1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục quốc phòng_Những kỷ niệm khó quên!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi trieuyennhi, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Giáo dục quốc phòng_Những kỷ niệm khó quên!

    Chắc chắn trong cuộc đời học sinh,sinh viên của mỗi chúng ta đều trải qua môn học Giáo dục quốc phòng(hay còn gọi là tập quân sự).Khoảng thời gian đó ngắn thôi nhưng cũng để cho những thế hệ sau có thể hình dung phần nào những khó khăn,gian nan,cùng những quy định nề nếp ,nghiêm ngặt của người lính.Sẽ có rất nhiều kỷ niệm,vậy còn chờ gì nữa mà chúng ta ko chia sẻ...
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về 22 ngày ấy...
    Nhanh thật đấy,22 nga?y đaf trôi qua,22 nga?y với bao nhiêu ky? niệm đáng nhớ.Sáng nay tớ đaf vê? đến HN,rơ?i xa Ha? Tây _nơi có Trung tâm giáo dục quốc pho?ng HN 1 với nhưfng thâ?y cô rất nghiêm khắc nhưng cufng đậm chất ngươ?i lính ha?i hước,vui tính va? hóm hi?nh
    Nhớ cách đây chưa đâ?y 4 tuâ?n,ai cufng háo hức lên đươ?ng trong niê?m vui,hứng khơ?i,náo nức.xen lẫn với não nề đầy đau khổ khi tưởng tượng tới một tương lai ko xa phải sống trong 1 khu nhà ổ chuột, thiếu nước trầm trọng, ăn uống thì ko còn j để nói...nói chung là một môi trường sống khủng khiếp đối với tớ. Như lời các bạn đi trước đã mô tả, bọn tớ cũng chuẩn bị cho mình đầy đủ những becberin,...+chăn gối,lương thực thực phẩm.Lúc xe dừng lại thì thú thật tớ cũng hơi ngạc nhiên vì nó ko đễn nỗi như bọn kia kể lại thế nhưng mà lúc nhận phòng tớ thực sự choáng về tư trang vật dụng ở đây
    Theo sự phân công,tiê?u đội tớ gô?m 15 đô?ng chí, ơ? nơi cao nhất,tít mít trên tâ?ng 5 dafy nha? C7.Vác dc đống đô? +cái xác lên pho?ng ma? thi nhau thơ?,ngó qua cư?a pho?ng,đứa na?y đứa kia thi nhau?tao xí cái giươ?ng kia rô?i đấy nhé?.Cuối cu?ng tớ va? Ha? Anh,Giang,Hô?ng xí dc 2 giươ?ng tâ?ng trên phía trong_nơi cao nhất,gâ?n nha? vs nhất,trọng tâm nhất,va? đặc biệt luôn ơ? trên đâ?u ngươ?i khác^~^Haha.Xem nào,bọn tớ mỗi đứa được phát 2 bộ trang phục Hip hop vừa bẩn,vừa hôi,mặc vào thì vừa tắm vừa bơi trong đó!,1 cái mũ lụp sụp đểu đểu.2 đứa ngủ chung 1 chiếc giường 90 phân,1 cái chiếu rách lỗ chỗ,1 cái chăn chiên móng dính,1 cái màn hôi rình!Ngó qua nhà vệ sinh thấy có 2 cái chậu to,1 cái xô thì trong đó cái chậu bị thủng 1 lỗ to như cái bát,cái xô đựng nước vào mà cứ chảy tò tò.Ngó trong nhà vs đầy hãi hùng^~&.Đấy,ấn tượng ngày đầu của tớ như thế!
