1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục quốc phòng_Những kỷ niệm khó quên!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi trieuyennhi, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tkhanh284

    tkhanh284 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    174
    @ cadvn : nếu mình không lầm thì bạn học ở ĐH Luật TPHCM , vì thèo những gì bạn kể thì mình đoán vậy . ĐH Luật TPHCM là trường đầu tiên học ở TTGDQP ĐHQG TPHCM 2 . Còn trước đó , các trường nào ở tphcm có liên kết với TTGDPQ ĐHQG TPHCM thì sẽ học ở đối diện Suối Tiên . Năm 2006 mình học ở đó . Trung tâm 1 thì chẳng khác nào trại lính , 1 phòng của TT lúc ấy là 32 giường tầng --> 64 thằng ở . Phòng tắm của nữ thì mình ko rõ ( vì có dám vào đâu ) còn phòng tắm của nam thì ..... là 1 cái bể nước , có 3 bức tường che chắn , thế là chiều chiều hơn 1000 sinh viên nam cùng nhau tắm ở đó .... )
    Nhà vệ sinh thì dùng chung , y chang trại lính luôn .
    Mình có em học ở trung tâm 2 mới xây . Trung Tâm 2 thì hiện đại hơn , nói chung là phòg ở có 2 wc riêng , sạch sẽ , tiện lợi , phòng 12 người ở . Giống ký túc xá sv hơn trại lính .
    Hiện nay ở TPHCM : các trường thuộc ĐHQG sẽ học ở TTGDQP ĐHQG và 1 số trường, ngay từ giờ sẽ là Trung tâm mới ( ngay làng DH ), còn trung tâm cũ ( đối diện Suối Tiên) sẽ dành cho ĐH CNTT xây trường ).
    1 số trường sẽ học ở trường QUÂN SỰ QUÂN KHU 7 . Ai học ở đó chia sẽ nha
    HV Hành chính QG theo bạnmình nói thì học ở TRỪƠNG QUÂN SỰ QUÂN ĐOÀN 4
    các trường khác : học ở trung tâm huấn luyện bay ( ở chỗ này thì ko nội trú ) .
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lại có hứng vào kể nốt chuyện sáng nay, chưa hết đâu
    Sau khi cái thèng dở dở ương ương nó nhảy lên sân khấu thế, mình tức quá nhảy xuống, ghét
    Buổi tối hôm ấy mất điện toàn khu, thế dek nào nó lại mò sang tìm mình.Mình phi vào sau cánh cửa trốn.Nó hỏi :
    - Ấy ơi tên gì đấy?
    - Tớ tên Mẹ
    Thế là từ đấy đi đâu nó cũng kêu : Mẹ ơi ! Ra tớ bảo cái này (láo toét xế cơ chứ )
    Quen miệng rồi, lúc đang học thầy gọi mình lên bắn. Mình ko để ý vì đang nhắc nhở các đồng chí trong tiểu đội trật tự.Bất ngờ nó gọi :
    - Đến lượt Mẹ kìa
    Các tiểu đội khác mắt tròn mắt dẹt quay ra nhìn, thầy giáo vừa buồn cười vừa tức cái thái độ nó không nghiêm túc
    Còn nhiều kỉ niệm lém í, để tớ hồi tưởng từ từ vì 5 năm năm òy mà
  3. tkhanh284

