1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao hữu trong tuần: 19h Thứ Sáu 25-04 @ Vạn Phúc : Saker VS Chicken Dunk

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi LittleWings, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. w_w_die

    w_w_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoàng a??anh phải nói cẩn thận chứ. Anh nói thế thế này các bố mặt dựng ngược lên thì sắp tới dánh giải làm sao dược. Phải nói dánh kém thế dể anh em con cố chứ.
  2. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nói thế cho anh em nó máu lên một chút chứ, có gì mà bình tĩnh với chả không bình tĩnh. mặt có vênh lên mà đánh thì cũng chẳng có sao, miễn là có thực lực là được. không có thực lực mà nổ thì mới khó chịu chứ.
    Hê hê, CD nói là làm.
  3. basket_and_ball

    basket_and_ball Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    có phải fun_lover là cái chú có cái khăn hình cờ Mĩ ko nhỉ. đúng là chú này ném được nhiều 3 điểm. mà lại là toàn ném trước mặt mình. lúc đầu phòng thủ hăng lắm. cũng có ném được mấy đâu. căn bản là lúc giữa hiệp 2, em làm một quả đệm chân, chú ấy ném xong thì rơi xuống lật cổ chân xuýt nữa ko đánh được tiếp. thử hỏi kiểu ném đấy có dễ bị lật cổ chân ko. nhảy gì mà toàn dơ chân về đằng trước, lúc tiếp đất thì ko nhún chân lại. đệm cho một phát thì lật là đúng. thế mà chú ấy tiếp tục đánh được kể cũng đáng khen. em mà đánh lỗi tiếp thì chắc là cãi nhau to. nên thôi. mà các anh làm chứng là từ sau quả đấy, em chỉ đứng dơ tay thôi, ko kèm rát lắm. chẳng hiểu làm như thế có đúng ko nhỉ. chú fun thử nghĩ xem là nếu bị đệm thêm 1 quả thì chân chú có đứng được nữa ko.
    còn chú trung phong của đội NGT nữa. đang lên rổ thì bị mình chạy qua ở dưới thế là đè lên người mình rồi chẳng lên rổ được. quả đấy trọng tài bắt sai nhé. em lỗi mà lại ko bị bắt. đã lỗi mà lại được chú kia xin lỗi mình. sướng vãi .....
    thằng Khoa nhé, tao bây giờ mới đọc được bài này của mày. chiều nay tao chăm sóc.

    Banzai the cheater
    Do not vote me any more

    Được basket_and_ball sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 02/04/2003
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm, cầu thủ này vừa chuyển từ Thăng Long sang, nên lấy việc đánh lỗi làm vui sướng .
    To Nghĩa : Tao *** hiểu bọn Thăng Long tập thế nào mà mày lại lấy cái chuyện lỗi tiểu xảo làm người khác trẹo cổ chân với cả được nó xin lỗi làm sung sướng . Kiểu đánh của mày bao nhiêu năm vẫn thế, ko chịu sửa thì *** bao giờ tiến bộ được đâu . Tích luỹ kinh nghiệm gì mà lại tích luỹ cái kinh nghiệm lỗi tiểu xảo thì chán lắm mày ạ . Cái đó mình biết để tránh thôi, đánh cái kiểu đấy thắng cũng chẳng vẻ vang gì

    Yêu bóng rổ và người yêu bằng nhau
  5. blue_rain

    blue_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên các bác CD lại chuyên lên buổi sáng thế?Tập buôi chiêu đang hay thê ma lai chuyên châc la phải co lí do gi special lam dây hay la do đội nử ám thây đang tập buôi sang he he
    " All work and no play make Jack a dull boy"
  6. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều làm gì có sân huh em, bên ngoài nữ ams tập, bên trong đội nam tập, chứ bọn anh vẫn thích tập buổi chiều hơn
    Also sprach......
  7. Xuangrass

    Xuangrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nay ong anh oi,cac anh khinh truong nguoi ta qua day.Anh thu hoi tat ca cac doi bong ro các truong cap3 xem co ai la khong biet NGT khong ha?Ma em cung phai cong nhan la cac bac CD choi cung gioi tieu xao that,toan nham sao de danh thi con gi de noi nua co chu.Chu nhu dạng anh so 8 va so 22,ke ca Tuan Ba nua thi chi bang 1/10 cua chu fun love thoi.Ma may anh khing nguoi the thi chac chan giai lan nay cac anh khong duoc giai dau.Truoc day em ung ho CD nhung bay gio em lai xoay qua BS vay.Cac bac thong cam nhe.
  8. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, còn tuy vào loại đối tượng mà nói chứ. Chứ từ xưa đến nay thì đúng là chẳng biết cái trường NGT ở cái chỗ nào, chơi bóng rổ thì cũng chưa lần nào đoạt nổi vị trí thứ 4. Thế nhưng mà nổ thì to quá. Em có biết câu thùng rỗng thì kêu to không vậy! He he, chú em fun_lover giỏi thế nào không biết chứ đội NGT trình thế nào thì anh biết rõ. Thêm một người cổ động cũng tốt mà có không thêm thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nếu em muốn trường em có được sự tôn trọng của mọi người thì cứ vô địch trong giải PTTH một lần thôi cũng được(Đấy mới chỉ là giải PTTH thôi đấy nhé). Lúc đấy thì anh sẽ công khai xin lỗi về những lời nhận xét của mình trên forum + đến trường NGT để xin lỗi toàn bộ đội bóng. em có dám cá với anh không.còn nếu như không làm được thì lần sau lên forum em làm ơn nói bé cho người ta nhờ.
    À mà xin lỗi nhé, lần sau em post bài có dấu cái nhỉ, đọc thế này mệt quá.
  9. Xuangrass

    Xuangrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ê! ông anh đừng nói thế chứ,trường em năm nay vừa đạt giải nhì thành phố xong mà.Ông anh mà không biết chứng tỏ là không ham mê bóng rổ rồi.Những lời ông anh nói đâu có giá trị đâu, hôm nào ông anh rủ đối sang trường em làm trận cho vui rồi chắc sẽ biết tài nhau ngay ý mà.Lần sau ông anh mà không biết gì thì đừng nói nhiều nhé.
  10. 100dong

    100dong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    mệt với em này quá , có gì mà nhặng cả lên thế . Trận đấu thì kết thúc rồi , có gì hay ho mà cứ bới ra mà ngửi mãi thế
    mà anh nhớ là lần trước khi trường NGT đấu thắng trường TP xong , chú fun_lover có bài tường thuật lại nghe cũng kiêu lắm mà , túm lại là người ta thắng rồi thì phải để người ta khoe 1 tý chứ
    mí lại nghe em khoe mà buồn cười wá , trường NGT mới có huy chương bạc giải trung học HN mà em cứ làm như là vô địch toàn quốc không bằng , đội anh toàn thằng huy chương vàng giải này thôi , lần sau có khoe thì mang ra chỗ khác mà khoe nhá
    nếu mà em cảm thấy gai mắt wá thì kêu gọi đội trường em làm trận lượt về đê . Mà nhớ là có đấu thì đấu hẳn hoi , không chơi kiểu 5 người oánh cả trận đâu nhá ( hôm đấy nhìn mấy chú NGT ngồi thở mà thương wá )
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này