    Tư? đây mọi sinh hoạt cua? bọn tớ bắt đầu đi va?o nội quy,quy cu?_nhưfng nga?y tháng daf man đây^~^
    Cuộc sống khổ cực bắt đầu từ 5h30 sáng( trời còn đen thui và lạnh buốt) và kết thúc vào lúc 22h30'''' tối( giờ gà còn chưa lên chuồng).Phòng tớ có "Chị Gấm" chăm chỉ nhất,sáng nào 5h cũng lục đục dậy rồi,chả bù cho tớ và 3 đứa nữa lười nhất phòng,kệ cho chúng nó dậy lao động chán thì bọn tớ mới lò dò mở mắt!Nhưng cũng có hôm chăm chỉ đột xuất,dậy sớm xuống sân quét quét gẩy gẩy nhé!Sau đó tiện thể mua luôn túi xôi,hay cái bánh chưng(bánh mì ở đây khó nuốt lắm,ăn vào chỉ sợ tào tháo_ko có nước mà đi thì khốn).Rồi lại về phòng lên jường ngáp tiếp!Eo ơi,cái tuần cuối dã man lắm,bọn tớ chẳng dám dậy muộn,nhưng cũng có hôm lì ra,lúc thầy lên cả phòng lại"Thầy lên,thầy lên chúng mày ơi",cả bọn lại bật dậy như cái lò xò,gấp vội cái chăn.Sợ như mấy đứa đang ôm chăn tóc tai bù xù đứng giữa sân lắm!
    Nhớ những hôm mất nước cả phòng rồng rắn xuống tận tầng 1 nhà C6 xin nước đánh răng rửa mặt,lại còn đi vệ sinh nhờ nữa chứ,nhục ko còn gì để nói.Nước nhiều hôm chả có mà dùng,nước đục ngầu vẫn cố mà use.Mấy đứa bị dị ứng rồi,may da tớ ko đến nỗi nhạy cảm lắm nên đến tận lúc về vẫn nguyên hiện trạng!Đến giờ quy định họ mới cho nước,nào có dc thoải mái,chảy tò tò như bò đái í.Hix,thế mà phải xếp hàng đi tắm!Cái hôm cần nước thì cả ngày chẳng dc 1 giọt,cái hôm lạnh buốt chả đứa nào muốn sờ vào nước thì nước cứ ào ào như thác lũ^~^,đểu ko chịu dc^~^
    Nhớ những lần xếp hàng đi ăn,vừa đi vừa mốt 2 mốt ,nhắc mới nhớ,nhà ăn thì vừa đông vừa bé. Mỗi lần đi ăn là lại thấy cảnh tượng tớ và cỡ khoảng 4,5 đứa nữa bon chen quanh cái nồi cơm. Mà cái nồi có to lớn j cho cam, nó bé xíu, lấy ko nhanh là hết cơm. Khổ thế đấy, lúc đầu tớ còn nhường nhịn mọi người chứ sau đấy thì mạnh ai nấy lấy. Đi lấy cơm mà như đi đánh trận.Nhà bếp ở đây sang cực kỳ nhé,hôm nào bọn tớ cũng có món trứng đà điểu tung tăng trong đại dương bát ngát,cá mập,thịt chó,,,.Hồi đầu được ăn "ngon quá" chẳng đứa nào ăn được,sau rồi cũng quen,đến lúc nhiều quá lại chán...Về nhà bây giờ ăn "khổ quá" ứ chịu dc.Hôm qua nhà tớ ăn giò,đấy ,cái đĩa giò to thế mà tớ ăn mỗi miếng,chả bù cho cái hôm cuối cùng ra trại họ cho ăn,6 miếng 1 mâm mà tranh nhau,nào có ngon j đâu! Hay như giờ đi học, vừa đi vừa hát( yêu đời thế đấy) cứ tới chỗ nào thấy bóng thầy là lại hát rống lên( ko hát là phải đứng lại hát cho đạt thì mới thôi). Đã thế có phải hát to là được đâu, còn phải vừa hát vừa đi đều cho đúng nhịp, vừa đều vừa đẹp nữa cơ, vẽ chuyện.Có hôm đi ko dc đẹp lắm,cả trung đội lại bị phạt giữa mưa,đi khi nào đẹp thì mới cho...đi ăn.Vừa ức,vừa đói mà ko làm gì được.Hix
