1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao hưởng 7 chương hay nhà báo với Nhạc Cổ Điển

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi cobeo, 08/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Giao hưởng 7 chương hay nhà báo với Nhạc Cổ Điển

    Giao hưởng 1 chương: Giao hưởng thơ.
    Giao hưởng 2 chương: Cái này hiếm. Chắc chỉ có mỗi GH số 8 "Unfinished" của Schubert.
    Giao hưởng 3 chương: Có nhiều phết. Stravinsky có 1 phát. Số 6 của Shostakovich. Hình như số 5 của Sibelius.
    Giao hưởng 4 chương: Chả có gì để nói. Quá nhiều.
    Giao hưởng 5 chương: Số 6 của Beethoven. Symphonie Fantastique của Berlioz.
    Giao hưởng 6 chương: Em chịu bác nào biết thì bảo em với.
    Giao hưởng 7 chương: Em biết có 1 cái: "Giao hưởng 7 chương Requiem" của Đỗ Dũng. (báo TT&VH, trang 36, tác giả ĐHA). Oách chưa?
    Chợt ngồi nghĩ lại. Quái, hôm đó mình cùng kankuli và YesIamhere ở đó mà. Cùng ngồi xem có thấy bản giao hưởng nào đâu nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại một lúc hoá ra bản Requiem gồm 7 chương thì biến thành bản Giao hưởng 7 chương với tiêu đề Requiem. Hic! Các nhà báo của chúng ta tài thật!
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Bó tay với mấy tay nhà báo.Tòa soạn giao cho mấy ông mấy bà đến nhà hát lớn viết bài nhưng chắc mấy tay nhà báo vào tham gia phần khai mạc 1 chút rồi đến phần đầu thì cầm lấy cái tờ chương trình (Sai lỗi chính ta tùm lum) ra ngoài sảnh lớn viết bài.Hic cộng với 1 chút kiến thức hổ lốn về NCĐ anh ta đã cho ra đời 1 bản giao hưởng 7 chương gọi là "Giao hưởng 7 chương Requiem" của Đỗ Dũng.
    Vụ này to cũng không kém gì vụ "...những bản giao hưởng của Verdi" của tay Anh Ngọc (Cũng công tác ở báo Thể Thao văn Hóa).
    Ngay cả những người làm công tác tin tức còn không nhiệt tình như thế thì bảo sao NCĐ ở VN phát triển được đây.
    Buồn lắm thay
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0

    Giao hưởng 2 chương: nhìn vậy thôi mà nhiều lắm nhưng chỉ toàn là composer hiện đại, nổi tiếng nhất là Otto Klemperer, ngoài ra còn một số người sau như Peter Blauvelt (op. 27)[/url], Menachem Zur (back lại trang trước),... một số người khác cũng có "Symphony in two movements" nhưng đều không nổi tiếng. Đặc biệt Schubert cũng có một bản giao hưởng 2 chương khác cũng chưa hoàn thành Symphony in D major D615
    Giao hưởng 3 chương thì có rất nhiều bản giao hưởng của Handn (trước bản số 31) và của Mozart, bản số 10 của Schubert, symphony no. 9 (Unfinished) của Bruckner ngoài ra cũng có một số composer hiện đại khác sáng tác giao hưởng 3 chương, dù sao những bản giao hưởng hiện đại cũng không còn cấu trúc như những bản giao hưởng thời cổ điển nữa nên ta thỉnh thoảng thấy 2 hay 3 chương.
    Giao hưởng 5 chương: giao hưởng số 1 của Mahler "Titan" được gọi là "Bản giao hưởng 2 phần": phần một "From the Days of Youth" gồm 3 chương, phần hai "Comedia Humana" gồm 2 chương. Bản số 5 và 7 "Song of the Night" cũng có 5 chương.
    Giao hưởng 6 chương: có đấy. The Lord of The Rings Symphony, Six Movements for Orchestra and Chorus của Howard Shore nhận Oscar and Grammy Awards for Best Original Score (Sợ chưa!). Symphony No. 3 "Nature Symphony" của Mahler.
    Ở Nga cũng có một composer tên Boris Tchaikovsky thế kỉ 20 có tác phẩm Chamber symphony in six movements for chamber orchestra (có lẽ cũng bình thường)
    Ngoài ra có một cái piano concerto 6 chương nữa đấy: http://www.nedrorem.com/orch_pianocon.html
    Giao hưởng 7 chương: hình như cũng có, đầu thiên niên kỉ có một composer sáng tác bản symphony 2001 có 7 chương, mỗi chương 1 gọng từ A đến F mỗi chương tượng trưng cho 1 màu cầu vồng. Bản số 9 của Beethoven cũng được một số nhạc trưởng chia làm 7 chương (Furtwangler là một trong số đó). West Side Story của Bernstein cũng được gọi là Symphonic Dance có 7 track, track cuối ghi là Rumble không biết có tính là một chương không nhỉ? Một vài tác giả hiện đại (lại hiện đại) cũng có 7 chương (chắc lại không hay đâu, chả thấy diễn bao giờ).
    Giao hưởng 9 chương: http://www.fantasonics.com/forest/symphonybbe.html
    Chịu khó tìm chắc cũng ra 10 chương.
    Apomethe
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 08/03/2005
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Vừa tìm được thông tin bản Symphony 2001 của Elodie Lauten.
    Chương I: Sundance in G - màu tím (405 Hz/396 Angström),
    Chương II:The Fairy Bells in A - màu chàm (433 Hz/440 Angström)
    Chương III: Incantation in B - màu xanh da trời (473 Hz/495 Angström)
    Chương IV: Nostradamus in C - màu xanh lá cây (527 Hz/528 Angström)
    Chương V: The Golden Age of Universal Peace in D - màu vàng (580 Hz/594 Angström)
    Chương VI: The Eternal Return in E - màu da cam (597 Hz/660 Angström)
    Chương VII: The Wheel of Time in F - màu đỏ (700 Hz/704 Angström)
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ơi, đừng trách nhà báo nhiều. Có phải nhà báo nào được phân công làm mảng văn hóa nghệ thuật cũng sành nghe nhạc cổ điển đâu. Phần nhiều, với người Việt Nam thì nhạc cổ điển vẫn là thứ xa xôi mù tắp, dẫu với dân báo chí cũng vậy thôi. Ngay cả ttvn, thi thoảng cũng có thành viên vào box NCĐ hỏi về R.Claydeman là gì. Thi thoảng, trên truyền hình, cũng thấy nói lăng nhăng là bản giao hưởng Danube xanh nữa.
    Các bác ạ, đôi khi cũng phải thể tất cho các nhà báo này, tuy trừ nhiều người ?ođiếc không sợ súng?, tưởng ?ota không biết thì thiên hạ cũng không biết?, cứ phán lăng nhăng ấy mà. Nhưng thôi, thi thoảng đọc báo bịt mũi cũng thấy hay
  6. maytroiqua

    maytroiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Không ai biết đến giao hưởng Scriabin cả, thật lạ !
  7. Zengar_Zombolt

    Zengar_Zombolt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vụ này còn vui hơn nữa.
    Đọc báo Tết năm nay; hình như là Sai Gòn Giải Phóng thì phải.
    Bài viết về Lang Lang; tác giả có trích dẫn 1 tờ báo Mỹ ,đại ý là :
    Lang Lang được coi như là 1 Horowitz (1 )mới .....blah blah blah
    Chú thích của tác giả :
    (1) Horowitz : là 1 xe tăng hạng nặng của quân đội Mỹ, nổi tiếng với sức công phá mạnh mẽ của nó.
    Bó toàn thân
  8. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bạn TLV ơi! Bạn không cần phải nhọc công kiếm tìm các giao hưởng nhiều chương như thế đâu. Ý của mình chỉ là muốn nói đến các nhà báo của chúng ta viết về NCĐ như thế nào thôi mà.
    Nhiều khi đọc báo về NCĐ thấy cũng hay hay, có khi VN sẽ đóng góp cho nền âm nhạc cổ điển thế giới hàng loạt những phát minh vĩ đại cũng chưa biết chừng.
    Phát minh đầu tiên: giọng Mezzo_Alto của Tố Uyên: người vừa đoạt giải nhất cuộc thi hát thính phòng toàn quốc cuối tháng 11 năm ngoái. Em chưa biết một ca sỹ opera nào trên thế giới có giọng như vậy cả. Bác nào biết chỉ cho em với. Em cảm ơn trước!
  9. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Không thể tưởng tượng nổi. Chắc nhà báo này không biết chút gì về nhạc cổ điển. Không hiểu sao người ta lại viết được một thứ như thế này mà cũng được đăng=> biên tập cũng không biết gì nốt, hoặc biên tập cũng chỉ soát lỗi chính tả chứ kô thèm đọc nội dung. Buồn thay
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hồi Vietnamnet có cuộc phỏng vấn trực tuyến nhạc trưởng Lê Phi Phi.Để demo có đoạn "Mời các bạn nhấn vào dây để download bản Concerto của..." do nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy.Download về nghe thử thì ra là "Radetzky-Marsch" của J strauss.Hic,hôm sau thì thấy đã sửa lại cái tên
    Trong chương trình chiếc nón kỳ diệu đến đoạn anh Long Vũ hỏi 1chị.CHị thích nghe nhạc giao hưởng" Chị:Vâng.Long Vũ:Chị thích nghe bản giao hưởng nào nhất?.CHị:Trong các bản giao hưởng em thích nhất bản sonata ánh trăng"
    Bó tay

Chia sẻ trang này