1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao hữu bóng rổ: Thứ 6/20-12 lúc 16h chiều:Bách Khoa VS Xây Dựng. Địa điểm: sân bóng rổ trong SVĐ Đ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Bach_Khoi, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    đĩa của bố đâu?????????

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  2. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Có kết quả rùi,(hình như XD thắng) nhưng mà em cũng chả nhớ là bao nhiêu... Hì, sao đội XD hẻo thế nhỉ, hix, đợi mãi mới đánh được, đội cổ vũ của XD còn đông hơn cả đội chính....
    Nói chung là hôm nay giao hữu nên cũng không quan trọng kết quả lắm nhỉ???... Bác LW hôm nay xuân thật đấy, ném ăn 3 điểm mấy quả liền!!!!
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    đợi mãi chả thấy chú nào lên tường thuật, thôi thì tôi tường thuật vậy
    kết quả trận đấu là 61-51 nghiêng về phía đội Xây Dựng
    xin lỗi đội BK vì bắt đợi hơi lâu nhưng đội hình hôm nay sứt mẻ quá, chú Tùng thì đau tay, mấy chú trẻ gọi mà chả thấy ra gì cả làm anh Hiếu cũng phải chạy đi lấy đồ nghề, tôi đây vào sân coi như cho đủ đội hình ( vào ho cho vui sân )
    trong 1 buổi chiều đông xám xịt, sau rất nhiều sự cố ko vừa ý ( rủ gái đi cổ vũ mà ko được, mãi ko đủ đội hình, vào sân bị bắt tụt hết quần áo đem đi gửi ... ) thì anh Little wing nhà ta lên cơn dở hơi ném như chưa bao giờ ném bóng vào rổ, cứ gọi là soạt, soạt và soạt, và coong, rùa rồi cũng soạt nốt
    vừa vào trận anh em XD chuẩn bị tinh thần cầm cự thì vèo 1 phát đã 6-0, nhưng rồi sau đấy bị dẫn lại ngay ( hết hiệp 1 thua bao nhiêu chả nhớ, 5,6 điểm thì phải )
    rồi thì chả biết little pig lên cơn lúc nào nhưng mà mình có mỗi nhiệm vụ chạy ra biên nhặt bóng rồi lên đua cho các đồng chí tấn công, hết ( nói nhỏ có 1 quả mệt quá chưa kịp về thì ở nhà cướp được bóng vứt lên ( anh Little pig chuyền, đấy, lại anh Little pig rồi ), thế là cũng làm được 2 điểm góp vui với anh em )
    anh em XD nhìn anh pig ném mà lắc đầu ngao ngán, chả hiểu hôm nay chú ý bị làm sao, anh em chỉ biết cười. Lãnh đạo HIếu của XD sau 1 thời gian chuyển nghề làm giáo viên oánh vẫn tít thò lò , ném mấy quả bà con lác hết cả mắt, nhưng mà hình như cũng cố quả, hết pin nên hết hiệp 3 thấy anh ra ngoài đứng chơi
    tổng kết hôm nay siêu sao Little wing phải ghi chắc gần 40 điểm ( hơi quá nhưng khiêm tốn cũng phải hơn 30 ), chúng ta giành cho anh 1 tràng pháo tay nào
    xin lỗi các bác BK, chả biết bình luận gì về các bác cả, tại ra vào nhiều quá, hoa hết cả mắt đùa tí chứ Linh béo ném vẫn tít vật, làm em lẩm bẩm chửi suốt ( ném x gì mà hay thế )
    hôm nay là 1 ngày thất bại của bluto to mồm, từ giờ cấm nổ nhé
    hôm nay trận đấu diễn ra với khá nhiều lỗi thô bạo, chắc tại trình độ của trọng tài hơi thấp, các cầu thủ được thể oánh nhau và chơi lại trả thù nhau, nhưng cuối trận vẫn vui vẻ bắt tay, cả nhà cùng vui
    thôi sơ sơ thế đã, có gì bà con bổ sung sau
    1 lần nữa hoan hô vỗ tay cổ vũ anh L W

    Have you ever really loved a woman?

    [​IMG]
  4. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Một trọng tài thôi, nên thỉnh thoảng cũng có choảng nhau, nhưng mà không sao, cuối trận vẫn vui vẻ là được!!
    Love ---> Love more----> Die
  5. maxony

    maxony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    thế mà cứ nghĩ BK thắng XD . Xấu hổ quá
    Bk đông thế mà để XD đập bẹp thì buồn nhỉ hehe
    dream the dream and light the light

