1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu - chat chit - hỏi thăm - kết nối gà HN - SG ..

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi NhocVet, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu - chat chit - hỏi thăm - kết nối gà HN - SG ..

    E .. hèm .. e.. hèm .. KÍnh thưa ... các ả gà mái cũng như các anh gà trống của HN và SG . Hôm nay , là ngày lành tháng tốt , trăng kô cao , trời mưa lất phất Vẹt em ... ơ.. Vẹt e đại diện cho box gà Hanoi lập topic nì để các bô lão cũng như trẻ nhỏ ở 2 miền của tổ quốc có dịp giao nưu , nàm wen , hỏi thăm .. sức khẻo của nhau ạ !
    Dạ ! Vẹt e có đôi điều thắc mắc ạ ! Vẹt e nghe nói gà sg toàn gà .. công nghiệp ?? liệu có đúng như thế kô ạ !


     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
    ^^^^^^^Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng Từng đêm chong sáng là mắt quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành từng vùng thịt xương có mẹ có em
  2. gato2k

    gato2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    giời ơi, mới có dịch cúm xong ... càng nói càng tủi thân Bây giờ thì gà ta cũng chẳng còn chứ nói gì đến gà công nghiệp tội nghiệp họ hàng gà nhà ta quá...chắc tại dân số giảm nên box nì im lặng quá... Cho một ly bia anh em ta nhậu đeeee!!!!
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0

    thanks NhocVet, tanit@ làm quen với NhocVet@ trước nha.
    Các boy HN-SG chú ý : tanit@ đặt chổ trước rùi đấy. Đừng có léng phéng lại gần NhocVet@ nha. nếu ko là ... ta chẳng còn ai

    câu hỏi : Gà sài Gòn là gà công nghiệp ?
    trả lời : Đúng, toàn là gà công nghiệp thực phẩm. Bằng chứng : Ăn rất nhiều, uống rất nhiều, đi chơi rất nhiều,...
    Nhưng được cái : hiền lành, dễ thương, dễ yêu, nhiệt tình, năng động, sáng tạo và rất hợp với em :D
    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Oạch , các pác định tranh đồ của bên HN đấy hử ?
    Có ngon ăn thì đáp máy bay ra nhanh nhanh nhé , hehehe...Gà HN quơ cứ gọi là...roài .
    Nhocvet , sao em lại chạy lung tung thía này , làm bọn anh tìm mãi (hahaha...) .
    Nói là Yêu mà vẫn chưa tìm thấy Tình yêu .
  5. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng các bác Gà Hà Nội quay trở lại oanh tạc chuồng Gà Sài Gòn. Mọi người đâu.....nổi lửa lên .....nấu một nồi nước sôi thật to nào ..... thế là chúng ta sắp có một bữa thịt no nê roài <~~~ chỉ nghĩ thôi mà đã thấy thèm....
  6. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói gà trong đấy nhậu kinh lắm.Ko biết sự thực có đúng ko vậy?
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  7. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hê hê !!! Moonlight81 , em hỏi tí xíu với :" thịt gì ấy nhỉ " ????

    Dễ yêu => dễ yêu thì dễ đứt lắm đấy ạ !!! Cẩn thận là hơn nhá taint@
    Em gái cả nhà _ ngậm kẹo suốt ngày
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Không thấy có xinclub sao?Hỏi vậy cũng hỏi,Hôm nào có dịp vào đây thì đi nhậu với xinclub cho vui.........Hông biết nhậu xong còn sống để về nữa không?
    Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em
     
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    bó tay,người ta muốn giao lưu SG-HN,chưa gì mà ông như vậy rồi,không khéo mấy nàng gà mái HN hiểu nhằm gà trống trong này toàn là lũ.....Ông là mod thì phải gương mẫu chứ,rng1 nhịn chút thì có chết không hả?Từ từ đợi vào đông đông thì mấy anh em mình chia nhau khỏi phải đánh nhau.
    Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em
     
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hình như gà xì gòn bị ngộ hội chứng @ hay sao í nhỉ ??
    E thấy tình hình hụi gà xì gòn nhậu nhẹt cứ gọi là tơi bời ... ghê wá ! chả bù với hụi gà Hà lội .. chẹp chẹp.. thảo lào box gà xì gòn im lặng hơn box gà Hà lội .. chẹp chẹp.. như thế còn kêu ca rì nữa mờ nhậu nhìu dân số giảm cũng là đúng rùi ! he he .. chẳng nhẽ gà xì gòn chỉ nhậu là giỏi ?
    To bác tanit : gà SG toàn gà công nghiệp thực phẩm ? chít thật ! ăn nhìu , uống nhìu có nguy cơ mắc bệnh ... tiểu " đường " lắm ! kiểu này là " gay " đây . Mà chưa gì bác đã quẳng cáo rao vặt thế lày liệu có .. tin được kô đây ? hay lờ " treo đầu dê bán thịt choá " nhể ?
    To bác mail : Vẹt đây , Vẹt đây ạ ! <----- Vẹt e vẫn " lành lặn " chưa bị mất một sợi .. đuôi lào đâu ạ !
    Đồng chí .. bác mail ...Ơ hay ... sao lại cứ .. sồn sồn lên như .. gà đẻ thế kia Vẹt e có pải " đồ đạc " đâu mờ bác lói Vẹt e như thía ? he he .. Vẹt e thấy mấy bác gà bên " đấy " bận wá nên .. le te sang đây góp vui .. hộ thui mùh
    Bác mônlight mún nói đến thịt gà .. SG nướng ạ ! ực .. thèm thật ! công nhận .. nghĩ đến là thấy thèm ..
     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
    ^^^^^^^Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng Từng đêm chong sáng là mắt quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành từng vùng thịt xương có mẹ có em

Chia sẻ trang này