1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục Việt Nam

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi anna_Minh_quyen, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu từ Tràng giang của Huy Cận nhé
    "Lơ thơ cồn cỏ gió đìu hiu
    Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều
    Nắng xuống trời lên cao chót vót
    Sông dài trời rộng bến cô liêu "
    Huy Cận cho biết là ông đã mượn ý và mượn hình ảnh của "Chinh phụ ngâm"
    Non kì quạnh que trăng treo
    Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò
    Huy Cận ko muốn miêu tả 1 thiên nhiên hoàn toàn quạnh vắng : ko có tiếng người thì cảnh vật nó hoang vắng và xa lạ.Đôi khi chút âm thanh của cuộc sống con người ko làm bới đi sự vắng lặng nhưng vẫn tạo được ít nhiều cái màu vẻ của cuộc sống.Đôi chút âm thanh của tiếng người từ xa vọng lại làm cho cảnh vật có những nét gần gũi hơn nhưng vẫn quạnh vắng và càng làm cho thương nhớ hơn cuộc sống con người . Huy Cận cho rằng ko có gì vui hơn buổi chợ đông và ko có gì buồn bằng cảnh chợ tàn.Trời đã về chiều làm cho bầu trời như rộng hơn,cao thêm. "Sâu " gợi lên ở người đọc ấn tượng thăm thẳm hun hút khôn cùng."Chót vót" gợi tả chiều cao vô tận .Càng rộng càng cao thì cảnh vật càng thêm vắng lặng ,chỉ có sông dài với bến bờ lẻ loi xa vắng............
    Nói chung cô giáo em dạy 4 câu thơ này thì chẳng sai gì ,nhưng mà ảm đạm và u sầu lắm,mà trong khi Huy Cận ko muốn miêu tả 1 thiên nhiên hoàn toàn quạnh vắng,nghe cô giáo em giảng đoạn này buốn ngủ lắm,thế đấy
    có bác nào có ý kiến khác ko?
    Diều kì diệu của mối tình đầu là ko biết rằng 1 lúc nào đấy nó có thể kết thúc
    "mẹ mìn buôn dưa lê" is me,hihihih
    &a
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Thơ Việt Nam chỉ có Xuân Diệu, Thế Lữ là hay thôi....
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
  3. anna_Minh_quyen

    anna_Minh_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hà hà ! hè đã đến rồi,những thành phần tham gia trong chủ đề này đã ra trường hết rồi,còn lại các nhóc nhỏ năm nay lên lớp 11 và 12 nhỉ? Học hè các em cảm thấy ra sao hả? Phát biểu mạnh mẽ lên chứ. Lớp 10 đã .........thi chưa?
  4. hay_doi_day_hp

