1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao hưởng và Cào Cào.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tabalo, 16/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bác Tabalo và Windy cho em hỏi, em chỉ thích Cào cào 2 thì -bay và điên, vậy nên nghe những bản nào thì hợp nhỉ?
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Tôi đã nghe bản Hungarian March hàng chục lần mỗi lần trót bật nó. Cảm xúc nghẹn lại. Xem lại clip chỉ tiếc một điều là quá ít những đoạn quay nhạc trưởng để nhìn thấy cảm xúc thăng hoa và độ phiêu của ông. Trong một buổi trình diễn, có lẽ ông là người sung sướng nhất!

    Tổng thể, bản nhạc chia thành 3 đoạn. Đoạn đầu là những cảm xúc dè dặt khi bắt đầu một chuyến đi trên những con đường quen thuộc và hiền lành. Đoạn thứ hai, sự dè dặt nhường cho những bước chân mạnh bạo hơn, cảnh đẹp cũng mở ra không còn thi vị như ban đầu mà đã đầy nét mạnh bạo. Đoạn cuối là đoạn hay nhất với sự dồn nén cảm xúc với tổng phổ của những cảnh sắc thiên nhiên hùng tráng.

    Toàn bộ bản nhạc chỉ chưa tới 5 phút nhưng đẩy ta tới những cảm xúc của một chuyến đi ròng rã hàng tuần. Âm nhạc thế đấy.

    Kỳ diệu hơn nữa, liên tưởng đến cảnh sắc trên đường mới chỉ là một phần nhỏ nhoi của âm nhạc. Cũng bản nhạc trên, khi ra biển, bạn cũng sẽ có những cảm xúc tương tự. Và đôi khi, bạn thấy đường đời của bạn cũng trải qua những cung đường phiêu diêu như trong bản nhạc…

    Nghe bản này phải nằm dài trong một căn phòng yên tĩnh hoàn toàn để hòa mình hẳn vào nó. Nhưng cũng có lần, đi sau cùng trong đoàn, thả mình dừng lại trên một con đèo, và cũng từng nằm dài trên thảo nguyên, nhìn lên trời xanh bao la, lặng nghe tiếng gió, tiếng hơi núi, lấy Mp3 ra nghe bản này, nhạc ngấm không thể tả được. Quên, cũng còn một khoảng thời gian nữa tuyệt diệu để nghe nhạc cổ điển là lúc bạn chui vào một góc không ai đụng đến trên một chuyến bay đường dài xuyên châu lục.

    Tác giả Berlioz, đàn em của Beethoven đã thổi một hồn thơ vào nhạc của chàng. Thế nên mình đã kết bản này ngay từ lần đầu nghe đầu tiên. Chú này người Pháp nhưng viết bản nhạc trên hay tới mức mà dân bản địa còn thốt lên là nhìn thấy cái hồn của mình trong bản nhạc! Chắc chắc cũng dòng hay lang thang như anh em mình!

    Phần tiếp theo sẽ viết về bản giao hưởng định mệnh của anh Beet, cực kỳ phù hợp với những môn chơi mạo hiểm!

    Cũng nói thêm, nhà hát lớn là nơi chuẩn nhất để nghe nhạc giao hưởng rồi, nhưng không phải lúc nào cũng có dịp ngồi trong đó. Chuyện tôi bắt đầu thích nhạc cổ điển thế nào – cũng có nhiều kỷ niệm liên quan tới nhà hát lớn. Thôi đành tạm bằng lòng với những gì mình có được! Liệu thế có phải là sướng?.
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4



    Bài này được không bác. Đi đường bằng thôi nhé, leo núi thì chắc thổi không ra hơi đâu.
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ÔH!!Rất cám ơn bác ! Bài này hành khúc oách sà loách của các quân đội phương Tây - Tên của nó là Colonel Bogey March. "Colonel Bogey" trong chơi golf chỉ tình huống hết đường chỉ còn 1 gậy. Do đồng chí Frederick Joseph Ricketts nhạc trưởn dàn nhạc hai quân Anh viết năm 1914

    Em tìm thêm được 2 bàn này
    Do dàn kèn đồng của Quân đội Hoàng gia Hà lan chơi!



