1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu bất ngờ..tình yêu chớp nhoáng...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi co_khong_anh_new, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý OK hai tay hai chân luôn nhưng bác On là phải đi cảm tử trước đấy , lở có gì hi sinh thì còn người khác thay thế chứ tiên phong hết cả đám thì có mà toi .

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    nói đi nói lại vẫn chỉ khen con gái 82. hì hì... con trai 82 chắc phải qua giao lưu với 83,84... thì may ra mới có người khen.
    thôi tui khen an ủi nha: con trai 82 nhiều chuyện dễ nể luôn!!!
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  3. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hihi... biết vậy hôm đó mình cũng đi họp rùi cũng có tình yêu chớp nhoáng với ai đó.
    Thời gian sẽ chứng minh rằng I love you more than I can say, Starry-river

Chia sẻ trang này