1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu cùng Hà Tây - Hạ Long: Bài tường thuật và Ảnh nè...[:D]

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Em thứ nhất là ko có xe, thứ 2 là có đứa bạn đòi đi ké có được ko, thứ 3 là..... nhanh nhanh lên.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  2. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Híc!
    Lời đầu em có lời xin lỗi cả nhà vì em chưa đi họp box mọt lần nào cả!Không phải vì em không muốn đi mà vì do tính chất công việ nên không thể đi được các bác thông cảm nha!Em cũng là thằng khoái họp mặt giao lưu nên nhòm thấy mọi người đi đâu là kém miếng khó chịu lắm.Thế nên khi không đi được thì tức nổ đom đóm mắt ra nè!Nếu lần này đi được thì em sẽ đi nhưng các bác phải có xe cho em đi theo với chứ em chưa có xe đâu.Nếu không đủ xe thì có mà đi bằng xe căng hải à?Chủ nhật tuần này có lẽ là em sẽ đi được nếu không có sự cố gì!Các bác thông cảm cho em nha!Hic!Muốn lắm nhưng ...
  3. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ai đi cũng được , nhưng vào chủ nhật này mà không đến họp thì cũng cắt luôn . Ai bận ngày chủ nhật vì lí do không thể đến được thì phải liên lạc ngay với các MOD để còn lên danh sách . Không thể đăng kí trên mạng để rồi chẳng ai biết có chắc chắn đi hay không ?
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  4. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    HIc em chủ nhật này thì không thể tham gia họp bõ được nhưng mà có chiếu cố cho trường hợp đóng xiền sau không vậy hả cả nhà ui??
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...
  5. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    he he he
    cho em tham gia với khã khã khã
    a secret makes woman woman
    When you have eliminated the impossible whatever remains,however improbable must be the Truth
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hi hi.. Các bác đăng ký đi trên net rồi thì nhớ mai đi họp nhé. he he..
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  7. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Nếu vào chủ nhật thì em có thể đi được cùng mọi người còn vào những ngày khác thì em thật sự là xin chịu được ở nhà buồn bã mà thôi à
    I hope you will open your heart for me
  8. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ... Hì hì hơi xa đấy ... Nhưng lên được đến đây phải mang về chút kỷ vật chứ ... Ví dụ như chút lụa Hà Đông ... Tóm lại mọi người nên kế hoạch cụ thể ... Tham ra được thì tớ hóng hớt với ! ...
    [​IMG]
  9. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    em xin đăng ký
    1. saochoi81

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết
  10. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    hic hic,không họp được vào cái giờ nào nó hay ho chút sao?cứ vào cái giờ ẩm ương con lươn ấy thì làm sao mà đi họp được?chẹp chẹp......
    Why do you learn to live,knowing all things must die?

Chia sẻ trang này