học sinh thì trĩu nặng như học sinh cấp 3, trẻ nhỏ 6,7 tuổi đã phải chứng kiến bố mẹ nó chạy chọt cho con. Nhân cách trẻ phải được rèn qua tấm gương phản chiếu của bố mẹ và thầy cô giáo. Nếu cái tấm gương đó mà đầy bon chen, toan tính thì làm sao hi vọng thế hệ mới nó trong lành đượ c đây?
    Đang nghĩ mai sau mình có con thì không biết sẽ thế nào nhỉ ? Để là 1 ông bố bà mẹ có trách nhiệm với chuyện học hành của con nghe chừng cũng vất vả quá.
    Chuyện Giáo Dục nhà mình có vẻ là chuyện dài tập mà chưa thể kết thúc được. Kỳ họp nào giáo dục cũng bị đem mổ xẻ tơi bời mà sao, mà sao...
    Còn cái chuyện XuanS nói về các môn học thuộc lòng giống hội Thornbird thế. Hồi cấp 3, Thornbird ngồi bàn đầu cùng với 1 cô bạn nưa, ngồi bàn sau là 2 cô bạn gái. Cô bạn ngồi bên cạnh Thornbird thì học hành rất chăm chỉ nhưng cũng theo trường phái học thuộc làu làu. Mà trí nhớ của nó công nhận là khiếp đảm. Nhưng cô nàng cũng là chuyên gia bí từ , lần nào kiểm tra cũng quay sang "Mày, nhắc cho tao dòng đầu tiên thôi". Nhắc cho nó thế là mạch bắt đầu tuôn trào. Cô nàng được cái dễ tính, cô nàng mà đã nhớ nội dung thì sẵn sàng "chia sẻ với đồng đội". Bàn sau cũng được nhờ luôn vì cô nàng sẽ đọc thầm cho cả nhóm chép.. Cả nhóm cũng thích chép mặc dù đều đã học vì nội dung cô nàng cung cấp chính xác từng từ . Có tưởng tượng cô bạn đó "cool" đến mức bộc bạch với Thornbird "Kiểm tra mày chỉ cần học thuộc cho tao tất cả đoạn đầu của các phần", còn tao sẽ học thuộc cac phần còn lại. Cũng hơi khó hiểu, cô nàng có trí nhớ rất tốt nhưng "chuyên gia bí đoạn đầu tiên". Công nghêj xử lý với các môn học thuộc lòng của nhóm Thornbird là như vậy đó, suốt cả năm lớp 10 luôn. Đến năm lớp 11, cô nàng chuyển sang bàn khác, quả thật làm Thornbird tiếc hùi hụi vì có lẽ sẽ chẳng gặp đượ c cô bạn nào CUTE đến vậy nữa
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 17/05/2005
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thế sau quy trình học hành này, bạn XuanS bây giờ trở thành người như thế nào? Hay là đã nhận thức được ra chân lý nên thoát được khỏi "quy trình hoàn hảo" đấy.
    Đùa chút thôi, nhưng hồi Thornbird học cũng là trường chuyên nhưng không có cảm nhận về luyện gà, hay luyện mà mình không nhận ra.
    Cấp 1 thì chơi là chính, học là phụ. Đến cấp 2 cũng vậy, nhưng đã bắt đầu đi học thêm 1 tuần 2 buổi. Cấp 3 ôn thi ĐH thì 1 tuần 3 buổi từ năm lớp 10. Bây giờ nhìn bọn trẻ, 5 tuổi đã phải đi học luyện chữ, làm phép tính để khỏi tụt hậu với bạn bè, bố mẹ khá giả thì chạy trường để cho con vào trường điểm từ năm lớp 1, cặp sách học sinh thì trĩu nặng như học sinh cấp 3, trẻ nhỏ 6,7 tuổi đã phải chứng kiến bố mẹ nó chạy chọt cho con. Nhân cách trẻ phải được rèn qua tấm gương phản chiếu của bố mẹ và thầy cô giáo. Nếu cái tấm gương đó mà đầy bon chen, toan tính thì làm sao hi vọng thế hệ mới nó trong lành đượ c đây?
    Đang nghĩ mai sau mình có con thì không biết sẽ thế nào nhỉ ? Để là 1 ông bố bà mẹ có trách nhiệm với chuyện học hành của con nghe chừng cũng vất vả quá.
    Chuyện Giáo Dục nhà mình có vẻ là chuyện dài tập mà chưa thể kết thúc được. Kỳ họp nào giáo dục cũng bị đem mổ xẻ tơi bời mà sao, mà sao...
