1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục quốc phòng_Những kỷ niệm khó quên!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi trieuyennhi, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói làm tớ nhớ thầy tớ quá . Thầy tớ vui tính cực ý . . Một hôm cả lũ con trai lớp tớ ngồi tán phét với thầy hỏi : quê thầy ở đâu ?
    Thầy tớ trả lời thế này : Tôi là 1 người vô cùng vinh dự . Vì cả quê cha, me đều là những mảnh đất giàu tham vọng nhất VN . Quê cha tôi ở Thanh Hoá mà ước mơ của người Thanh hoá là lá rau má to bằng lá sen . Còn quê mẹ tôi ở Điện Biên 1 mảnh đất cực tham vọng vì ước mơ của người Điện Biên là bánh ........ heroin to bằng ........ cục gạch (chết luôn)
    Giờ thấy nhớ thầy quá . hjx
  2. siquanVN

    siquanVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn là tớ chưa bao giờ được học GDQP nên không có được cảm giác như các cậu,nhưng mà tớ đã có dip được giảng dạy GDQP,được thường xuyên tâm sự với các thầy dạy GDQP(tâm huyết với nghề lắm đấy nhớ) rồi và thấy có nhiều vấn đề lắm.Có trường đưa SV đi trung tâm,có trường để SV học ở trường.SV ở trường cũng có nhiều kỷ niệm vui và hay lắm,những kỷ niệm này mọi người kể nhiều rùi nên tớ ko kể thêm.Ở trang này tớ chỉ muốn trao đổi về môn học,thái độ và trách nhiệm của người dậy,sự quan tâm của người học thôi.Theo tớ môn học GDQP đang là môn học mà người ta muốnbỏ đi nhất đấy,nếu không vì cái chứng chỉ thì nhà trường bỏ đi lâu rồi.Chính sách của Đảng và nhà nước ta là Quốc phòng toàn dân nên HS-SV phải học .Người học thì không muốn học,người dạy thì chán chẳng còn nhiệt tình tâm huyết với môn học,các lãnh đạo nhà trường thi coi như môn thừa.Ai cung bảo Vịt ta bắt HSSV học GDQP nhiều quá(Quốc phòng toàn dân mà),tớ cũng nghĩ thế.nhưng tìm hiểu GDQP ở các nước TB thì thấy mình học hành phất phơ chẳng ăn thua gì,chỉ bằng 1 góc so với Mẽo chứ đừng đem ra so với Korea,Jpané,Khựa cho xấu con nhà bà hổ ra.
    Vì cả thầy,cả trò và nhiều lãnh đạo nghĩ thế nên mới có chuyện Bán chứng chỉ GDQP ở ĐH gì đấy tại Xuân mai,ép SV nữ quan hệ trên tình cảm ở TTGDQP HN1 của trường ĐHSPTDTT ,ép buộc 2 SV nữ đi tiếp rượu say mềm đến 23h đêm mới về(@ SV này nằm trong gần 500SV CNTT của Tp HCM liên kết đào tạo với trường Cán bộ Công đoàn ở HN)của TTGDQP HN2 ở ĐHSP2 Xuân hoà.Theo thông tin nội bộ thì chưa có gì nghiêm trọng xảy ra,trò bình an vô sự,một vài thầy bị kỷ luật,chỉ thế thôi.
    Thôi,đấy là vĩ thị mô,việc của ông NN và bà CQ.Mình thử bàn về cái nhìn của chúng ta về môn học GDQP của Vịt ta xem thế nào.
  3. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ko biết mọi người thấy sao chứ em khoái cái món học GDQP lắm. Cả cái đại đội em hồi đó cũng thế. Khoái nhất là cái lúc được đánh trận giả. Hehe, em nghe cái màn đó là xung phong trước tiên liền. Cứ như được sống lại cách đây mấy chục năm vậy. Nào là vận động, lợi dụng địa hình địa vật tiếp cận lô cốt, sau đó ném lựu đạn vào... xung phongggggggggggg, giơ tay lên. hihi, cứ y như thiệt đấy. Em khoái lắm. Em học GDQP ở trung tâm đối diện suối tiên đó. Bây giờ nghĩ lại thấy nhớ thiệt đó. Cũng nhờ đợt học đó mà giờ lớp em chơi thân hơn nhiều. Vô đó được cái ăn ngủ điều độ nên em tăng được 2kg, về quê ăn tết ba má thấy vậy mừng lắm. hihi. Nhớ cái lúc mới vào trung tâm. Ngay bữa đầu đi nhận quân trang, quân dụng đã có kỷ niệm lun rùi. Em là tiểu đội trưỏng nên được phân công đi nhận quân trang quân dụng. trong lúc chờ nhận thì thấy có 2 chai vang đà lạt ngay ở góc phòng, thế là em nháy mắt thằng bạn, ngó qua ngó lại 2 chai vang đã ở trong cái ba lô của em.hihi (mấy bác đừng chưởi em là quân ăn trộm nhé, em mới nhá mắt cái nó liền bảo xoay cái lưng lại đi, em giỡn thui mà nó làm thiệt lun, mới quay lại cái nó cho 2 cái chai vô liền, hic hic biết làm gì ngoài việc đem về phòng cho anh em nhậu đây, hihi, sau này 2 cái chai đó tụi em thủ tiêu, phi tang vật chừng liền,hihi).
    Thôi hồi nào rãnh kể tiếp hén. Ngủ cái đã. Hôm qua thi bơi xong giờ sao mà chân tay mệt mỏi thế ko biết.
    À mà có bác nào học đại học luật ko nhỉ? Mình giao lưu cái đê Luật với GTVT TP là có duyên nợ lắm đấy nhé. Năm nay cứ tưởng lại được học chung thế mà...hic hic. Cứ tưởng thế nào cũng làm quen được em nào học luật. Cuối cùng thất vọng ê chề lun.
    Cô hỏi cháu cháu học trường nào đây
    Lớp thì đông mà con gái thì ko
    Ko đàn bà mà chỉ có đàn ông
    Trường của cháu đây là trường giao thông
  4. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    này nói giống bác PV Nhân Dân quá!
  5. ddhn

    ddhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    xin chào, chủ đề này cũng hay, xin phép được góp chuyện bằng chuyện tham gia 1 khoá tập quân sự ở 1 trường ĐH ở QKTD BK TQ cua ban than em.
    Sau 1 khoá học tiếng thì em bị bọn lãnh đạo nhà trường bắt đi tập quân sự cùng bọn TQ, ở TQ thì sau 1 tuần nhập học đầu tiên thì tất cả sinh viên sẽ phải tập quân sự. Những hoạt động này đáng lẽ người nước ngoài không phải làm, nhưng mà bọn dốt nát trường em không nghĩ ra nên bắt phải tập. Bọn em đã phản ứng lại, kéo cả đội 20 thằng lên tận ban giám hiệu để nói chuyện, nhưng kết quả kô ăn thua, cả bọn bàn nhau tất cả ở trong ký túc xá, không đi tập. Đến buổi thứ 2 thì bọn giáo viên đe là nếu không đi thì sẽ phạt, kỷ luật rất nặng, không cho học ĐH. Không lẽ để bao năm học tiếng lại thành công cốc ở lúc này, nên cả bọn lại bàn nhau là đi nhưng mà không tập hoặc là tập sai để phá đội hình, lấy lý do là không hiểu bọn lính TQ nói gì. Thế là cả bọn kéo nhau đi lấy quần áo. Bộn quần áo là 1 đôi giày lính, 1 cái áo kaki, 1 cái quần vải, 1 cái cravat, 1 cái mũ. Được cái là mặc lên cả đội hình thì cũng đẹp, đúng là bọn TQ ưa hình thức. Cứ tưởng không phải mất tiền ai dè phải đóng tiền quần áo, mất mạ nó 100tệ. Bọn TQ chết tiệt ăn chặn tiền học sinh, 1 bộ quần áo chất lượng cực tồi nó bán như chém. Mấy bộ đấy sau này được bọn em dùng làm giẻ lau nhà hết.
  6. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Kỷ niệm của tớ là bắn miẹ sang bia thằng nằm cạnh! Nó bảo tao chưa bóp cò đã thấy bụp một phát ở bia! Nó bảo là tao định bắn trả mày nhưng sợ éo đủ điểm thế là kệ mày! ặc ặc
  7. ddhn

    ddhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bọn hướng dẫn tập quân sự là lính ở 1 sư đoàn nào đấy ở miền trung trung quốc. Có lẽ được khoảng 1 đại đội. Ở TQ, ở nông thôn nếu được vào lính cũng là đổi đời, vì có thể thoát nghèo, và dĩ nhiên do đó nên để được vào lính cũng không phải là đơn giản, cũng mất tiền. Do đó chuyện hối lộ, tham ô trong quân đội TQ cũng không ít, cái này thì cũng giống như .... . Lính TQ thì gớm nhất là dân Hồ Nam, đánh nhau rất gớm, giống như dân xứ Thanh, Nghệ của mình.. Để được dạy bọn sinh viên thì cũng phải được chọn lọc, nên nhìn mấy thằng lính thằng nào cũng khá là to con, chiều cao trung bình có lẽ là khoảng hơn 1m7, quần áo thì ngoài bộ dã chiến rằn ri thì cũng có 1 bộ như kiểu K82 của mình. Mặt mũi thì cũng quê quê nhưng rất nghiêm túc. Nhìn chúng nó em nghĩ nhìn chúng nó cũng ngố ngố nhưng mà đánh nhau mình không xử nó thì nó xử mình mất, nên cũng không được nhìn mặt mà bắt hình dong được.
  8. beachhead

    beachhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm em nhớ lần đi bắn ở trường bắn Yên Sở. Mịa, giờ lí thuyết ngồi bàn đầu, thuộc làu làu tính năng, đặc điểm các loại, đi thi còn nhắc cho thằng khác nữa chứ!!! Thế mà chỉ được 5-!!!! May mà các thầy thương, cho đỗ vớt đi thi bắn.
    Khi thi bắn thì thầy ngồi bên, chưa kịp ra lệnh thì em chơi luôn tắc bụp, thày bảo: Sao anh bắn nhanh thế. Đến khi phất cờ thì 3 con 0 to đùng, trong khi bia của chú bên cạnh có 4 điểm 9!!!!! dẫn đến tự nhiên chú ấy được thưởng oan, làm mấy xịch bia Việt Hà. Mịa, giờ mới hiểu vì sao Half Life có trò cướp mạng!!!!
    Đôi khi nhớ lại thời lăn lê bò toài cũng vui!!!!
  9. cuongvp2910

    cuongvp2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc hầu hết các bài ở chủ đề này và mạo muội đưa ra ý kiến như sau : Các bạn SV đi học GDQP thấy rất là cực nhưng vui ! đúng không? Các bạn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi bởi lẽ so với những người lính nghĩa vụ họ còn vất vả và gian khổ hơn nhiều đấy ! ( Đặc biệt là rơi vào các đơn vị có truyền thống anh hùng ) Các bạn cứ tưởng tượng coi đang ở nơi phồn hoa đô hội mà bị đưa đến nơi rừng xanh núi đỏ toàn là đàn ông bói không ra một bóng hồng , xa nhà xa gia đình và nếp sống quen thuộc mà nếu có ý định đào ngũ cũng không biết đường ra thì các bạn sẽ hiểu như thế nào . Cũng có đầy đủ các phần học như các bạn nhưng thêm phần tập chiến thuật ,hành quân dã ngoại ( tối thiểu 7 đến 10 km có mang vác...) Sinh hoạt cũng như các bạn nhưng có phần kém hơn đấy! Vậy các bạn cũng đã thấy rằng mình đã được đãi ngộ xứng đáng hay chưa!?Theo tôi GDQP có cái được đầu tiên là thử thách lòng kiên trì , chịu đựng gian khổ của con người . Từ đó nâng cao bản lĩnh sống và cống hiến cho bản thân , gia đình , xã hội . Các bạn có cảm thấy mình trưởng thành hơn khi khoác lên mình bộ quân phục không ? Câu trả lời tôi nghĩ là : Có ! Vậy câu trả lời khác từ có là không thật lòng phải không các bạn?
  10. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm của em là học trên trung tâm giáo dục quốc phòng 2 ở Vĩnh Phúc chỗ đại học sư phạm 2 ấy .Đúng mùa đông lạnh kinh hoàng (học xong là nghỉ tết luôn).Hồi đầu cơm tập thể ăn ko nuốt được thế mà 1 tuần sau mỗi bữa làm 4-5 bát Học thì nhàn thôi .Em trùm trèo tường ra ngoài chơi uống rượu .Trên đấy có bánh đa nướng rất ngon .Trong bánh đa có dừa nên vừa béo vừa bùi mua về uống rượu thì thôi rồi .Nhờ học quân sự nên em được thịt mỡ ( hồi bé đến lúc trước khi đi tập quân sự em chỉ ăn được thịt nạc thui thịt nạc vai em còn không ăn .Hix nhưng cơm tập thể toàn thịt mông (thày giáo bảo các em đi tập quân sự đóng tiền ăn nên được ăn như vậy chứ lính không có đâu) lúc đầu tụi bạn nhường thịt nạc cho ăn sau thì tụi nó thấy thiệt chén hết , em cũng đành xơi tuốt hi hi ngon lắm

    Sau thời kì bia , rượu phủ phê là hết tiền Thay nhau xin về nhà xách tiền lên Sau cũng hết sạch .Có ông bạn về Hà nội xách 10 cái cổ ( cả đầu ) gà công nghịêp to = cổ tay người lớn lên , đầy mỡ tụi em cho vào nồi chuyên dùng nấu nước uống luộc và chén. Sau này có ăn gà gì cũng không có cảm giác ngon như lần ăn cổ gà đấy

Chia sẻ trang này