    Nhớ ông thầy Quốc Anh với tiếng hét hãi hùng !Bọn tớ mà dậy muộn hay xuống sân chậm 1 tí,hay chưa chịu đi ngủ là ông ấy lại rống lên"các cô có chịu xuống ko thì bảo hay để tôi lên tóm cổ ném xuống"..có hôm xuống sớm thì "Rùa hồ gươm cạn mà cũng mò được xuống tận đây cơ àh?","có nhanh lên ko hả",vừa hét 2 chân thầy dậm ùynh ùynh như rung trời nở đất đến nơi í.Thỉnh thoảng thầy lại lên tận 501 bọn tớ thăm các trò rồi ca cho 1 bài ca hi vọng "Trung đội này ở bẩn thế àh,cả trung đội sống trên 1 đống rác từ trung đội trưởng trở xuống....cái mặt đẹp thì để làm gì....cái chăn màn thì gấp như cái bánh mì thối"..Bọn tớ vừa hãi vừa buồn cười,thầy ra khỏi phòng cả lũ lại bò lăn ra,mọi thứ lại đâu vào đấy,chỉ che mắt thầy tí thôi^~&^
    Nhớ những anh "cao,to,đen ,hôi" của trường DH SP TDTT.Eo ơi,mỗi lần đi học chính trị,mắt có nhìn bảng quái đâu,lại liếc đi tận đâu í.Có hôm học trên giảng đường (nghe giảng đường oai thế,ai mà biết được muỗi bay loạn xạ,bụi bẩn bám két lại như mấy ngàn đời,bàn ghế ghẻ lở hắc lào..",mắt lại liếc qua cửa sổ ngắm mấy anh bóng chuyền!Khổ thế đấy,ở trường tớ con trai hiếm lắm,đến đây con trai nhiều nên cũng hơi ...choáng ngợp!Thi thoảng phòng tớ bắt được gà của trg TDTT là thi nhau giết mổ!Cứ lên 501 là phải có quà,ko có ko tiếp^~^
    Nhớ những tối sau khi nghe thời sự báo đài(ngày nào cũng thế,dù mưa nhỏ hay lạnh buốt cũng phải quần áo chỉnh tề xuống xếp hàng điểm danh và nghe đọc báo,hát hò ),bọn tớ lại rủ nhau ra cổng trường mua đủ thứ về ăn.Ở nhà có bao giờ tớ ăn táo và cử đậu đâu,thế mà đến đây tranh nhau ăn,ăn 1 cách thèm thuồng.Khổ thế đấy!.Lại chơi mấy trò trẻ con ngaỳ xưa mà cười đau khản cổ.Vui cực kỳ ^~^.Chủ nhật cả bọn lại rủ nhau đi chùa Trầm,được mấy anh TDTT nhiệt tình dẫn đi,leo tít lên đỉnh núi thích cực !Bây giờ về nhà lại thấy nhớ mọi thứ...
    Nhớ những đêm đến giờ tắt điện đi ngủ mà cả phòng có chịu ngủ đâu.Lại kể chuyện ma rồi rú ầm với nhau,chui trong chăn mà cười hú hí.Chơi cả ngày đói,đến đêm lại lôi mì tôm ra ăn trong ánh điện thoại lờ tờ mờ(tiêu biểu là Giang 3D và H Anh).Có hôm lại đi xin chén về bói,ông thần chén chạy loạn hết cả lên,đứa nào cũng hỏi về chồng con...Trời lạnh 2 đứa mặc bao nhiêu áo,ôm nhau mà ngủ.Nhớ hôm cuối cùng cả phòng tổ chức "Livershow 501 và những người bạn ",ăn uống hắt hò ầm ĩ,làm sàn nhảy ngay tại 501,đứa nào có đthoại bật hết lên tạo ánh đèn của...vũ trường!Hiiii.Chán rồi cả bọn kéo nhau vừa chạy vừa hét khắp hành lang tầng 5 ,tầng 4 rồi về phòng leo tót lên giường giả vờ ngủ....Cứ tưởng đêm ấy có báo động,may mà thoát!
    Nhớ những hôm cả phòng được ở yên trong phòng,ko đứa nào chịu đi mua bỏng về ăn phải chơi trò bốc thăm,cười đến đau bụng,mua hết cả tiền quỹ đến hôm sau nước cũng phải đi xin mà uống,giấy vệ sinh phải cử nhau xuống phòng con trai xin...,đi ăn mang hết giấy ăn về....Nhục quá^~^
    ah,học bắn súng thích cực!Vừa học bọn tớ lại được xem mấy bà bán hàng trèo tường.Đến là tội nghiệp,bán được cái bánh rán,ít xôi mà phải trèo qua mấy lượt tường rào!Hôm đầu thi bắn súng thử tớ dc 27 điểm,thế mà hôm thi thật bắn tia laze dễ hơn nhiều suýt nữa tớ dc 30 điểm,thế mà..chẳng may lạc mất 1 quả,rõ ghét,kết quả :0_10_10.Buồn 1 chút nhưng thôi chẳng sao,vẫn dc khá!
