1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu, chát chít, nhắn tin,.... giữa các thành viên

Chủ đề trong 'Tennis' bởi samnoemi, 16/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ờ, giải thích đi đã rồi chủ nhật khao, mà khao CJ thôi nhé, sư tử ko được đi cùng nhé
    Nhưng mà có cái gì mà buồn cười thế????? quietman đâu rồi, pm xong chạy biến à??? có giải thích nhanh ko thì bảo đây ko em nói trước là sắp chít vì tò mò rồi keke
  2. CaptainJack

    CaptainJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ơ khao cái gì mà lại ko cho dẫn vợ đi cùng nhỉ ?????? tò mò wá ...... thôi để CJ gợi ý nhé. Sisi tìm lại trong cái topic nói về vợt cho phái nữ có cái chủ đề vợt cán hồng , sau đó liên hệ với thực tế xem màu của cán vợt quyết định bởi cái gì và có 1 sai lầm nhỏ rất buồn cười ......... còn lại thì tự nghĩ nhé .... hihi
  3. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    Iem thấy ko???? cà rốt nó khổ thế đấy iem ạ
  4. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thế anh có hiểu ko mà anh nói em? suốt ngày kêu người ta cà rốt, anh có thích ăn cái "váng bợt" ko huh??
    ôi zời ơi, vẫn chẳng thấy có cái gì bùn cười cả, hay thật đấy, ko lẽ cà rốt thật
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Em vẫn cứ nghĩ...ở nơi đây anh vui lắm,vui với những gì anh có,những gì em ko được biết tới.A cũng chẳng biết phải nói sao những lúc em như thế...giận hờn vu vơ,a cũng buồn,chẳng phải a nói a luôn muốn được thấy em cười sao?A cũng chẳng dám cho mình là gì,vì thật sự a chẳng là gì,chỉ là 1 gã hết sức bình thường...nhưng anh biết quan tâm và chỉ bởi vì anh muốn thế.Thậm chí a vẫn luôn hiểu và chẳng bao h a nghĩ đến 1 ngày em sẽ hiểu và cho anh 1 vị trí trong trái tim.A tự nhủ với lòng mình,hãy làm những gì con tim muốn,hãy cứ để cho nó xảy ra tự nhiên như nó thật sự mong muốn,nó sẽ nhận đc gì...tổn thương ư?..đau buồn ư...hạnh phúc ư...điều đó chẳng quan trọng,chỉ bởi vì nó thực sự muốn.Người ta nói anh là thằng Khờ...em cũng nói anh vậy,anh không khờ đâu em à.Nhưng thôi cứ để cho mọi người nghĩ anh là thằng khờ cũng chẳng sao...đó chẳng phải là điều làm anh bận tâm.Chiều xuống nhanh quá,anh ngồi trong phòng nhưng sao thấy thật lãnh lẽo...mong có 1 chút hơi ấm từ phương Nam xa xôi,1 chút nắm ấm áp,ánh mắt,nụ cười nhưng sao khó quá....Giờ có lẽ em đang ngủ ngon trong chăn....cả đêm em đã thức,buồn thật,a cũng ko biết phải nói sao nữa....trống rỗng!
    [/quote]
    Phương Nam xa xôi này lại nắng ấm rồi anh ạ. Em thật lòng muốn đem nó ra Bắc cho anh lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Lúc này em mới bắt đầu trách móc quãng đường ngót 2000 km ấy. Nó làm cho em xa anh quá.
    Mà sao anh đem gieo vào trái tim mình làm gì hình ảnh một cô gái miền Nam? Anh không tầm thường chút nào. Tấm lòng anh dành cho em cao cả lắm, em trân trọng nó anh ạ. Anh cũng không khờ khạo, người ta sẽ trở nên khờ khạo khi trái tim người ta trót nặng tình với ai đó. Em cũng thế! Người ta cũng nói em khờ khạo, người ta cũng nói con trai Bắc nói ngọt kinh lắm. Thế mà em cứ khờ khạo tin tưởng. Biết làm thế nào bây giờ?
    Phương Bắc lạnh rồi phải không anh? Anh hãy giữ ấm, kẻo ốm. Và cũng đừng ngồi một mình trong căn phòng nhìn ra cửa sổ mà nhớ em nữa. Hãy làm việc đi anh ạ. Và hãy sống tốt anh nhé.
    Gửi nắng ra Hà Nội yêu thương.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 02/11/2005
  6. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    hic mấy ông này làm mình mất ăn mất ngủ vì tưởng là cái gì, hoá ra là vậy ai chẳng hiểu là màu cán vợt là do mình cuốn màu gì thì cuốn, lại còn cà rốt đến thế nữa thì gando cũng chào thua á keke, còn có lúc em nói là nếu có vợt cán đen or cán xanh thì post lên là vì em muốn xem nếu cuốn màu đen hay màu xanh thì nó khác nhau thế nào, nếu có thì post lên để xem rùi bắt chước thui vì lúc mua mình đâu có được thử đâu, cuốn vào rồi mới biết được, hiểu chưa huh, hix thui phải giải thích vậy ko lại cứ bị kêu cà rốt, tức wé
  7. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh vợt trên mạng đa số là vợt chưa cuốn cán, cốt thì chắc toàn màu đen thôi. Em mà muốn ướm thử thế thì phải nhờ các chuyên gia đồ hoạ tô màu giúp cho.
    CHọn vợt còn thế này, chọn chồng thì ko hiểu ướm thử thế nào đây
  8. thisisme107

    thisisme107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hình ảnh vợt trên mạng đa số là vợt chưa cuốn cán, cốt thì chắc toàn màu đen thôi. Em mà muốn ướm thử thế thì phải nhờ các chuyên gia đồ hoạ tô màu giúp cho.
    CHọn vợt còn thế này, chọn chồng thì ko hiểu ướm thử thế nào đây
    [/quote]
    Chọn chồng thì... cũng nhờ chuyên gia đồ hoạ giúp, quá đơn giản . Ngoài tô màu, chuyên gia đồ hoạ còn làm được nhiều việc khác nữa cơ.
  9. stellarvu

    stellarvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    MDX ơi ấy có học chuyên văn không mà viết hay thế......tớ là con gái nghe mà còn thấy hay nữa là......hix hix không biết cảm xúc thật thế nào mà viết ra được những dòng tình cảm đến vậy nhỉ......khâm phục thật đấy
  10. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đấy mới là chọn cán vợt thui, chọn vợt thì phải khác, mà chọn chồng thì còn khác nữa, nhưng nói chung là vẫn phải theo lời các cụ dạy "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống" hehe
    @thisisme107: ấy mà nói thế thì ngày mai các bác trai chuyển nghề hết sang làm đồ hoạ đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này