1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu cùng Box Hạ Long! Tường thuật trực tiếp trang 7

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    em đó xinh quá xá làm thanh_ala nhà ta ngất ngây con gà tây hả,
    --------------------------------------------------
    Tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hờn dỗiTôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồiTôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớChiều một mình trên phố, hồn không nắng không mưa.
  2. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ như con thỏ,
    --------------------------------------------------
    Tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hờn dỗiTôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồiTôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớChiều một mình trên phố, hồn không nắng không mưa.
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là nhỏ như con voi đang ăn cỏ chứ .
    Lúc tụt , lúc tăng , lúc lăng nhăng , lúc tăng , lúc tụt
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    MuaThuTan@ : Đã nói phét còn nói to, lúc ở đó thì chẳng ho he gì. Như tui nè, biết là thua kém nên ngồi im đâu có hóng hớt đâu
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  5. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    gì gì, em nói gì nhẩy, ai bảo là nói phét nào , chị nói thật101% su thật là đúng như vậy, có phải chi bẩu em là uống đi, đừng để người ta kêu nhiều như thế chứ,heeeeee, phải có sự cổ đoọng khích lệ cửa hị em mới có tinh thần uống hết chén bia mơ đó đúng không
    --------------------------------------------------
    Tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hờn dỗiTôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồiTôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớChiều một mình trên phố, hồn không nắng không mưa.

Chia sẻ trang này