1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu bất ngờ..tình yêu chớp nhoáng...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi co_khong_anh_new, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu bất ngờ..tình yêu chớp nhoáng...

    Cokhonganh biết là mấy bạn thấy toopic này sẽ nhảy vô liền muh....hồi hộp lắm nhe...bắt đầu nhe...tèn ten....
    Một đêm mưa gió ghê hồn.....tại 1 quán cafê ghê hồn......ở 1 góc khuất ghê hồn...có những người nhìn vẻ mặt nghiêm trọng ghê hồn...chắc là đang suy nghĩ chuyện gì ghê hồn lắm...
    Nhưng những người ghê hồn đó chưa kịp làm cái gì cho ghê hồn để doạ người khác thì bỗng có 1 đám người ghê hồn không kém xuất hiện........tèn ten.....
    Bốp bốp......bụp bụp ....chát chát......xí bùm bum....các bạn biết 2 nhóm người ghê hồn đó đang làm gì ko???họ đang giao lưu với nhau đó.....vì đã lỡ làm người ghê hồn rồi nên cũng fải có cách giao lưu nào ghê hồn hơn người chứ........
    Nói tới đây chắc các bạn đã biết vụ án ghê hồn gì rồi fải không......cún 82 đang giao lưu gặp gỡ với Box kinh tế í muh.....mà thui để cokhonganh kể tiếp nhen.....tèn ten....
    Rối nắm tay ...rồi hun.....rồi trao quà...quá trời cái ghê hồn luôn........í mà sao kì vậy ta hun rồi thì fải pay đi chứ....đúng là dân kinh tế nghang ghê hồn luôn......
    Sau màn giao lưu ghê hồn...thế là mọi người rủ nhau đi en....cháo cá...ngon ghê hồn luôn.... mấy boy kinh tế nói mắc xương ...thế là mấy girl 82 nói ngon ngọt là sẽ gỡ xương cho mấy boy á...làm mấy boy khoái ghê hồn luôn....mấy boy kinh tế đẹp và chai ghê hồn luôn....
    Đó là những cái ghê hồn chung chung ...hìhì.....còn nữa nè...cokhonganh đã kịp để lại 1 tình iu ghê hồn......với 1 boy economic đẹp chai ghê hồn ......biết fải làm sao bây giờ???nhưng mà thui để cokhonganh làm cho boy đó sợ ghê hồn luôn cái đã.......hihi



    CKA
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    he he he...
    tối đó chỉ có bác On với chú ngandu đi ăn cháo cùng 82 thôi. thế là đối tượng đã được khoanh vùng. mà tui mới nhận tin mừng của bác On là bác í đã tuyển được phu nhân thứ x rồi. chú ngandu vẫn chưa hết choáng sau khi gặp Fairymiah (bị 1 cú sét là đủ chết rồi, huống hồ đến 2 cú 1 lúc. hi hi ha ha). như vậy chắc hẳn bà con cũng đã rút ra được kết luận rùi. he he he
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  3. Sieubui

    Sieubui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    trùi ui ,nghe cokhong.. kể mà SB này có cảm giác ghê hồn luôn.Mấy Boy dẹp chai lắm hả,hên là hôm qua SB ko có đi ,nếu ko thì bây giờ chắc tui cũng còn cảm giác G...h..ê ..h..ồ..n..

    Thử chưa chắc được, Không thử chắc chắn không được
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Đúng là co khong anh tả nghe ghê hồn thiệt... làm cho sieubui nhà này cũng...???
    All for you
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    To Starry_river :ái chà chà sao cái person này đoán mò mà trúng tùm lum tùm la vậy ta.....trúng ghê hồn luôn...đúng là dân economic giỏi suy đoán ghê hồn......chà chà cokhonganh fải cẩnt hận chứ nếu không thì sẽ có nhiều chuyện đồn đãi ghê hồn nữa.....
    CKA
  6. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bớ người ta , tui mới sợ mấy cún 82 ghê hồn luôn thì có , có mấy mống hôm đó hà mà ồn còn hơn cái chợ chồm hổm . . Bây giờ anh nào ở box ta mà bị "chiếu tướng" là kể như toi , hi sinh "ghê hồn" luôn . Hic hic , . Thành thật chia buồn cùng hai họ

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  7. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    anh ngandu cũng biết sợ nữa huh??..em sũng sợ anh chả kém hihi ..an nhan dễ sợ..loáng loáng húp húp 1 cái hết tô cháo hihi
    hichichich cokhonganh cham anh na`o ben kinh te vay ....hi`nh như cũng lờ mờ đóan ra.hihi mai mốt chiều mưa nào đó ..đi an gỏi khô bò ..nói cho miahh nghe di
    trời ơii còn bây giờ ..miah đói.... ghê hồn
  8. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, sao chả có ai giới thiệu con trai 82 đẹp hết vậy? Bữa đó tui thấy con gái Kinh Tế đông lắm mà?
    Tụi tui ngồi đói meo để cho mọi người nhìn rồi về post bài khen mà chả ai khen hết . Thui để tự khen vậy
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
  9. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    oh... ông là đẹp dzai bét trong những người hôm đó đó...
    chỉ có con gái 82 là dễ thương thôi... phải ko miah và cokhonganh ?
    19
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái hụi cún 82 cũng rất dễ thương..... Các bác nam KTế đâu, thẳng tiến 82 nhé.... hehe....
    All for you

Chia sẻ trang này