    Và do dan nhạc (không thấy ghi tên)



    Lời khúc quân hành này được đặt khá ngộ nghĩnh

    Göring has only got one ball
    Hitler's [are] so very small
    Himmler's so very similar
    And Goebbels has no balls at all
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hai ngày nay em nghe hành khúc nhiều quá váng hết cả đầu! Em xin kiếm mấy bản hành khúc em ái hơn thậm chí buồn hơn
  5. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hành khúc cứ choang choang trong dầu em hai hôm nay! Âm thanh chói chang quá em xin chuyển mấy bản nhẹ nhàng hơn. Trước hết để giảm dần nhịp điệu xin nghe

    Hành khúc trong vở balê "Kẹp hạt dẻ" của Traikôvxky - do nha hát Mariinsky biểu diễn



    Do nhà hát Bắc Átlanta múa này



    Vở balê này được coi là vở cho thiếu nhi kinh điển nhiều khúc nhạc như điệu valse của những bông hoa, Tổ hợp các vũ khúc Nga, Arập, Pháp(pas de deux),....hay và đẹp kinh hoàng. Rất may mắn do dân Việt ta anh Hồ Cẩm Đào có gửi sang nâng cấp văn hoá cho dân ta khá nhiều ĐVD HD vở này
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nhân nói về dạy nghe nhạc cho các cháu nghe nhạc em kính các bác một bản nhạc nổi tiếng giời tây "Pechia và chó sói" của Prokofiev do anh Disney dạy các cháu Tây nghe





    Khi làm cái này anh Disney anh ấy chuẩn bị rất kỹ xin nghe đoạn phía sau sân khấu khi làm đoạn phim trên



    Và cuối cùng xin cả nhà nghe đoạn nhạc không có lời chú giải

    Đĩa Audio CD có bán tại Việt nam nhá
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới đến kào kào ợ?
  7. dtsfan

    dtsfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của những người thích vừa đi cào cào vừa nghe nhạc giao hưởng ( cổ điển). Tại sân khấu vienna năm nay ( ý em nói là chương trình biểu diễn New Year's Concert năm 2011) Đạo diễn sẽ lắp thêm ghế theo thể loại xem phim 3D để người nghe có cảm giác phập phồng và bồng bềnh tạo cảm hứng. Bên cạnh đó ai có phong cách nghe như hàng trăm năm nay ngồi nghe và cảm nhận âm nhạc vẫn được xếp ngồi ở hàng ghế chính thống. Lưu ý khác giả ngồi hàng ghế 3D cấm hò hét gây ảnh hưởng đến người nghe khác :D
  8. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Với em nhạc cổ điển nó rông và vĩ đại hơn rất nhiều so với mấy môn du khảo và mạo hiểm. Như một người đàn bà đẹp, đa tính cách, quý phái và từng trải còn các môn chơi mạo hiểm như chú thanh niên mới lớn thích thử thách mình. Việc ép hai món này vào nhau em không thấy thực sự khoái hoạt nhưng của đáng tội em cũng là ga trai mới lơn nên cũng dùng mục này để kể lể và giãi bày với anh em. Viẹc người đàn bà đẹp cặp ke với cậu trai sẽ có nhiều ý kiến, Nhưng được cặp kè với người đàn bà đẹp cậu trai chắc sẽ lớn lên nhiều
  9. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ Cào Cào phải đi đôi với Death Metal hoặc Doom Metal (hay chí ít là dòng Rock). Bộ đôi Cào Cào - Giao hưởng em không thấy hợp. Giao hưởng đem lại nhiều cảm xúc, nhưng không phải là loại nhạc dành cho sự khốc liệt, mạnh mẽ đến tàn bạo. Trong khi cào cào bản thân nó vốn để dành cho những con đường khốc liệt nhất.
    Tuy nhiên tiếp cận theo hướng "âm nhạc cho những chuyến đi" như bác Tabalo nói lúc đầu thì em thấy chủ đề này rất hay, không cứ phải là cào cào hay phải là giao hưởng.

    Nhân tiện tặng các bác 1 Clip em mới quay hôm nọ trên đường Offroad từ Hồng Ngài lên Bắc Yên, con đường vẫn tởm như năm nào, và nhạc nền em để 1 bản Death, có lẽ hợp hơn để 1 bản giao hưởng, vì em đi MZ và cũng vì cảm nhận của riêng cá nhân em thôi. Thỉnh thoảng xem lại cho đỡ nhớ cảm giác lên đường.



    [r2)]
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Deleted[r2)]

    @ttvnspace: Bao giờ cho anh thử xe phát, thấy cũng hay phết

Chia sẻ trang này