    Còn cái chuyện XuanS nói về các môn học thuộc lòng giống hội Thornbird thế. Hồi cấp 3, Thornbird ngồi bàn đầu cùng với 1 cô bạn nưa, ngồi bàn sau là 2 cô bạn gái. Cô bạn ngồi bên cạnh Thornbird thì học hành rất chăm chỉ nhưng cũng theo trường phái học thuộc làu làu. Mà trí nhớ của nó công nhận là khiếp đảm. Nhưng cô nàng cũng là chuyên gia bí từ , lần nào kiểm tra cũng quay sang "Mày, nhắc cho tao dòng đầu tiên thôi". Nhắc cho nó thế là mạch bắt đầu tuôn trào. Cô nàng được cái dễ tính, cô nàng mà đã nhớ nội dung thì sẵn sàng "chia sẻ với đồng đội". Bàn sau cũng được nhờ luôn vì cô nàng sẽ đọc thầm cho cả nhóm chép.. Cả nhóm cũng thích chép mặc dù đều đã học vì nội dung cô nàng cung cấp chính xác từng từ . Có tưởng tượng cô bạn đó "cool" đến mức bộc bạch với Thornbird "Kiểm tra mày chỉ cần học thuộc cho tao tất cả đoạn đầu của các phần", còn tao sẽ học thuộc cac phần còn lại. Cũng hơi khó hiểu, cô nàng có trí nhớ rất tốt nhưng "chuyên gia bí đoạn đầu tiên". Công nghêj xử lý với các môn học thuộc lòng của nhóm Thornbird là như vậy đó, suốt cả năm lớp 10 luôn. Đến năm lớp 11, cô nàng chuyển sang bàn khác, quả thật làm Thornbird tiếc hùi hụi vì có lẽ sẽ chẳng gặp đượ c cô bạn nào CUTE đến vậy nữa
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 17/05/2005
  6. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bác nhắc đến kỳ họp cuộc hội, làm em cảm thấy ấm ức lại.
    Hãy đọc đoạn này :
    Từ sáng đến giờ, tôi thấy hai vấn đề còn gây tranh cãi nhiều nhất là giữ hay bỏ kỳ thi tốt nghiệp THCS và vấn đề đổi tên gọi các cấp học thành cấp 1, 2, 3
    Vấn đề bỏ kỳ thi hay giữ kỳ thi THCS khác nào cho thêm hay bỏ đi một cái cúc trên áo.
    Vấn đê? thay đô?i tên các cấp học , khác nào, mặc một chiếc áo mới trên nền một cái áo cũ .
    Các bác nha? ta họp, toa?n chơi chưf thôi, cha? la?m được tro? trống gi?.
    Da bị ghẻ, nếu có thay một cái áo mới hiệu "my? tôm" đi nưfa, thi? nó vâfn cứ bị ghe? thôi.
    Vấn đê? câ?n quan tâm la? khối ĐH va? sau ĐH, chứ không pha?i khối phô? thông . Cái đáng ba?n la? chương tri?nh gia?ng dậy, chí không pha?i la? số lượng tốt nghiệp.
    Hafy nhi?n va?o học sinh trung học cu?a Vn, trên mọi mặt, ta không thua ai ngay ca? các bạn Ha?n quốc , Nhật ba?n va? Ta?u khựa, đó la? sự thật. Nhưng khi lên đại học thi? khác, 2/5 số sinh viên thươ?ng nói ră?ng " thâ?y cô giáo dậy chán, chương tri?nh cha? có gi? hấp dâfn", 1/5 số sinh viên tốt nghiệp ĐH, sau đó mới phát hiện la? " mi?nh đaf học sai nga?nh", va? 2/5 số co?n lại la?m trái nghê?. ( Theo thống kê cu?a "Bộ")
    Nếu có ước muốn trong cuộc đơ?i na?y, hafy nhớ ước muốn, cho bác Hiê?n... tư? chức.
  7. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bác nhắc đến kỳ họp cuộc hội, làm em cảm thấy ấm ức lại.
    Hãy đọc đoạn này :
    Từ sáng đến giờ, tôi thấy hai vấn đề còn gây tranh cãi nhiều nhất là giữ hay bỏ kỳ thi tốt nghiệp THCS và vấn đề đổi tên gọi các cấp học thành cấp 1, 2, 3
    Vấn đề bỏ kỳ thi hay giữ kỳ thi THCS khác nào cho thêm hay bỏ đi một cái cúc trên áo.
    Vấn đê? thay đô?i tên các cấp học , khác nào, mặc một chiếc áo mới trên nền một cái áo cũ .