    Ở phòng bọn chúng nó cứ bảo tớ là may mắn nhất,lười nhất.Tại cả phòng mỗi mình tớ ko phải thi lại môn nào ở trường và ở học quân sự!Nên bị "ghen ghét"hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,nhất là2 đứa Đào và Gấm suốt ngày nói tớ,.Hứt hứt,lười học nhất mà cuối cùng chẳng phải thi lại!Haaaaa
    22 ngày rồi cũng trôi qua.Lúc chưa dc về thì đếm từng ngày,đến lúc được ra trại thì chẳng đứa nào muốn rời xa nhau.Dù sao cũng ở với nhau gần 1 tháng,biết bao nhiêu kỷ niệm.Gìơ về thấy nhớ kinh khủng.....Sáng dậy sẽ ko còn bị chúng nó hò hét bắt dậy,ăn cũng ko bị tranh,ngủ cũng ko lo giật mình vì thầy lên....nhưng mà tớ ứ thích,vẫn thích quay lại của 1 tháng trước đây cơ....
    Kết quả sau 22 ngày tớ giảm 1kg!Tớ đã biết gấp chăn màn vuông vắn như cái bao diêm,tớ đã được vui chơi hết mình,......Tớ đã học được rất rất nhiều thứ.Khó khăn,khổ sở,thiếu thốn....nhưng cực kỳ vui!
    1/2/2008
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 16/04/2008
  3. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Phải đúng rồi đấy bạn có chung một cảm xúc với tôi , cũng như với rất nhiều người khác khi có cơ hội được tham gia vào 22 ngày không thể quên được trong quãng đời của 1 sinh viên
    Bọn tôi tập ở trung tâm 2 trên Vĩnh Phúc . Nhớ hôm đầu tiên đăt chân xuống cái mảnh đất Vĩnh phúc ấy . Bọn tôi đứa nào cũng cảm thấy ớn lạnh . Trường tôi là trường dân lập phần lớn đều là công tử tiểu thư chưa bao h phải chịu khổ khi nhìn thấy chỗ sinh hoạt ở trại Xuân Hoà ( tên của trung tâm , cái tên đó sao nghe thật hay nó làm cho lòng mình cảm thấy lâng lâng mỗi khi nghĩ về ) chỗ ăn uống thì mất vệ sinh , nhà ở thì tối đen như mực được mấy cái bóng điện thì lập loè nhìn mà phát ớn , muỗi bay như máy bay đich vo ve cả đêm , giường chiều thì hôi hám buổi trưa thì như lò lửa , buổi tối thì lạnh đừng hỏi . Nhưng có lẽ trong những ngày đầu mới lên bức xúc nhất vẫn là cái nhà tắm và nhà vệ sinh đảm bảo tắm h0k quá 3 lần là ghẻ hết cả lũ .
    Nhớ mấy ngày đầu mới lên Xuân Hoà tôi luôn tự than phiền : H0k biẻt làm quái gì ở cái đất nài những 1 tháng đây , làm gì để qua 1 tháng
    Hôm đầu tiên lên đến nơi , vừa đặt chân xuống đất 1 bạn gái trường tôi đứng luôn đó khóc rống lên sau mới biết là sợ là lần đầu xa mẹ .
    Được cái lên đó tốn tiền thật bao nhiêu là khoăn nhưng có lẽ nặng nhất vẫn là cái khoản sĩ gái . Nhớ mỗi lần gọi điện về nhà xin tiền thì ôi nào là : sao từ hôm lên mày không gọi điện về nhà hả con . có khổ lắm h0k con , khổ thì về đi . Được vài lần lần sau gọi về ăn ngay câu : Mày hết tiền rồi à , biết ngay chỉ có hết mày mới gọi về nhà , bt liên lạc với mày cũng h0k được .
