1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao hữu quốc tế: Việt Nam - Nhật Bản

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ngaiam, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Giao hữu quốc tế: Việt Nam - Nhật Bản

    chuẩn bị cho trận lượt về vòng loại olympic bắc kinh2008 trận thủ tục giữa việt nam - nhật bản đây là cơ hội tốt cho HLV rít đần biệm bạch cho sự yếu ke''m của đội tuyển : họ mạnh hơn ta về mọi mặt việc chúng ta thua là không gì khó hiểu cả ... '''' biết rồi khổ lắm nói mãi ''''
    NHỮNG NGƯỜI '''' CỐ GƯỢNG '''' HÂM MỘ ĐỘI TUYỂN CÓ Ý KIẾN GÌ XIN GÓP Ý
    NHỮNG LỜI GÓP Ý CỦA NHM SẼ NHANH CHÓNG ĐƯỢC CHUYỂN CHO LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM ( kinh to thật ) VÀ CHO THUYỀN TRƯỞNG CỦA ĐỘI TUYỂN VN ....



    TRĂM NĂM VIỆT NAM VẪN LÀ VIỆT NAM
  2. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    HLV Riedl khẳng định sẽ "chơi hết mình" với đối thủ Nhật Bản. Ông đang dự tính tung ra đội hình mạnh nhất để có được một kết quả khả quan ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà của Olympic VN trong năm nay.
  3. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Tôi đề nghị các bác ko được gọi Rít Đờ là Rít Đần, Rất Đờ hay là Rất Đần nữa. Ông này bây giờ khôn lắm rồi, không còn đần nữa đâu. Trước trận đấu nào cũng hô hào nghe ghê lắm xong rồi kết thúc trận đấu lại kêu thua vì đội bạn hơn hẳn về đẳng cấp (chứ ko phải về HLV).
    Gọi 30 thằng vào thì cứ đúng 4 tuần 12 tháng lôi đúng 11 thằng vào đá. Bất kể thằng đấy chấn thương hay bán độ thế nào. Xong rồi thua lại đổ tại cầu thủ bị quá tải, lịch thi đấu quá dày.
    Trận nào khó thì tìm cớ chuồn trước, chặt chém bớt đội hình để thể hiện trình độ vượt trội của mình so với thằng trợ lý HLV.
    Các trận giao hữu thì vẫn tung đúng 11 thằng cố định vào sân. Nhưng mà mấy thằng này chắc suất rồi nên nó chả cần đá nữa, kệ mịa HLV kệ mịa người hâm mộ, ****** chắc suất rồi, cần gì phải cố gắng nữa.
    Chiến thuật 4-4-2 với 2 thằng tiền vệ cánh dâng lên tạt cánh đánh đầu là vô địch thế giới. Bất kể thằng tiền đạo ở trong có là Anh Đức Công Vinh hay là Văn Quyến gì gì đi nữa. Cứ tạt vào, đánh được thì đánh, chả đánh được thì bóng nó bật ra lo gì. Chiến thuật 4-4-1-1 của thằng trợ lý cũng được đấy nhưng mà chẳng lẽ mình lại cun cút làm theo lời nó, mất thể diện quá. Lối chơi của mình là phải tạt cánh đánh đầu, lối chơi này Italia với Canavaro còn phải sợ nữa là, mấy thằng Úc, Nhật, Hàn đã là cái gì.
    2 thằng tiền vệ trung tâm là phải đứng ngay trước cặp trung vệ. Thằng nào mà dám xông lên, dám chơi sáng tạo, dám sút sa thì ông cho mày về quê chăn vịt hết.
    Tiền đạo mà ghi bàn thì vẫn dở cái chính là phải tạo ra nhiều cơ hội và sút bóng lên giời.
    Tôi dự đoán trận đấu tới gặp Thái (có thể thay bằng Indo, Sing, Mã, Lào, Cam, Guam...) chúng tôi có thể sẽ thắng 1-0 hoặc có thể thua 3-0.
