1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu, chát chít, nhắn tin,.... giữa các thành viên

Chủ đề trong 'Tennis' bởi samnoemi, 16/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
  2. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu gì hết???????????
    Không được nghe giải thích thì ko chơi tennis nữa (đùa thôi hehe)
  3. becky_2409

    becky_2409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, các anh ở box này có vẻ giỏi marketting nhờ, nhưng thầy dạy môn Mar của em bảo là" các em fải nhớ, 1 trong những nguyên tắc của Marketting là nếu cần fải nói Không thành Có, nói 1 thành 10.. quảng cáo bao giờ cũng chỉ là quảng cáo "''
    cái người nói với em câu đấy là người mà ai cũng biết đó là ai đấy ạ.....
    ..em đang đợi xem tình hình thế nào, vì em bị doạ hơi nhiều..cũng hơi chột dạ....
    ( Quietman ơi, em ko mách là anh đâu đấy nhé )
  4. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc lâu ko vào,chài anh ơi,đừng làm em ngượng :D...em làm gì có tài gì,văn thì dốt võ thì dát hì hì :D
  5. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời trở lạnh...cái lạnh báo hiệu 1 mùa mới sắp tới...Vẫn căn phòng ấy,vẫn khung trời ấy,anh ngồi đây và nghĩ tới em..Anh thấy ấm lòng,1 chút ấm áp nhỏ nhoi trong cái giá rét đầu mùa.Em và người ta có chuyện,những lúc thế này là người khác có lẽ sẽ vui lắm...Nhưng với anh thì thật khó chịu khi phải thấy em chịu đựng áp lực và buồn phiền trong lòng.Lúc này anh thật sự mong ở bên em,và mong có thể mang chút sức lực nhỏ bé của anh để có thể chia sẻ với em được phần nào.Dù sao,có bất kì chuyện gì xảy đến,anh sẽ luôn ở bên cạnh để chia sẻ,sẽ luôn quan tâm,lo lắng và yêu thương em như anh vẫn làm.
    Mong nụ cười sẽ luôn có trên đôi môi em....hạnh phúc của anh,mèo con dễ thương của cún ạ!
  6. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    tỉnh tò gì đâu Tú ơi,đang viết thôi,cho 1 ai đó chẳng bao h biết cơ mà...not in this box ^_^
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ! Thấy daniel_hn viết hay quá nên sọt vô 1 bài. Sorry nha! Một mod của box này nói là MDX đùa giỡn trên tình cảm của người ta đang gửi cho người ấy của người ta.
    Thiệt tình là tại dzì MDX cũng đang nghĩ về HN nên viết thế.
    Sorry !
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mấy hôm nay nắng Sài Gòn lại oi ả. Hay trời cố nắng để làm em càng nghĩ về miền Bắc xa xôi đang trở rét nhiều hơn? Thời gian này em không hay suy nghĩ vẩn vơ nữa có lẽ một phần vì em bận rộn hay cũng có lẽ vì em đã tin anh hơn. Mong rằng ở nơi ấy anh vui với những gì anh có xung quanh anh.
  9. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm thế nào mà mỗi ngày đc 100 trang đê cho máu. Box tennis có mật độ bài viết còn cao nữa chứ.
  10. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    hihi các bác cứ vào đây tình cảm làm em ngại vào để ... chat chit wé, sợ làm đứt mạch tình cảm của các bác mà cả box có mỗi cái topic này để em spam hợp lệ thui mà nói đùa thế thôi, các bác cứ tự nhiên nhé cái gì chứ cứ thấy "yêu" là em ủng hộ hết
    Bùn ngủ wá, đi ngủ thui!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này