    Tôi vẫn nhớ 1 lần cả phòng đang ngủ lúc đấy là 12h rồi tự nhiên nghe thấy tiếng ông thầy khua dậy không hiểu gì cả lũ bị ổng lôi ra giữa sân trường mắng nhiếc hoá ra là mấy ông tướng cùng lớp h0k ngủ được khệnh khạng ra sân ngôi hút thuốc nc bị ổng bắt được làm tí thì cả phòng đi hành quân đêm. Hay lại lần khác vừa ăn cơm trưa xong , cả phồng con trai bọn tôi bị ông thầy kéo ngay ra nhà vệ sinh cái tội trực nhật bẩn bị ổng bắt cậy ổ phốt lên rồi moi móc ợ mỗi lần nghĩ đến mà hãi vừa ăn cơm xong chứ . Nhưng lúc đấy thật đầm ấm 4 , 5 thằng con trai lớp tôi làm tù đầu lấy tay móc mấy cái thứ ô uế kia lên . Thấy chung nó làm mệt rồi liền bảo ra để thằng khác vào thay nhưng chúng nó h0k chju vì đã bẩn rồi nên làm luôn
    Mấy hôm gần được về đứa nào cũng buồn rười rượi chả muốn về gì cả chỉ ước sao ông thầy giở chứng lôi cả lũ lên giảng đường ngồi kiểm điểm , thế mà ông ý lại hiền thế . Giờ nghĩ lại sao thấy yêu cái ngày ấy thế ước gì được lên thêm mấy lần nữa.
  4. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Không biết em học trường nào? Ngày xưa anh cũng phải học QS ở đấy. Ấn tượng nhất là trong lớp có 1 chú sợ WC bẩn ko chịu đi vệ sinh,uống thuốc nhịn chờ thứ 7 về nhà mới xả. Cứ gọi là cuối tuần về tăng mấy cân.
  5. 09049922kc

    09049922kc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    23
    tôi cũng học trung tâm 2 trên Vĩnh Phúc, đen đủi nên lên đúng lúc cái trung tâm ấy đang xay dựng gì đấy , thế là các thầy tận dụng hết sức lao động miễn phí của sinh viên. tuần 7 ngày thì 4 ngày nghỉ tập đi lao động, suốt ngày bê ngói xếp gạch, khủng nhất là bê sắt, cái giầm sắt của nhà lắp gép nặng dễ đến vài tấn (chắc hơn) cả trung đội 40 thằng to cao khỏe mạnh phải khiêng từ khu nhà cũ về sân trung tâm, đi được 20m là phải nghỉ 1 lần, cả buổi phải khiêng 4,5 thanh giầm khổng lồ đó mà tối về cả người nhức như bị đánh, kinh khủng.
    được cái tắm rửa toàn ra ngoài nên cũng dễ chịu, nước cũng không bẩn lắm, chỉ nhục nhất là phải xách nước đổ vào bể wc, bể bị thủng mà thầy ko biết, đổ đầy , đến lúc thầy kiểm tra còn 1/2 bể bắt xách nước đổ lại, cả lũ kêu ầm mà ko chịu tin, đến khi phải bắt thầy đứng lại 30'''' xem mực nước trong bể rút từ từ thì mới thoát. Thế là 3h đứng trong không khí không thể ô nhiễm hơn của wc, Nhục!!!!
    nhưng đúng là vui thì không thể nào quên được, trung tâm cách hồ Đại Lải 5km, đến cuối tuần là thuê xe ngựa hay đi bộ ra hồ chơi, đạp vịt, lên đảo Chym nghịch đến tối mới về điểm danh, vui ko chịu được.
    bắn súng cuối kì được 29 điểm, thế là được chụp ảnh lưu ở văn phòng trung tâm, mỗi đứa 1 tấm mang về, nghiễm nhiên là chứng chỉ loại giỏi, sướng!!!!
    hà, nhớ nữa là quán cháo lòng ở ngay cổng trung tâm, mấy anh em cứ rảnh là ra ngồi khề khà, tối say trốn cổng sau về ngủ, mấy lần suýt bị trục ban tóm, mà trực ban khu ktx nam thì toàn tranh thủ leo lên ktx nữ ngồi buôn chuyện cả đêm, thầy đuổi thì bảo "em lên xin ngụm nước" rồi chạy té khói ....
    à mình ko nhớ hồi lên đấy quân phục như thế nào nhưng hình như là có mũ kepi, con gái nhiều đứa mặc rất đẹp, để tìm lại ảnh post lên hỏi các bác trên này
    còn 1 đống kỉ niệm, đúng là sinh viên...
