1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu 1986 - 1h30 CN tại dilmah Ams, 2h30 sẽ rời dilmah Ams để đi...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chán nhẩy. phim này chau s xem rùi. thế mới tiếc không cơ chứ. không thì cháu cũng đi xem với các bác rùi. thui hẹn dịp khác zậy. bao giờ các bác đi xem phim : Tuổi dậy thì cho cháu đi với nhé. cháu chưa được xem phim nay đâu. thui chào các bác.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chán mọi người lắm rồi!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Ông Lê Việt Thắng đá lẻ nhé, chả hiểu viết cái topic thế nào mà chẳng nói chủ nhật nào cả. Làm hôm nay người ta không được đi, đã thế còn ko báo một câu nữa. Được lắm ...
    MLE@
  4. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, có mỗi em đến, còn 2 bác nữa là banlanhdao với cả bác gì đó thì đã bỏ về từ đầu. hichic
    Try not. Do. Or do not. There is no try​

Chia sẻ trang này