1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giao lưu cùng Hà Tây - Hạ Long: Bài tường thuật và Ảnh nè...[:D]

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Chít đi ai bảo không chịu động đậy. Thế khóc đi rùi mọi người xương mà cho xem 01 cái

    ------------------------------
    Lazycat
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết , hôm nay mò lên mạng mới nhớ là hôm đi Hà Tây về miucon gửi quà cho DHP mấy chục bánh , đưa cho " bà " saochoi và " ông " hahuyduong " giữ , thế mà về đến nhà lại chẳng được miếng nào ...hic...hic... Chắc là " bà " saochoi ăn hết lúc từ Hà Tây về rồi . Mau mua đền đê .... Có ai ăn không , bắt saochoi mua bánh đê........
    Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tìnhĐể lại anh tiếng yêu xưa làm phai dấu thời gian
  3. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    kính thưa các loại kính: kính dâm đeo giời nắng, kính trắng đeo giời mưa, mà kính vừa vừa thì đeo đi ngủ..... kính trong tủ lại bỏ ra đeo.................... kính có gọng thì đeo ở tai mà kính có quai thì............. đeo ở ng.....ự.......c. Kính thưa quan viên hai họ , kính thưa hai lọ lục bình, kính thưa các loại bàn ghế linh tinh cùng các em học sinh thân mến, kính thưa "còn ba". Hôm nay em xin lên tiếng , bởi em thấy trong bài tường thuật tuyệt hay của bác Toannt lại có những chỗ không đúng sự thật cho lắm. Ví....ví ....ví rụ điển hình là ...là..à rỏ ràng bác í máu cô Chổi nhà em thế mà bác í lại cứ vơ về mình là cô Chổi theo bác í, thấy chổi ngồi cạnh em mà bác í cứ lườm em, rồi thì máu quá không chịu nổi phải mò sang tận bên em ngồi lấy cớ uốn với bác Long nhưng mờ có uốn gì đâu, tay thì cầm chén mà mắt cứ ngưỡng thiên thôi. Hôm ấy bác í cú em lắm đấy vì bị em ngồi giữa ngáng đường mờ, đen nhể. Nhưng mờ thôi , muốn sang sông thì phải lụy đò, muốn yêu cô chị phỉa chiều thèng em, mà em thấy chổi bên em là nhều em lắm đấy ..........
    Hờ Hờ con gái HP đắt hàng phết, khối anh bên hạ long & hà tây cứ gọi là ngất ngây, nhòm vô với ánh mắt thèm ..................uốn. Thế mới lạ chứ

    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thế mà hôm ấy ông nội vác hết cả về nhà. Bảo để hôm sau box mình đến đập phá thì kêu:" Chả biết đến mai còn ko".... Mình cứ tưởng ai bên Hà Tây tặng riêng chớ mà biết tặng cả box mình đã chẳng tha, quá dị dạng.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  5. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thân xờ tặng Nhím20, nhím cũng đểu phết nhớ ...
    Ui, chuối, TTVN ko xem được ảnh động, mời bà con SAVE xuống rồi mở ra xem mới thấy hết cái hay của nó
    Được chickenquay sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 25/11/2003
  6. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Còn cái lày thân tặng anh Rương, thank mấy cái mess anh send cho gà quay, hi hi
           `'`;,        ___H_   _(D)      _/    ( )  )    /\__\____(  )_)    ||""||''''| |`| ~~~`""""`""""`~~~~~~     ChickenQuay
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hay thế mà bẩu người ta đỉu . Quay ông lên bây giờ .
    Em giờ say đắm với cùng ai bên mối tìnhĐể lại anh tiếng yêu xưa làm phai dấu thời gian

Chia sẻ trang này