1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu, chát chít, nhắn tin,.... giữa các thành viên

Chủ đề trong 'Tennis' bởi samnoemi, 16/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    sướng thế ... hu hu hu ... mình phải đi làm rồi .... nhớ rượu bia quá
  2. babolat_team

    babolat_team Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Mình là lính mới tò te, muốn đắng kí vào box lâu rồi nhưng mà đến hôm nay mới vào được (hình như do ttvn lỗi) Hi vọng làm quen và được mọi người giúp đỡ. Box mình toàn những người say tennis mà
    Mỗi lần ra sân thích thật đấy, cảm giác khác hẳn. Từ hồi đánh tennis mình thôi ko đá bóng nữa hì hì... Bị bọn bạn tẩy chay khỏi đội luôn

    Được babolat_team sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 23/02/2007
  3. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, đá banh làm gì hả bạn. Tranh nhau quả banh, rồi anh em đồng đội lại cáu gắt với nhau. Chơi tennis đi, 1 mình 1 vợt, tha hồ chiến, thắng thua tự chịu (còn nếu đánh đôi thì cũng cự nự với có 1 người thôi, đỡ mỏi mồm )
  4. babolat_team

    babolat_team Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đúng rồi, đá banh làm gì hả bạn. Tranh nhau quả banh, rồi anh em đồng đội lại cáu gắt với nhau. Chơi tennis đi, 1 mình 1 vợt, tha hồ chiến, thắng thua tự chịu (còn nếu đánh đôi thì cũng cự nự với có 1 người thôi, đỡ mỏi mồm )
    [/quote]
    Nói thế chứ đá banh cũng hay đấy chứ, nhưng tại mình say cái anh tennis này quá thôi, nhớ sân quá! Hôm 29 tết bị ngã xe cái cổ tay hơi nhức nên ko ra sân được hic hic ko biết phong độ giảm sút thế nào đây
  5. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nói về phong độ mà làm gì cho mệt. Ăn Tết xong, ra sân mà k nhận ra mình nữa, nhìn thấy quả bóng mà người cứng đờ ra chả buồn lao tới, bao nhiêu công luyện tập trước Tết thế là đi tong
  6. babolat_team

    babolat_team Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
  7. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng Ba Bu lát ra nhập đội quân chấn thương nhé! He he đọc đến đây mới thấy mình xấu tính cứ thấy tên nào đồng cảm là sung sướng ra mặt có ghét không cơ chứ. Hôm nọ thấy thằng em Thắng bị ngã trên sân sưng vù cả người không chơi nổi nữa đã chẳng thương thì thôi còn cười khoái trá (trả thù vụ lần trươc Cùn bị viêm khuỷa tay nó nhăn nhở), à không chỉ có thế nó còn dám bảo con chị là "phi đội gà bay cứ tưởng mình là cao thủ" nữa chứ. , bị ngã thật là đáng đời.
    ơ mà babulat này, hình như bị thế là phải nghỉ 6 tháng cho lành, rồi mất thêm 6 tháng phục hồi nữa hay sao ý
  8. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
  10. babolat_team

    babolat_team Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là phải đồng tình với bác "neuyeuthiphainoi" hì hì, cái ăn uống thì mình có thể kiểm soát được chứ, sao lại để ảnh hưởng đến phong độ được.
    Nhưng thứ 2 là sao mà bác ác thế? Tôi đã chấn thương bác ko an ui thì thui bác lại cổ vũ thế hả! Nhưng mà ko đến nỗi như bác doạ đâu he he hôm nay , nhớ sân quá, ra làm trợ giảng cho ông bác, rồi tiện thì chơi luôn 2 trận. Vẫn đánh ác. Nhưng mỗi tội đỡ những quả bóng chỉ dùng lực cổ tay thì hơi đau một chút. Cố gắn nốt tuần này là khỏi. He he he, bác doạ khiếp quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này