    hay_doi_day_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nền giáo dục VN mấy năm nay đã có cải nhưng mà chưa tiến
  5. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tưởng chủ đề này bị del gùi, đang tiếc hùi hụi, vào câu bài đã...
    Phải nói người Việt Nam mình được cái nói giỏi hơn là làm...thầy giáo em nói thế, lúc nào cũng mang một mớ chủ trương này, chủ trương nọ ra thực hành rồi để dở ở đó, đem con bỏ chợ ! Việc giáo dục học sinh cũng thế, năm này qua năm kia, cứ một cái khuôn thay đi thay lại hình dạng giữ nguyên bản chất...bắn bắn dập dập nặn ra những thế hệ học sinh mà người ta gọi là Tương lai của tương lai ý.....Em còn nhớ một chuyện hồi học cấp 1, bài kiểm tra văn ra đề là tả một người bạn thân của mình ( dàn bài cô cho trước là phải tả bạn như thế nào, ban bao nhiêu tuổi, tóc bạn dài hay ngắn, bạn hay mặc quần áo như thế nào.......)ba-ren đã như thế rồi đố đứa nào dại dột mà đi ra ngoài vùng phủ sóng, cứ thế thì y như rằng cõng ngỗng về nhà làm thịt.....đoạn văn thằng bạn em viết cũng kiểu như thế chỉ có điều phần tả hình dáng nó đi hơi quá ".... đầu bạn ấy to chừng bằng quả dưa hấu, hai con mắt đen như hai hạt đỗ, óng ánh tinh nhanh..." nghe cô đọc là thế, còn không biết hắn được bao nhiêu điểm nữa....nhưng em cá là nó chép nhầm văn phần tả con người lẫn với phần tả con chim......
    Đó là chuyện cấp 1, còn cấp 3 thì sao..thầy giáo dặn đi dặn lại là không được làm văn ngoài khuôn phép đã được học.....ông ý nói cảm xúc là tốt nhưng không thể sử dụng trong văn nhà trường được ( pó t.....)....Có một điều em chắc chắn rằng những nhà văn ít được qua trường lớp lại thành công hơn trong sự nghiệp...Văn là từ thực tế cuộc sống, trường lớp với những gò bó của mình chỉ cho những học sinh hiểu được chút nào đó là cảm nhận văn học thôi.....
    Công nhận là nước mình cò khó khăn trong việc phát triển giáo dục nhưng tại sao lại cứ nói là sự nghiệp đào tạo con người là hàng đầu....để rồi chúng ta cứ phải ngồi nói với nhau như thế này....với một cái xã hội lấy bằng cấp làm đầu, và cứ phải theo một cái khuôn đã định sẵn, bao giờ thế hệ trẻ Việt Nam mới thực sự ngẩng cao đầu trước bạn bè của mình, hay chỉ là ngày ngày vùi đầu trên bàn phím mà nói còn giỏi hơn làm.......
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    nói về kì thi đại học vừa qua cũng hay đấy chứ nhỉ ...rõ ràng là các bác lãnh đạo đã chỉ đạo rằng ko được phép mang tài liệu đến khu vực thi thôi chứ nói gì đến cửa phòng thi ....thế mà rất rất nhiều địa điểm thi về kể lại vẫn là : chúng nó chép như tuyển ...
    chẳng nói đâu xa , ngay trong phòng em thi tại hội đồng trường tiểu học Trung Tự , phường Trung Tự ( ở chỗ hồ Đắc Di ) , quận Đống Đa , Hà Nội ...có 3 thí sinh điềm nhiên mang tài liệu vào phòng , để trong túi quần thế mà khi giám thi đi xuống thấy thì ....vỗ vào cái túi quần sau ( cái chỗ tế nhị ý mà ) và nói : đút sâu vào ...lộ quá em ơi ....
    thực sự là trong trường hợp ấy thì ngất trên cành quất luôn....bó tay , bó chân , bó toàn thân ....
    nhưng nếu chỉ có vậy thì chẳng có gì đáng nói cả vì cái trường hợp đi chép bài mới gọi là phong phú và đa dạng....rõ ràng là đã qua lớp 12 , rõ ràng là đã qua kì thi tốt nghiệp tức là kiến thức cơ bản nhất cũng phải nắm được thế mà có rất nhiều trường hợp có chép cũng ko xong .....chép , chép như vớ được ...giám thị nhìn thấy thì phán 1 câu xanh rờn : tiếc là tôi ko dạy môn X .. nếu ko tôi cũng làm hộ cho các em đỗ hết ...thế nên ai chép được gì thì cứ chép , ai có tài liệu thì cứ bỏ ra mà quay ......
    hết thuốc ! giáo dục VN đã cải cách nhiều , cải cách liên tục nhưng hình như chất lượng ngày càng đi xuống !
  7. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    hơ, chế mới là nền giáo dục VN, để rồi hàng năm lại lôi nhau ra toà vì những vụ bằng cấp giả, vì hối lộ, tham ô tham nhũng......chí chết...
  8. yen_hongkong

