Giao Lưu Dancing Đây là hoạt động gì đây bà con ơi? toàn những cái nick lạ hoắc nhưng máu quá đi. Có ai quen sao không kéo họ về box này để lang thang cơ nhỡ thế... Giao lưu FTU - Ams: Buổi offline dancing chiều 24/7/2003 thành công tốt đẹp! Mà chưa ai tường thuật à? Thôi để em tường thuật cho các bác ở nhà thèm nhá. Có lẽ người đầu tiên Doudou phải xin lỗi hôm nay là Hoahongbach. Đã hứa đến từ 3h với em ý để đợi mọi người mà 3h15 mới đến được. Từ xa đã thấy HHB, 010, BKS box Ams, bạn BKS đứng đợi rồi. Đứng cạnh HHB, 010 cứ cười tươi rói ý ( Có vẻ sự chậm trễ của Doudou hôm nay là có ích phết đấy ). Đợi thêm một lát nữa có thêm gemini và Bluetears. Đúng 3h30, tất cả cùng lên sàn?. Hình như đội buôn có vẻ đông đảo hơn đội dance thì phải. Hic? Chưa kịp ngồi ấm chỗ đã thấy có anh nào ngầu ngầu, mặc cả bộ đen sì sì tiến lại mời em Blue nhưng mà tiếc là em ý chưa kịp ?oxoá mù? dancing nên đành nhường cho gemini mà trong lòng đầy hối tiếc. Dường như hiểu được ánh buồn trong mắt em Blue nên sau đó chàng ta đã ra nói chuyện và họ thì thầm những gì thì không thể biết được. Hehe?. Sau một hồi ?otra khảo? thì hắn ta đã chịu khai nick của hắn là Handsome_baby. Sau khi được em HHB dẫn điệu chachacha xong, về chỗ ngồi cứ tưởng là nhầm chỗ : Tự nhiên thấy một đống người đông đông lù lù xuất hiện? Hoá ra không phải, đấy là các thành viên box FTU, box Ams và NT_Ams Open. Nào! Chúng ta cùng điểm mặt các anh tài nhá : khoảng 5,6 người gì đó bạn của BKS ( đây là những thành viên đóng góp rất tích cực cho hội buôn), anh Cuonghm, November_tears và em Ericamoon bên box Ams, các thành viên box Giao thông : Ghost_Casper, ntva và ai đó nữa mà em chưa kịp hỏi tên. Chiều nay cực vui vì kể cả những người chưa biết nhảy cũng máu ra sàn lắm : hoan hô em Blue cái nhể! Anh 010 ơi, em đã giới thiệu rùi nhé, theo em được biết thì sau buổi hôm nay em Blue máu đi nhảy lắm rồi, anh cứ ? đi nhá! ? Lần lượt, lần lượt từng đôi ra sàn, họ khiêu vũ trong tiếng nhạc dặt dìu và họ thì thầm, thủ thỉ ? họ nói những gì thì chỉ có họ biết và ? chúa biết. Những người ngồi lại không nhảy cũng chụm đầu vào nhau cố mà hét cho thật to để đối tượng nghe thấy nhưng dường như tiếng họ vẫn còn quá nhỏ so với tiếng nhạc quá sôi động, thế nên, họ nói gì cũng chỉ có chúa biết và họ biết?. Buổi offline kết thúc bằng vị mát lạnh của kem ( hình như vậy), ai tường thuật tiếp đi? , doudou không đi nhưng mà cũng không thèm đâu. Hihi? WHAT A WONDERFUL WORLD !