1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu, chát chít, nhắn tin,.... giữa các thành viên

Chủ đề trong 'Tennis' bởi samnoemi, 16/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi 1 tí về Vũ Canu nhỉ. Ông này đánh và dạy có được không ạ
  2. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Vũ kanu hả, thầy dậy của anh đấy, ông này dậy thì ok nhưng chỉ sợ dậy vài buổi lại chuyển giao cho đệ tử dậy thui. Phải thoả thuận ngay từ đầu.
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác, tớ chuyển tất cả các bài viết về bóng đá sang 1 topic riêng để bàn cho xôm tụ. Không ngờ anh em box tennis mình nhiều người mê bóng đá phết !
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    To kaka : ka là người "thấy trăng quên đèn"
    Là người "trọng sắc khinh múi múi"
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Anh trai của bạn tớ, anh có nhớ là anh hứa gì không? Mùa đông....tuyết trắng...
    Thành viên chờ đó nha mod
  6. CaptainJack

    CaptainJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    SPAM....SPAM-SPAM-SPAM-SPAM-SPAM-SPAM-SPAM-SPAM-SPAM
    À HN lại lạnh rồi mà ko thấy ai làm thơ nữa nhỉ , buồn wá . Dương Dê đâu rồi vào đây làm bài thơ con cóc cho anh nghe đỡ buồn nào ... hehe
  7. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ơ,ai cho mài gọi tau là Dương dê ...lạnh vãi...ko làm thơ được,tâm hồn thơ văn đang bị đóng băng vì quá lạnh roài..
    P/S: cần gấp 1 tâm hồn để sưởi ấm trong dịp X-mas =))
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Me, too
    Thơ hả? Có thơ nè. Mới đi chôm đó
    Hạc Giấy
    Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy
    Đêm đêm em thức xếp một mình
    Liệu những cách hạc mong manh và bé nhỏ
    Có mang anh về lại bên em?
    Có những khi nỗi nhớ chẳng gọi thành tên
    Em mơ thấy anh nơi cuối con đường thăm thẳm
    Em đuổi theo mà chẳng thể nào bắt kịp
    Chỉ thấy một chân trời toàn hạc giấy mênh mông
    Ngơ ngác và lẻ loi
    Như em?
    Sau cơn mơ em lại về bên những con hạc giấy
    Cố thắp lên niềm hi vọng mỏng manh
    Những con hạc giấy cứ ngày một nhiều thêm
    Mà sao? anh vẫn xa em!
    Bất chợt em thèm có anh ở bên
    Chỉ để hỏi điều làm em trăn trở
    "Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy?"
    Chắc anh không biết và? em cũng thế
    Để đêm đêm
    Em lại xếp hạc giấy
    Một mình?
    TRẦN NGỌC MINH NGUYỆT
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước đâu có thích ăn lẩu dê đâu . Ráng nhớ lại coi ai đã dẫn mình đi ăn đầu tiên ta? Ráng nhớ để gọi điện thoại bắt đền coi, bắt đền vì cái tội dẫn người ta đi ăn, làm người ta biết ăn lẩu dê và........bây giờ, trời se se lạnh, ........thèm ăn lẩu dê quá đi
  10. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hé hé :)) dễ thì cứ nhận đê cứ đổ tại này nọ. k a là ka đổ tại lắm :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này