    Các bác nha? ta họp, toa?n chơi chưf thôi, cha? la?m được tro? trống gi?.
    Da bị ghẻ, nếu có thay một cái áo mới hiệu "my? tôm" đi nưfa, thi? nó vâfn cứ bị ghe? thôi.
    Vấn đê? câ?n quan tâm la? khối ĐH va? sau ĐH, chứ không pha?i khối phô? thông . Cái đáng ba?n la? chương tri?nh gia?ng dậy, chí không pha?i la? số lượng tốt nghiệp.
    Hafy nhi?n va?o học sinh trung học cu?a Vn, trên mọi mặt, ta không thua ai ngay ca? các bạn Ha?n quốc , Nhật ba?n va? Ta?u khựa, đó la? sự thật. Nhưng khi lên đại học thi? khác, 2/5 số sinh viên thươ?ng nói ră?ng " thâ?y cô giáo dậy chán, chương tri?nh cha? có gi? hấp dâfn", 1/5 số sinh viên tốt nghiệp ĐH, sau đó mới phát hiện la? " mi?nh đaf học sai nga?nh", va? 2/5 số co?n lại la?m trái nghê?. ( Theo thống kê cu?a "Bộ")
    Nếu có ước muốn trong cuộc đơ?i na?y, hafy nhớ ước muốn, cho bác Hiê?n... tư? chức.
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Thornbird va XuanS nhắc chuyện hồi xưa mới nhớ, nên Pearl chen vô "bà 8" thêm tí nữa
    Hồi xưa, học lớp ...3, đậu kỳ thi ...học sinh giỏi văn gì gì đó (nhỏ quá, cô biểu đi thi, rồi cô chở cho đi thi luôn chứ đâu biết thi gì ! ). Thi xong, có kết quả rồi, nghe lời cô về nhà hỏi Ba Má cho con chuyển sang học trường ..."chiên ăn" - í lộn, chuyên văn chứ
    Ba bảo: không có trường chuyên lớp chọn gì hết đâu con. Học "trường làng" thôi.
    Hihi, cái "trường làng" mà Ba Pearl nói là cái trường tiểu học sau lưng còn mảnh đất hoang, ao tù nước đọng, giờ chơi xách guốc rượt bạn bè chạy đấy mà . Lúc đó, trẻ con nên chẳng thấy tiếc rẻ gì cái lớp chuyên ấy, vì ...học ở đây gần nhà, chạy ù cái là về tới nhà rồi.
    Cũng cái cấp tiểu học ấy. Giờ thủ công, cô cho làm ***g đèn (lúc gần trung thu). Mấy đứa bạn qua nhà Pearl làm chung (vì nhà Pearl có nhiều thanh tre bỏ đi mà !). Làm đứt cả tay, chảy máu. Cô chấm điểm đứa 7, đứa 8 .....có hơi ganh tỵ nhau một tý rồi thôi hà ........Giờ trẻ em làm thủ công thì .....phụ huynh "được dịp" trổ tài. Phụ huynh cấp 1giờ giỏi nhất là món ấy đấy nhá. Làm giúp con, không thì con đâu đủ thời gian làm bài, học bài, không thì con mình ít điểm thủ công hơn những bạn khác vì phụ huynh bên ấy .khéo tay hơn .........?!?!?!
    Lên cấp 2.
    Các trường cũng bắt đầu có tình trạng đọc văn mẫu cho chép. May sau, lớp Pearl học không có giáo viên "mẫu" như thế. Giờ chơi lớp 8, đang .....nhảy dây dưới sân mà nhìn lên lầu 1, ...thì mất hứng nhảy dây, vì gặp nhỏ bạn gần nhà đang .....đi tới đi lui trước cửa lớp, miệng lẩm bẩm, lẩm bẩm .............. Ôi trời đất ơi, choáng ! Hồn vía muốn bay lên ...lầu 1 mà gặp hắn.
    Hì, đến tan trường, hỏi hắn :"nè, mi làm gì ra chơi không xuống chơi mà ..... lẩm bẩm thế ?! " . Trả lời: "sau giờ chơi có tiết văn mà. Hôm nào cô chẳng bắt trả bài thuộc lòng". Mà sức nhỏ bạn Pearl thì đâu phải .......không biết làm văn, lớp 6 - lúc chưa bị "ép học thuộc lòng văn mẫu" ấy - hắn còn có lúc được 9,10 điểm môn văn mừ !
    Chao ôi, ngẫm nghĩ lại thấy mình còn may .
