1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu - chat chit - hỏi thăm - kết nối gà HN - SG ..

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi NhocVet, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    đây không phải là tự tin mà là điếc không sợ súng.Thật đáng thương,coi chừng mất cả chì lẫn chài đó em
    Cuối cùng mình đã yêu
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    tanit mà là "tán ín" thì tui chết liền.hắn làm om sòm vậy chứ chẳng được tích sự gì đâu,đừng đề phòng hắn làm gì,ở hội gà SG còn nhiều người đáng đề phòng hơn nhiều.
    Cuối cùng mình đã yêu
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    đó là một sự quen tay, ngày trước thì thêm @ vào sau nick thì màu nick sẽ khác màu chữ viết dễ nhìn hơn, bây giờ thì thêm @ màu nick vẫn thế; nhưng quen tay rùi dzới lại thêm @ sau nick vẫn dễ nhìn và nhận ra đó là nick hơn ko bị lẫn vào cũng chữ mình type
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Để rồi xem nhé bác mechatronics_HCM.Con trai ngoài bắc toàn sang Palestine chơi mà.
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  5. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nói cho cùng, "Đô" cao hay không cao, biết nhậu hay không biết nhậu đều không quan trọng. Quan trọng là các bác có dám tán Gà mái Sài Gòn hay không , đó mới chính là vấn đề Hay là trước mặt chúng tớ các bác hãi quá rủ nhau phắng hết thì khổ
    Hey mech@ : làm gì hù doạ anh em miền Bắc kinh thía, mãi mới có người can đảm dám mở miệng đòi tán các chị, em làm thía người ta bỏ đi hết, các chị biết lấy gì mần en bi giờ.
  6. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Nếu không tán mà du dỗ vào hội độc thân được không hả moonlight81 . Vào đi , cui lắm .


    Mai khong kha len duoc !!!
  7. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hội độc thân , nghe sang trọng và hoành tráng quá nhở Ở chuồng Gà chúng em có một hội không chính thức nhưng ai ai cũng đều công nhận là nó tồn tại và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đó là "HỘI Ế" . Hay là bác 209@ tham gia vào hội ế chúng em đi cho nó thêm phần xôm tụ, nhở
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái thằng 209 này suốt ngày rủ rê người ta độc thân thôi.Phải để cho người ta vào đang yêu hội chứ.Phải vào đó thì cuộc sống mới toàn màu hồng được.
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  9. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tán hay ko thì con trai ngoài bắc chưa biết.Nhưng con trai ngoài bắc thì chỉ mê mỗi giọng con gái miền nam thôi.
    Always Smile

    Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát....
  10. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác thach gì gì đấy nói có lý, mà bác 209@ nói cũng có lý. Đâu phải ai cũng thích màu hồng và đâu phải ai cũng thích màu đen . À, thậm chí có người còn thích cả hai màu hồng lẫn đen đấy chứ (tiêu biểu là em đấy ạ^_^) . Thôi thì các bác vào hội Ế chúng em đi, chừng nào có người chịu rước, các bác hết ế thì sẽ thấy màu hồng ngay thôi mà ...

Chia sẻ trang này