    Huy Hoàng là 1 cầu thủ không thể thay thế, tôi không quan tâm đến việc cậu ấy có muốn đá, có đá được hay là có bán độ hay không. Điều quan trong là cậu ấy là 1 cầu thủ không thể thay thế.
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ha ha ha ha, bác này viết cười vãi.
    Nhưng bác phải bổ xung thêm thế này: không những chơi cánh với những thằng tiền đạo lùn, mà ngoài ra còn sử dụng loại tiền vệ cánh cỡ 1m6 cỡ Tấn Tài để dốc bóng mà lật vào nữa. Khổ, chú Tấn Tài không phải không có kĩ thuật lắt léo hay tạt tồi, nhưng phải cái chân ngắn. Lừa qua được hậu vệ đối phương chạy ba bước thì thằng kia nó sải một bước chặn mất bóng. Sau vài lần thấy dốc thẳng biên không được, chú ý nghĩ ra một cách là không dốc nữa, mà đến chừng 15-20 m cách biên ngang, chú tạt vào, để hậu vệ nó khỏi chặn gắt, thì khổ nỗi, tạt như thế bóng không thể xoáy và mạnh được, hơn nữa tạt kiểu này thì tiền đạo đánh đầu ngoại trừ cực giỏi ra không thì bó tay. Ngoài ra chú còn có kiểu nữa là đang dốc xuống ngoặt ngược lại, nhưng khổ nỗi chân trái tạt không nổi. Nói chung là hỏng hoàn toàn, không tin các bác giở băng hình tuyển việt nam chơi 2 năm trở lại đây, những trận Tấn tài có tham gia. Trận nào có tạt đẹp tôi làm con các bác.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú Tấn Tài với Công Vinh chắc là bồ nhí của lão Đần mỗi khi lão nhớ vợ cho nên trận nào cũng đá chính và đá dở như hạch
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhìn đội hình của Nhật đá với VN mà thèm, 1 chú gốc Ireland, 1 chú gốc Hàn, hàng tiền đạo đều cao hơn 1m8. Đội hình này mà cứ đá chuẩn 1 chút thì VN thế nào cũng thua ít nhất 1 bàn đánh đầu.
    HLV Riedl quyết ''ăn thua'' với U23 Nhật Bản
    Không chỉ coi trận đấu với Nhật Bản tối nay tại vòng loại Olympic là cơ hội rèn quân cho SEA Games 24, ông Riedl còn đặt quyết tâm đánh bại đối thủ trội hơn về mọi mặt để tạo cú hích về tâm lý cho các học trò trước cuộc chiến lớn cuối năm.
    ?oChúng ta sẽ chơi với tất cả khả năng trong trận gặp Nhật Bản. Tôi không cho rằng đó là quyết định mạo hiểm bởi các cầu thủ sẽ học hỏi thêm nhiều điều khi đối đầu với đối thủ vượt trội hơn mình về mọi mặt. Chiến thắng hay thất bại cũng chẳng có nhiều ý nghĩ về kết quả với U23 Việt Nam vì chúng ta coi như đã bị loại và không thể tới Bắc Kinh vào năm tới được. Nhưng trên thực tế, đội Việt Nam sẽ cứng cáp lên rất nhiều sau những trận đấu như vậy và điều này rất tốt cho các cầu thủ trẻ của chúng ta?, HLV Riedl tuyên bố trước trận đấu.
    Công tác chuẩn bị nhân sự cho trận đấu này được HLV Riedl cũng như các trợ lý bàn bạc rất kỹ lưỡng, trước khi đưa ra quyết định. HLV Mai Đức Chung giải thích: ?oChúng ta không thể đá kiểu à ơi cho xong được mà các cầu thủ vẫn cần phải quyết tâm vào trận. Ông Riedl có lý khi tuyên bố đá tấn công với đội hình mạnh nhất để giành chiến thắng bởi theo tôi, là HLV trưởng mà phát biểu rằng hôm nay chúng tôi sẽ thua thì không thể chấp nhận được. Dù sao, ông ấy cũng muốn động viên tinh thần cho các cầu thủ nhưng SEA Games 24 mới là mục tiêu số một của bóng đá Việt Nam trong năm nay nên nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là bảo vệ lực lượng cho sân chơi này?.