  6. Misaki_Aoshi_new

    Misaki_Aoshi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ...sau đây cháu xin bình luận trận đấu cũng xao xuyến ra phết ngày hôm qua... cháu đến sân từ 3 giờ hơn vậy mà trên sân lúc đó chỉ có một thầy giáo trường BK, nsx, một bạn của cháu học BK và anh giai bờ nu tô... sau một hồi thử ném rổ thì cũng thấy cái rổ này nó cao phết, ặc nhưng mà chẳng hiểu làm sao lúc anh giai bờ nu tô đi đâu đó cháu lại ném vào nhiều thế, chắc tại lúc có trai ở đấy nó xao xuyến ko ném được... ngồi đợi mãi đợi mãi rồi thì các vận động viên bên XD cũng đến... đếm đi đếm lại được có 4 chú... à mà cháu biết vì sao hôm nay cháu lại vào nhiều rồi, nhất định là vì bạn Minh đeng đã từ chối tình cảm của cháu ... cuộc đời cháu khổ ghê vậy... nhưng mà thiết nghĩ cháu ko nên dài dòng gì cả nhưng mà cái gì nó cũng phải có đoạn đầu và đoạn cuối của nó chứ nhỉ? ờ cháu kể đến đâu rồi ý nhỉ? à à, đội XD mãi mà ko có thêm trai nào đến cháu bèn thấy buồn quá định quay sang cổ vũ cho BK (vì bên BK trai cứ ùn ùn kéo đến, ngại thế) nhưng mà cháu lại thấy bạn Minh đeng lại xao xuyến nên ko biết làm thế nào... à nhưng cuối cũng thì cũng có một thầy giáo xuất hiện và thầy này cũng bèn nhảy vào sân cùng với một chú nữa nghe đồn là cổ động viên nhưng vì thiếu người nên cũng tham gia vào làm thành viên dự bị... ấy, thế mà lúc đấy các chú bên XD ko thuê cháu, thuê cháu thì có phải là đỡ vất vả hơn ở mấy hiệp đầu không? cháu vào bắn 3 điểm ngay từ đầu lấy tinh thần cho toàn đội khéo tỷ số còn lên đến cả hàng trăm ấy chứ...
    ...hoét, trận đấu bắt đầu... bên XD lúc này có các VDV số 8 <- cháu ko biết tên, chú Don Juan, bạn Minh đeng, chú BL <- cháu thấy mọi người đều gọi chú như thế này, và thầy giáo hình như là mặc áo số 7. bên BK có chú A, chú B, chú C, chú D cùng anh giai bờ nu tô... thiệt tình cháu chẳng biết trai nào bên BK cả... nghe giang hồ đồn rằng bên BK có bóng trước, khẹc đoạn này cháu lại mải dòm trai bên sân bóng đá cơ nên ko nhớ rõ lém... ấy ấy, sau đây là anh giai bờ nu tô có bóng... anh dẫn bóng đến sát khu vực gần rổ (tức là cái vị trí mà gần hơn cái vị trí ném phạt ấy), thấy đông đông chàng trai này bèn chuyền ra cho đồng đội ai dè, chuyền ngay vào các bạn bên XD, ngại ghê... các chú XD bèn cho một phát fast bơ rếch <- tiếng tây ấy... dzôôôôôôô, đội XD sơ-co phát đầu tiên mà do công của ai thì cháu cũng ko nhớ nữa... phát thứ hai đội XD sơ-co được cũng là nhờ công của anh giai bờ nu tô , cháu thiết nghĩ tâm trạng ko ổn định này nhất định là do trên sân lúc này ko có các cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn đứng nhảy múa như trên nờ bê a nên chàng này bước vào trận ko khởi sắc lắm... ấy, nhưng chính anh cũng lại là người sơ-co phát đầu tiên cho BK và BK lại bắt đầu chặng đường lộn ngược dòng... ôi xời ơi, cháu thần tượng cháu quá, sao cháu lại có thể nghĩ ra một từ hàn lâm như từ 'lộn ngược dòng' được nhỉ? vào cuối hiệp 1, các vận động viên bên BK có vẻ như đã bắt đầu nóng lên, thi đấu cũng hay ra phết nên sau khi kết thúc hiệp một, bên BK tạm dẫn với tỉ số bao nhiêu đấy cháu cũng ko nhớ rõ... mà giao hữu ý mừ, tình cảm là chính, tỉ số nhớ làm gì cho thêm phần hận thù nhau ra, hén...
    ...tèn ten, sau đây là hiệp hai... hiệp này là cháu bắt đầu ko chú ý rồi nên cháu bèn nói về chú Tuấn phỉ, một trong những chú trai ít ỏi mà cháu biết được ở đội BK... chú này với một phong thái ung dung, đánh bóng như đi chợ nên có 2 phát cháu ngó qua thấy đẹp khiếp, rất đáng để thần tượng... ờ không nhưng mà đẹp thật mừ, định bảo chú ý dạy cho nhưng thiết nghĩ cháu cũng giỏi ra phết rồi nên chắc là cũng ko cần... thôi cháu xin bỏ qua hiệp 3 vì thật ra cháu chẳng nhớ gì, chẳng hiểu cháu làm cái gì mà cháu lại ko tập trung như thế nhỉ? thật ra thì bên BK còn có mấy chú nữa chơi hay cơ, hình như là chú C ... thôi được, lần sau cháu sẽ tập trung chú ý coi số áo của chú ý thế nào rồi cháu sẽ bổ sung vào lần bình luận tiếp theo vậy... ta kể sang hiệp 4 nhé, cháu buồn ngủ quá rồi... à không, phải nói là đến cuối hiệp 3, hay là giữa nhỉ, ôi xời ơi kiểu này cháu bị mất nghề bình luận viên mất... cháu ko hiểu chú BL sau một số giờ giải lao chú uống nhầm thuốc gì mà... hic, dãããããã man... nhất định hôm qua chú đã bị cô nào từ chối tình cảm rồi, chứ nếu ko làm sao mà lại ném điên cuồng như thế... có những phát chú này ném, tưởng chừng như nhất định sẽ ko vào rồi mà cuối cùng thì nó vẫn leo trèo lung tung rồi chui tọt vào rổ... phải nói thêm rằng điều kiện sân bãi hôm nay ko được tốt lắm, chắc tại gần sân bóng đá nên có lém cát... ấy, vậy mà chú BL này vẫn đi bóng bùm bụp qua lần lượt các vận động viên bên BK và ghi điểm ào ào... hê, nhưng mà cháu thấy dáng ném của chú BL giống cháu phết, chắc là cháu là thế hệ sau hén, thế nào rồi thì cũng có ngày cháu đạt đến trình độ của chú, nhẩy? thiệt tình chứ đội XD càng đánh càng hăng, mà ko hiểu họ có bỏ bùa gì vào cái rổ bên gần sân bóng đá hơn ko mà ngay đến cả bạn Minh đeng cũng ném một phát 3 điểm vào mới sợ chứ... mắc cười, chú Khải có một phát lên rổ, một chọi một, ghớm mà hình như ở bên đó cũng chẳng có ai hậu vệ hay sao ý, aaaaaa, đúng rồi, là cái quả mà chú Khải vừa mới kể ở bên trên này ý, xong rồi chú ý bèn ném vào, bạn Minh đeng ở sân bên này cổ vũ la hét om sòm, cứ như là chú Khải phải ném bóng từ sân Y lên sân BK mà vào ý... khẹc, nhất định là bạn Minh đeng có vấn đề gì rồi... nói thật là bên BK các chú chơi hay phết nhất là lúc khoảng hiệp 4, các chú phối hợp hay dã man, lại còn trông cũng đẹp nữa chứ... mà cháu thì ôi xời, ngoài đẹp ra thì cháu còn thích cái gì nữa đâu... nhưng mà hình như hôm nay BK ko may mắn lém, đi bóng rất đẹp, phối hợp rất đẹp, chỉ tội ném ko vào rổ, ngại ghê vậy... thôi cháu ngại bình luận tiếp quá, chỉ có điều chú BL đã ghi một dấu ấn khá sâu đậm vào trong lòng giới trẻ có mặt ở trên sân lúc bấy giờ... hay thật, thỉnh thoảng mà đi coi trai đánh với nhau thế này cũng xao xuyến ra phết, khổ ghê vậy đời cháu chỉ có xao xuyến với xao xuyến thôi... cháu xin dừng bút hén, chẳng nhẽ cháu lại chúc các cô chú thượng lộ bình an tiếp, thôi thì năm mới cũng sắp đến rồi, chúc mừng sinh nhật mọi người nhá...
    -Misaki-
    'I will light your cigarette with a star that has fallen from the sky'
    Được Misaki Aoshi sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 21/12/2002
  7. laughter

