1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu, chát chít, nhắn tin,.... giữa các thành viên (phần 2)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi azazel, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrumVotMuoi

    TrumVotMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ối dzời ơi,
    em ở trong tp.HCM, nhưng thỉnh thoảng có ra ngoài đó công tác, còn trình độ tennis thì chỉ là vợt muỗi thui, chưa dám đấm đá với ai bao giờ, nhưng khi nào vào tp.HCM thì bác cứ ới em một tiếng nhé, kg đánh banh mà uống vài cốc bia hơi cũng tốt chán
  2. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0

    Nhắn : anh có còn nhớ em?

    Hông!
    Bởi vì từ đó hổng nói hộ được trái tim đang muốn bay ra khỏi ***g ngực của anh để đi tìm e đây nè,
    Mỗi sáng thức dậy, mỗi trưa mum cơm, mỗi tối khi 2 bờ mi E lẹ làng to kiss together E có thấy mùi của A hông (bởi vì oánh tennis là nhiều mùi lém - do chạy mà). Còn A thì mỗi tối lại xếp quần áo vào vali định chuồn theo E, nhưng tệ thật vì ngày oánh tennis nên tối về mệt wá chỉ mơ đến đoạn đó thì đã ngủ mất rùi, sáng nào dậy cũng hứa với mình là hôm nay oánh ít 1 tí (hay thậm chí ko nên oánh) để tối mơ dài hơn 1 chút (ví dụ như xách được vali ra khỏi nhà, rùi leo lên xe bus và .....)
    Hỡi bông loa kèn kiêu sa của A ơi, bây giờ là mùa hoa loa kèn rùi cô bé, sáng nào A cũng thẫn thờ ngắm nó ở hàng hoa để mong có nàng nào tặng a để anh xách về nhà ngắm thoả thích???
    u?c NguyHun s?a vo 22:06 ngy 16/04/2007
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    kí rì thế Vân Anh? đọc bài bà chị post em chả hỉu gì cả!!!
    Tháng tư - mùa hoa loa kèn nở - mùa của những giấc mơ về ...
    Bà chị mơ hay sao thế hả?
  4. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của migkhoaicun viết lúc 17:19 ngày 08/04/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    kinh thật, cần thiết phải khoe quả học trò là hàng khủng thế không. sowwwwwwwwwwwwww ợ... quá!
    ...Em không thể xa rời đồng cỏ
    Và bỏ quên vầng trăng khuyết gối đầu
    Mai đúng hẹn ta về chốn cũ
    Lỡ xa rồi biết tìm dáng em đâu...

    --------------------------------------------------------------------------------
    Hic, chị Cùn ơi, ai là hàng khủng? em ý à? có mà hàng xếp.... Thầy giáo không dạy nhanh chị Cùn dạy em là thầy giáo thất nghiệp bi giờ chị Cùn nhỉ hahhâhh
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Anh biết cái thân anh rồi. Sợ quá sợ quá .
  5. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Chén thật , vớ được GÀ lừa 1 tí mà mày cũng bóc mẽ chị
  6. hienttt

    hienttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Biết cái thân anh rồi mà vẫn để học trò thất học xế này àh ?
    u?c ndt_007 s?a vo 16:46 ngy 21/04/2007
  7. betty_801803

    betty_801803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hi,mình đang cần mua 1 cây vợt babolat pure drive teem 300g,25-28,100.ai co lh:0908.801803.Mình ở tphcm.thanks
  8. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Dễ nổi khùng ghê, bực mình không thể tả? Ghét
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Bó tay 1 gã con trai, à mà, hắn đâu phải con trai, con trai chẳng ai như hắn (hình như hắn là đàn ông rồi )
    Nhảm 1 chút, cả nhà thông cảm hen
  10. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Sao đấy cô bé ơi! Hà nội mấy hôm nay trời đổi gió mát mẻ lắm, hay ra HN đê, để giải đen, chị mấy hôm nay dính mông vào ghế bức bách khó chịu wá. Càng đọc càng thấy mình ngu, thế mà mắng bọn sinh viên ngu suốt làm 1 xị đeeeê
    u?c ndt_007 s?a vo 16:47 ngy 21/04/2007

Chia sẻ trang này