    Được 09049922kc sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 15/04/2008
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hì,e học dh Công đoàn,vừa đi tập quân sự đợt tháng 1 vừa rồi.Sau 22 ngày về ăn tết sướng^^,giảm dc 1 kg ,về ăn tết lại tăng mấy kg^^.Bây giờ quay trở lại trường học,thỉnh thoảng cả bọn lại nhắc lại hồi đó mà cười lăn ra:D,nhiều kỷ niệm thật đấy.Ai mà ko đi thì tiếc ngẩn ngơ
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngày ấy mới nhập trường thì đã được đi Giáo Dục Quốc Phòng luôn & ngay !
    Nhà trường còn chưa thèm phân lớp, tất cả hùm bà làng chả ai quen ai cả
    Buồn cười quá, tập mới chả tành ! Bắn súng thì chân cứ co quắp lên (nhẽ ra phải thẳng tuột ), trong khi người ta phải náin thở bóp cò thì mình thở gấp như đúng rùi
    Chỉ sướng nhất cái khoản văn nghệ văn gừng, mình nhảy lên sân khấu hát (tiểu đội trưởng nên chúng nó cứ đẩy lên ---> ngại quá cơ ). Đang hát tự dưng xúc động đậy quá nên quên cả lời bài : Hành khúc ngày & đêm ! Thế là có 1 thèng nó phi lên sân khấu nó hát chen vào : Pháo anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ (gớm chửa, cứ làm như mỗi pháo mình to ấy )
  8. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng học qp tại Trung tâm GDQP ở Hà Tây, nhưng lâu rồi, từ 2002, không biết bây giờ có đổi mới gì không. Bạn trieuyenhi thử miêu tả quang cảnh hộ mình với.
    Nhớ lúc mới lên, nhận phòng, mình là người mở cửa, không phải nói ngoa chứ, muỗi bay ra đập vào mặt cứ gọi là ào ào. Ngủ nhà cấp 4, giường tầng khung sắt đong đưa, không nhớ là nhà lợp tôn hay broximăng nhỉ ( hình như là lợp tôn thì phải ). Được phát 2 bộ quần áo hôi không tả được ( tối hôm ấy tập trung cả khoá, ngồi trong hội trường mà cứ tưởng đang ở trong chuồng lợn ). Trước đấy nổi tiếng là thằng ăn lề mề, học xong về nhà được mẹ khen là ăn nhanh nhất nhà, mà hình như mắc thêm bệnh đau dạ dày
    Nhưng thời gian ấy lại là thời gian vui vẻ nhất trong đời sinh viên, bây giờ đi làm rồi, thỉnh thoảng nhớ lại thấy hay hay.
  9. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cho chen ngang tý, vì anh cùng truwờng với ông bạn Đầu lâu xương chéo này và đi tập quân sự cùng đợt, nên có nhiều kỷ niệm phết, chỉ bùn cười là hồi đi tập mà đúng đợt lạnh quá, tắm thì phải tuần tắm lần, mà ngày nào cũng phải lăn lê nên toàn phải đi tắm chui, nhưng may hồi đó tắm nước nóng rẻ bèo có 2k một lần, nhớ là thầy giấo hay dân ở đó nuôi gà, hôm bọn anh trực đêm nên vào bẻ cổ một con gà bỏ vào cái áo chạy thẳng ra bờ rào chèo ra ngoài để nhờ quán ở nhà dân cạnh đó làm thịt hộ,
    Nói về ăn uống thì trời ơi, hôm nào có cá khú thì nghỉ luôn thức ăn, chỉ ăn cơm gạo như kiểu gạo mậu dịch ngày xưa ấy, thật lắm kỷ niệm , tập xong về gầy mất 2kg và cũng ăn tết luôn
  10. candvn

    candvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới vừa học GDQP xong! Nhưng mình học ở TP HCM! Nơi mình học QP là một trung tâm mới xây,nghe mấy thầy bảo là lớn nhất nc! Học QP vui thật, mới ngày đầu tiên mà đã phải nhịn đói cả ngày! Bọn tớ la ó um sùm,mấy ngày sao thì ăn uống bình thường nhưng hơi thiếu thốn,đặt biệt ở trung tâm này chẳng có bán cái jì ăn cả ngoại trừ cái bếp ăn tập thể rộng thênh thang! Một hôm C phó wên báo cơm thế là lại phải nhịn đói, việc này thường xuyên xảy ra, kết wả C phó bị nện một trân te tua,tội nghiệp lo tán gái mà quên đồng đội dẫn đến hậu quả nghiêm trọng! Trung tâm nằm ở Bình Dương,nằm ở một nơi phải nói là khỉ ho cò gáy! Xung wanh chẳng có nhà dân,từ trung tâm lội ra siêu thị ở khu KTX ĐH Quốc Gia gần 2 km,thế mà rảnh thì cả bọn cứ kéo nhau lội bộ ra mua đồ và ăn uống thoải mái! Lúc mới lên nghe mấy thầy bảo khu vực này an ninh không được tốt lắm, thường xuyên có cướp và trấn lột ,thế là cả bọn đi đâu cũng kéo cả hơn chục thằng là ít ,có khi hộ tống cả mấy chục bạn nữ, rất là khí thế và vui! Ăn thì thường bị bỏ đói,nhiều khi đang ăn trong canh lai có con gián,ui trời cả bọn la um sùm, bỏ ăn, mấy thầy đến năn nỉ mệt xỉu! Còn ở thì tạm dc, trung tâm mới nên khá sạch sẽ, mấy hôm đầu mới lên thì không có giường ,chỉ có chiếu thui, trung tâm chỉ phát quần áo va mốc phôi đồ, không phát chăn màng, cả bọn cứ tưởng là trường phát chăn màng nhưng không có, may mà có thằng chê chăn ở đó bẩn nên mang chăn theo nếu không là toi cả lũ,thế là một phòng 12 nguời lăn lóc nằm đất,giành chăn nhau mà ngủ, tới khuya lạnh quá cả bọn ôm nhau thành một cục mà ngủ,nhiều khi nhớ lại mà vui wá! Còn học thì cũng bình thường thui, không lên lớp học lý thuyết thì ra thao trường mà tập, vui nhất là ra thao trường nghịch đủ trò, mấy thầy dạy khó tính cở nào cũng phải pó tay! Trưòng mình là trường đầu tiên học trung tâm mới, ngay dịp kỉ niệm 10 năm thành lập trung tâm, thế là có cái trò duyệt binh khi kết thúc khoá học để kỉ niệm 10 năm thành lập TT GDQP ĐHQGTPHCM,khánh thành trung tâm mới,chào mừng ngày 22/12! Chiều nào cũng tập đội hình đội ngũ, đi điều bước, mỗi thằng một cây Ak củ xì, đi điều cả chục vòng sân,mà cái sân thì to như cái sân vận động QK7 ,mệt muốn xỉu! Tới tối là vui nhất (trừ những bửa bị bỏ đói) quậy tưng bừng, cả bọn đi giao lưu với các lớp khác (ưu tiên giao lưu với các phòng nữ,nói giao lưu cho hay chứ thật sự thì là đi tán gái) cái khoảng này nhiều lúc hài kinh khủng, cười muốn bể bụng và thành công ngoài mông đợi,kết quả là có 7 cặp thành sau khi kết thúc khoá học! 10h đi ngủ nhưng cả bọn cứ thức và đánh bài, có hôm thầy đi ngang kiểm tra :thầy gỏ cửa phòng,cả bọn hỏi "thằng nào to gan dám jởn mặt" (phòng 402 là phòng có nhiều anh tài hình sự nhất ) " tao", "tao là thằng nào" ," tao là thầy", cả bọn được cho bò trên sân 10 vòng,hic khổ thế mà vui! Cái khoảng ăn nhậu là khỏi nói,bị bắt rồi viết kiểm điểm là bình thường, thế mà vân cứ lén lúc mua rượu về nhậu,có thằng bị cảnh cáo toàn trường,vậy mà vẫn cứ mua và uống,cái cảm giác nhậu lén đó thật thú vị! Nưóc sinh hoạt thì toàn là nước giếng đục ngầu, nhưng củng phải tắm giặt bằng thứ nước đó, vì tập luyện, đùa jởn cả ngày người bẩn kinh khủng, sử dụng nước đó nhiều đứa bị nổi "ghẻ" về nhà sức thuốc cả tuần mới hết (có thể coi đây là "dấu ấn khó phai" khi học QP), học QP buồn vui lẫn lộn,nhiều khi buồn wá nhớ nhà, nhớ SG kinh khủng......Hôm nay kể đến đây,bưa sau có dịp kể tiếp,nếu các bạn ủng hộ!

Chia sẻ trang này