1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIAO LƯU CÁI NÀO!!!!<Đăng kí xem phim 5-1 ngay hôm nay ,kẻo hết >

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Cathy_VD, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    trời...giật mình ....
    sao chúng nó đi đú đông thế nhỉ ....
    thôi thì thông báo cho tớ cái xem có những ai SN tháng 1 nào ...
    đã bảo xếp hàng vào tớ chúc cái thì ko nghe cơ !
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  2. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Tháng 1 truơc tiên là chú Dul 7-1(nhớ đúng không nhỉ?), sau đó chắc là hoasimtim rồi, còn 2 ngưòi nữa thì.. quên rồi thông cảm nhé!
    Chevalier of Nature
  3. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    2 người nữa là Aki và Chí Trung. Mùng 5 tháng 1 tớ trùng học rồi,hic, tớ tưởng nhầm là thứ tư. Hội trưởng đừng ghi tên tớ vội nhé.
    I wanna see you smile!!!


    anhcva



  4. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hờ !!!! Nghỉ 1 hôm không sao đâu mà Hương Anh !!!! Mà thực ra thì em cũng chả biết là hôm đấy thế nào nữa ......... Chả thấy Aki bảo gì nên em cũng chả biết nữa !!!!!!!!
    To Artist : Bạn nhầm rồi, tớ là người cuối cùng sinh trong tháng 1....... Thứ tự là Dul, Aki, ChiTrung, hoasimtim

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  5. November_day

    November_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sai bét, AKi (7-1) rồi mới đến Dul (8-1).Chẹp chẹp, mình đi vào thứ tư nhé, 8-1 ấy.Hôm đấy mọi nguời đều nghỉ.5-1 tôi học ở nhà nên ko nghỉ được đâu.
    'Cause nothing lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it's hard to hold a candle
    In the cold November rain
  6. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    8/1 là ngày gì mà được nghỉ thế ??? Mà Novembẻ_day la Aki à ??? Thôi tuỳ mọi người ......... SAo cũng được ....... Hoasimtim miễn ý kiến

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì cũng hơi lạc đề ...
    nhưng thôi kệ, cứ chúc các hắn cái vậy ...
    e hèm ,
    Chúc cho tuổi 18 của các bạn có nhiều hoài bão và ước mơ....
    Ước mơ thì chả mất cái gì nhưng làm thế nào để thực hiện đc ước mơ thì mới gọi là cần ý chí .... POKET chúc tất cả đều tìm được ý chí cho ước mơ của mình ... Thành công hơn nhé !!!!!
    Trái đất vẫn quay...
    Thời gian vẫn trôi...
    Ngày tháng vẫn qua...
    Mọi thứ có thể thay dổi....
    Nhưng POKET vẫn chỉ là POKET thôi...
  8. Cathy_VD

    Cathy_VD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    thế túm lại là có bao nhiu ng` đi ạ
    bác nào là mod thì đếm giúp em cái
    ah mà phải đóng xiền trc'
    5k/ng`
    okie
    máu như cháu Bác Hồ
  9. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Ờ, box mình quyết định đi hôm nào? hay cả 2?
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thi` mùng 5 đi xem fim,mung` 8 đi sinh nhật
    thế là đẹp cả đôi đường
    mà sao kô ai trả lời em cathy thế kia?
    Whenever sang my songs
    On the stage, on my own
    Whenever said my words
    Wishing they would be heard
    I saw you smiling at me
    Was it real or just my fantasy

Chia sẻ trang này