    Trong buổi họp bàn chuyên môn giữa các thành viên ban huấn luyện vào sáng qua, HLV Riedl đã thống nhất và thông qua 11 cầu thủ sẽ thi đấu trong đội hình chính thức tối nay, trên sân Mỹ Đình. Theo đó, thủ môn Đức Cường vẫn trấn giữ khung thành. Võ Nhật Tân đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái, thay Châu Phong Hoà để hợp cùng Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp thành hàng phòng ngự 4 người. Ở hàng tiền vệ, Mai Tiến Thành xuất phát trên băng ghế dự bị, Vũ Phong đảm nhiệm bên cánh trái, hàng lang bên phải nhường cho Anh Đức, còn cặp tiền vệ trung tâm là Duy Nam ?" Công Minh. HLV Riedl muốn thử nghiệm Anh Đức trong vai trò tiền vệ phải và cũng để tận dụng thể hình, thể lực của cầu thủ này trong những pha tấn công. Trên hàng công, Công Vinh sẽ đá cặp cùng Thanh Bình.
    Nhật Bản sẽ chơi bóng bổng
    Đội quân đến từ xứ sở mặt trời mọc đang gặp rất nhiều khó khăn trong chiến dịch chinh phục tấm vé duy nhất của bảng C dự Olympic Bắc Kinh 2008, nhất là sau khi thất bại 1-2 trước Qatar đồng thời đánh mất ngôi đầu bảng vào tay chính đối thủ này, dù cả hai đều có 7 điểm trong tay. Do đó, để nuôi tham vọng hoàn thành mục tiêu, thày trò HLV Yasuharu Sorimachi phải đánh bại Việt Nam cũng như đối thủ cuối cùng là Saudi Arabia.
    Chính vì quyết tâm giành chiến thắng, đội Nhật Bản sang Hà Nội từ rất sớm và bắt tay vào tập luyện ngay. Hiện tại, HLV Yasuharu Sorimachi đang có trong tay những tiền đạo rất to cao và khoẻ mạnh. Sát thủ gốc Bắc Ireland là Robert Cullen, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở J-League, với 7 bàn thắng, được triệu tập bổ sung. Tay săn bàn gốc Hàn Quốc Tadanari Lee, tác giả của 7 lần sút tung lưới đối phương ở J-League kể từ đầu mùa, cũng có tên trong danh sách thi đấu ở trận này. Ấn tượng mạnh nhất về hàng tiền đạo Nhật Bản chính là thể hình to cao. Tất cả các tay săn bàn đều cao trên 1m80, riêng tiền đạo Hirayama Sota cao tới 1m90. HLV Yasuharu Sorimachi sẽ sử dụng lối chơi bóng bổng.
    Ngoài ra, đội Nhật Bản cũng rất chú ý luyện tập kỹ năng phối hợp trong phạm vi hẹp nhằm phá lối chơi phòng ngự nhiều tầng của Việt Nam như ở trận lượt đi. Buổi tập cuối cùng của họ vào tối qua chứng tỏ khả năng dứt điểm cũng như những pha phối hợp của đối thủ đạt trình độ rất cao. HLV Yasuharu Sorimachi tuyên bố trong buổi họp báo: ?oChúng tôi phải chiến thắng. Đó là nhiệm vụ mà tất cả các cầu thủ phải hoàn thành bằng mọi giá. Chỉ có chiến thắng mới giúp Nhật Bản không bị hụt hơi trong chiến dịch chinh phục tấm vé duy nhất ở bảng C tới Bắc Kinh vào năm 2008?.
    Trận đấu chiều nay diễn ra trên sân Mỹ Đình, từ 19h15 (giờ Hà Nội).

Chia sẻ trang này