1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu cầu lông ba miền (đặc biệt khi đi công tác)

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi vmtien, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu cầu lông ba miền (đặc biệt khi đi công tác)

    Khi đi công tác thì không được đánh cầu lông, tui rất thèm nhưng không biết kiếm sân ở đâu cả, chẳng quen ai ở đất khách quê người. Buổi chiều tối, buổi sáng, chẳng có cầu lông làm bạn. Cũng nhớ ra phết. Nhìn mọi người đánh cầu lông lại sao xuyến nhưng chẳng mang vợt, đành chịu chết.

    Xuất phát từ nỗi buồn đó, tui kêu gọi mọi người cho biết địa chỉ các sân cầu lông trên toàn quốc để anh em khi đi xa nhà vẫn được gặp bạn, được chơi cầu lông vui vẻ

    Địa chỉ sân cầu lông:
    Ngày chơi/Giờ đánh:
    Sân trong nhà/ngoài trời:
    Gặp ai/Tel:


    Tui ở HN vẫn đánh cầu lông đều đặn các buổi sáng từ 5:15 - 6:45 sân ở Bể bơi ĐH Bách khoa HN. Anh em nào về HN công tác muốn duy trì thói quen chơi cầu lông xin mời FREE. (Sáng mùa đông có đèn )

    To: anh em ở SG
    Tui rất hay đi SG mọi người hay đánh ở sân nào, có thể tham gia vào buổi nào, địa chỉ... để tui mang vợt đến xin được thỉnh giáo.
    VMTIEN
  2. nguyenam78

    nguyenam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, tao cũng đã đi một số chỗ nhưng chỉ đưọc đánh ké 1 séc tại sân UBND xã Minh Long, Quảng Ngãi. Chân đất, sân gạch hôm sau sưng to như chân voi, không lội bộ đưọc.
    Các lần khác nhìn dân HP, ĐN đánh mà chỉ có thèm thôi
  3. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối tao thấy 1 vận động viên chân dài mặc quần Yonex cầm bao vợt to bự cỡ 10kg phi 1 con @ từ một tòa nhà (tao cũng không rõ là trụ sở của cơ quan nào) ở ngay Hồ Con Rùa (tp.HCM) mồ hôi mướt mải do vừa chơi xong một trận cầu lông. Nhìn thấy mà phát thèm vì mình ngụ cư ở ngay bên cạnh, lần nào vào để ý nhưng không biết là có sân không?
    Chỗ gần Đầm sen cũng có khoảng 6-7 sân trong nhà, nhìn cũng phát thèm, mỗi tội xa chỗ ở quá, tối không biết đi chơi đâu đành chịu chết
    Lần lên Sapa, thấy có một sân trong nhà ngay ở dốc xuống nhà thờ đá, cửa kéo, lưới căng thẳng tắp, dòm trộm thấy đập ùm ụp tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không mang vợt mà thi đấu.
    Còn chân đất mắt toét thì chớ có ham! Thấy vợt gỗ và vợt wis...per thì liệu mà đi chỗ khác.
  4. nguyenam78

    nguyenam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ các tỉnh cũng xịn lắm, cha nội, vợt cabon cả. Tuần trưóc tao ở Phổ Yên, Thái Nguyên muôn đến 19 h30 thấy bọn nó chăng đèn đánh ngoài sân của công ty điện lực và 1 DNNN khác cũng thèm nhưng xin kiếu, giờ đấy em muốn tếch về HN lắm rồi
  5. thanrua

    thanrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Híc híc có bác nào đang đánh ở đâu vào các buổi chiều thì giới thiệu cho em với,em đang mồ côi cầu lông đây.Mọi khi thì đánh ở sân con cóc nhưng nay công an bắt hết cóc rồi nên em chẳng có chỗ nào đánh cả.Sang sân con công thì toàn ông già chán lắm..Bác nào đánh ở đâu thì lên tiếng một cái cho em nhờ,xin cám ơn và chắc chắn là sẽ có hậu tạ bằng quả tạ.

    Nothing else matter
  6. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này đâu để giới thiệu sân cầu lông cho riêng chú, chú sống ở đâu? tui chỉ chỗ cho chơi cho tiện còn nếu chỗ nào cũng tiện thì ở HN đâu thiếu chỗ mà phải vào đây hỏi
  7. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa bị bắt đâu , mày đừng trù ẻo, liệu hồn . Hết tuần này anh mới đi đánh đuợc, lúc đấy thì lại luyện lại nhé.
       tự do # bản lĩnh # tính cách # tình yêu # &bất tử
    Locke # locke@softhome.net # 5184753
  8. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đến Bách Thảo mà đánh có đèn đóm sáng như ban ngày .
    IT
  9. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Ở Hòa Bình có một sân ngoài trời đánh khoảng từ 4h45 đến khi tối mịt ngay bên tay phải của đường quốc lộ (tại trung tâm thị xã cách cầu khoảng 1km về phía trên hướng HN-HB) tại một công ty xxxx gì đó, tui xem thấy đánh cũng tàm tạm, nếu rỗi ra đó cũng giải quyết được phần nào.
    Ai biết thông tin thêm
    VMTIEN
  10. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    1. Saigon có rất nhiều sân cầu lông tư nhân.
    Đáng kể nhất là Rạng Đông trải thảm nhựa, có rất nhiều chiến thủ đánh suốt ngày tại đây ; nó nằm ở trong cơ ngơi của trường Khí tượng thủy văn trên đường Nguyễn Trọng Tuyển . Q. Phú Nhuận.
    Kế đến là các sân cư xá Bắc Hải (Q.10), cư xá Văn Thánh (q. Bình Thạnh), Cư xá Đinh Bộ Lĩnh (q. Bình Thạnh), ... hầu như mỗi quận đều có ít nhất một sân tư nhân, môt cuûa nhà nước.
    2. Các trung tâm thể thao đều có sân cầu lông cho đội tuyển của họ. Quận 1 có sân Nguyễn Du; quuận Tân Bình có 02 sân chính thứ là Quân Khu 7 + nhà thi đấu Tân Bình; quan 3 có vài sân nhỏ nằm rải rác....
    Nếu vào SG và rảnh vào sáng T7 + CN thì gọi tớ nhé (0908 246 936)

Chia sẻ trang này