1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục Việt Nam

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi anna_Minh_quyen, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anna_Minh_quyen

    anna_Minh_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Giáo dục Việt Nam

    Tớ dám khẳng định là không tốt chút nào!! Bạn có công nhận với tớ là học sinh của Việt Nam rất giỏi lý thuyết nhưng lại rất kém thực hành?Đó là do cách học cách dạy của chúng ta chưa thực tiễn!!
    Ngay từ khi bắt đầu đi học, chúng ta đã bị đưa vào những "khuôn mẫu". Bạn nào mà chẳng sợ thầy cô giáo. Thôi thì cũng tạm chấp nhận được vì hồi đó chúng ta còn quá bé. Nhưng khi lớn lên , đặc biệt là khi lên cấp 3, chúng ta vẫn còn phải chịu những sự áp đặt như thế thì thật phi lý. Thực ra lên cấp 3 thì chúng ta gần như đã lớn rồi,chúng ta hoàn toàn có thể tự nhận thức được mọi chuyện. Thế nhưng vẫn là thầy cô lên lớp, dạy thao thao bất tuyệt, bám chặt sách giáo khoa thế thì làm sao có thể phát triển được óc sáng tạo và sự đào sâu suy nghĩ trong mỗi người? Bạn có thấy nếu bạn thực sự hiểu vấn đề sâu sắc thì bạn mới nhớ lâu? Bạn đừng nghĩ bạn hiểu những gì cô giáo nói là bạn hiểu bài?Bạn phải tự khám phá ra những diều đó cơ.Cả một quyển sách giáo khoa, có được mấy bài thực hành, lại còn không được thực hành.Tớ thuộc tính chất của chất CLO lắm nhưng tớ còn chưa nhìn thấy chất đấy lần nào, tớ biết cách mổ con cá đấy nhưng tớ dâu có được mổ đâu?......
    Học tập là để sau này ra đời ta sống tốt hơn khi vận dụng những kiến thức đó. Học như thế khi đi thi còn không nhớ huống hồ khi đã vào đời? Tớ rất ủng hộ cách học của nước ngoài : thầy cô giáo giảng một vấn đề mới, trước tiên học sinh phải tự lên thư viện đọc sách, tìm hiểu, lập thành một bản tổng hợp(rất phát triển khả năng khái quát của chúng ta)rồi thầy cô mới giảng và cho học sinh thực hành.
    Nói chung là học phải đi đôi với hành.Cho nên tớ mới nói giáo dục Việt Nam không mang lại cho học sinh kiến thức thật sự mà chỉ là" danh hão". Tất nhiên chúng ta không thể thay đổi được điều đó. Nhưng tớ xin khuyên chân tình, hãy tự học cho chính bản thân bạn