    Lên cấp 3 thì .......phong trào luyện thi ĐH đang nở rộ như .........các cuộc thi người đẹp bây giờ nè . Do từ nhỏ đến lớn ít thấy cảnh dạy thêm, học thêm (chắc tại mình ở nơi hẻo lánh ?!) nên mình cũng ...tà tà, học một buổi, một buổi về nhà (đâu có tiền tiêu vặt gì đâu mà đi lang thang xoài me cóc ổi, hihi ). Đến hết hè chuẩn bị vào lớp 12, sau gần cả năm trời loay hoay nghĩ xem mình ...thích cái ngành gì ( để chọn khối thi A (Toán Lý Hoá), B (Toán Hoá Sinh), C ( Văn Sử Địa), D (Toán Văn Anh), ........, Pearl ta đành ngậm ngùi .....thưa với cả nhà "cho con thi khối A" vì có nhiều trường để thi .................huhuhu, đúng là đầu óc chỉ nghĩ đến vậy.......Tèng téng teng ............ bước vào "sự lựa chọn sinh tử" nên cũng phải thậm thò đi ...học luyện thi chớ ! Thi khối A thì môn ...Lý là môn gay go nhất với Pearl, vì chương trình lớp 12 dạy môn Lý gần như bỏ bớt chương trình (nếu không thi tốt nghiệp môn Lý năm đó), nguyên phần Quang học, hạt nhân phía cuối sách đừng hòng mà được học nhá !
    Hì hì, nhờ đi học Lý tuần 2 buổi vậy mà ...Pearl thấy môn Lý nó hấp dẫn hơn. Toán và Hóa thì ...học trong trường cũng tạm.
    Thi cử, tuyển sinh,...........mới đó mà .........8 năm rồi ..........
    Giờ đến mùa thi, một số phụ huynh dẫn con em đến trung tâm tư vấn để làm trắc nghiệm, xem con em họ thích hợp với ngành nào.....Một số phụ huynh vẫn theo kiểu "ngành nghề gia tộc". Một số em biết phải chọn lựa như thế nào (dù chưa biết đúng sai). Một số thì vẫn ...loay hoay ....loay hoay như ..........Pearl ngày xưa : A, B, C,D ......nhỉ ?! Huhuhu ........................... " Lỗi tại ta, lỗi tại ta mọi bề....." mừ !
    Giờ Pearl vẫn hay "tuyên bố" với chị gái: "mai mốt cho bé Bim học "trường làng" thôi nhá ! "
    Mà ......biết tìm đâu ra cái trường làng "ngày học một buổi" ở thành phố này nhỉ ?!
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Thornbird va XuanS nhắc chuyện hồi xưa mới nhớ, nên Pearl chen vô "bà 8" thêm tí nữa
    Hồi xưa, học lớp ...3, đậu kỳ thi ...học sinh giỏi văn gì gì đó (nhỏ quá, cô biểu đi thi, rồi cô chở cho đi thi luôn chứ đâu biết thi gì ! ). Thi xong, có kết quả rồi, nghe lời cô về nhà hỏi Ba Má cho con chuyển sang học trường ..."chiên ăn" - í lộn, chuyên văn chứ
    Ba bảo: không có trường chuyên lớp chọn gì hết đâu con. Học "trường làng" thôi.
    Hihi, cái "trường làng" mà Ba Pearl nói là cái trường tiểu học sau lưng còn mảnh đất hoang, ao tù nước đọng, giờ chơi xách guốc rượt bạn bè chạy đấy mà . Lúc đó, trẻ con nên chẳng thấy tiếc rẻ gì cái lớp chuyên ấy, vì ...học ở đây gần nhà, chạy ù cái là về tới nhà rồi.
    Cũng cái cấp tiểu học ấy. Giờ thủ công, cô cho làm ***g đèn (lúc gần trung thu). Mấy đứa bạn qua nhà Pearl làm chung (vì nhà Pearl có nhiều thanh tre bỏ đi mà !). Làm đứt cả tay, chảy máu. Cô chấm điểm đứa 7, đứa 8 .....có hơi ganh tỵ nhau một tý rồi thôi hà ........Giờ trẻ em làm thủ công thì .....phụ huynh "được dịp" trổ tài. Phụ huynh cấp 1giờ giỏi nhất là món ấy đấy nhá. Làm giúp con, không thì con đâu đủ thời gian làm bài, học bài, không thì con mình ít điểm thủ công hơn những bạn khác vì phụ huynh bên ấy .khéo tay hơn .........?!?!?!
    Lên cấp 2.
