1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu, chát chít, nhắn tin,.... giữa các thành viên

Chủ đề trong 'Tennis' bởi samnoemi, 16/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    hehe tự dưng thấy chán, thế mới chán chứ hix anh vác ghế ra đây ngồi để em tâm sự, nhanh đê
    hic đã đang chán, cái bọn sinh viên lại còn đang bật cải lương lên nghe mới sợ chứ
  2. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    Ở cq đã cấm chát chít nên bị đi gỡ hết ròi, cài lại mãi chửa được đây
  3. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    hehe cơ quan gì mà ác thế, mà anh fải giấu đi chứ, ai bảo cứ lộ thiên thì lại chẳng bị gỡ chả bù cho mình, muốn ở nhà mà cơ quan cứ mời đến ngồi chat mới khổ chứ, chán quá đi mất
  4. bluesky1

    bluesky1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    13h31 em rủ đi ăn trưa, hic, ác thía? Bụng no lòi kèn ra rồi đi nhìn em ăn à?
  5. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    @Sum1 : Heo may cuối Thu tự bao giờ...Lặng lẽ chờ mong chút ấm áp từ phương Nam xa xôi...Lúc này anh mong được ở bên em,được nắm tay em và ôm em vào lòng...Anh nhớ em...hạnh phúc ngọt ngào của anh ạ
  6. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    hehe khiếp, bluesky hay ăn no đến thế cơ à?
    Tớ toàn ăn sáng lúc 10h, nên ăn trưa giờ đấy là hợp lý quá đi còn gì nữa
    Ai đi ăn trưa lúc 13h30 thì nhớ gọi ss nhé
    p/s: bluesky mấy tuổi thế?
  7. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Ối bà con ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chú Dương tỉnh tò qua mạng nè, có ai hiểu chú ý nói với ai thì biểu cho tôi với.
    Ko ngờ chú Dương nhiều tài lẻ thế nhể, giờ lại phát hiện thêm cả văn thơ cũng lai láng lúc nào cũng sẵn sàng tuôn ồ ồ
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh:
    Trời Sài Gòn sáng nắng chiều mưa. Đi trong đêm cảm nhận chút se se lạnh của mùa mà ta thường gọi là "mùa cuối năm". Nhưng miền Bắc xa xôi thì không thế. Ta nghe nói trời bắt đầu rét. Đúng không anh? Ước gì ta có thể gói được chút nắng ấm và gởi ra ngoài ấy cho anh. Anh này! Nhớ giữ ấm, đừng để ốm nhé.
    Nắng Sài Gòn mùa này cũng bắt đầu dịu đi. Ta cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết. Khí trời này bổng dưng thấy nhớ anh lạ. Nhớ những lời nói, nhớ những tiếng cười và nhớ cả chút giận hờn vu vơ.
    Sài Gòn - Hà Nội......khoảng cách chỉ là khoảng cách. Đối với ta chẳng là gì vì lúc nào ta cũng nghĩ anh đang ở cạnh bên. Chúng mình cách xa nhau ngót 2000 km anh nhỉ? Nhưng đó không phải là cản trở lớn.
    Ôi ! Yêu lắm Hà Nội ơi.......
    Hi hi.......mình viết cái gì vậy trời? just kidding
  9. stellarvu

    stellarvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    oái ặc ặc nghe hai bác tỉnh tò nghe mùi qá........em suýt ngất......keke bây giờ Daniel mới có dip trổ tài lẻ nhé
  10. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bắt đầu trở lạnh rồi anh ơi, ước gì anh gửi được cho em chút nắng Sài Gòn ấm áp để... em khỏi cúm, ôi em nghi em đang dính cúm gà quá
    hehe thấy các bác chủ đề mùa đông mùa hè kinh quá, em cũng xin bon chen tí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này