    em yêu Đỗ Hà
  2. Dao_mai_huong

    Dao_mai_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    một tràng pháo tay cho chị anna_minh_quyên nào
    một bài phát biểu rất đúng rất hùng hồn rất đáng khen
    bộ giáo dục mà biết được thì cho đi tù cả nút
    đề nghị chị anna_minh_quyên rút kinh nghiệm không nên post bài liên quan đến chính trị ở đây
    xin cảm ơn
    "có những người đàn ông đã gặp được thiên thần,nhưng anh-anh đã gặp được em,và em là tất cả" (12a...Thái Phiên đã tặng mình)
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    chú này định một tay thay đổi nền giáo dục à ? hơi bị mệt đấy...có bao nhiêu là vấn đề cần phải giải quyết
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  4. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ có một cô giáo dạy Địa Lý ở cấp 3 đã giảng cho mình rằng: dân số Việt Nam hơn 95 % là biết chữ nhưng thực sự trong con số đó thì còn rất nhiều vấn đề vì chúng ta quan niệm chưa đúng về vấn đề thế nào thì được gọi là biết chữ. Con số 95 là rất lớn nhưng nó thì lại không phản ánh đúng. Mình xin trích lại lời của cô giáo mình: Biết chữ là gì ? kiến thức học tại nhà trường thôi chưa đủ mà còn phải là kiến thức thực tế từ cuộc sống hàng ngày từ những thông tin mà chúng ta cập nhật được 15 phút một, là phải có ngoại ngữ có thể sử dụng máy tính. Bạn thấy dân Hàn Quốc đó hơn 90 % có thể sử dụng máy tính, mà máy tính thì là 1 công cụ vô cùng hữu ích đưa con người đi rất xa, và ích lợi của công nghệ thông tin thì chưa ai dám phủ nhận cả. Nhân đây mình cũng xin nói luôn về vấn đề học tin học trong nhà trường tại Việt Nam. 2 tháng học cấp 3 tại Ngô Quyền đã cho mình thấy cách học chỉ có lý thuyết, những giờ học về tin học sẽ phải là những giờ học sôi nổi vì được tiếp xúc với cái máy tính nhưng đây thì chỉ có lý thuyết xuông trên bục giảng, cả lớp nằm gục xuống bàn ai hứng thì học. Trong lớp chỉ có mỗi vài 3 thằng gọi là biết tí từ trước lên cô giáo cứ nhằm mấy thằng đó mà gọi. Hiểu cũng có người hiểu đấy nhưng mà nhớ cái hiểu đó vào đầu thì được bao lâu ? Đó là một câu hỏi khó các bạn à .
    Bài viết này không nhằm mục đích chỉ trích nền giáo dục nước ta và ca ngợi phương Tây chút nào nhưng đây là chúng ta đang phản ánh chân thực và bàn luận một cách thẳng thắn về vấn đề giáo dục mà chính chúng ta những mầm non của đất nước đang được hưởng
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  5. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    đặc điểm rõ rệt nhất của nền giáo dục việt nam so với phương tây là ở việt nam đầu vào khó, đầu ra dễ còn ở nước ngoài thì ngược lại.
    nói rõ thì là thế này nhé : bạn thi vào được một trường đại học ở Việt Nam là rất khó khăn, nhưng khi đã vào được trường là nắm chắc trong tay bằng Tốt nghiệp.
    ở nước khác nhé : xin vào 1 trường đại học là chuyện đơn giản, thậm chí không phải thi cử, bạn có thể học 4 năm một cách thoải mái nhưng đến lúc thi lấy chứng chỉ, bạn mới thấy được cái chặt chẽ của họ, họ quản lý đầu ra chứ không bắt chặt đầu vào.... làm như thế họ được gì, chắc hẳn các bạn cũng biết
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là ,chưa tốt ,xong mình vẫn tin ở một ngày mai .Các bạn nên nhớ phương Tây không có chiến tranh như ở VN ,VN hơn bất kỳ quốc gia nào ,là một đất nước ,một dân tộc fải chịu bao cái án chiến tranh vô nghĩa. túm lại lần nữa giáo dục VN hay bất kỳ một ngành nào ,đều cần sự đóng góp của bạn ,của tôi ,của tất cả những người con nước Việt .
    Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta
    Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  7. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    sau này mình phải làm Bộ trưởng Bộ Giáo Dục mới có hi vọng !
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    vây mới có câu
    Nên nhớ nước Nam nhân tài lắm
    Thằng nào kém tắm sang Tây phương
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  9. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    may mà mình trèo lên phương bắc
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  10. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Giáo dục Việt Nam đúng là đáng chán ,đáng chán ,hic hic nói đến là rầu cả cỗ lòng!Chữ chèn- có một chữ chèn, chữ ép - có một chữ ép! Giáo dục Việt Nam chèn ép không thể tưởng tượng nổi! Em xin trích dẫn những hành động va lời nói của cô giáo chủ nhiệm em va bác moon chocacs bác xem nhá:
    +Trước hết là việc soạn bài( cho em hỏi ở đây có bác nào thích soạn bài giơ tay cái nhờ) hix hix, em nghĩ la việc soạn bài là việc làm ở nhà, học sinh tu xem bài trước và gạch những ý chính theo câu hỏi của sách giáo khoa không cần dài dòng luyên thuyên lắm mà ý thí rất ít! Thế nhưng GVCN lớp em thi f khác hoàn toàn hix hix ! Em là em ghét nhất việc soạn bài dài lê thê, thế ma cô giáo em bắt soạn một cách cực kỳ là dài và lan man. Em đến chết mất khi bài soạn em soạn 2 trang rưỡi ma cô cón phán cho một câu la : Soạn sơ sài, ôi xong! Nều ma soạn kỹ lưỡng đến độ cực kỳ chi tiết đủ để viết ngay một bài văn thì em hỏi các bác co khổ không cơ chứ! huhu ! Sợ quá cơ!
    àh,năm nay-lớp 12,còn luật mới nữaHíc......một tuần trung bình làm 1 bài văn. Soạn hả? Ngắn, soạn sơ sài, soạn lại. Dài, đổ ngay cho học sinh chép sách hoặc đi học thêm các thầy cô giáo khác. Không những thế, soạn vừa phải đúng, hay, dài nhưng không được chép sách. giời ơi em mà làm được thế thì em đã không cần đi học làm gì. Đọc một phát đã nói được như thế thì cô giáo cũng thua em. Không từng thấy có năm nào em lại ngán văn thế này, bài đọc thêm cũng dài lê thê phát "ngáp". Ngồi học không khác gì cực hình. Bên cạnh đó cô giáo chủ nhiệm của em còn tích cực ra các biện pháp đầy" củ chuối" : khi làm bài phải kẻ lề 1/3 trang giấy để cô phê, nhưng cô phê rất nhiều rồi cô bắt học sinh về "bốc phét" thêm vào, ai không biết ghi cái gì vào thì trừ điểm........
    Không thể chịu đựng nổi!!!!! bởi vì thực sự là em thích học văn lắm lắm
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a

Chia sẻ trang này