1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu 1986 - 1h30 CN tại dilmah Ams, 2h30 sẽ rời dilmah Ams để đi...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu 1986 - 1h30 CN tại dilmah Ams, 2h30 sẽ rời dilmah Ams để đi...

    Tớ hơi chậm chạp. Bên 1986 đã bắt đầu bàn chuyện giao lưu rồi. Tạm thời thống nhất của tớ và cô bé hội trưởng 86 là họp vào chiều CN. Có thể hai hội sẽ cùng đi xem phim. Nếu mọi người hưởng ứng thì đăng kí. Có thể thứ 7 sẽ làm một cuộc họp nhỏ để đóng tiền đi xem phim. Tớ cũng phải qua liên hệ mua vé trước nếu 2 hội nhất trí đi xem phim. Okie chứ mọi người? Còn nếu mọi người không hứng thú xem phim thì hãy đề nghị trò khác. Nhưng hi vọng buổi giao lưu 86 là vào chiều Chủ nhật.
    Phạm Minh Tuấn

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

    Được GurLuver sửa chữa / chuyển vào 20/07/2002 ngày 07:26

    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 27/07/2002 ngày 01:29
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Giá vé bên rạp Nguyễn Trãi khá rẻ hợp túi tiền học sinh. Tính ra khoảng 7500 / 1 vé (bán theo đôi, tức 15000 / 1 vé đôi). Hiện tại nếu tôi không nhầm thì rạp đang chiếu "Vua nói dối".
    Thêm nữa, quảng cáo là chính, 1986 rất đông con gái. Có thể nói đến 98% là con gái. Nên bạn nào có ý đồ thì nên tham gia. Các em 1986 cũng khá dễ mến, dễ gần, hơi khó cưa (nhưng không phải quá khó) và quan trọng nhất là cũng khơ khớ (--> từ ngữ chuyên môn ) nữa.
    Nhưng tớ cũng rất ủng hộ bạn nữ hội mình. Vì sang đó kiếm mấy cậu em trai bên 1986 cũng vô cùng dễ mến, và cực kì đẹp trai (chắc là hơn hội mình ).
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Ừm, làm gì cũng đc, nhưng mấy giờ bắt đầu? Và làm thế nào 6h kém15 xong để tớ đi việc của tớ là đc
    A place where there're only you & me ...
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tuỳ mọi người quyết định thôi, nhưng quyết định nhanh nhanh lên để em còn thông báo bên em nữa bên em thì ko có ý kiến gì em đưa ra thời gian và địa điểm thì tất cả sẽ nghe theo thôi.
    Rce à : anh thống nhất bên em và bên anh luôn đi rùi gọi cho em nha!
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  5. BanLanhDao

    BanLanhDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Hà, được đấy. Chắc chắn tớ sẽ đi. Tội gì, 1986 cơ mà
    À, lần trước lớp tớ đi xem phim, trong lúc chờ đến giờ, ra ngoài chơi đồ hay lắm, lại còn rẻ nữa. Tớ thì tuỳ thôi, nhưng vui thì tớ góp ý. Thế nhá!
    À quên, tiện đây cho tớ đăng ký luôn làm thành viên của hội

    Es gibt kein Bier im Himmelreich drum trinken wir's auf Erben gleich.
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều rạp đó chiếu lúc 3h. Có nghĩa mọi người phải tập trung lúc khoảng 1h đến 1h30'. Có nói chuyện hay nước nôi, làm quen gì thì 2h30' cũng phải khởi hành rồi. Nếu thế thì tớ thử đưa ra thời gian, địa điểm tạm thời là: 1h30' tại quán Dilmah Ams [/] (để tớ xem lại địa chỉ sau, nhưng nó chếc chếc quán chè Singapo trên phố Nam Cao). Mọi người nhất trí chứ. Phim cũng chỉ 5h (hoặc hơn một chút) là kết thúc. Nên chú Gurluver nếu bận có thể về. Còn ai có thể đi tiếp thì đi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 18/07/2002
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa qua nhà Gurluver về xong. Sau một cuộc họp chớp nhoáng (độ vài phút), bọn tớ đi đến quyết định là Chủ nhật này hội mình cứ tập trung 1h30' tại quán Dilmah ở gần trường Ams (quán nước đó rất dễ tìm, là quán Dilmah gần hồ nhất trên cái phố Nam Cao --> Cái phố mà có cái cổng trường HN - Ams). Mọi người đến đúng giờ để tớ còn biết quân số và đăng kí mua vé xem phim. Nếu ai đến muộn thì tớ chẳng dám chắc sẽ mua được vé đâu. Trong thời gian từ 1h30' đến 2h30' (chỉ có 1 tiếng thôi đấy) thì hai hội 86 và 84 sẽ giao lưu, làm quen nhau để có đi xem phim còn biết đường mà nói chuyện. Xin nói trước vào rạp xem phim tớ không để chuyện hội 86 ngồi thành một hàng, 84 ngồi thành một hàng đâu nhé. Vào rạp là hai hội sẽ ngồi xen kẽ. Nên trong thời gian ngắn ngủi 1 tiếng mọi người cố gắng làm quen đi nhé.
    Phạm Minh Tuấn
    P.S: Bạn nào thích thắc mắc gì về vấn đề chuẩn bị gian hàng đại hội hay những thứ khác, chiều mai thứ 6 đến Cafe Nhân (số 9 láng Hạ) gặp anh Lion King _ Người phụ trách về vấn đề đó mà hỏi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tớ k0 bít trường Ams với lại phố Nam Cao ở chỗ nào cả ?
    Mà nên có địa chỉ chính xác chứ k0 như lần trước dễ nhầm lắm.
    -------------------------------------------------------
    Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ....
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ cụ thể thì để mai tớ đi xem lại hoặc hội mình có mấy bạn hoc Ams có thể post địa chỉ cho tớ và mọi người biết luôn. Còn classic_lover không được làm trò. Bạn học trường Ams mà kêu không biết trường Ams??? Với cả trường đó nổi tiếng lắm. Tuổi đời ngàn năm văn hiến, từng đào tạo bao nhiêu là nhân tài cho đất nước. Ngôi trường của những thiên tài mà kêu không biết. Hic nói hơi quá nhưng đại khái là như thế.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tớ có nghe nhừm ko nhỉ?Buổi sáng zửa mặt đã .....ngoáy thủng cả lỗ tai rồi mà?Ai đang khen trường Ams đây í nhể?RCE à?....................1 phút há mồm,hẹ hẹ,chắc sáng nay ông này ra cafe Ams ăn nhầm bả chó rồi kekeke
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!

Chia sẻ trang này