    tkhanh284 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    174
    Kỷ niệm của tớ : bọn tớ nhận lệnh học quân sự ngay khi nhận giấy báo trúng tuyển ĐH luôn . Sau 3 ngày học chính trị đầu khóa ở trường KHTN , lại còn lui cui dọn dẹp phòng ở mới trong KTX ...thì ngày thứ hai đầu tuần của tháng 9 năm 2006 bọn tớ dc lệnh qua TTGDQP ĐHQG để học quân sự . Đêm đó tớ phải chuẩn bị khá nhiều thứ để chuẩn bị cho 1 tuần nội trú dài hạn : mùng mền , các thứ đồ dùng cá nhân khác ..
    Hành trình từ ktx ra đó cũng khá gần , chỉ khoảng 3 4 km nên bọn tớ vác ba lô đi bộ cũng dc .Thật tình là chỉ mới có 3 ngày gặp mặt nên lớp tớ ( hơn 300 sv) cũng chưa quen biết nhau lắm . Cảm giác đầu tiên là TT này hơi cũ và có vẻ gì đó dơ dơ .... . Việc đầu tiên khi vào TT là các khoa ngành tạo hợp lại từng đại đội riêng . Ngành của tớ dc chia làm 2 đại đội . Sau khi nghe 1 chú đại úy phổ biến xong nội quy , bọn tớ dc phân về phòng A1 của khu ở dành cho sinh viên .
    À , TTGDQP này có 1 khu học chính trị gồm 1 tòa nhà 3 tầng , mỗi tầng khaỏng 4 5 phòng giàng đường lớn . Tầng trệt tòa nhà này là các phòng hiệu bộ và phòng vũ khí .
    Còn khu nhà ở thì có 3 dãy nhà trệt . Dãy nhà A và B : mỗi nhà khoảng 13 phòng , mỗi phòng khoảng 30 giường tầng . Còn khu nhà C là nơi đặt phòng trực ban và 1 số phòng nhỏ khác . Khu vệ sinh tắm rửa cũng được chia làm nam nữ riêng biệt . Nữ thì tớ ko rõ , nam thì như kể ở trên . Còn WC thì cũng là 1 nhà có khoảng 20 cái ( sáng nào cũng .....tranh giành ) . Ngoài ra ở đây còn có 2 căn tin . Khu nhà C có lắp thêm tivi để tối sv xem .
    Sua khi vào phòng , bọn tớ bắt đầu phân giường , ai xin dc ngoại trú thì khỏi tranh giành chi ráo . Rồi các tiểu đội trưởng ( đã dc bầu ) phân chia quân phục , nón , mền , chiếu .... Năm tớ có 2 sắc phục : tớ bận màu xanh lá , còn 1 loại nữa là màu cỏ úa ... Bao nhiêu việc trong ngày đầu tiên ...đến khoảng 2 3h thì ai muốn về lấy đồ thì về, còn ai ở lại thì bắt đầu sắp xếp chỗ ở của mình . Ngày đầu tiên khá chán vì đa phần mọi người về ...còn lại khoảng chục chú và chục cô ... Thế là bọn tớ kéo qua khu nữ giao lưu .. KHTN học quân sự ngày đầu năm nên đây cũng là dịp may để bọn tớ làm quen ...
    Các ngày sau đó : bọn tớ bắt đầu thực hiện theo 1 thời khóa biểu do Trung tâm đặt ra : 5h30 sáng phải dậy tập thể dục ( mà tớ thì 5h đã dậy rồi , vì WC có hạn mà phải tranh giành thì mệt lắm ) 5h30 tụi tớ tập thể dục đến khoảng 6h thì bắt đầu sinh hoạt tự do : ăn sáng , xem ti vi ...sữa saọn đến bãi tập hoặc phòng học .
    7h thì bắt đầu di chuyển đến nơi mình học . Ở đây học có 2 loại : nếu học môn quân sự thì sẽ di chuyển ra các bãi tập ( có khoảng 16 bãi tập ) , còn học chính trị thì lên giảng đường . Nhớ nhất là bị bắt đi lấy súng ... có khi bị bắt vác 4 khẩu AK mà thấy nản ...
    Học chính ttrị thì đa phần sinh viên ...NGỦ ... Chắc ai cũng hiểu . Học đến 10h45 thì bọn tớ dc nghỉ ... ra ăn trưa . Cả TT chỉ có 2 căn tin , chen lấn mua hàng phát sợ ... nên tớ sau vài lần ấy rút kinh nghiệm , về phòng mình ngủ , hặc take a bath , vì TTGDQP buổi trưa khi ấy khá nóng . đợi 12h ra ăn cơm rồi đi học luôn ..... Khaỏng 1h bọn tớ vào học tiếp .
    4h thì mọi người dc nghỉ .... Nếu là chiều thứ 3 hay thứ 5 thì phải ra sân trước tập luyện diễu binh . Hix , đi 3 4 vòng ...mỏi chân . Sau đó thì tắm rửa , ăn cơm chiều và sinh hoạt tự do ....
    Để khi khác post tiếp , giờ bận rồi
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    H T
    Bọn tớ chụp khá nhiều ảnh,định post lên cho mọi ng cùng xem nhưng mạng lỗi nên ko dc,thôi để hôm khác ;D
    Bọn tớ tập tại TTGDQPHN 1,chính xác hơn là trường ĐHSPTTT Hà Tây.Bây giờ có cái khu nhà cao tầng mới rồi nên đỡ hơn:D
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thời gian tập quân sự với mình là một quãng thời gian nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, ăn, uống, ngủ, nghỉ, chơi, khóc, cười đủ cả mà có lẽ sẽ là câu chuyện dài bất tận nếu ngồi ôn lại với bạn bè, thầy cô.
    Sau khi về tới mấy tháng mà đi sang trường khác, vẫn có bạn tập cùng trên TTGDQP HN2 hồi đó nhớ ra và gọi "Cô quân y ơi!" dù tên thì chẳng biết.
    Đến chuyện bắn súng thì do mình tập quân y nên ko có nhiều thời gian luyện tập môn này như các bạn khác, đến kì thi thì thầy dạy quân y mới phụ đạo phần lý thuyết, đến khi thi bắn thì cứ bắn đại thế thôi, chấp nhận đến đâu thì đến vậy. Mình nằm trong nhóm kiểm tra đầu tiên. Đến loạt bắn thứ 3 thì mình ớ ra vì sao mọi người bắn mà mình chả còn viên đạn nào, quay sang thắc mắc với thầy và các bạn thì thầy bảo mình cướp cò ngay lúc đầu vừa nằm xuống ngắm bắn rồi còn gì, ko nhắc to mình vì sợ mình trông đã run rẩy rồi, nói ra khéo lại run rẩy không bắn nổi, hix. Cứ tưởng bắn 3 viên mà 1 viên cướp cò rồi thì khéo trượt mất thôi, ko ngờ đến khi thầy giáo gọi mình ra chỗ bia đạn để phụ thầy ghi kết quả thì mình cũng choáng luôn vì thành quả của mình, 1 viên vòng 10 và 1 viên vòng 9. Qua đẹp.
    Thêm cái nữa là rất thích mặc quân phục, phải cái đi tập mùa hè nên nóng lắm, tuy vậy vẫn tự an ủi là nhờ có bộ quân phục dày vậy nên da chẳng bị đen đi là mấy.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 16/04/2008
  6. candvn

    candvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thế là một tuần trôi wa,cái ngày dc về SG đã đến! Chiều thứ 7, cả trường lũ lượt kéo nhau về, giống như cái bọn hàng binh, tiều tụy, hóc hác do nhịn đói nhiều và thiếu ngủ (nghịch thì nhiều ngủ thì ít), lội bộ ra trạ m xe buýt thật xa và mệt, dù sao về dc SG là vui rùi, ăn uống thoải mái, tắm nước sạch nửa chứ! Học QP thời gian trôi wa thật nhanh,thế là tới tuần cuối rùi, chuẩn bị thi, nhưng có học hành jì đâu mà thi chứ, kệ tới đó tính, bắt đầu cái trò chụp ảnh kỉ niệm, nhiều đứa làm dáng hài kinh khủng! Tới ngày thi lý thuyết, trắc nghiệm, ko bít thì đánh đại, dc 9 điểm,hú hồn! Máy cái thằng ngày ngày cầm sách học bài toán 7,8 điểm thế mới đau,hehe! Tới mon thi thực hành,toàn đùa với nghịch làm jì mà bít thực hành,xem tụi thi trước làm và làm theo, thế mà lại dc 5 điểm và đậu, vui wá xá, tụi kia cười wá trời! Thi thì vậy nhưng cũng có đứa do xui hoặc sơ suất nên rớt, đóng tiền và thi lại! Một buổi tiệc nho nhỏ dc tiến hành ngay tối hôm đó, xay bí tỉ,ngủ chẳng bít jì hết! Có máy thằng ngu, tối bò xuống phòng nữ chẳng bít làm jì, bị thầy bắt dính,một tờ kiểm điểm cho em! Tới đem văn nghệ vui nhất, bông hoa cỏ cây bức loạn xạ đem đi tặng, nhiều fan cuồng nhiệt nhảy len sân khấu múa minh hoạ,cười muốn bể bụng,pó tay mấy thằng đó thật! Ngày lễ duyệt binh đã đến, sáng thức sớm, chuẩn bị sẳn sàng, tốp ca QK7 đến biễu diễn, toàn nhạc cách mạng nghe hay thật, xung hẳng lên! Trời nắng kinh, thế mà phải đứng nghiêm, ôm súng ,đội nắng! Nhà báo xuống chụp ảnh cả bọn lại làm dáng! Bộ đội xuống dự lễ cũng đông thật, nhưng ấn tượng nhất là mấy cái bàn tiệc và cái máy chục két bia, hoành tráng nhỉ, hèn jì đi dư lễ cho đông vào! Đang đi duyệt binh thì có một anh kiêu binh xỉu,chuyện nhỏ có người thay mà lo jì, đi tiếp, ước jì mình cũng xỉu nhỉ! Tới tụi C8 đồng diễn thể dục và võ QS,múa cũng tạm, cuối cùng và hoành tráng nhất là biểu diễn tập trận tiểu đội bộ binh trinh sát, tụi này dc bắn súng và ném lựu đạn, niềm mong mổi của khối thằng con trai đi học QP, cuối cùng không có jì vui sướng hơn buổi lễ thành công tốt đẹp và kết thúc khoá học QS! Bây jờ nhớ lại thời gian học QS thích và vui thật!
  7. candvn

    candvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi! Mình học đại học Luật đấy! Cậu ở SG àh, học trường nào thế!
  8. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    nếu bác nào học bách khoa khoá k 50 chắc còn nhớ vụ cướp sân khấu cắm đàn điện, trống đã chuẩn bị sẵn của band oh my acid bọn em, hehehe chơi bài "i love rock and roll" đình chỉ 2 tuần!!!!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội - Sài Gòn hay Đã Nẵng ạ?
  10. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    có mấy khẩu CKC thì cứ bắt tháo đi lắp lại mỏi cả tay, được một khẩu B40 và 1 B41 dầu mỡ dính đầy, sờ vào bẩn hết cả quần áo. Học 9 chị 9 em thì suốt ngày nói về 4 nguy cơ mất nước (diễn biến HB, tham nhũng, tụt hậu, chệch hướng XHCN.) Được cái là kỉ luật cực nghiêm (đảm bảo quân đội xịn cũng không nghiêm bằng.). Vui nhất là ông thầy dạy môn vũ khí người Quảng Bình: "Chất nỗ và phương tiễn gây nỗ" và "chúng ta phải hóc cũ thễ tĩ mĩ về vấn đề này." Ai học ĐNHN - ĐHQGHN những năm 97 - 2001 thì biết, không biết bay giờ còn thế nữa không, nhớ phết.

Chia sẻ trang này