    yen_hongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thái Phiên có khác, nhiều chữ quá cơ
    Nhìn thấy bài nào cũng dài dài như này là chẳng muốn đọc rồi, ngại quá ...........hichic. Vì đây ko phải là tin tức nóng hổi nên đọc ko vào, nghe cái này ở trường lớp nhiều quá rồi
  9. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy cái topic này như buổi họp của các bô lão vậy . Thôi được rồi tôi cũng xin được đóng góp ý kiến của mình .
    Chị áodai_xinhxinh nói thế cũng chưa hẳn đúng lắm . Chấm văn và được điểm văn cao đâu phải chuyện dễ . Có nhiều phần nó tuỳ thuộc vào giọng văn của người chấm . Có thể 1 bài văn của 1 h/s này cô A bảo là bình thường nhưng cô B lại bảo là hay . Hầu như văn chúng ta học ở nhà trường là toàn chỉ khen chứ đâu có chê gì . Như trong Truyện Kiều ấy tưởng Kiều đã là "toàn phân vẹn mườ" đấy à . Một con người như Kiều cũng bị những đồng tiền của Hồ Tôn Hiến làm cho lu mờ để rồi khuyên Từ Hải ra đâu hàng .
    Nói thật ra nền giáo dục Việt Nam thật ko còn gì để nói . Chỉ được học giỏi lí thuyết thôi , người ta còn gọi đó là võ mồm chứ thực hành thì bét tĩ , như cuộc thi Lý Olimpic là 1 bằng chứng . Rồi các môn học thuôc như Sử , Địa ...phải học đúng từng từ từng chữ, từng cái dấu phẩy ...mà ko được học theo cái kiểu nhớ ý gạch đầu dòng rồi khi làm bài khai triển ra . Tôi đã từng 1 lần học như vậy nhưng kết quả điểm vẫn kém hơn đứa ôm quyển sách .
    Bên cạnh đó còn chưa kể đến thái độ của thầy cô với chúng ta . Mọi người có nghĩ thầy cô nhiều khi quá áp đặt ko ? Có ai hơn 1 lần đã đứng lên trước lớp để nói ra ý kiến của mình . Các thầy cô cứ bảo em nào ko hiểu cuối giờ gặp cô . Nhưng sự thực nào có vậy . Các thầy cô sẻ giảng lại bài cho chúng em hay chưa gì đã vội mang cắp đi đến trường khác chạy sô...?
    Các thầy cô cứ bảo chỉ cần học chắc trên lớp thì đảm bảo đỗ đại học . Vâng cứ coi là thế đi . Vậy như môn Anh thì sao ? Chẳng lẽ thi dh chỉ kiểm tra mỗi hello với how are you thôi à ?
    Nói chung là mỗi chúng ta luôn tự đặt ra 1 câu hỏi: đến bao giờ bằng đại học Việt Nam mới có gia trị ?
  10. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói đối với h/s các nước khác cho rằng quay cóp là nỗi nhục của quốc thể . Điều đó đúng nhưng ko phải đúng hoàn toàn . So với các nước phương Tây thì h/s Việt Nam học nặng hơn rất nhiều . Học lý thuyết thì nhiều còn hầu như rất it khi thực hành . Các thí nghiệm hầu như đọc trong SGK rồi sau đó tưởng tượng ra . Học như vậy nên rất chóng quên . Nếu ai từng là h/s chắc ko thể quên những ngày gần thi học kì . Có thể đó như là 1 cơn ác mộng với lớp chúng tôi . Ngày mai cả 5 môn đều có bài kiểm tra : Sử , Địa, Sinh . Toàn các môn thuộc lòng những mấy chương . Nhưng ko chỉ dừng lại ở đó phải học thêm bài giảng văn dài những mấy trang rồi học tiếng Việt . Quay cop ư ? Uh cũng có đứa liều mình quay thử nhưng kết cục bị cô giáo bắt vì 2 con mắt của các cô đảo như bi ve .
    Chúng ta chỉ còn mỗi buổi tối chưa kể thức đến mấy giờ sáng để học nhưng ko thể nào trong mấy tiếng đồng hồ nhồi bao nhiêu cái vào đầu được, chúng ta là con người chứ có phải siêu nhân đâu ?
    Nhin các bạn nước người đi học mà tôi phát thèm . Bây giờ hầu như các loại SGK đều cải cách và vì thế mà các h/s lớp 1 cũng đã phải đi học thêm, chạy sô như các anh chị đây . Có đứa trẻ tí tuổi mà đã cận lòi cận lổ rồi . Thật là đáng thương . Học như thế làm sao chúng ta có thể cùng phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần được ?
    Giá như tôi là tổng bí thư thì mọi việc sẽ ko như thế này .

Chia sẻ trang này