    laughter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2000
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    hi` hôm đấy em bận nên ko đến xem các bác được . PHí quá , lần sau phải đi mở mang đầu óc mới được , em u` cạc cạc về bóng rổ l-(
    LAUGHTER@
    Life without laughter would be dull ! ;-p
  8. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    kakakaka, bẹp giè, hôm đấy giao hữu, kaka, đội , đội 2, đội 3... của BK vào hết, hì, giao hữu mà!
    Love ---> Love more----> Die
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    thế thì lại lộ rồi
    định xa luân chiến vắt kiệt sức của anh em XD nhưng ý đồ thất bại [:))] 3 đội BK đấu với 5 chú XD vẫn tạch [:))]

    Have you ever really loved a woman?

    [​IMG]
  10. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghĩ lại mà thấy chán quá, cái đội XD vớ vẩn mà cũng thua, hì hì chửi tí cho đỡ tức, tất cả tại tên Bình lợn, không biết trước giờ thi đấu hắn ăn phải thuốc tăng trọng hay sao mà điên cuồng thế. Kể ra thì hôm đấy mình đánh cũng chán thật nhưng mà nếu được đánh nhiều hơn 1 tí thì chắc quái gì đã thua chứ. hừ hừ tức quá, tiếc cái là cứ khi nào mình nóng nóng người thì được thầy cho ra uống nước thoải mớ, thầy quan tâm phết hic hic. Bây giờ tập ở BK chán thế, cứ tập thế này, gặp Ngoại giao có khi cũng thua ý chứ, chán quá

    Wise Wizard

Chia sẻ trang này