    Các trường cũng bắt đầu có tình trạng đọc văn mẫu cho chép. May sau, lớp Pearl học không có giáo viên "mẫu" như thế. Giờ chơi lớp 8, đang .....nhảy dây dưới sân mà nhìn lên lầu 1, ...thì mất hứng nhảy dây, vì gặp nhỏ bạn gần nhà đang .....đi tới đi lui trước cửa lớp, miệng lẩm bẩm, lẩm bẩm .............. Ôi trời đất ơi, choáng ! Hồn vía muốn bay lên ...lầu 1 mà gặp hắn.
    Hì, đến tan trường, hỏi hắn :"nè, mi làm gì ra chơi không xuống chơi mà ..... lẩm bẩm thế ?! " . Trả lời: "sau giờ chơi có tiết văn mà. Hôm nào cô chẳng bắt trả bài thuộc lòng". Mà sức nhỏ bạn Pearl thì đâu phải .......không biết làm văn, lớp 6 - lúc chưa bị "ép học thuộc lòng văn mẫu" ấy - hắn còn có lúc được 9,10 điểm môn văn mừ !
    Chao ôi, ngẫm nghĩ lại thấy mình còn may .
    Lên cấp 3 thì .......phong trào luyện thi ĐH đang nở rộ như .........các cuộc thi người đẹp bây giờ nè . Do từ nhỏ đến lớn ít thấy cảnh dạy thêm, học thêm (chắc tại mình ở nơi hẻo lánh ?!) nên mình cũng ...tà tà, học một buổi, một buổi về nhà (đâu có tiền tiêu vặt gì đâu mà đi lang thang xoài me cóc ổi, hihi ). Đến hết hè chuẩn bị vào lớp 12, sau gần cả năm trời loay hoay nghĩ xem mình ...thích cái ngành gì ( để chọn khối thi A (Toán Lý Hoá), B (Toán Hoá Sinh), C ( Văn Sử Địa), D (Toán Văn Anh), ........, Pearl ta đành ngậm ngùi .....thưa với cả nhà "cho con thi khối A" vì có nhiều trường để thi .................huhuhu, đúng là đầu óc chỉ nghĩ đến vậy.......Tèng téng teng ............ bước vào "sự lựa chọn sinh tử" nên cũng phải thậm thò đi ...học luyện thi chớ ! Thi khối A thì môn ...Lý là môn gay go nhất với Pearl, vì chương trình lớp 12 dạy môn Lý gần như bỏ bớt chương trình (nếu không thi tốt nghiệp môn Lý năm đó), nguyên phần Quang học, hạt nhân phía cuối sách đừng hòng mà được học nhá !
    Hì hì, nhờ đi học Lý tuần 2 buổi vậy mà ...Pearl thấy môn Lý nó hấp dẫn hơn. Toán và Hóa thì ...học trong trường cũng tạm.
    Thi cử, tuyển sinh,...........mới đó mà .........8 năm rồi ..........
    Giờ đến mùa thi, một số phụ huynh dẫn con em đến trung tâm tư vấn để làm trắc nghiệm, xem con em họ thích hợp với ngành nào.....Một số phụ huynh vẫn theo kiểu "ngành nghề gia tộc". Một số em biết phải chọn lựa như thế nào (dù chưa biết đúng sai). Một số thì vẫn ...loay hoay ....loay hoay như ..........Pearl ngày xưa : A, B, C,D ......nhỉ ?! Huhuhu ........................... " Lỗi tại ta, lỗi tại ta mọi bề....." mừ !
    Giờ Pearl vẫn hay "tuyên bố" với chị gái: "mai mốt cho bé Bim học "trường làng" thôi nhá ! "
    Mà ......biết tìm đâu ra cái trường làng "ngày học một buổi" ở thành phố này nhỉ ?!
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Giới báo chí trong nước lại mới phanh phui ra cả một đường dây ... "thi hộ bằng tiến sĩ ở VN" ! Bài sau đây viết nè:
    http://www.ngoisao.net/News/Hinh-su/2005/05/3B9B17DC/
    Bằng cấp ở VN quả là "long xà hỗn tạp" quá ! Thật buồn cho các bạn còn ở VN phải chịu đựng với hệ thống giáo dục .... bị mang tiếng hỗn tạp này ...
    Thuyền nghe một người bạn là bác sĩ bên VN nhưng giờ thì định cư ở Mỹ rồi . Cô ta bảo với Thuyền là bằng bác sĩ y khoa ở VN, có tiền là mua được thôi . Dễ lắm !
    Cái bằng ở VN có lẽ chả còn giá trị chi nữa . Quan trọng nhất là người nắm bằng cấp VN có thật là thực tài hay không mà thôi !

Chia sẻ trang này