1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu, chát chít, nhắn tin,.... giữa các thành viên

Chủ đề trong 'Tennis' bởi samnoemi, 16/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    To chị thisisme : thế gió mùa Đông Bắc lại về hả chị? Hà Nội lạnh lắm hả chị? Tin nhắn tối qua của chị làm em nhớ Hà Nội quá. Chả bù với Sài Gòn, 6g chiều chạy xe về nhà ngang qua 1 cửa hàng thấy tấm bảng treo để nhiệt độ là 37độC
    Đêm qua mơ mơ màng màng, em quên nói với chị, hiệu Wilson chị ạ. Trông xinh lắm, thế mà có 1 tên đáng ghét dám bảo là em chọn màu "sến".
    Hà Nội ơi ta nhớ không quên
    Hà Nội ơi trong trái tim ta
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có mạng lại rồi, nhưng thời gian này cũng bận quá nên sẽ ít tham gia box được, các bác thông cảm nhé.
    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ !
  3. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Bệnh, úm, ở nhà, đi da đi dô ........bùn quá xá quà xa.............xìpam chơi.........
    Thoai, nhiêu đủ rồi. Xìpam quá mod cho lên cột điện ngồi thì khổ
    [​IMG]
    Được mdx sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 27/03/2006
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    To ....... :Những lúc như thế này, mình thấy mình chỉ được cái nhảm nhí chứ chẳng làm được gì.
    Ước gì mình có thể làm được một điều gì đó có ích cho.....
    Thôi thì, bình tĩnh, tự tin và cố gắng nhé. Cái gì rồi cũng qua nhưng nó qua như thế nào là do mình đấy. Cố gắng lên.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhắn............ : con búp bê treo chìa khoá Y đưa cho hồi tháng 9 năm ngoái bị gẫy rồi. Lúc nãy đi tìm mua lại mà không có (mà làm sao có cho được, có phải đồ ở VN đâu).
    Tình hình thế nào rồi không biết? Thôi, chỉ biết nói là anh hãy cố gắng lên nhé.
  6. Ladythang8

    Ladythang8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    MDX chao E !
    Dây là số dt cua Mây LS, Mây đang ở SG cứ đợi L vào nhưng L co người nhà bệnh phải nằm viên nên chưa vào dc. E liên lạc với M giùm L nhé
    dt cua M: 0912301534
    dt cua L:0903422557
    nt cho L nhé. Nhờ E gthiệu M với mọi người box TP nhé
    bb e
    L
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Em đã cập nhật thông tin. Chị yên tâm nhé
  8. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    To chị Lady: em đã nhắn tin cho cafeso4.
    To........... : tình hình thế nào rồi? Muốn biết ghê luôn á. Nhưng mà hổng biết làm sao để biết hết á
    Được mdx sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 01/04/2006
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    To...... : rồi sao rồi? Đã tìm thấy chưa? Tình hình sao rồi? Rồi anh định tính thế nào? Giờ chẳng còn biết liên lạc với anh bằng cách nào ngoại trừ dùng topic này.
    Nếu cần giúp gì thì anh cứ nói nhé.
  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    To kaka: kiu mà hổng trả lời nha. Nhớ nha
    To........... : hum qua gọi được rồi, đỡ lo hơn, nhưng lỡ nhắn về rồi sao không nhắn cho biết tình hình thế nào?
    Tặng nè, không send qua YM như mọi lần được, bùn

    Bao Giờ Cho Đến Mùa Đông
    [Nhạc và lời: Vũ Nhật Linh
    Trình bày: Ban nhạc Ngọn Lửa Nhỏ

    Một mùa thu qua
    Em lặng yên bên hiên nhà
    Chờ anh ? đếm lá kia rơi
    Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười
    Đông sẽ về cùng bóng hình anh
    Hàng cây bên phố đang ngừng lay hôm nào
    Em vẫn ngồi cùng với đêm buồn
    Em vẫn chờ cùng bóng trăng mờ
    Cho dù mây có ngừng trôi
    Dòng sông xanh như lòng em đang chờ
    Ngày qua đi với đêm dài
    Bên khung cửa em vẫn đợi anh
    Bao giờ cho đến mùa đông
    Một mùa đông có bóng anh bên đời
    Mưa cuối mùa em khóc trong lòng
    Về đây anh nhé
    Em sẽ lặng yên nơi này
    Nơi mãi còn lời nói anh hôm nào
    Nơi nắng buồn và gió nhắc tên anh
    Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười
    Anh sẽ về, anh sẽ về

    http://mtpictures.com.vn/web/content/view/47/71/ (click vào tên bài hát trong link mà nghe online nhé. Bài hát khá hay )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này