1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu CL Định Công vs Đường Sông ngày 28/4.

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi gierach, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gierach

    gierach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu CL Định Công vs Đường Sông ngày 28/4.

    Thứ tư tuần này (28/4), nhận lời mời của CLB Đường Sông, sân Định Công sẽ đến làm khách và giao lưu tại Đường Sông. Đội hình dự kiến: 4 - 6 nam.

    Luợt về sẽ được thông báo sau.

  2. nguyenam78

    nguyenam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Roger that.
  3. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi Bách Thảo có được tham gia kô ?
  4. manhhoang

    manhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ tham gia thoải mái đi bọn em lực lượng mỏng có khi phải cậy nhờ bác đó, please:)
  5. manhhoang

    manhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ẹnoy it yourself!!!!!!!!!
  6. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Vậy em tham gia có được không mấy bác.
  7. nguyenam78

    nguyenam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Trong khi dài cổ chờ đợi giải thi đấu cầu lông Hà Nội do dân nghiện của Box tổ chức, các thành viên phê nặng tạm giao lưu trộm với nhau. Đã thành thông lệ, một lời rao à ơi trên mạng lôi kéo đàn đàn lũ lũ những kẻ máu mê. Và cuối cùng, buổi giao lưu đã diễn ra trong sự tiếp đón nồng nhiệt vốn có của chủ nhà.
  8. nguyenam78

    nguyenam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tuyn kéo đâu đưọc U45 nữ quá độc đáo. Tuy nhiên, ĐS không có nhiều cơ hội tìm hiểu tay vợt này.
    Thành viên của ĐC cũng vẫn là những gương mặt quen thuộc. Nữ, nam, béo, gầy, già trẻ, nói chung tuốt tuột các thành viên trụ cột. Đáng chú ý có Bác tạm gọi là Thợ Rèn vói thể hình nói lên chiến thuật rất đơn giản mà bác sẽ áp dụng: búa bổ
    Trận đấu đã bắt đầu và theo thể thức của ĐS: thay cầu thoải mái
    Hoàng "bất lực" ông bầu của ĐS luôn ngần ngừ với những quả giao cầu, phân vân giữa phát ngắn và phát dài, sợ sệt giũa ngắn cầu và dài cầu cuối cùng thưòng lựa chọn giải pháp trung dung, ghếch chân theo tư thế dog đái và phát lưng lửng và sau đó ôm mặt tránh cầu đập vào mặt. Hoàng rất dễ hưng phấn nhưng bị úc chế còn dễ hơn. Các đối thủ kinh nghiệm tập trung cầu vào Hoàng và thường đạt đưọc hiệu qủa tức thì.
    Sau một hồi tìm hiểu, nguyên nhân ức chế của cu cậu rất rõ ràng, lịch sự trưóc đội khách nên không dám sưu tập cầu hỏng-niềm đam mê của Hoàng từ lúc bắt đầu biết cầm vợt. Cuối trận, Hoàng đã đưọc giải toả phần nào khi thu thập đưọc 1 bị cầu HY đầy méo mó te tua dập nát đủ các tư thế. Mồm Hoàng luôn lẩm bẩm mấy câu đã quen thuộc tại ĐS: một quả, một quả, lại một quả nữa. Nhiều quá.
    Bác rẻ rách phàn nàn thời tiết nóng quá, cộng thêm cái hộp tôn của ĐS cộng hưởng nên mất sức nhanh. Cần nói thêm vói các bác rằng ĐS ở trên tầng 2 không khí loãng hơn nên khó chịu hơn là điều dễ hiểu. rẻ rách cũng phàn nàn về bộ lưói sắp đút của mình lúc cứng lúc mềm khiến bác không thể dùng lực đuợc. Tuy nhiên, cuối trận rẻ rách cũng đưọc hả hê toại nguyện do đứt vợt. Cái này sẽ đưọc tổng kết trong phần thiệt hại
    Vmtiến sau những chuyến đi rong ruổi hầu hạ quan chức và hành hạ thí sinh quay lại sinh hoạt vói ĐS với phong độ suy giảm trầm trọng. Tuy nhiên, khả năng cằn nhằn của Vmtiến trong khi thi đấu vẫn không thay đổi. Không bị ảnh hưỏng của điều đó, nguyennam78 vẫn chơi theo cái kiểu hết hơi vốn có của mình.
    Rẻ rách phân vân giữa việc lựa chọn màu cờ sắc áo do là thành viên của ĐC vào CN và ĐS vào T4 cuối cùng ngả theo ĐC. Bác này với hiểu biết về tay nghề, sỏ trường sỏ đoản của anh em ĐS thỉnh thoảng rỉ tai họp chiến thuật chớp nhoáng với ảnh mắt ranh mãnh khác hẳn với tính khí trần trầm dĩ hoà vi quý của mình.
    Quân X boy đau cô nhưng lên con vật cũng mò lên. Theo thông lệ nhắm mắt đứa chân, tay này sau một hồi ngắm nghía đi mưọn giầy, vợt và lết đưọc 1 séc, chắc là thua.
    ĐS hình như đã thoát khỏi những ám ảnh của các trận thua kỷ lục của các đợt giao lưu, thi đấu có nét hơn có thắng có thua. Điểm yếu nhất của ĐS là cặp đôi đã từng bưóc được cải thiện qua các cuộc họp tốn rất nhiều bia. Cảm giác thiếu tự tin khi gặp tay cầu lạ đưọc thay thế bằng sự chai lỳ, sẵn sàng đón nhận các quả đập cầu vào bất kỳ bộ phận nào trên những cơ thể còm nhom. Tuy nhiên, khách quan mà nói, gà bao giờ cũng cậy gần chuồng.
    Sự kiện đáng chú ý nhất là việc bác Thợ Rèn gẫy con Ti8 trong tình huống đọ vợt gây nhiều ức chế. 2 bộ lưói của Hoàng bất lực và rẻ rách cũng phải thay.
    Phù, tuờng thuật mệt quá. Các trận đấu kết thúc lúc 21h30 với sự hả hê của các thành viên. Lượt về sẽ đưọc tổ chúc trong thời gian tói, chắc chắn là trưóc khi giải CL của Box đưọc tổ chúc.
    Được nguyennam78 sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 29/04/2004
    Được nguyennam78 sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 29/04/2004
  9. X-men

    X-men Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết thiệt hại của buổi giao lưu: Vẫn như mọi ngày sân ĐS có thói quen ăn cầu không cần gia vị, buổi giao lưu hôm nay được bổ sung hàng loạt các bác có cái tay giã giò (và giã đủ mọi thứ). Kết thúc mỗi trận đấu xác cầu nằm la liệt trên sân. Tuy nhiên thiệt hại về cầu không phải là thiệt hại lớn nhất. Theo thống kê của ban tổ chức một con vợt đã được gửi gấp ra ngoài hàng để chữa trị chấn thương vùng não (Ai bảo đọ lực tay với anh Vũ cơ chứ, nhìn người bác ý thì biết). Ngoài ra bác Giẻ rách và Hoàng "bất lực" (cái này là học của NguyenNam) còn đứt lưới (lục tốn ghê). Riêng Hoàng anh đã đạt một kỷ lục mới của sân ĐS, thay 4 chiếc lưới trong vòng 20 ngày (bái phục)
    To NguyenNam: Thằng Quân nó là X-men chứ không phải X-boy. X-boy là Minh cơ
  10. X-men

    X-men Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này